Tin mơí nhất về MU !!!

Nhưng mai bọn nó có đá đội chính ko ông anh? ARSENAL chật vật thê rồi, LC mà cũng vác đội chính đi thì chắc ko dám, có khi mai lại là đội hình trẻ, có thêm vài gương mặt đội chính thôi :D đoán vậy. Nhưng vẫn mong là sẽ thắng :))
 
có thể còn là 6-0 nếu dứt diểm ngon :D

Phút 61, thủ môn Kasey Keller chỉ kịp dùng những đầu ngón tay khiến bóng đi chệch cột dọc góc xa gang tấc, sau cú đá phạt hiểm hóc của C. Ronaldo.

Phút 70, sau cú tâng bóng của Scholes, lại Keller kịp bật lên đẩy bóng vọt xà.

Khoảng 15 phút sau, Keller vất vả mới cản được cú sút căng của Rooney, nhưng Ronaldo một lần nữa lãng phí thời cơ với pha kết thúc bồi chệch cột dọc từ cự ly gần



:)) Bravo MU

CRistiano nhạt nhòa quá
nhưng có lẽ sau khi ghi được bàn trận này nó sẽ đá điên lên :D
 
Vẫn còn kém thằng ars 4 điểm và Cheal 9 điểm
nhưng đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp tại PL :D

đường bắt đầu sáng trưng :))

tuần sau sẽ lại thu hẹp được ít nhất là 2 điểm với 1 trong 2 thằng :D
 
Hehe, có mấy cái ảnh hôm đi MAN, trận MU-ARS. có chú nào thích thì vào đây xem:p
http://www.hn-ams.org/album/categories.php?cat_id=182.
Mọi thứ ở MU bầy giờ cũng đã tương đối đi vào quĩ đạo, nhưng năm nay muốn đuổi kịp Chelsea mệt lắm, Chel gần như không có các giai đoạn chững lại vì đội hình toàn sao, ai xuống phong độ có một thằng sao khác vào thay ngay. ARS mới đầu mùa đã thế này thì đến cuối mùa các cầu thủ chắc thở chẳng ra hơi:D. Năm này và năm sau sẽ thú vị lắm đây.
 
Chân sút 18 tuổi của MU, Wayne Rooney vừa giành được danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu 2004. Đây là giải thưởng dành cho các tài năng trẻ dưới 21 tuổi thi đấu tại lục địa già, do tạp chí Tuttosport (Italy) tổ chức hằng năm với sự tham gia bầu chọn của các nhà báo.

Đứng ngay sau Rooney trong cuộc bầu chọn năm nay là đồng đội của anh tại MU, Cristiano Ronaldo. Tiếp đó lần lượt là Fernando Torres (Atletico Madrid), Arjen Robben (Chelsea), và Obafemi Martins (Inter Milan).

Sung sướng sau khi nhận giải thưởng, thần đồng nước Anh phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu quốc tế đầu tiên này. Có rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng xứng đáng nhận được nó. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các đồng đội ở CLB và đội tuyển quốc gia, nếu không có sự giúp đỡ và cổ vũ của họ, chắc chắn tôi đã không giành được chiến thắng".

Cầu thủ nhận giải thưởng này năm ngoái chính là tiền vệ của Ajax Amsterdam, Rafael van der Vaart.
 
có mỗi cơ hội ngon lành để thu hẹp khoảng cách vốn đã xa tít mù tắp thì Hòa mới đau chứ,chán chán hẳn

dẫn cả trận nhưng mà ko ghi nổi thêm 1 bàn

để đến phút cuối thằng mọi Senegal nó sút cho 1 phát toác gôn

thế là 1-1

vẫn kém Chel tận 9 điểm

mà cứ tình hình ko đè đầu được mấy thằng nhỏ thó này thì bao nhiêu cố gắng cũng đi ăn cắp thôi
 
"Nhà cầm quân người Pháp của CLB Arsenal vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 15.000 bảng, kèm theo lời khiến trách khắt khe. Đúng là "chưa được vạ thì má đã sưng", bởi lý do của vụ này chính là việc HLV Wenger chỉ trích quá lời đối với tiền đạo Van Nistelrooy, sau trận đội bóng của ông thua MU 0-2."
---> :)) Thg cha bảo thủ quá, thua mà cứ đổ lỗi lung tung :))
 
Chuyện thường thôi, ông ta còn cố nói là sẽ không kháng án vì còn nhiều việc quan trọng hơn nên không để ý đến mấy truyện nhỏ nhặt;).
Hôm nay Ronaldo và Heinze đã được cho về nước để nghỉ Xmas, 2 cầu thủ này đã có 1 năm thi đấu rất dày nên Sir Alex đã cho họ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nửa sau vô cùng khốc liệt của mùa giải.
 
