Tin tức bóng đá

xúc động quá, bệnh tật như thế đá bóng làm gì? bóng đá ngày này ngày càng nguy hiểm
 
Chelsea - Arsenal: Thương vụ đã xong

ĐKVĐ Premier League sẽ phải thanh toán cho kình địch thành Luân Đôn, Arsenal 5 triệu Bảng cộng thêm Gallas để giành được chữ kí của Cole.

Hậu vệ trái đội tuyển Anh, Ashley Cole đã chuyển từ Arsenal tới Chelsea trong khi hậu vệ đội tuyển Pháp William Gallas dịch chuyển theo chiều ngược lại, chấm dứt một trong những thương vụ hao tốn giấy mực nhiều nhất trong lịch sử bóng đá đảo quốc sương mù.

“Chelsea và Arsenal đã đồng ý các điều khoản chuyển nhượng của Ashley Cole và William Gallas”, hai CLB công bố trong một cuộc họp báo. “Chelsea cũng sẽ thanh toán cho Arsenal số tiền 5 triệu Bảng. Cả hai cầu thủ này đã chấp thuận các điều khoản cá nhân và cũng đã vượt qua các cuộc kiểm tra y tế”.

Vụ chuyển nhượng, động thái đầu tiên xảy ra từ tháng 1 năm 2005 khi Cole bí mật gặp gỡ những người đại diện của Chelsea, đã hoàn thành chỉ vài phút trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Hậu vệ 25 tuổi, Asley Cole, cầu thủ đã gia nhập Arsenal vào năm 1998 sẽ liên hệ với CLB mới ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia Anh. Đội tuyển Anh sẽ tham dự vòng loại Euro 2008 gặp Andorra và Macedonia trong 6 ngày tới.

Trong gần 10 năm, với kĩ thuật điêu luyện cùng với thể lực sung mãn, Cole đã chơi cho đội bóng phía bắc thành Luân Đôn hơn 200 trận. Anh cũng đã 50 lần khoác áo đội tuyển Anh và sẽ thay thế vị trí của Asier del Horno (cầu thủ gia nhập đội bóng Tây Ban Nha, Valencia hồi tháng 7) trong đội hình của HLV Jose Mourinho.

Gallas, 29 tuổi, đầu quân cho Chelsea năm 2001 từ CLB Pháp Olympique Marseille với chi phí chuyển nhượng là 6,2 triệu Bảng và từng là một “con bài” không thể thiếu của đội bóng hai lần đoạt danh hiệu Premier League liên tiếp trong các năm 2005 và 2006.

Hậu vệ có tốc độ cùng khả năng kiểm soát tốt hàng phòng ngự, từng chơi trong màu áo đội tuyển Pháp tại vòng chung kết WC 2006 sẽ gắn bó với những người đồng hương, Arsene Wenger, HLV Arsenal và tiền đạo Thierry Henry ở Emirates Stadium từ mùa bóng 2006/07.

Chiến lược gia Wenger đã thiếu những hậu vệ dày dạn trận mạc sau sự ra đi của Sol Campbell và Pascal Cygan. Nhưng khi Gallas đến, vấn đề của ông có thể sẽ được giải quyết.

Như vậy, vụ mua bán đã hoàn thành, đáp ứng niềm mong mỏi không chỉ của riêng hai CLB mà còn cả của hai cậu học trò “cứng đầu cứng cổ”.
From: http://www6.24h.com.vn/news.php/48/120445
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
xúc động quá, bệnh tật như thế đá bóng làm gì? bóng đá ngày này ngày càng nguy hiểm

càng ngày càng nhiều cầu thủ die trên sân cỏ, sợ thiệt đó :|
 
10 cái nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2006

1. Ngôi sao cao giá nhất: Andriy Shevchenko (AC Milan sang Chelsea, 30 triệu bảng)

Anh cũng là cầu thủ đắt giá thứ 6 trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Zidane, Figo, Crespo, Buffon và Vieri. Với hợp đồng siêu đắt này, Chelsea đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng của giải ngoại hạng Anh. Tuy vậy, cho đến giờ, ngôi sao từng ghi 173 bàn thắng cho Milan vẫn chưa giúp được gì nhiều cho CLB mới của mình...

2. Ngôi sao... rẻ nhất: Michael Ballack (Bayern Munich sang Chelsea, tự do).

Lại một lần nữa "gã nhà giàu" Chelsea được nhắc tên. Đội bóng nước Anh không phải chi ra một xu nào cho Bayern mà vẫn có được siêu tiền vệ đội tuyển Đức do hợp đồng của anh với Bayern đã kết thúc.

