Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

:-s

:D

sao tự nhiên Các bạn lớp pháp onl HAO nhiều đột suất nhỉ :-s

chả bù cho hồi trước :-s

làm mình phải vớ tạm lấy bạn Mâu :-s
 
Mâu đâu rồi em ơi, thằng Hà nó nói rồi đấy, em chỉ là "hàng chợ" thôi! :)):)):)) Chít chít [-x[-x[-x Bạn Hà không được nói em tớ thế, em tớ buồn đấy! :D:D
 
Ọach lại có thêm mỹ anh nữa à,trên này dạo này xôm hẳn,đúng là có mấy e mới xinh xắn lên có khác...thằng hà tha hồ nhá :))
 
:)):)):)) Mấy bạn lớp tao thì để còn xem tình thằng Hà đến đâu! :)):)):))
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
:-s

:D

sao tự nhiên Các bạn lớp pháp onl HAO nhiều đột suất nhỉ :-s

chả bù cho hồi trước :-s

làm mình phải vớ tạm lấy bạn Mâu :-s

Khổ thân chú:)):)) thảo nào ra nông nỗi này :)):)):))
 
@ anh Hà : /:) L-) biến đê tôi nhờ nhá b-(

@ M.A : >:-D< rủ cả Dê với MT lên bon chen đi ;;)

@ anh Huy: e bít thừa bản chất nó roài anh ạ [-( nhưng theo anh thì em khổ hay nó khổ 8-| >:) :biggrin:

@ Bệnh: nói thế mà nghe được à b-( k bênh được tôi câu nào à b-( các anh các chị nhớ đấy b-( =; <j/k:mrgreen:>
 
Rất buồn phải thông báo với em là em khổ Mâu ạ! Em là còn ngoan lắm, không như thằng Hà, cho nên bị nó chơi cho rồi Mâu ạ!
Anh đã khuyên em rồi mà em vẫn không chịu nghe anh, giờ nó đá đít em, em có buồn không? :D
 
:eek:

tớ bảo tớ đá đít vợ yêu của tớ bao giờ đấy :eek:

e i của tớ còn phải cho tớ mượn đĩa cơ :) xong rồi thích thế nào thì ra :))

to vy: [-x đừng nói bạn thế [-x, bạn mới là đội viên thôi

to bệnh: thương thay :(

to vợ: :x >:D< :*
 
@ Anh Huy : chưa hiểu hết em roài :)) anh cứ phải hỏi nó xem ai khổ :)) >:)
Mà em muốn đá đít nó để lấy tài sản mà nó cứ níu kéo ,suýt rak cả áo đây này :)) =)) <j/k :p>

@ chồng: anh khá lắm ,nghe được mấy câu mát lòng mát dạ b-( đừng hòng tôi đưa đĩa cho nữa nhá b-( còn mứt b-( =; b-(=;=; chờ đấy nhá =;b-( mai tôi tắt dd , rút dây đthoai. với tháo chuông cửa luôn :-B b-(
bibo` b-(
 
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
@ anh Hà : /:)
@ M.A : >:-D< rủ cả Dê với MT lên bon chen đi ;;)

Đây là 1 lĩnh vực khác bác Mâu ah!
2 bà đấy khó dụ lắm,bởi bản chất là ko thik HAO nên có xích cổ kéo (câu này nghe hơi xúc phạm) cũng ko lên đâu.

@bạn HÀ : có tiếc cũng muộn roài pác Hà ah,vợ thì vẫn là vợ ,ko thể bỏ đc,nếu ko thì nó đập cho chít ,Mâu nhẩy!!!! ;) :))

@tất cả các pác lớp Tin : gà mới này của lớp em vừa hiền vừa ngoan ,các pác đừng bắt nạt nó,tội nghiệp!!!!