Hôm nay MU đón nhận một tin rất rất không vui, Ruud van Nistelrooy có thể bị chấn thương và phải nghỉ đến hết mùa giải. Chấn thương gót chân nghiêm trọng hơn dự đoán và nếu phải phẫu thuật thi coi như mùa giả đi đứt. Hiện giờ Ruud chắc chắn phải nghỉ khoảng hơn 1 tháng, nếu phải nghỉ lâu thêm thì đây đúng là một cú sốc với MAN vì giai đoạn nước rút và quyết liệt sắp tới không thể thiếu anh được:( . Sao năm nay MAN đen thế cơ chứ lại.
 
Rooney làm hỏng quả penalty nữa, chứ, thắng béo này đá đấm kiểu gì i nhây [-x. Rudd đã bị chấn thương, tạo cơ hội cho Saha và Smith :D
 
Eric Cantona trở lại Old Trafford?

Xuất hiện trên kênh truyền hình riêng MUTV của CLB Manchester United hôm qua, tiền đạo huyền thoại người Pháp Eric Cantona, người được các fan của MU tôn là "Vua Eric", đã bóng gió về khả năng quay lại Old Trafford với một công việc khác.


Eric Cantona, "đứa con hư hỏng" của ĐT Pháp nhưng lại là vị thánh sống tại MU, cầu thủ đã mở đầu thời kỳ hoàng kim của CLB thành Manchester đã chia tay bóng đá vào năm 1997 khi anh đang ở trên đỉnh cao của vinh quang. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn trên MUTV, tiền đạo từng 191 lần khoác áo "Quỷ đỏ" đã để ngỏ khả năng quay lại với bóng tròn với điều kiện anh phải được tự do làm những điều hoàn toàn mới mẻ:



"Tôi sẽ cần vài năm để bắt nhịp lại với bóng đá vì mọi việc đã thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên tôi không muốn làm 1 HLV bình thường giống như những người khác, sử dụng những hệ thống cũ mèm. Tôi muốn sáng tạo. Hãy nhớ đến Johan Cruyff tại Barcelona, ông ấy cũng tạo ra một hệ thống mới sau khi quay lại với bóng đá".



Sau khi từ giã sân cỏ, Eric Cantona lại đâm đầu vào một lĩnh vực mới toanh là... điện ảnh và đã đóng vai chính trong một số bộ phim do Pháp sản xuất.



Huyền thoại của MU cũng cực lực phản đối ý tưởng mua đứt CLB của tỷ phú người Mỹ, Malcolm Glazer: "Tôi chống lại ý tưởng của ông ta. Tôi không thích loại người như Glazer có mặt tại MU. Nếu đây không phải là Manchester United, không phải là nơi mà Glazer có thể kiếm bộn tiền, liệu hắn ta có quan tâm đến nó? Tốt hơn hết là Glazer nên mua hãng... Coca Cola".



Vẫn vẹn nguyên tính cách nóng như lửa từng khiến Cantona gặp không ít rắc rối trên sân cỏ ngày nào, ngôi sao người Pháp đã khiến người dẫn chương trình truyền hình và khán giả sửng sốt khi văng tục ngay trong buổi phỏng vấn. Nguyên nhân chính là MC của MUTV đã nhắc lại cú "kungfu" nổi tiếng vào mặt một CĐV Crystal Palace của Cantona hồi năm 1995, sự việc khiến anh bị treo giò 9 tháng.
 
