Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

hehe, bi h dạy mấy huynh câu này nhá :))
Voulez- vous...c....er....avec moi c.. ..ir???Hì, đùa thôi, câu này thì chắc đứa nào cũng bít cả,chẳng dám nói hẳn ra đâu:D,ê, hương, mày có nhớ câu này ngày xưa là truyền thống của lớp mình ko, mở mồm ra 1 phát là lại "voulez-vous...":)):)):)) (chết cười)
 
Thảo ui,mày dạy je` ngộ thế?Đang dạy làm wen mừ.Câu đấy là ở giai đoạn khác mừ!
Cứ " Bonjour ,salut,j t'm " là được lém rùi!
 
Ngô Duy Biên đã viết:
Lúc nào quen đc rồi thì dùng ngôn ngữ của ng` câm điếc nói với nhau cũng đc (cứ múa tay múa chân cho nó hiểu là đc) :)) :)) :))
Ko thì bắt con ng` pháp học tiếng việt chứ tội gì mình lại phải học tiếng pháp
Hay nhẩy?Thế thì wa' = 2 con khỉ nói chuyện với nhau à?Mụi k có ý je` đâu [-x nhưng đúng là thế thật đấy! :))
 
viết ra thì phải dạy cách đọc chứ, tốt nhất là cố gắng dạy cẩn thận ấy, dạy có chính quy, bảng chữ cái, cách đọc v..v.. :D, học cẩn thận chứ, để sau này ko cần mấy muội bon che ra sau lưng làm dịch viên :D
 
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
hehe, bi h dạy mấy huynh câu này nhá :))
Voulez- vous...c....er....avec moi c.. ..ir???Hì, đùa thôi, câu này thì chắc đứa nào cũng bít cả,chẳng dám nói hẳn ra đâu:D,ê, hương, mày có nhớ câu này ngày xưa là truyền thống của lớp mình ko, mở mồm ra 1 phát là lại "voulez-vous...":)):)):)) (chết cười)
con Thảo này, mày định ali mơi mơi ai đấy, tao mà dịch câu này ra thì mày chết với các huynh lớp tin
 
Tao nghĩ mày chẳng cần dịch con Thảo cũng đủ chít rùi.Theo tao thì ai chả bít cái câu này nghĩa là je`!Mày cẩn thận k mấy huynh lại nghĩ mày có i' j` đấy với mấy huynh đấy b-) :p
 
dịch đi, huynh đâu có hiểu câu này^^, lần đầu nhìn thấy. Tiếng pháp huynh nhớ còn một câu nghe cực kì hay, hình như là méc xi bóp...^^ thì phải.
Vương Văn Cường đã viết:
hello , i love you ????
. Không biết Cường viết câu này có ý gì nhỉ^^.
PS: nhớ viết thư đi nhé.
 
hố hố...bonjour,je t'aime bien
ông WC dịch là hello,i love you-> bó tay luôn,chết cười..chắc là có tư tình rì zoi muội NH đây
cái câu đấy có nghĩa là: hello,i'm Ngu Vo Bien
 
Thế nàu thì thà bảo Hương nó viết cho mấy huynh thư tình = tViệt lun còn hơn.Dù j` mấy huynh đâu định kưa em nào ng` Pháp nhỉ?Hương nó bảo nó khá viết thư lém mừ.
 
con mai không cần quảng cáo, tự các huynh ý biết. Sao có vấn đề gì, định cưa em nào, muội giúp,ah mà tiện đây quảng cáo cho trung tâm môi giới " Lầu Ngưng bích", toàn các nam thanh nữ tú , nếu huynh nào quan tâm thì liên hệ với muội, muội luôn sẵn sàng
 
các huynh cần nữ tú thôi. ko cần nam thanh đâu :D, mà các muội toàn gái đã có chồng, lúa thì rồi :( làm rì còn thanh xuân mà giới thiệu :))
 
cái câu đấy là ở giai đoạn cưới nhau rùi
Hôm nay thằng Đăng Trung lớp trung còn nói ko phai là ce soir đâu mà in the morning cơ:D
 
đã bảo là huynh muội chứ sao các muội lại cứ thích cưỡi lên đầu các huynh đòi là tỷ thía..:D..còn về vụ tiếng Pháp thì có muội nào dạy ko công cho huynh ko..huynh đã có 5 năm tiếng pháp nên cũng sẽ dễ tiếp thu thôi...ưu tiên ai đăng ký sớm..:D
 
To khanh:thằng này máu nhờ..sáng sớm mới dậy ai lại thía...
Mà sao con trai lớp tin chày thế nhờ bảo cho người ta làm tỉ đi mà mãi ko chịu..một lũ em xinh xắn nào huơng tươi,thảo trâu rồi đôremai đã nhận làm muội rùi mà ..tui thích chơi Lổi cơ
 
bao h mày cao hơn tao ( đồng nghĩa với chân mày dài hơn tao :)) ) thì tao cho làm chị
hehe nghe như chuyện viễn tưởng :D:)):))
 
Hôm nay thằng Đăng Trung lớp trung còn nói ko phai là ce soir đâu mà in the morning cơ

Hê hê, tao nói thế nhưng phải hiểu là "anytime" chứ, in the morning vẫn chưa "général" lắm. :))
 
Hehe ,huynh Cường động vào nỗi đau của tỷ Vy rùi,Thứ 2 đến chít với tỷ i'
To Vy: mày ko fai bêu cái tên Đôremai của tao lên đây đâu !!!
 
Hơ,thế ra mấy huynh lớp Tin định tạo việc làm thêm cho mấy mụi lớp Pháp à?Hay nhẩy?Thế mấy huynh thik học je`.Hay chỉ học mấy câu làm wen để kưa kẩm thui?
 
Nguyễn Thùy Vy đã viết:
To p1 :bọn mày dạy các đệ lớp tin như thế là ko đủ là đốt cháy giai đoạn ;ai lại vừa chào hỏi xã giao đã je t'aime rùi à?phải trao đổi ,phải cưa cọt lâu lâu chứ làm thế có ngày bị bọn nó vã cho cái vào mặt..chưa kể cái câu con thảo dạy các đệ là phải để ở giai đoạn cuối cùng đấy...hỉu ko?
vy ui,bây gi­ờ thời đại bùng nổ thông tin, còn ai cưa thủ công, bây giờ là phải dùng cưa công nghiệp ,đánh nhanh thắng nhanh
 
Back
Bên trên