@MAnh : bisous 1 cái :* (cái "hun" của 1 lính ít mới hơn)
 
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
@ Anh Huy : chưa hiểu hết em roài :)) anh cứ phải hỏi nó xem ai khổ :)) >:)
Mà em muốn đá đít nó để lấy tài sản mà nó cứ níu kéo ,suýt rak cả áo đây này :)) =)) <j/k :p>

@ chồng: anh khá lắm ,nghe được mấy câu mát lòng mát dạ b-( đừng hòng tôi đưa đĩa cho nữa nhá b-( còn mứt b-( =; b-(=;=; chờ đấy nhá =;b-( mai tôi tắt dd , rút dây đthoai. với tháo chuông cửa luôn :-B b-(
bibo` b-(
hí hí :x

thui mà :x

cá hồi cá hồi :x

xxbb :x

gì cũng được [-x

chỉ có vụ k vất đĩa là k được :x

ngoan nào tối a i cưng :x

to P.a: :D, hì ;;), chuyện gia đình ;;), tớ có kinh nghiệm lắm ;;), nhất là với bạn Mâu ưa ngọt :x
 
Gì cũng được thì anh làm cak nào liên lạc được với tôi thì làm b-( ek wan tâm b-(
Đừng hòng ngọt với tôi nữa =;
Mai tôi đưa đơn, anh chỉ việc kí thoai =; b-(=;=;
Oằn lắm roài b-(

p/s: mai wa thì wa buổi chiều , sáng chưa có đĩa đâu mà wa nhá :x
 
Cái gia đình này sao mà lằng nhằng rắc rối thía hả?
Cái nhau j` mà đem ra giữa đường giữa chợ cãi nhau thế? Chẳng coi mấy ông tổ trưởng dân phố ra j` cả!
(em ko có ý bảo cái topic này là cái chợ đâu,các pác dựng hỉu lầm)
 
hí hí ;;)

đấy gọi là quẩy ;;)

mà hôm nay yêu vợ lắm ấy :x

lâu lắm rồi tình cảm mới trở lại :x

:p

mà bạn P.a K CHO TỚ ADD :((
 
À thế à 8-| iu tôi à :x tốt thôi :x iu anh đấy :x
<b-( =;=;b-(b-(=;>

PA ui, cho thèng chồng tớ nó add đi ;;) nó có 1 vợ 6 ny roài mà thấy vẫn chưa đủ đâu 8-| sung sức lắm ;;) nhờ ;))
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
mà bạn P.a K CHO TỚ ADD :((


Ơ thế hóa ra người add nick của tớ là bạn Hà ah?
Khổ quá,ai bảo ko nói,tớ sợ đứa nào lạ hoắc tớ ko dám cho add
Thế nhé,cứ add lại đi! :)>- :)
 
sung sức lắm nhờ )
:)):)):)) Câu này được! :)):)):))
Vợ chồng nhà em vẫn còn yêu nhau lắm em ạ! [-x[-x Bỏ thằng Hà đi, nó đa thê lắm, lại còn dê cụ em ạ! :))

Anh khuyên em thật lòng! :(:(:([-x[-x
 
Phạm Lê Huy đã viết:
:)):)):)) Câu này được! :)):)):))
Vợ chồng nhà em vẫn còn yêu nhau lắm em ạ! [-x[-x Bỏ thằng Hà đi, nó đa thê lắm, lại còn dê cụ em ạ! :))

Anh khuyên em thật lòng! :(:(:([-x[-x
dê cụ á :eek:

mày hỏi con mâu xem tao đã làm gì nó chưa :eek:

chưa bao giờ làm gì mà no k cho phép :x

đem lại nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và mãn nguyện :x
 
@ chồng: :x :* >:-D< đúng là thế :* :embarasse :embarasse :">
Nhưng mà
mày hỏi con mâu xem tao đã làm gì nó chưa
b-( b-( =;=;b-(=;

@ anh HUy: ô đã nói đến thế mà còn bảo ng` ta li dị :eek: đùa anh Huy ác thế :eek: Hay là có tình ý j` với em nên mới khuyên e bỏ chồng em thế chứ nhờ :-?
:biggrin::mrgree::smoking:
 
Back
Bên trên