Tuy vậy nhưng cũng khó có thể nói rằng Chelsea đã gặp may trong phi vụ này, bởi lẽ nếu trao "vận may" này vào tay kẻ khác, gần như sẽ chẳng có ai tận dụng được nó bởi mức lương mà Ballack yêu cầu là... ở trên trời: 130 000 bảng/tuần tức là 6 triệu bảng/ năm. Đây cũng là một kỷ lục thế giới!

3. Đội bóng đen đủi nhất: Juventus

Danh hiệu này thật không thể trao cho một CLB nào khác bởi lẽ Juve chính là CLB bị "chảy máu" nhiều nhất trong mùa hè này sau vụ bê bối mang tên Calciopoli.

"Chỉ" có 12 ngôi sao ra đi, vẫn còn là ít so với những Palermo (14) hay Ascoli (16) nhưng theo ước tính số tiền "bà đầm già" đã mất vào tay các "đối tác" là không dưới 100 triệu bảng.

Vậy nhưng Juve vẫn được coi là ...may mắn khi họ còn giữ được Trezeguet, Camoranesi và một số cựu binh trung thành chí ít là cho đến hết tháng 12 năm nay, tức là trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

4. Đội bóng may mắn nhất: Cả Inter Milan, Barcelona và Real Madrid cùng xứng đáng

Nguyên do khiến cho bộ 3 nhà giàu này nhận được danh hiệu may mắn nhất là bởi lẽ họ cùng tận dụng rất tốt cơn bão đi qua thành Turin để "hớt gọn" nhưng siêu sao khó với tới. Inter có được Vieira và Ibrahimovic, Barca "gặt" Thuram và Zambrotta còn Real "thu hoạch" Emerson và Cannavaro.

5. Vụ chuyển nhượng dai dẳng nhất: Ashley Cole sang Chelsea, Gallas về Arsenal

Bắt đầu từ ...mùa giải năm ngoái, khi Cole bị bắt gặp cùng với các quan chức Chelsea và chỉ kết thúc trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ít phút, vụ Gallas - Ashley Cole đã khiến giới mộ điệu "điên đảo" trong vòng xoáy tin đồn của báo giới Anh.

6. Cá nhân "ì xèo" nhất: Ronaldo (Real Madrid)

Cho đến trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa ...1 phút, vẫn không có ai dám khẳng định Ronaldo sẽ khoác áo CLB nào trong mùa giải tới. Thậm chí đêm qua vẫn còn có người quả quyết "chàng béo" đã bắt một chuyến bay sang Milan.

Tất cả bị chìm trong một mớ bòng bong dự đoán để rồi thấy anh chàng này vẫn yên vị tại Real!

7. CLB "thích" nhiều nhất: Manchester United

Kết thúc mùa chuyển nhượng, MU chỉ có 2 tân binh là Michael Carrick và thủ môn Kuszczak, thế nhưng chính đội bóng này là nhân vật "khuấy động" thị trường chuyển nhượng nhiều nhất.

Tính tổng cộng trên website của CLB, MU đã quan tâm đến xấp xỉ 30 cầu thủ trong đó có rất nhiều ngôi sao và tài năng trẻ. Từ Aldo Duscher đến Klose, từ Carlos Tevez đến Sulley Muntari, nhưng rồi chẳng có ai trong số đó đến Old Trafford và MU tiếp tục là một trong số những CLB tằn tiện nhất giải Ngoại hạng.

8. Ông lớn mua nhiều nhất: Juventus (16 cầu thủ)

Đây chắc chắn là một tin bất ngờ với không ít người hâm mộ bóng đá, nhưng đó là sự thật. Có tổng cộng 16 cầu thủ đã "khăn gói" đến sân Delle Alpi! Người đến trước, kẻ đến sau vụ Calciopoli nhưng tất cả giờ đều chung một con thuyền tồi tàn và phải cùng hợp lực chèo đến bờ Serie A.

Trong số những cái tên mới của Juve, chỉ có một số ít là đáng chú ý: Bojinov, C. Zanetti, Marchioni, còn lại hầu hết đều là những “ông già” hoặc những cầu thủ ít người biết đến (Bartolucci, Guzman, Vopato, ...)

9. Thương vụ gây shock nhất: West Ham mua bộ đôi tài năng Argentina

Vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, đội bóng tí hon nước Anh West Ham đã "hớt tay trên" của một loạt các đại gia 2 thần đồng Carlos Tevez và Javier Mascherano. Có nhiều lời giải thích khác nhau cho cú sốc này, nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì sự thực vẫn cứ là Tevez cùng Mascherano đã là người của West Ham, và đó chính là bất ngờ lớn nhất.

