Tin mơí nhất về MU !!!

Chả hiểu chú Dương nói gì cả :D, Roben liên quan gì thế?
Xét từ mọi hướng thì bán Giggs là sai lầm :)). Cả đội quân quỉ đỏ của ALEX từ trước đến giờ, hâm mộ nhất (ngoài Smeichel) thì vẫn là Giggs, từ tính cách, phẩm chất kĩ thuật, chiến thuật... Ko còn là cầu thủ quan trọng nhất nhưng Giggs vẫn luôn công hiến hết mình. Maldini đá có còn xuất sắc như trước đâu, nhưng anh vẫn ở Milan. Matheus một thời đá quá dở mà Bayer vẫn giữ (chỉ tội chú ý ham quá :)), sang Mĩ đá tiếp). Đá bóng thì cũng phải có tình người nữa chứ :)), nó công hiến như thế rồi, mà bán nó đi chỉ vì nó muốn đấu thêm 2 năm nữa, quá phụ bạc.
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Chả hiểu chú Dương nói gì cả :D, Roben liên quan gì thế?
Xét từ mọi hướng thì bán Giggs là sai lầm :)). Cả đội quân quỉ đỏ của ALEX từ trước đến giờ, hâm mộ nhất (ngoài Smeichel) thì vẫn là Giggs, từ tính cách, phẩm chất kĩ thuật, chiến thuật... Ko còn là cầu thủ quan trọng nhất nhưng Giggs vẫn luôn công hiến hết mình. Maldini đá có còn xuất sắc như trước đâu, nhưng anh vẫn ở Milan. Matheus một thời đá quá dở mà Bayer vẫn giữ (chỉ tội chú ý ham quá :)), sang Mĩ đá tiếp). Đá bóng thì cũng phải có tình người nữa chứ :)), nó công hiến như thế rồi, mà bán nó đi chỉ vì nó muốn đấu thêm 2 năm nữa, quá phụ bạc.

Cái gì cũng có thời điểm thôi. Đã đến lúc đưa Ryan lên ghế dự bị rồi cho dù hắn ta vừa ghi bàn trong chiến thắng hôm thứ 7
 
Nói đến mua bán cầu thủ lại muốn chửi ngài Alex
Đáng nhẽ ông nên học tập nhiều hơn từ người đông nghiệp đến từ nước pháp của các nhà vô địch
Có đến cả chục vụ mua bán cầu thủ gần đây không thể hiểu nổi. Toàn ném tiền qua cửa sổ một cách không thương tiếc
 
Ý tôi không phải muốn bán Giggs mà là lẽ ra anh không nên từ chối ký vào bản hợp đồng 1 năm như vậy, nếu bản hợp đồng đó mà được ký thì là đẹp nhất. Chính Giggs đã đẩy CLB đến chỗ phải bán anh. Một cầu thủ lớn lẽ ra không nên làm như vậy, hãy nhìn tào tấm gương của Smeichel, sau mùa giải 98-99 với phong độ tuyệt vời, anh quyết tâm rời bỏ MU để mãi mãi lưu lại Old Trafford những hình ảnh không bao giờ quên về "Người khổng lồ Đan Mạch". Lẽ ra Giggs cũng nên làm như vậy bằng cách ký thêm một năm hợp đồng và sau đó tự nguyện nói lời chia tay. Nếu Giggs không chịu ký, CLB buộc phải bán anh thôi, không có lựa chọn nào khác.
 
Nếu thế thì Giggs đáng lẽ phải đi từ 2 năm trước, :)), lúc đấy đi thì ko hiểu thằng cha nào cứ cố níu kéo nhẩy :)). Smechel đi cũng lúc phong độ đỉnh cao phết :d, đến Sporting là Sporting thắng liền. Nhưng đấy là nó muốn về quê chơi một thời gian. Đây Giggs bắt đầu đá tại MU, cũng sắp về hưu đến nơi rồi, 2,3 năm chứ mấy, thế nên nó ko muốn đi. Hợp đồng 1 năm là cái laọi hợp đồng đểu, cho nó đá 1 năm đề phòng nó đá kém, cầu thủ giỏi cũng phải có tí sĩ diện chứ :)), nhận cái hợp đồng đấy khác gì tự sỉ nhục bản thân. Đâu thiếu đội cần :)), Giggs đi thôi, xem MU mất GIGGS đá đấm thế nào :))
 