Vẫn vẹn nguyên tính cách nóng như lửa từng khiến Cantona gặp không ít rắc rối trên sân cỏ ngày nào, ngôi sao người Pháp đã khiến người dẫn chương trình truyền hình và khán giả sửng sốt khi văng tục ngay trong buổi phỏng vấn---> Nguyên văn của câu truyện là thế này, trong buổi phỏng vấn, Cantona có nhắc lại những vụ tai tiếng ngày xưa, và anh có đề cập đến những lời lẽ anh nhận được từ các CDV đối phương, do thiếu kiềm chế anh đã nói như sau: "Of course I respect everybody. Any time I had a problem, it is because people don’t respect me. I have to feel I am important. If I feel I am important I don’t answer people, even if they insult me. They can say ‘F*** your mother’ and I would say nothing, because I am an example. I respect people and they have to respect me". Sau đó MUTV đã công khai xin lỗi các khán giả xem trực tiếp chương trình phỏng vấn, và cho đến hôm nay MUTV cũng tuyên bố không nhận được bất cứ lời than phiền nào của khán giả về những từ ngữ của Cantona trong bài phát biểu.
 
tin buồn la fsau khi Vắng mặt gần một tháng qua, Nistelrooy sẽ phải nghỉ thêm 8 tuần nữa do chấn thương bắp trở nên nghiêm trọng hơn :(
.23/2 là trận gặp Milan,cầu mong anh có thể bình phục với phong độ cao nhất
 
thắng 2-0 mặc dù mất nhiều vị trí :)) mu đá vẫn tít như thường,nếu dứt điểm tốt ( quả của O'shea và gigss đối mặt với gôn là ngon nhất mà ko ăn đuợc) thì tỉ số còn cao nữa :))
 
Rooney nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu 3 trận,Trong trận MU thắng Bolton 2-0 tại Old Trafford vừa qua, anh đã cố tình đẩy ngã hậu vệ đội khách Ben Haim sau một pha tranh bóng
 
Lâu lắm mới lại lên đây, căn bản vì về VN nghỉ đông nên hơi "bận" :D. Rooney đã chính thức bị ban và anh cũng không phản ứng j. Như vậy trong thời gian sắp tới chỉ có một mình Smith là tiền đạo thực sự, có lẽ phải cho Bellion vào sân. 3 trận sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn, mở màn bằng trận làm khách tại Riverside đêm mai, God bless the Reds !!
 
Rooney nổi tiếng nhờ ... Anti-Beckham?

(VietNamNet) - Ngoại hình hơi đồ tể, thô thiển. Trí tuệ còn "lùn". Cuộc sống cá nhân không hề lành mạnh chút nào với bia, rượu và đàn bà. Xét những tiêu chí đó, Rooney đúng là hình ảnh ngược của Beckham hay Anti-Beckham. Ấy vậy mà nhờ sự trái ngược này, Rooney đang gây sốt ở Anh và khiến khán giả quên một Beckham trải chuốt, thơm nức mùi nước hoa. Tại sao vậy?

Tờ Kicker (Đức) nhận xét khô khốc: "Với Thần đồng Rooney, người Anh lại có một phiên bản ngôi sao đúng khẩu vị của mình. Nhậu tới bến, ẩu đả và đàn bà". Ngoài niềm đam mê bóng đá, dường như Rooney và Beckham chẳng có gì chung. Trước đây, kể từ khi Beckham sang Madrid đầu quân, mỗi lần về quê thi đấu, anh lại gây cơn sốt "Beckmania".

Ví như trận gặp Đan Mạch hồi tháng 11/2003 trên sân Old Trafford, mọi sự trong "Nhà hát của những giấc mơ" đều quay cuồng xung quanh Beckham, người hùng của Manchester United và thần tượng của nước Anh. Và những điều này đã diễn ra suốt thời gian dài cho đến khi Rooney xuất hiện.

Gần đây khi Beckham về nước để chơi trận vòng loại giữa Anh và Xứ Wales, dù ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và chơi một trận không tệ, nhưng sự cuồng nhiệt của khán giả nguội đi trông thấy. Mối quan hệ giữa Becks và người hâm mộ dường như đã bị bình thường hóa. Tại sao vậy? Chỉ vì Rooney, một tiền đạo tài ba với khả năng ghi bàn bẩm sinh, xuất hiện khiến MU không thấy thiếu vắng Becks nữa?

