Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

Bài 2k5 k làm hoành tráng nhưng vẫn poz ở đây :x số chẵn fe^t' :x
\:D/ :drummer::dazzler::drummer::drummer::dazzler:
abc.png


:drummer::dazzler::drummer:



[size=-2]p/s: chán thì nghĩ j` cho hết chán, kêu ca j`[/size][-x
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là vực dậy box k khó :D

nhưng tại mấy đứa Pháp nó chê anh em mình rồi :((
 
oai`,bạn Hà phát biểu linh tinh j` thía? các pác lớp tin vẫn ..... "sắng giá" lắm :x :))
các bạn lớp P ko vào vì ....chả có j` viết đc cả, 8-| :-s ko pon chen đc thì làm thía nào? :-s
 
Biên ơi , đẹp zai lắm :x hơi bị PRO đấy b-)
Nhưng :-s quằn quại thêm chút nữa là gần = Duy Mạnh rồi đấy :biggrin:
Nhưng vẫn hay:x
 
ko bít nên gửi đến vtv bài hát tôi yêu hay đến gala cười đây :)):))
 
Tao thấy cái clip được đấy..Mở đầu thế là ngon rồi mặc dù hơi giả và bùn cười...
Giọng hát thì miễn bình luận..nhưng có 1 số vấn đề cần chú ý..:
-Hình ảnh có vấn đề (ánh sáng chưa tốt...nói chung nhìn rất chuối.)
-Diễn viên có vấn đề :
+Quằn quại nhiều tới mức ko cần thiết ,diễn viên đã gầy rùi thì chớ mà đoạn cuối ông lại dựa tường lăn đi lăn lại xong ngã bịch 1 phát..tao tưởng con
nghiện bị xốc thuốc ko chịu được lăn ra chết tươi..
+Có 1 số đoạn trông như bị gay :D
-Cảnh quay :
+Hơi bị bó hẹp,phần lớn là trong nhà.
+Có 1 đoạn tiếng và mồm diễn viên ko khớp..
Tao xem 1 lần nên chỉ nghĩ ra thế thôi...
Nói chung làm thế cũng tạm rồi nhưng mà đóng chuối quá...nếu có làm tiếp thì phải
đóng ngon lành hơn là ổn..mấy cái khác sửa sau...thế nhé.Cố gắng lên thằng ku .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày ơi,Biên ơi?????..Tao chết vì cười mất :)) =)) .Nhưng đúng là quẳn quại quá mày ui :))...Không sao,mọi người cho tràng pháo tay cái nhẩy
 
Nghiêm Bá Huấn đã viết:
Tao thấy cái clip được đấy..Mở đầu thế là ngon rồi mặc dù hơi giả và bùn cười...
Giọng hát thì miễn bình luận..nhưng có 1 số vấn đề cần chú ý..:
-Hình ảnh có vấn đề (ánh sáng chưa tốt...nói chung nhìn rất chuối.)
-Diễn viên có vấn đề :
+Quằn quại nhiều tới mức ko cần thiết ,diễn viên đã gầy rùi thì chớ mà đoạn cuối ông lại dựa tường lăn đi lăn lại xong ngã bịch 1 phát..tao tưởng con
nghiện bị xốc thuốc ko chịu được lăn ra chết tươi..
+Có 1 số đoạn trông như bị gay :D
-Cảnh quay :
+Hơi bị bó hẹp,phần lớn là trong nhà.
+Có 1 đoạn tiếng và mồm diễn viên ko khớp..
Tao xem 1 lần nên chỉ nghĩ ra thế thôi...
Nói chung làm thế cũng tạm rồi nhưng mà đóng chuối quá...nếu có làm tiếp thì phải
đóng ngon lành hơn là ổn..mấy cái khác sửa sau...thế nhé.Cố gắng lên thằng ku .

:eek: Mày có thấy là mày mất bao nhiêu tg để đánh xong cái đống này ko! Thà Ngồi chăn LV võ lâm còn hơn ;)
Bài hát của thằng Biên nghe được, nhưng hơi chuối :p
 
tình hình tập 1 : chú Huấn chó nói vừa khít .... anh :))
tình hình tập 2 : em Vy quẩy copy bài này từ topic Phăp của tao à ? [-x b-(
 
comment của tao thì tao nói rồi nhé :))

mà con lợn huấn viết bài dài về cái bài củ chuối đấy thế =))

bó tay
 
Nghiêm Bá Huấn đã viết:
Tao thấy cái clip được đấy..Mở đầu thế là ngon rồi mặc dù hơi giả và bùn cười...
Giọng hát thì miễn bình luận..nhưng có 1 số vấn đề cần chú ý..:
-Hình ảnh có vấn đề (ánh sáng chưa tốt...nói chung nhìn rất chuối.)
-Diễn viên có vấn đề :
+Quằn quại nhiều tới mức ko cần thiết ,diễn viên đã gầy rùi thì chớ mà đoạn cuối ông lại dựa tường lăn đi lăn lại xong ngã bịch 1 phát..tao tưởng con
nghiện bị xốc thuốc ko chịu được lăn ra chết tươi..
+Có 1 số đoạn trông như bị gay :D
-Cảnh quay :
+Hơi bị bó hẹp,phần lớn là trong nhà.
+Có 1 đoạn tiếng và mồm diễn viên ko khớp..
Tao xem 1 lần nên chỉ nghĩ ra thế thôi...
Nói chung làm thế cũng tạm rồi nhưng mà đóng chuối quá...nếu có làm tiếp thì phải
đóng ngon lành hơn là ổn..mấy cái khác sửa sau...thế nhé.Cố gắng lên thằng ku .

tao quay = máy ảnh :)) chất lượng thế đc rồi :)):)), muốn tốt hơn cũng được thôi nhưng mà nặng quá thì chả ai down về cả :D

còn cảnh quay thì tao hứng lên thì quay chứ có chuẩn bị gì đâu :)):)), lần sau làm quả hoành tráng hơn, rủ thêm mấy muội Pháp quay cùng ::p:p
 
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)) xem rồi :)):)):)) chết mất thôi :)):)):)):)):)):)):)) Biên ơi , mày mà đi đóng phim cho vào vai con nghiện sida thời kỳ cuối thì đoạt oscar rồi :)):)):)) bài hát thì được :)):)):)) nhưng xem cứ sờ sợ, cứ như có thằng nghiện đang vật vã trong nhà :)):)):)):)) quằn quại trong vừa thương nhưng vừa hãi :)):)):)) lại có đoạn cầm con dao :)):)) cư tưởng nó thèm thuốc quá định lao vào đâm mình :)):)):)):))
Nhưng cái này hay đấy :)):)):))
 
Hôm nay thằng Huấn dog bị đau bụng, phải nhờ tao chở về nhà, trông còn quằn quại hơn cả thằng Biên cơ :D:D:D
 
Back
Bên trên