Hợp đồng 1 năm thì sao chứ, những cầu thủ có tuổi đền phải chấp nhận như vậy cả, bây giờ ký với Giggs mà thằng nào dám ký 3,4 năm thì có mà hâm :)). Những cầu thủ lớn như Rivaldo, Maldini hay Cafu khi đã có tuổi cũng đều phải chấp nhận ký hợp đồng theo từng năm một như vậy. Bóng đá là thế, một cầu thủ lớn như Giggs lẽ ra nên hiểu điều đó.

Còn nữa, Smeichel ra đi mà bảo tại vì anh nhớ thương quê nhà thì quả là ... :))
 
:)), thì rõ ràng là Smechel nói thế :)), có thể là ko đúng 100%, nhưng sau đấy nó vẫn đá hay thế, thế nên tui ko thể bảo tại nó đá kém nên bỏ. Cái chuyện già hết phong độ thì rõ rồi, nên nghỉ hưu chả ai cãi cả. Vấn đề là nhìn lại xem Giggs nó thế nào. Nếu bảo là Giggs ko đá hay bằng nhiều cầu thủ chạy cánh khác, phải bán đi mua thắng khác về thì cái đội MU thiếu gì thằng đá kém :)), nếu mà mua được một thằng thay thế thì các vị trí khác cũng làm được ngay, tại sao ko lo mấy chỗ kia đi.
Maldini từ lâu rồi đã xuống phong độ nhưng vẫn cứ ở lại AC đấy thôi, AC cũng ko hề bán. Đã có lúc rộ lên chuyện bàn về MALDINI, bán này nọ, nhưng xong bị dẹp hết vì Maldini đã cống hiến quá nhiều cho CLB. Nói tóm lại lí do cũng là ở cái này thôi, và kết luận cũng là ở cái đấy. Nó bắt đầu từ CLB này, đã thi đấu bao nhiều năm rồi, cống hiền nhiều ko kể hết được. Bây giờ nó muốn ở lại thêm 2 năm nữa (tôi có bảo 4 năm bao giờ đâu sao bác Cường cứ vác 3,4 năm vào :)), Giggs 4 năm nữa thì chắc ko chạy được :D), mà nó đá thì cũng ko kém quá (nếu muốn củng cố thì củng cố vị trí khác còn tốt hơn nhiều :))). Chả thấy nó đòi hỏi về tiền lương mà chỉ thấy số năm. Lí do từ chối tôi nói rồi mà, nó là lòng tự trọng thôi. 1 năm khác gì ko tin tưởng vào nó. Nếu cho 2 năm, cuối năm nay nó đá chán quá, kiểu gì nó chả tự rút lui :D, còn nếu nó đá vẫn hay thì nó sẽ vẫn đá, thế thôi. Đâu chỉ có bóng đá là thế, mà cả cái xã hội bây giờ nhiều khi nó cũng thế, nên tôi đâu có dám nói ko làm thế là ngu đâu, chỉ là sai về mặt tình người thôi.
 
OK, tôi không để ý đến cái đoạn là Giggs chỉ đòi hỏi một bản hợp đồng 2 năm. Nếu mà 2 năm thì xét ra cũng có thể được, nhất là về mặt tình người. Còn về mặt kinh tế thì :D... không phải chuyện của chúng ta :))
 
Bỏ qua chuyện này đi, MU hạ Lyon trong lần thứ 1000 ngồi trên ghế chỉ đạo của Sir Alex mà chẳng thấy anh em nào bình luận j nhỉ ?

Cộng với 2 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng, theo tôi MU đang dần tìm lại chính mình và đi trên một con đường đúng đắn.

God bless the Reds ! Amen !
 
