Tin tức bóng đá

thật tiếc không còn được thấy Juve trong bảng xếp hạng này nữa /:)
 
úi za MU đâu rồi
Sevilla lại còn đứng 2 :)), thằng vừa thua MU 3-0 thì thứ 2, MU thì chả thấy đâu
mà Chel cũng missing nốt
 
đã bảo rồi, mấy cái bảng xếp hạng này chả mấy khi chính xác đâu :|
 
Thể loại Olympique với SC Internacional mà cũng nhoi, ôi trời bảng xếp hạng 4`
 
phụ thuộc vào kết quả thi đấu mùa trước, cái này bọn nó tính lạ lắm
 
bọn nó có ngồi bàn với nhau xem đội nào mạnh đội nào yếu thằng nào đá ngon thằng nào đang phò như ở như ở đây đâu :)) bọn nó cứ điểm số công thức mà cộng lên hehe giải brasil nó đá xuyên hè thì chắc bọn Internacional được nhiều điểm,bọn Inter được chức vô địch serie A thì được nhiều điểm
nhưng sao lại có marseile nhỉ :-?
 
Hậu vệ đội tuyển Italia Marco Materazzi vừa tiết lộ sự thật về những lời nói mà anh và đội trưởng đội tuyển Pháp Zinedine Zidane đã dành cho nhau trong trận chung kết World Cup trên sân Berlin hồi tháng 7.

Ở phút thứ 110 của trận đấu, người ta nhìn thấy Zidane, lúc này đã chạy lên phía trước Materazzi vài bước, đột ngột quay lại và tung ra một cú húc đầu thẳng vào ngực của đối phương. Một tấm màn bí ẩn đã phủ lên tình huống này và người ta vẫn không thể lý giải tại sao một cầu thủ già dặn như Zidane lại có thể hành xử như vậy trong một trận đấu quan trọng đến thế.

Materazzi lý giải rằng Zidane đã đáp lại việc bị anh kéo áo liên tục bằng lời đề nghị sẽ đổi áo sau khi trận đấu kết thúc và hậu vệ Italia đã trả lời: "Tôi thích áo của chị cậu hơn".

Cựu cầu thủ của Perugia cho rằng anh không đáng bị lên án với cách đối đáp này. Materazzi nói tiếp: "Tôi không muốn gây xung đột trên sân. Tôi chỉ đơn giản đáp lời anh ta với một sự khiêu khích nhất định để bảo vệ mình mà thôi.

Đúng là tôi đã kéo áo Zidane, nhưng khi anh ta nói với tôi đầy khinh bỉ 'Nếu cậu cần áo của tôi đến thế thì tôi sẽ cho cậu sau nhé' thì liệu đó có thể không được coi là một sự khiêu khích? Tôi đã trả lời rằng tôi thích áo của chị cậu ta hơn, đó là sự thật.

Tất nhiên, tôi biết đó không thực sự là một câu nói đúng đắn, nhưng trên sân cỏ các cầu thủ còn nói với nhau những điều thậm chí còn tồi tệ hơn thế nhiều. Tôi cũng không hề biết là anh ta quả thật có một người chị gái trước khi vụ việc này xảy ra".

Cầu thủ này cũng tỏ ý không hài lòng và phê phán FIFA vì theo anh, tổ chức này đã có những sự ưu ái nhất định đối với Zidane (bị cấm thi đấu 3 trận, nhưng vì đã giải nghệ nên chỉ phải lao động công ích 3 ngày)

Hậu vệ của Inter Milan kết luận: "Tôi chỉ biết một điều rằng tôi là người phải nhận một cú húc vào ngực và sau đó bị cấm thi đấu hai trận".
 
Vũ Đình Long đã viết:
Hậu vệ đội tuyển Italia Marco Materazzi vừa tiết lộ sự thật về những lời nói mà anh và đội trưởng đội tuyển Pháp Zinedine Zidane đã dành cho nhau trong trận chung kết World Cup trên sân Berlin hồi tháng 7.

Ở phút thứ 110 của trận đấu, người ta nhìn thấy Zidane, lúc này đã chạy lên phía trước Materazzi vài bước, đột ngột quay lại và tung ra một cú húc đầu thẳng vào ngực của đối phương. Một tấm màn bí ẩn đã phủ lên tình huống này và người ta vẫn không thể lý giải tại sao một cầu thủ già dặn như Zidane lại có thể hành xử như vậy trong một trận đấu quan trọng đến thế.

Materazzi lý giải rằng Zidane đã đáp lại việc bị anh kéo áo liên tục bằng lời đề nghị sẽ đổi áo sau khi trận đấu kết thúc và hậu vệ Italia đã trả lời: "Tôi thích áo của chị cậu hơn".

Cựu cầu thủ của Perugia cho rằng anh không đáng bị lên án với cách đối đáp này. Materazzi nói tiếp: "Tôi không muốn gây xung đột trên sân. Tôi chỉ đơn giản đáp lời anh ta với một sự khiêu khích nhất định để bảo vệ mình mà thôi.

Đúng là tôi đã kéo áo Zidane, nhưng khi anh ta nói với tôi đầy khinh bỉ 'Nếu cậu cần áo của tôi đến thế thì tôi sẽ cho cậu sau nhé' thì liệu đó có thể không được coi là một sự khiêu khích? Tôi đã trả lời rằng tôi thích áo của chị cậu ta hơn, đó là sự thật.

