Tin tức bóng đá

hồi trước mình thik Real, giờ thì hết rồi, ko có hứng làm Madridista :D
 
Cô gái khác trên tay Beckham
Một cô gái khác trên tay Beckham? Một scandal tình ái mới của chàng cầu thủ đào hoa và đa tình này chăng?


Cô gái đó chính là hình xăm mới nhất của anh: một thiên thần cùng với các đám mây được "chạm trổ" bên cạnh hình xăm thiên thần hộ mệnh nằm trên bắp tay phải của chàng cầu thủ 31 tuổi này.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã để lộ "cô gái" mới khi đang luyện tập cùng các đồng đội trong câu lạc bộ Real Madrid vào hôm thứ hai vừa qua.

Người xăm cho tiền vệ khoác áo CLB Real Madrid cho biết: “David rất thích “cập nhật” hình xăm. Hình này anh đã xăm trước khi World Cup diễn ra nhưng bây giờ mới để lộ”.

Đây không phải là hình xăm đầu tiên và duy nhất của David. Xét về khoản xăm trổ, đức lang quân của cô nàng đỏng đảnh Victoria xứng đáng được gọi là "bảo tàng sống về hình xăm".
Tính đến nay, David đã sở hữu hơn 10 hình xăm với đủ kiểu dáng, kích thước to, bé khác nhau.

Bộ sưu tập này gồm có tên các con của anh, Brooklyn, Romeo và Cruz, nằm ở lưng và tên của vợ yêu Victoria theo tiếng Hindu ở trên cổ tay trái.

Ngoài ra, anh còn xăm con số VII La Mã ở ở bên trong cánh tay- đây là số áo của anh khi chơi cho MU và là số áo anh mặc trong đội tuyển Anh.

Hy vọng Posh sẽ không bận tâm khi không phải là cô gái duy nhất trên cánh tay anh...
 
vì biết con đấy là con nào? đánh ghen cũng chả biết đánh với ai :))
 
thằng Beck nó lại bảo "đấy là em mà", biết đường nào mà lần?
 
Một vinh hạnh vừa đến với Ronaldinho khi anh được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm là đại sứ thiện chí. Mọi người hi vọng rằng với chức vụ mới này, Ronaldinho sẽ làm được nhiều việc hơn cho nhân loại.

Ronaldinho được phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc miêu tả là “đặc phái viên hoà bình” trong các chương trình lương thực của tổ chức.

Cầu thủ 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất FIFA xem đây là một vinh hạnh đặc biệt của mình. Anh nói: "Bóng đá mang lại cho tôi một cuộc sống tuyệt vời. Và tôi tin tưởng rằng bây giờ sứ mệnh của tôi giúp đỡ giới trẻ hiểu được thể thao có thể giúp cho mọi người thực hiện được ước muốn của mình".

Hiện tại, Ronaldinho đang ở New York với đương kim vô địch Châu Âu Barcelona. Tại New York, đội bóng của anh sẽ gặp đội bóng New York trong trận giao hữu diễn ra ở Meadowlands.

Đây thực sự là một vinh hạnh lớn cho Ronaldinho. Trước đó, Ryan Giggs của Man Utd cũng được lựa chọn cho cương vị này.
 
thằng đấy vừa có vinh hạnh bán cái mở chai có hình của mình giá 10000$ đấy.
 
Ronaldinho được hưởng khoảng tiền này à. Đối với thằng này thì 10K cũng ko lớn, lương của nó toàn tầm hơn 100K/tuần.
 
lương thì ko nói làm gì, siêu sao thì nó thế mà. nhưng 1 cái mở chai in hình nó mà bán tận 10000$ thì vl
 
đúng quá rồi. một cái mở chai lấy cảm hứng từ ''răng '' của ronaldinho cũng ko thường. mà cần nói thêm rằng thương hiệu ronaldinho đang là thương hiệu đứng đầu thế giới
 
Tuần lễ vừa qua chứng kiến không ít án phạt oái ăm nhất trên sân cỏ châu Âu. Thẻ đỏ giao hữu bị treo giò, bị ốm không cổ vũ cho đồng đội cũng bị phạt, thậm chí thắng trận rồi vẫn méo mặt vì bị trừ tiền lương.

Chuyện liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt treo giò Rooney và Scholes 3 trận ở giải Ngoại hạng mùa mới chỉ vì nhận thẻ đỏ trong một trận giao hữu cỏn con khiến nhiều người vừa tức giận, vừa nể phục. Tức vì cảm thấy án phạt quá "vô lý" khi hai giải này chẳng có quan hệ gì với nhau. Phục bởi tinh thần cương quyết bài trừ bạo lực sân cỏ đến cùng của FA.

Nhưng bên cạnh án phạt "chính đáng" này, sân cỏ châu Âu vẫn tồn tại không ít kiểu trừng trị hết sức oái oăm. Chỉ mới hôm thứ bảy tuần trước (12/8), hậu vệ tuyển thủ Bulgaria, Nikolai Domakinov, vừa bị chủ tịch CLB Botev Plovdiv phạt 1000 lev (tiền Bulgaria, tương đương 650 USD) vì tội ngồi trên khán đài mà không cổ vũ cho đồng đội.

Khổ thân Domanikov, anh vốn bị ốm và buộc phải ra về khi trận đấu chưa kết thúc vì thân nhiệt tăng cao. Cho đến hôm nay (16/8), cầu thủ 26 tuổi này vẫn chưa được phép luyện tập trở lại, và bất đắc dĩ phải nhờ cậy HLV trưởng đội tuyển Bulgaria, Hristo Stoichkov, năn nỉ hộ ông chủ tịch khó tính.

Ở Romania, một câu chuyện mang tính chất "oái oăm" tương tự cũng xảy ra. HLV kiêm cầu thủ Doriel Munteanu (từng tham dự World Cup 1998) đã phạt các học trò của mình tại CLB Cluj chỉ vì: "Bọn họ tỏ ra hài lòng quá sớm sau khi dẫn trước 3-0 và để thủng lưới 1 bàn ở phút cuối cùng (thắng 3-1). Tôi đã quyết định phạt mỗi cầu thủ 100 euro (127,4 USD) vì thái độ thiếu tập trung".

Kể ra thì Munteanu cũng có cái lý rất "riêng", bởi trong trận đấu mở màn mùa giải, Cluj cũng dẫn trước 3-0 và thủng lưới 1 bàn trong những phút cuối. CLB này giành trọn số điểm tối đa kể từ ngày khai mạc (mới được 3 trận), nên cựu tuyển thủ Romania không muốn các học trò đánh rớt mạch chiến thắng.
 
oái ăm quá
sao oái oăm thế
đời sao lắm điều oái oăm
juve xuống cũng oái oăm mà Juve vừa xuống thì cái topic cũng bay mất lại càng oái oăm :))
 
Back
Bên trên