Sozzy mọi người, đợt vừa rồi bận quá nên hầu như không lên post bài được, độ 1,2 tuần nữa thì chắc là lại OK.
Trở lại với vấn đề MU đang lấy lại phong độ, như sau trận thua 2-0 tại Posrthmouth, tôi đã nói là sau trận này sẽ thấy một MU khác hẳn, và đúng là như vậy. Bắt đầu từ tháng 1 năm nay khi Rio bị treo giò, MU khủng hoảng phòng ngự , rồi đến khi chuẩn bị cho mùa giải mới thì tồi tệ, các cầu thủ bị chấn thương, các kế hoạch tập huấn không như dự kiến...Bình thường khi chuẩn bị cho 1 giải đấu mới cần độ 2 tháng nghỉ ngơi và tập luyện công thêm độ 6,7 trận giao hữu để các cầu thủ lấy lại phong độ, năm nay MU không làm được điều đó, nhiều cầu thủ phải dự các giải đấu với tuyển quốc gia, thậm chí Ronaldo và Heinze đến tháng 9 mới về tập trung, phần còn lại thì chấn thương liên miên, chuyến du đấu ở Mỹ với các cầu thủ trẻ cũng không đến đâu khi MU buộc phải gọi các cầu thủ trụ cột đã kiệt sức sau Euro sang thi đấu dưới sức ép của nhà tài trợ. Coi như hè vừa rồi các cầu thủ MU không được nghỉ chút nào, 2 tháng đầu của mùa giải mới coi như bị biến thành thời gian chuẩn bị, với mục tiêu là không bị bỏ lại quá xa và giành kết quả khả quan nhất định. Dần dần các trụ cột bị chấn thương trở lại, Rio hết hạn treo giò nhưng không thể bắt MU phải đá hay ngay lập tức được vì cần có thời gian để họ hòa nhập lại với nhau và bắt nhịp với tốc độ của các trận đấu, đồng thời lấy lại fitness.( Cái này thì ai chơi CM nhiều sẽ thấy , đầu mùa giải các cầu thủ toàn có dòng chữ Servely lacking in match fitness hoặc Need match pratices if he is ready for the new season...).
Đến trận đá với Pms, thua 2-0 cũng là khoảng hơn 2 tháng từ khi mùa giải bắt đầu, MU bây giờ đã dần lấy lại được phong độ với chiến thắng trước ARS với tỉ số 2-0 nhưng cũng theo đúng truyền thống của MAN, chúng ta cần một gáo nước lạnh để thực sự bừng tỉnh:D, là một fan đã theo chân MU hơn chục năm nên tôi khá hiểu quy luật này:p. Và quả nhiên sau trận thua đó MU đá khác hẳn, không chỉ về mặt kết quả và điều quan trọng nhất là về lối đá và tinh thần của cả đội. MU bây giờ đã có thể đánh bại những đối thủ mạnh như Newcatsle, Lyon những cũng có thể giải quyết được những đội chơi tử thủ như Charlton hay Palace ( League cup); lối đá tấn công ào ạt, từ mọi hướng với sự tham gia của mọi cầu thủ cũng đang dần quay lại với MU, trong 5 trận vừa rồi đã bắt đầu thấy bóng dáng của những con quỉ đỏ ngày nào.
Vị trí yếu nhất là thủ môn thì Caroll ngoài pha sai lầm hôm qua đã không làm phụ lòng Ferguson khi có những màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu khác. Hàng thủ cũng đã chắc chắn hơn rất nhiều dưới sự chỉ huy của Rio, Heinze khóa chặt cánh trái, Gary thì vẫn cần cù không biết mệt mỏi, công thủ đều tốt và là người không thể thiếu, trên không thì Rio với Sylvestre kiểm soát cũng rất tốt, việc ghi bàn vào lưới MU bầy giờ không dễ dàng như trước