Tin mơí nhất về MU !!!

Man- Tott, có trò vui, ghi bàn vào lưới gần 1m mà ko đc công nhận :))
 
Quả đấy là trọng tài có vấn đề về mắt :)) chú caroll ngu vãi

may mà trọng tài ngu ko thì Toi rồi
 
Thế mà nhà cái William Hill vẫn trả tiền cho bàn thắng hụt của Mendes đấy
 
Mình đang ko hiểu sao Hill nó làm trò đấy, hóa ra có mỗi một chú đặt cho Mendes ghi bàn :)), nó chả mất nhiều tiền, làm thế lại được tiếng :))
 
Sau trận đâu hòa 0-0 nhục nhã trước Exeter ở vòng 3 cúp FA khiến cho 2 đội phải đá lại trận này để tranh suất vào vòng sau, Sir Ferguson đã phải xin lỗi các CDV:

“Trong 18 năm làm HLV MU, đây là trận đấu tối nhất của tôi trong khuôn khổ Cup FA. Có lẽ, tôi nên sử dụng Paul Scholes, Cristiano Ronaldo và Alan Smith sớm hơn. Tôi thành thật xin lỗi các CĐV. Chúng tôi sẽ sửa sai ở trận đá lại”.
 
hà hà,mất công đá lại những cũng thắng 2-0 vào vòng sau FA

chỉ còn kém thằng ars 1 điểm

tiến lên MU :D
 
:)), trận đá lại giúp Exeter đủ tiền trả nợ :)), vãi vui :))
 
:)) thắng 3-1 :)) dẫn 1-0 rồi bị gỡ hòa,sau đó ghi bàn trong 2 phút liên tiếp 69,70...

đẳng cấp :)) :)) :))

mặc dù bỏ lỡ nhiều cơ hội song 2 chú Cristiano và Ronney vẫn đá tốt,mỗi chú chuyền thành bàn 1 quả :)) chú Cris còn ghi 1 bàn :))

xem scholes và Henize đá thích thật,cứ gọi là chắc như bắp :))

quả đầu của thằng Rio ngớ ngẩn quá :))
 
Man- Tott, có trò vui, ghi bàn vào lưới gần 1m mà ko đc công nhận
Bạn ạ , bạn có định dùng phép nói quá hay ko chứ ? Nếu nhớ ko nhầm thì quả bóng này nằm trên không trung , và cách vạch gôn khoản 1 quả bóng . Vậy một quả bóng có đường kính 1m hay sao bạn ?
Trận đấu đó , quả thật bộc lộ khá nhiều điểm yếu của M.U hiện nay . Đó là khả năng ghi bàn . Trận đấu vừa qua ghi được 3 bàn , trận gặp Liv ghi 1 bàn nhưng nhìn chung là khả năng ghi bàn của các tiền đạo có Vấn đề . Nhưng bàn thắng này thường là kết quả những phút bùng nổ , ko có sự ổn địng rõ ràng .
Hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng trước Ars trận đấu tới . 11 điểm ko phải là quá khó khăn so với những gì đạt được năm 2002 .
 
Vẫn còn cãi cố về cái quá đấy à :)), 1m là nói quá, có cái khỉ gì mà cứ phải biện minh này nọ, đằng nào thì cugnx chả ai thay đổi rồi, cứ thế mà tính tiếp thôi. Ở đây chả ai ngồi giải thích dài dọng như bác cả, ai cũng hí hửng vì có một pha hài để xem, thế thôi [-x :))
 
Cái đấy thì thôi bàn cãi làm gì nữa, trọng tài cũng bị nhận trách nhiệm vì tình huống diễn ra quá nhanh. Trong tài biên phải luôn luôn đứng song song với cầu thủ hậu vệ cuối cùng của để ngắm việt vị. lúc đó hậu vệ MAN đang đứng ở gần giữa sân, trọng tài phóng thế nào nhanh bằng bóng được:D. Maurice Greem vào thì cũng thua.
Thứ 4 đá với Chelsea, nếu thắng được thì sẽ tạo đà tâm lí rất tốt. Thứ 3 tuần sau gặp thì chưa biết thế nào. Ruud sẽ quay trở lại đúng thời gian để gặp AC.
 
Lâu lắm mới lại lên đây, mấy giờ rồi mà các bác còn cãi nhau cái quả đấy :D, vào thì vào rõ ràng rồi, không thể nào chối cãi được, có điều là hôm đấy MU của anh em ta lucky là mấy ông trọng tài không có kính viễn vọng, thế thôi :)) , bóng đá không thể thiếu yếu tố may mắn được !