10. Mùa chuyển nhượng sôi động nhất từ trước đến nay

Sau gần một ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa, các chuyên gia tài chính vẫn chưa thể tính toán chính xác số tiền các CLB châu Âu đã tung vào thị trường chuyển nhượng.
 
công nhận shock thật, không ngờ WestHam lại mua đựoc 2 thằng đấy 8-}
 
Hình như 31-8 là deadline day speculation
31-8: transfer ko chính thức: Arsenal's Reyes đến Real Madrid và cả Julio Baptista.
 
dù vụ của Cole và Gallas quá 1h so với thời hạn chuyển nhượng nhưng vẫn được UEFA đồng ý. Nhưng rất có thể FIFA sẽ vào cuộc
 
Chung kết Cúp quốc gia: Gạch có lập cú đúp?

Chiều 3/9 tới, Gạch ĐTLA đứng trước cơ hội lớn, đi vào lịch sử bóng đá VN với tư cách là đội đầu tiên 2 lần liền lập cú đúp trong một mùa giải khi bước vào trận chung kết Cúp QG.


Nhưng nhiệm vụ này không hề dễ dàng với thầy trò Calisto khi đối thủ của họ là một Hòa Phát HN đang rất khát khao một danh hiệu.

Ăn cú đúp: Không dễ

Xét về lịch sử đối đầu giữa 2 đội trong 2 mùa giải gần đây, GĐTLA luôn là đội chiếm ưu thế với 2 thắng, 2 hòa, trong đó có trận thắng vang dội 5-2 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 17 V-League mùa này.

Đơn giản bởi Gạch luôn có lực lượng ổn định, các cầu thủ vào trận với sức chiến đấu cao, ý thức chiến thuật tốt trong khi Hòa Phát HN luôn trong cảnh ăn đong, lo chạy vạy khắp nơi kiếm từng cầu thủ về lấp chỗ hổng.

Do vậy, về lý thuyết Gạch luôn là đội cửa trên khi gặp Hòa Phát, giống như trận bán kết 2 giữa Đà Nẵng và Hòa Phát vậy.

Thế nhưng để đăng quang chiều 3/9 tới lại không hề đơn giản với thầy trò “phù thủy” Calisto. Nguyên do là Gạch đang trên đà trượt khỏi điểm rơi phong độ. Gần như các cầu thủ Gạch đã dồn toàn lực, tập trung ý chí cao độ cho cuộc ngược dòng kỳ vỹ nhất trong lịch sử V-League, dù ngắn ngủi, để lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi Vua.

Mục tiêu lớn nhất đã đạt được, tâm lý cầu thủ đã có phần lơi lỏng, dù mục tiêu thứ 2 – ngôi vô địch Cúp QG - đã cận kề. Dấu hiệu rõ nét nhất của sự lơi lỏng này chính là sức ỳ các cầu thủ Gạch ĐTLA thể hiện, và ông Calisto đã thừa nhận, trong trận bán kết may mắn thắng Bình Định trên chấm 11m.

Một khi đã vượt qua đỉnh hưng phấn, Gạch khó duy trì đủ 100% phong độ như khi còn chinh chiến tại V-League nên để có thể giành thắng lợi ở trận đá Cúp cuối cùng. .

Hòa Phát HN: Cơ hội ngàn năm có một

Xét về thực lực của đội nhà, HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận việc giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp QG năm nay đúng là cơ hội ngàn năm có một của đội bóng Thủ đô.

Với một đội bóng luôn đấu tranh chật vật mới đủ điểm trụ hạng, việc được giương cao Cúp vô địch cũng là dịp làm túi cầu thủ thêm rủng rỉnh nhờ những Mạnh thường quân mát tính, bạo chi chỉ muốn đánh bóng thương hiệu. Bỏ lỡ dịp này, họ khó có cơ hội tốt như vậy ở lần thứ 2.

Vì vậy, với Hòa Phát, dù lực yếu hơn nhưng họ sẽ vào trận bằng tâm lý chơi một trận chung kết đích thực, trận đấu để đời, với lối tấn công quyết liệt, không khoan nhượng. Đây chính là điểm mạnh của đội bóng Thủ đô trong trận cầu mà họ thua kém đối thủ trên nhiều phương diện.

Một điều đáng chú ý là dù thất bại trận này, Hòa Phát vẫn có quyền dự trận tranh Siêu Cúp QG giải báo T.P cùng GĐTLA vào đầu mùa giải 2007 với tư cách là đội Á quân Cúp QG.
From: http://www6.24h.com.vn/news.php/182/120446
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
xúc động quá, bệnh tật như thế đá bóng làm gì? bóng đá ngày này ngày càng nguy hiểm
Ui giời có khi hồi xưa cũng chết nhiều mà không ai biết thôi:-? Bây giờ thời đại thông tin mà bóng đá lại được quan tâm nên mình tưởng thế. 1 năm có 2-3 thằng chết trên sân so với cả vạn trận đấu trên toàn thế giới thì tỉ lệ rủi ro rõ ràng là cực thấp:-? So với mấy cái nghề ngồi 1 chỗ làm có khi còn chết ít hơn:))
 
chẳng hiểu chúng nó bị đau tim thì làm sao vượt qua được khám sức khỏe của các CLB nhỉ? hay các CLB cố tình lờ đi :-?
 
“Nô lệ” là gì vậy, Jose Mourinho?

Hậu vệ đội tuyển Pháp đã lên tiếng “dạy khôn” Jose Mourinho. Lilian Thuram tuyên bố chiến lược gia của Chelsea không hề hiểu nghĩa của từ “nô lệ” khi đem áp dụng vào trường hợp của Claude Makelele.


HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech đã triệu tiền vệ Makelele cho vòng loại Euro 2008 dù chiến binh dày dạn trận mạc này từng tuyên bố quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Nhà cầm quân” của Chelsea đã ví hành động triệu tập Makelele của Raymond Domenech như là cách hành xử của “một chủ nô đối với một tên nô lệ”.

“Nếu Mourinho có thể sử dụng những từ đại loại kiểu như thế này, có nghĩa rằng ông ấy không hiểu mình đang nói về cái gì. Ông ấy không hiểu nô lệ là gì”, Thuram công kích.

“Ông ta nói ra điều đó bởi vì ông ta có một bộ óc bã đậu, bởi vì ông ta chẳng thể hiểu nổi nghĩa của từ này. Những ngôn từ dạng này không bao giờ được phép tồn tại trong bóng đá. Mourinho đã đưa ra những lời lẽ mang tính tiêu cực và xấu xa. Tôi không thể hiểu tại sao trường hợp của Claude lại được đem ra so sánh với một kẻ lô nệ”.

Trả lời câu hỏi tại sao Makelele lại được gọi vào đội hình đội tuyển Pháp, Thuram đáp: “Điều đó đang khá rõ ràng. Domenech có quyền triệu tập Claude cho những trận đấu quan trọng như thế này”.

Thuram cũng đã trải qua tình huống trớ trêu tương tự khi HLV Domenech không cho phép anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để giúp đội tuyển Pháp chinh chiến ở vòng loại WC 2006.

“Năm ngoái, Domenech cũng đã triệu tập tôi dù tôi đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Trường hợp của Claude cũng không lấy gì là ngoại lệ. Anh ấy có quyền có mặt trong đội tuyển”, Thuram khẳng định.

Theo các quy định của Fifa, nếu Makelele từ chối chơi cho đội tuyển Pháp, có thể anh cũng sẽ bị treo giò tại Chelsea. Hôm thứ 5 tuần trước, tiền vệ 33 tuổi này đã thừa nhận anh từng muốn giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau WC nhưng anh sẽ vẫn vui lòng cống hiến hết sức mình cho đội tuyển Pháp nếu được triệu tập.

HLV Domenech đã để anh ra sân ngay từ đầu trong trận đại thắng 3-0 trước tuyển Georgia ở Tblisi hôm thứ 7 vừa qua. Tuy nhiên anh đã phải rời sân vào phút 58 do dính một chấn thương ở mắt cá chân. Theo các nguồn tin y tế của đội bóng cho hay anh sẽ kịp bình phục chuẩn bị cho cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ thế giới Italia vào thứ 4 này.

From: http://www6.24h.com.vn/news.php/48/120631
 
Sao cả thăng Chung cũng vào Spam thế này hả , toàn đi moi tin ở chỗ khác rùi post lại
 
thêm 1 thông tin: ANGOLA đã được chọn đăng cai cúp bóng đá châu Phi 2010
 
thêm 1 thông tin: ANGOLA đã được chọn đăng cai cúp bóng đá châu Phi 2010
 
Angola dạo này tiến bộ vãi, cả bóng đá lẫn bóng rổ đều lọt vào WC
 
FC Barcelona đã vươn lên đứng đầu tại bảng xếp hạng các CLB thế giới của IFFHS.

1(2) FC Barcelona TBN 288,0
2(4) Sevilla FC TBN 276,0
3(5) SC Internacional Brasil 270,0
4(1) FC Inter Milan Italia 270,0
5(11) Milan AC Italia 269,0
6(6) Olympique Marseille Pháp 266,0
7(3) Liverpool FC Anh 260,0
8(12) Arsenal FC Anh 258,0
9(7) AS Roma Italia 248,0
10(8) FC Bayern München Đức 246,0
 
Back
Bên trên