nữa, những bàn thua gần đây chủ yếu là do sai lầm cá nhân, có thể khắc phục được. Trên tuyến tiền vệ, với việc Rot Keane được phép quên nhiêm vụ tấn công mà chỉ tập trung phòng ngự cũng giúp MU thu hồi bóng và bảo vệ tuyến giữa tốt hơn rất nhiều. Keanno không còn đủ sức lên xuống như trước nữa nên anh bây giở chỉ chú tâm bảo vệ hàng phòng ngự và phát động tấn công từ tuyến dưới. Thủ chắc đã giúp các cầu thủ tấn công yên tâm hơn, với Scholes và Rooney chơi xung quanh Ruud; Giggs, Ronaldo, Fletcher ở cánh đã tạo nên bộ khung tấn công cực mạnh, nói là cực mạnh cũng không sai vì MU đang là đội ghi nhiều bàn nhất tại C1 với 14 bàn sau 5 trận, tại PL các cầu thủ cũng bắt đầu lậy lại cảm giác ghi bàn, hàng tiền vệ cũng bắt đầu lên tiếng, bàn thắng dứt khoát sẽ đến. Các pha phối hợp tấn công cũng bắt đầu trở nên biến hóa và ngẫu hưng hơn rất nhiều, ví dụ như pha ghi bàn của Scholes cuối tuần trước, pha phối hợp của Ruud -Roo vào hiệp 2 tối qua ( quả đấy mà không trúng cột thì sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng của năm)
Đội chính lấy lại được phong độ, các cầu thủ dự bị cũng đã quen hơn và thi đấu tốt hơn, những Miller, Bellion, Kleberson...khi được giao nhiệm vụ cũng hoàn thành tốt, tạo điều kiện cho các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi. Nói tóm lại, sau thời kì khó khăn, MU đang quay trở lại nhưng phải khẳng định ngay rằng MU hiện giờ chưa thực sử trở lại phong độ cao nhất, cái này cần có thời gian. Xây dựng một thế hệ mới không đơn giản chút nào, tuy nhiên có rất nhiều dấu hiệu khả quan. Đội Reserve và U 19 của MAN đang làm mưa làm gió và đều đang đứng đầu bảng xếp hạng. Giuigiepe Rossi đang thể hiện một tài năng tuyệt vời với 10 bàn thắng và vô số assist, Pique và Spector thi đấu cũng ngày càng chững chạc. Xem những trận trẻ MU luộc trẻ Liv 4-2 hay trẻ Newcatsle 4-0...mà sướng phê người...:D.
Nhưng tất cả phải cảm ơn Sir Alex, người đã vừa trải qua trận thứ 1000 trên cương vị HLV của MU, với 18 danh hiệu lớn trong đó có 8 PL, 5 FA, 2 cúp C Âu ( 1 C1, 1 C2), 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp liên lục địa...Nhưng tôi thất điều phải cảm ơn Sir ALex nhất chính là những thế hệ cầu thủ mà ông đã , đang và sẽ đào tạo cho MU, chính những cầu thủ đó sẽ bảo đảm thành công lâu dài cung như mang lại nhiều danh hiệu hơn nưa cho MU.
Để kết thúc bài viết xin liệt kê 4 thế hệ mà Sir Alex đã xậy dựng cho MU trong 18 năm làm HLV:( có những người do MU đào tạo ra, có những người do mua về)
1. Brian Robson, Gary Pallister, Steve Bruce, Dennis Irwin, Mark Hughes...
2. Paul Ince, Roy Keane, Kalchelskis, Canntona, Peter Schmecheil...
3. Beckham, Gary, Scholes, Giggs, Butt, Phil Neville...
4. Brown, Fletcher, Rooney, Ronaldo, Rio,Rossi, Pique...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì cũng chỉ có cây nhà lá vườn mới làm nên sự nghiệp to lớn thui
 