Tất nhiên, tôi biết đó không thực sự là một câu nói đúng đắn, nhưng trên sân cỏ các cầu thủ còn nói với nhau những điều thậm chí còn tồi tệ hơn thế nhiều. Tôi cũng không hề biết là anh ta quả thật có một người chị gái trước khi vụ việc này xảy ra".

Cầu thủ này cũng tỏ ý không hài lòng và phê phán FIFA vì theo anh, tổ chức này đã có những sự ưu ái nhất định đối với Zidane (bị cấm thi đấu 3 trận, nhưng vì đã giải nghệ nên chỉ phải lao động công ích 3 ngày)

Hậu vệ của Inter Milan kết luận: "Tôi chỉ biết một điều rằng tôi là người phải nhận một cú húc vào ngực và sau đó bị cấm thi đấu hai trận".
Thật không bít ra làm sao nữa,nhưng dù sao Zidane cũng nghỉ rồi,nên chả sao,còn materazzi vẫn đá nên vẫn đang là mục tiêu bị chửi:|
 
chửi thì nó vẫn sẽ đá thôi, thằng đấy máu lạng lắm. cầu thủ chuyên nghiệp ít khi bị ảnh hưởng bởi những chuyện vặt vãnh
 
Nhưng Materazzi bị phạt cũng hơi oan, dù có chửi nữa nhưng ko dính dáng đến chủng tộc thì FiFA cũng chẳng có cớ gì mà phạt 2 trận.
 
hehe tại cả thế giới lên án anh như tội phạm chiến tranh,chả lẽ FIFA kô làm gì :)) mà cầu thủ chửi nhau trên sân là thường,húc nhau mới là hiếm :))
 
thôi chả sao,ng ta sẽ nhớ đến nó với chức vô địch wc 2006 chứ có nhớ đến nó vì nó bị treo giò sau trận chung kết đâu :))
 
cập nhật kết quả vòng loại euro sáng nay đi các anh!!!
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
cập nhật kết quả vòng loại euro sáng nay đi các anh!!!
Có liền đây chú:TBN bất ngờ bị Bắc Ailen hạ gục3-2 bởi hattrick của david healy,Pháp hạ Ý 3-1 với 2 nháy của chú bé Govou.Crouch vẫn mắn và giúp Anh hạ Macedonia 2-1.Trận đấu đầu tay của hiddink với Nga kết thúc ko bàn thắng.Đức đè bẹp San marino 13-08-| với 4 bàn của Podolski.Séc thắng người anh em Slovakia 3-0.Hà Lan thắng Belarus 3-0.BĐN bị phần Lan cầm hòa 1-1.Nói chung đấy là những tin quan trọng nhất,còn lại chú tự xem:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kinh quá 13-0 . sao mà kinh tởm thế.Ý đá hơi tồi cứ kiểu này tham vọng vô địch thế giới rồi vô địch châu Âu sẽ bị đe dọa
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
kinh quá 13-0 . sao mà kinh tởm thế.Ý đá hơi tồi cứ kiểu này tham vọng vô địch thế giới rồi vô địch châu Âu sẽ bị đe dọa
Khủng thật,Joachim loew khởi đầu ảo wá.Đức tấn công thật là khiếm đảm(dù chỉ phải gặp San Marino:)) ).Còn Ý,Donadoni vẫn cần thời gian hoàn thiện đội hình,các tìosi hãy cho Thiên thanh thêm thời gian!=D>
 
Anh gặp Macedonia mà thắng có 2-1 à,phò thế
Macedonia thì chỉ hơn San marino 1 tí chứ mấy
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
Anh gặp Macedonia mà thắng có 2-1 à,phò thế
Macedonia thì chỉ hơn San marino 1 tí chứ mấy
với đội hình hỏng trên nát dưới đá thế là được rồi



kinh dị tập 2 nè:
Một cầu thủ Đan Mạch chết vì bị sét đánh

Theo thông tin từ cảnh sát Đan Mạch thì một cầu thủ bóng đá 17 tuổi đã bị sét đánh chết khi đang thi đấu trong trận cầu ở giải nghiệp dư.

Nạn nhân đã được đưa ngay vào bệnh viện khi gặp tai nạn nhưng đã đã không qua khỏi và qua đời sau đó 2 ngày.

Sét đã giết chết cậu bé 17 tuổi khi cậu đang tham gia vào trận đấu giữa Ulfborg và Maabjerg tại giải đấu cấp "làng" ở Đan Mạch. Tai nạn xảy ra còn khiến 9 cầu thủ khác trên sân bị thương.

"Không có nhiều mây trên bầu trời thời điểm đó. Chỉ duy nhất có 1 đám mấy đen ở xa. Tuy nhiên, bất ngờ có một chùm sét đánh thẳng xuống SVĐ và những điều khủng khiếp nhất đã xảy đến" - thủ thành Kasper Stoettrup của Maabjerg phát biểu trên tờ Dagbladet Holstebro Struer.

Các nhân viên y tế trên sân đã sơ cứu cho cầu thủ và sau đó chuyển thẳng họ tới bệnh viện. Ngoài trường hợp tử nạn đã nói ở trên, các nạn nhân còn lại đang trên đà dần hồi phục sức khoẻ.

Trận đấu trên diễn ra ở Ulffborg, cách 205 dặm về phía Tây Bắc thủ đô Copenhagen. Thảm hoạ sét đánh đã ập xuống khi chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc trận cầu.

nguồn VIETNAMNET
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên