Tin tức bóng đá

bó tay cái thằng này, phân tích anh nghe Ý vô địch như thế nào
 
Ah
Dựa vào lịch sử
Lần trc' 1982 đóa
Tiêu cực
Khủng hoảng
Vô đik :))
 
chú copy của bạn Nam nhanh quá. Nhưng đội hình của Ý năm đó ko hề sứt mẻ, hơn nữa, phong độ cũng cao. Ý luôn chơi với 1 hộ công, trong khi 2 hộ công số 1 hiện giờ là Del và Totti đang rất sa sút. Del thì đã qua rồi đỉnh cao, Totti thì chấn thương hoành hành.
sẽ bàn về hàng thủ sau
 
F.Cannavaro còn đang dính vụ bê bối với Juve...
Tâm lý không ổn định...
Vẫn được đá chính...
Chưa biết làm ăn sao... :-B
 
Dương Quốc Bình đã viết:
chú copy của bạn Nam nhanh quá. Nhưng đội hình của Ý năm đó ko hề sứt mẻ, hơn nữa, phong độ cũng cao. Ý luôn chơi với 1 hộ công, trong khi 2 hộ công số 1 hiện giờ là Del và Totti đang rất sa sút. Del thì đã qua rồi đỉnh cao, Totti thì chấn thương hoành hành.
sẽ bàn về hàng thủ sau
phong độ cao là đá giao hữu toàn thua và hòa 3 trận vòng bảng à? :)):))
 
Ý năm này kém lắm, tiền vệ chưa bao giờ là mạnh cả, thủ mạnh nhất thì năm nay thủ môn lẫn đội trưởng hậu vệ đều bị dính líu bê bối. Tiền đạo luôn tài năng nhưng ko bao giờ biết dùng đúng cách + chấn thương của thằng nhạc trưởng nữa thì đi rồi :)). Totti mà đá được và đá hay thì Ý có khả năng vào BK, chứ ko thì teo
 
Hoàng Anh Tú đã viết:
phong độ cao là đá giao hữu toàn thua và hòa 3 trận vòng bảng à? :)):))
nói linh tinh
Ý 17 trận bất bại rồi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng biết thế nào. nhỡ năm nay Ý nó cửng thì ko biết thế nào 8-}

hơi lo hàng công. niềm hy vọng số 1 Totti thì vừa khỏi chấn thương, Toni + Gilardino đá cặp với nhau đều ko nổi bật, Del thì đá như 3:-o, Pippo lâu chưa vào tuyển nên đá cũng ko nổi bật. còn đâu tuyến giữa của Ý vẫn ngon còn gì. hi vọng vào Daniele De Rossi + Pirlo :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vẫn ngon?? Anh thấy các tuyến tiền vệ của Ý có bao giờ ngon đâu :)), toàn thằng tàm tạm, năm nay chắc ngon hơn các năm trước vì có Pirlo và Totti thì coi như là tiền vệ tấn công :)).

Ý cứ thủ ngon và biết tận dụng mấy thắng tiền đạo vãi hàng của mình thì thắng ngay, qua được cặp Cannavaro-Nesta thì chắc là chỉ cỡ Ronaldinho, Sheva với Henry mới làm được :D :D
 
ý yếu nhất là hàng tiền vệ từ xưa đến nay. hàng phòng ngự luôn mạnh cũng đi rồi, Zambrotta chính thức ko đá đc trận đầu còn Nesta vẫn chấn thương đùi. Ý năm nay đứt là cái chắc. Tiền đạo thì anh nghĩ nên để Toni đá với Inzaghi thì hợp nhau hơn
 
Ý mạnh nhất là hàng thủ bêtông năm nay chắc vẹo rồi...
Buffon & Cannavaro tâm lý bất ổn từ vụ Juve...
Nesta thì vẹo đùi...
Hi vọng vào mỗi Bonera... :))
 
Mọi con đường đều dẫn tới sân Allianz Arena

Lễ khai mạc đơn giản

Tối nay, ngay trước trận mở màn giữa Đức và Costa Rica sẽ là một lễ khai mạc nhỏ, như lời chào của chủ nhà tới toàn thế giới. Không hoành tráng như Olympic, nhưng lễ hội mở màn World Cup 2006 cũng sẽ không thiếu màu sắc.

Không có sân khấu, cũng không có những màn trình diễn quá hoành tráng để hạn chế nguy cơ làm hỏng mặt sân cỏ, nhưng với sự góp mặt của khoảng 1.400 người, 120 chiếc trống lớn, và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu tiên của 170 cựu cầu thủ từng vô địch thế giới, lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ có những điều "lần đầu tiên tại World Cup". Đây đơn thuần sẽ chỉ là một lời nhắc nhở cho ngày mở màn của một sự kiện lớn đã được chờ đợi rất lâu. Trận đấu ngay sau đó giữa Đức và Costa Rica mới là tâm điểm của ngày khai mạc.

"Chúng tôi đang cố gắng tạo nên một bữa tiệc chiều thật vui vẻ. Những màn trình diễn độc đáo sẽ được thể hiện trên nền các bài hát truyền thống của xứ Bavaria", Christian Stueckl, đạo diễn của chương trình, cho biết. Ông này khẳng định sẽ tận dụng hết 30 phút của chương trình.

Nếu so với lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè với màn biểu dương lực lượng của hàng nghìn VĐV và kéo dài chừng 3-4 giờ, lễ khai mạc World Cup sẽ khiêm tốn hơn nhiều, nhưng vẫn sẽ rất hấp dẫn. "Sẽ là sai lầm khi đem so sánh lễ khai mạc Olympic với World Cup. Chúng tôi không thể nào lôi cả 32 đội tuyển diễu hành trên sân. Olympic không có trận bóng đá ngay sau đó trong khi với World Cup, đó là phần quan trọng nhất. Ngoài ra, để trận đầu tiên diễn ra thuận lợi, chúng tôi không được phép bắn pháo hoa hay thực hiện những màn trình diễn hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Buổi lễ sẽ chỉ là một lời chào ngắn gọn nhưng nồng nhiệt tới toàn thế giới", ông Wolfgang Niersbach, Phó chủ tịch điều hành ban tổ chức World Cup, cho biết.

Người hâm mộ theo dõi lễ khai mạc sẽ được thưởng thức giọng ca của Toni Braxton cùng nhóm tứ ca đa quốc tịch, Il Divo, trong bài hát chính thức của World Cup 2006 có tên "The time of Our Lives". Lễ khai mạc sẽ còn một bài phát biểu chào mừng của Tổng thống Đức, Horst Koehler, lời tuyên bố khai mạc của thủ tướng Angela Merkel. Trưởng ban tổ chức, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer và Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, sẽ là khách danh dự của buổi lễ. "Mọi người đều háo hức chờ đợi trận đấu đầu tiên. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ không phát biểu quá nhiều. Nếu cả tôi và rồi Beckenbauer cùng nói thì chắc cả khán đài sẽ đầy những tiếng la ó", ông Blatter cho biết.
Lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 16h20 (21h20 - giờ Hà Nội) và sẽ kéo dài trong 30 phút. Sau đó, trận đấu đầu tiên giữa Đức và Costa Rica sẽ diễn ra vào 18h (23h - giờ Hà Nội). (Theo VnExpress)

Chào Thân ái!
 
Giới thiệu với các Bạn 1 địa chỉ xem bóng đá trận Đức - Costa Rica

Little nước Đức trong lòng Hà Nội
Lượt từ VietNamNet

Đó là nơi giao lưu thường xuyên của những người yêu mến nước Đức. Hai ngày trước khi quả bóng World Cup lăn, nơi đây cũng nóng dần lên...
Legends Beer là một quán bia Đức khá nổi tại Hà Nội. Là nơi giao lưu thường xuyên của cả những người Việt Nam lẫn nước ngoài nặng lòng hoặc có cảm tình với nước Đức. Cũng là nơi dành cho người Đức chính gốc như ông đại sứ Christian-Ludwing Weber-Lortsch lui tới (đến giờ chốt không có gì thay đổi ngài Đại sứ sẽ xem trận Đức - Costa Rica ở đây). Chính vì thế, không khí World Cup 2006 ở đây dường như cũng sôi động và gần gũi với các sân cỏ tại Đức hơn hết thảy

Legends Beer - số 4 phố Vũ Ngọc Phan - Hà Nội: Ra đời năm 2001, vốn toàn bộ của người Việt Nam song nguyên liệu, kỹ thuật đều nhập từ Đức, chuyên gia nấu bia là người Đức. Giá bia không đổi từ ngày khai trương, từ 22-66.000 đồng/cốc; bia có 2 màu đen và vàng, ngoài ra có một loại bia nhẹ dành cho phụ nữ mang hương vị chuối. Ngoài bia, các món ăn cũng mang đặc trưng phong cách Đức: đùi lợn hầm, xúc xích, thịt xiên nướng…


Giải trí cùng bóng đá:

"Dự đoán cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2006" - Trúng 2 triệu VND

Soạn tin: WC BT Mãcầuthủ SNDD, gửi tới 8388.

Trong đó:
- WC BT: Mã chương trình
- Mãcầuthủ: Xem bảng Mã cầu thủ tại đây.
- SNDD: Số người dự đoán đúng, là các số tự nhiên, viết liền nhau.

Ví dụ: Dự đoán Alberto Gilardino là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup 2006, và có 1.345 người dự đoán đúng giống bạn, soạn tin: WC BT AG 1345, gửi tới 8388.

Giá dịch vụ: 3.000 VND/tin nhắn. Kết thúc chương trình: 28/6/2006

Xem tên người và số điện thoại trúng thưởng trên website: http://www.vnmedia.vn/sms

Chào Thân ái, hẹn gặp lại 23h00! Xin phép dự đoán tỷ số hoà: 1-1. Cho dù thích đội Đức.
 
Phát biểu trước trận đấu:
Theo ngoisao!

HLV trưởng của Costa Rica Alexandre Guimaraes hy vọng đội quân của mình có thể làm được điều bất ngờ trước đội chủ nhà Đức trong trận khai mạc vào tối nay.

Ông phát biểu: "Các cầu thủ của chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu hôm nay, không có lý do gì để chúng tôi chơi không tốt và sẽ không thể biết trước điều gì đã xảy ra trước trận đấu".

Ông cho biết thêm: "Tôi biết đội bóng đã không có kết quả tốt nhất trong các trận đấu chuẩn bị vừa qua nhưng chắc chắn rằng các cầu thủ của tôi biết phải làm gì trong các trận đấu quan trọng như thế này. Costa Rica sẽ làm nên chuyện".

Khi được hỏi về việc Costa Rica sẽ có những thay đổi gì khi Ballack không có mặt trong đội hình ra quân của tuyển Đức, HLV người Brazil này cho biết Costa Rica sẽ không có thay đổi gì lớn trong đội hình.

Ông Alexandre Guimaraes cũng không quên nhắc lại trận đấu khai mạc World Cup 4 năm trước, khi tân binh Senegal đánh bại đội đương kim vô địch Pháp trong trận đấu khai mạc như một tấm gương cho Costa Rica học tập trong trận đấu tối nay.

Chào Thân ái & Quyết thắng!
 
anh này viết nhiều ai đọc:-/
thằng ANH TÚ có vẻ cuồng Ý rồi
đọc cái status của nó nghe hay quá :))
 
Back
Bên trên