cứ thắng vậy là tốt. 3 trái nữa. ars đang bị dẫn 1 trái half time rồi. chuẩn bị thi finals rồi bận quá chả post đc gì cả, hic. -.-
 
ars đã ... thua 2 - 1. chel cách man 9 điểm cách ars 5 điểm. biết ngay thế nào chel cũng sẽ là đối thủ chính mà. :p
 
bravo 1 con bò đã gần như bị loại còn 1 con trâu nữa cố chém mấy thằng chủ chốt của Chel là xong thôi
 
Cũng chưa nói trước được cái gì nhưng trong cuộc đua tam mã này ARS là người yếu thế nhất vì lực lượng dựi bị quá mỏng, Chelsea là lợi thế nhất vì đội hình toàn sao lại có HLV giỏi, có thể nói Chelsea như đội siêu sao TG chứ chả phải đội bóng bình thường.
MU khởi đầu mùa giả quá tồi nên để đuổi kịp Chelsea là rất khó, từ bây giờ đến hết 2004 nếu may mắn thì có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm và có thể leo lên vị trí thứ 2. Trận đấu quan trọng nhất chính là ARS-Chelsea vào 12-12. Bất kể kết quả trận này thế nào thì MU cũng có lợi, hiện tại phong độ của MAN đang lên cao, các đối thủ tới cũng không quá mạnh, nếu các cầu thủ cố gắng và may thì có thể thắng tiếp 3.4 trận nữa, vượt ARS ở vị trí thứ 2. ARS đá với Chelsea sẽ rất khó thắng khi thiếu cả Edu, Gilberto bị chấn thương, Vieira bị treo giò như vậy chỉ còn có Fabregas là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số các tiền vệ trụ nhưng mới 17 lại đang có dấu hiệu quá tải nên không thể đấu lại Lampard với Makelele. Trong khi cả đội ARS đã bắt đầu mệt mỏi vì phải cày liên tục không có ai thay thế. Henry trong hơn một năm vừa qua đá 90 trận, con số quá khủng khiếp, ngay cả bây giờ đang bị chấn thương gót vẫn phải đá vì ARS chả còn ai.
Đây đang là cơ hội tuyệt vời cho MU tăng tốc, sau khi qua giai đoạn khó khăn, mọi người từ cầu thủ và ban HL đều làm việc với cường độ rất cao, phong độ của MU dường như bắt đầu trở lại nhất là khâu ghi bàn. Chờ xem hết tháng 12 bảng xếp hạng như thế nào. Tôi nghĩ khả năng có thể là MU vươn lên thứ 2, kém Chelsea 5 hoặc 7 điểm và hơn ARS 1-2 điểm.
 
Tự nhiên cứ thấy Man có cơ mùa này, mặc dù vẫn kém Chel đến 9 điểm :))
Không sao hết, lạc quan là tốt, hi`hi` :)
 
đây quả là giai đoạn tuyệt vời để MU tăng tốc,tháng 12 có thể coi là tháng định mệnh,tuần này 2 thằng kia sẽ táng nhau và Mu sẽ lại rút ngắn được điểm,có thể thụ hẹp với CHEL còn khoảng <5 điểm và hơn Ars là mục tiêu chuẩn bị cho lần bứt tốc độ cuối cùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ năm ngoái đã biế CHELSEA sẽ rất mạnh, vì đội quá đồng đều, tiền có, tài có, HLV giổi có. Chỉ cần khi nào cả đội hiểu ý là nó sẽ đá rất điên (năm ngoái có mấy trận đá rõ hay). Năm nay tưởng chừng ARSENAL sẽ kịp bứt xa khỏi nó để đoạn cuối khi bọn xanh kịp hiểu ý nhau thì ko đuổi kịp, nhưng lão HLV gian manh quá, đá cố thủ và cuối cùng là chỉ kém có vài điểm bọ, kết quả là bây giờ nó leo lên nhất cách xa hết cả mọi người :((. ARSENAL làm ăn thế nào đây, một chuỗi trận tồi tề (điều thường thấy ở ARSENAL sau mỗi lần một chuỗi bất bại bị phá vỡ), tiền vệ trụ mất hết, phòng thủ thì shitty vãi, tấn công cũng mất sắc nét chút rồi. Ngay cả lứa trẻ, rất có triển vọng cũng chưa đủ tài vì xem bọn nó đá ở League Cup thấy lóng ngóng quá, suốt ngày vấp với trượt chân, trông như làm xiếc. Chelsea đây rồi, chả còn gì để mất cả, quyết chiến trận này, phải thắng cho kì được. Go ARSENAL
Chêt xư post nhầm nơi rồi :))
 
Mai MU đá với ARS trong trận TK League cup. Năm nay LC rất có giá vì cả 4 ông lớn đều vào sâu, 7/8 đội thuộc PL. Minh` măy mắn mua được mấy cái vé nên mai sẽ lên Old Trafford cổ vũ cho MU, hehe hi vọng sẽ có kết quả khả quan.
 
Back
Bên trên