10' nữa là kick off trận gặp Chelsea, chả bít thế nào nhỉ, nhưng mà thấy bảo suốt 18 năm cầm quân tại MU, Fergie chưa từng một lần thua ở các trận bán kết quốc gia, hy vọng ổng có thể maintain cái chuỗi đó đêm nay :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại thêm một năm nữa ông trọng tài chính biếu cho Mourinho một chiến thắng trước MU. Năm ngoái là Porto năm nay là Chelsea. 2 quả penalty 10 mươi không được công nhận : trận lượt đi là Saha, trận này là Fortune, sau khi Giggs gỡ hòa, MU hoàn toàn làm chủ thế trận thì đến phút thứ 85 ông trọng tài theo chân ông đồng nghiệp điều khiển trận vòng 2 năm ngoài biếu cho Chelsea một quả phạt mà ngay cả fan Chelsea ngồi trong pub cũng không hiểu ở đâu ra:D. Thế là từ đó chú Duff lật bật đưa bóng vào gôn. Vận may hôm nay cũng không mỉm cười với MU, hiệp 1 đá quá thận trọng, Chelsea chỉ có 1 cơ hội duy nhất ghi được bàn thắng khiến hiệp 2 MU phải tấn công nhiều hơn, sau khi Giggs gỡ hòa, Chelsea gần như không lên nổi quá nửa sân, chú Duff với Robben lúc ra sân thở không ra hơi. Lúc cuối trận Bridges phá bóng ngay trên vạch vôi, Cech 2 lần cứu thua sau cú sút của Ronaldo với Giggs. TRong những trận đấu lớn như thế này thì may mắn đóng góp một tiếng nói rất lớn, và có vẻ Sir Alex đã bị dớp với Mourinho.
Xem trận này xong tuy thua nhưng cũng không buồn lắm vì nếu may hơn một chút và trọng tài công bằng hơn một chút thì bây giờ chắc chắn đội bóng giành chiến thắng sẽ là đội bóng áo đỏ:D
 
Thôi không sao, cái League cup này cũng vớ vần thôi mà, tiếc là cái chuỗi thành tích của Fergie đến đây là hết :D Tự nhiên thấy ghét Mourinho vãi !! X-(
 
trận này xem hay vãi,nói chung là 2 đội đều có những pha bóng rất hay,đang nhẽ tỉ số phải là 2-2 ,cuối trận MU dứt điểm đen quá,hết thằng đần đánh đầu bị hậu vệ phá khỏi vạch vôi rồi lại đến chú Cristiano vô lê mà ko ăn.
 
Xem trận vừa rồi mới thấy Chelsea kinh khủng thật. Khỏi phải nói về hàng công, vì thằng Drogba nó đá hay quá, gấp mấy lần thằng SAHA, đúng là tiền nào của nấy. Hàng thủ của Chelsea cũng quá hay, cự li đội hình luôn được giữ cực kì ổn định. Nếu để ý sẽ thấy khi Chelsea tấn công, hàng thủ của Man. bị co cụm, nhưng mỗi khi phòng thủ, thì cự li giữa tiền vệ và hậu vệ của Chelseal luôn được giữ rất tốt.

Chelsea thừa sức đá tấn công với Man, nhưng Mourinho chọn kiểu đá chắc chắn. Nó cứ chậm dãi phòng thủ, rất chặt chẽ và khoa học, rồi phản công và chờ sơ hở của Man. Lối đá này của Chelsea ai cũng biết, thế mà Sir Alex lại để 2 chú đá tiền vệ trụ( Kean va Fortune), đá mỗi một tiền đạo. Có lẽ là ông cũng muốn triển khai một thế trận chắc chắn về phòng thủ. Nhưng mà MAn có bao giờ mạnh về phòng thủ đâu, nếu mà cứ chó Ronney vào từ đầu, tăng sức ép với hàng thủ Chealsea, thì có lẽ đã thành công rồi. Từ lúc Ronney vào sân, Man đá tấn công có nét hẳn, lúc đầu có mỗi chú SAHA, vừa chậm vừa vụng, tấn công lôm ca lôm côm, toàn tiền vệ dứt điểm.

Nói chung là trận vừa rồi cả 2 đội đá đều hay, nhưng mà chiến thuật của Mourinho đã được cầu thủ CHelsea thực hiện tốt, còn Sir Alex thì không thực hiện được chiến thuật mình đề ra. Tiếc quá. Nếu tỉ số là 2-2 thì không thể hiện được đúng cục diện trận đấu, nhưng mà mình cũng thích Man. nên nếu tỉ số như thế thì vẫn tốt hơn.
 
Hình như thứ Bảy này gặp Boro tại FA thì phải, xem ra cũng không khó khăn lắm, hy vọng là một trận thắng.

Bao giờ mới đá trận Milan các bác ?
 
Đá với Chelsea phải có chú Ruud-Roo trên hàng công thì mới dọa nó được, có 2 tiền đạo chủ yếu của mình đá thì Lampard không dám lên tấn công mà chỉ ở nhà hỗ trọ thủ là cái chắc. Mùa giải này những trận MAN có Ruud chủ yếu là thằng, có cả Ruud-Roo thì lại thắng đậm, nhưng không có cả 2 chú đấy thì mệt.
 
Tiền vệ Chelsea bọc lót hậu vệ tốt, trong khi United lại ko làm đc, thủ yếu, thua 2 bàn là phải.
Nhưng mà trận này quân ta chơi hay hơn, hiệp 2 Chelsea thủ như con chó :D..
THg Mourinho kêu là chỉ cần Premiership mà lại đá phòng thủ...:))
 
Back
Bên trên