Đúng vậy, nhưng chỉ một phần bởi Rooney lên ngôi không chỉ nhờ tài cán trên sân cỏ. Old Trafford có một "ông chủ mới" là Way Rooney dữ dội, không khoan nhượng và đặc biệt thú vị là rất đời thường. Với 3 bàn thắng ghi ngay từ trận ra quân đầu tiên trong màu áo MU tại CL trước Fenerbahce, đã chứng minh rằng cái giá 40 triệu euro để mang Rooney từ FC Everton về MU là hoàn toàn hợp lý.

Bởi 99 năm nay, chưa có chú lính mới nào gặp may và có một khởi đầu trong mơ đến như vậy. Và chúng ta đừng quên rằng Rooney mới hơn 18 tuổi. HLV Christoph Daum của Fenerbahce bình luận: "Có lẽ người Anh đã tìm được tài năng thế kỷ, có thể thay đổi bộ mặt bóng đá Anh".


Dù sao thì trên cả phương diện thể thao, Rooney cũng đã "giải quyết" xong Beckham từ Euro 2004 tại Bồ Đào Nha. Phút thứ 71, trận Anh gặp CH Pháp, Rooney vượt qua 3 hậu vệ để vào vòng cấm địa, nhưng bị kẻ thứ tư ngáng chân. Penalty. Beckham "bắn chim". Anh thua trận mở màn.

Những điều xảy ra tiếp sau đó đã khẳng định rằng Rooney chính là sự hứa hẹn của tương lai và Beckham trở thành nỗi thất vọng khổng lồ. Đội tuyển Anh đi tiếp được 1 vòng nữa là nhờ Rooney ghi thêm 4 bàn thắng trong 2 trận sau đó. Tại trận tứ kết, Rooney bị thương và Beckham lại đá hỏng phạt luân lưu. Và cũng từ lúc đó, hình ảnh Rooney được gắn liền với giấc mơ được chạm đến Cup vàng thế giới sau lần duy nhất ở sân nhà Wembley năm 1966.

Rooney được ví như Pele trắng của nước Anh. HLV Sven-Göran Eriksson khẳng định: ''Ở tuổi 17, Rooney là cầu thủ Anh trẻ nhất lịch sử được khoác áo đội tuyển. Rooney không chỉ là một tiền đạo đơn thuần mà là một tay săn bàn bẩm sinh với đủ mọi thứ vũ khí từ những cú soạc bóng toạc máu tới những đường truyền đầy trí tuệ nhưng rất ngẫu hứng. Có lẽ hiếm có điều gì Rooney không thể mà chỉ là chúng ta chưa được tận thấy hoặc Rooney chưa từng thử. Rooney chính là sân cỏ và sân cỏ là cậu bé này''.

Tuy nhiên đấy chỉ là các điều kiện kỹ thuật để dấy lên cơn sốt Rooney, chứ về trình độ sân cỏ cũng như độ lạnh lùng và ổn định, chưa có gì khẳng định Rooney đã vượt qua được Owen hay Beckham. Vậy thì cái gì đã khiến Rooney ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả đến như vậy?

Bởi với Beckham, khán giả bóng đá, nhất là cánh đàn ông lam lũ ở những khu công nghiệp đầy bụi và khói Liverpool chẳng thấy có điểm gì chung cả. Becks quá đẹp để làm cầ thủ bóng đá. Quá chỉn chu để làm dân thường. Quá giàu để hiểu những nỗi niềm của người hâm mộ.




Ngoài niềm đam mê bóng đá, Beckham và Rooney không có điểm nào chung.

Owen quá ngoan và luôn mang theo bộ mặt nghiêm nghị của một thầy tu xỏ nhầm giày đá bóng. Ngược lại, Rooney trông đúng như một tay bặm trợn vừa chui ra khỏi một quán bia lam lũ với tất cả phong cách trong cũng như ngoài sân cỏ của anh. Beckham luôn tỏa hương thơm của nước hoa sang trọng, Owen đượm mùi sạch sẽ của một chàng trai phố lớn.

Còn Rooney bốc ra mùi mồ hôi nồng nặc của một anh chàng nhà quê. Rooney không quan tâm đến ngoại hình của mình và những mối quan tâm của anh thực sự khá giống những thanh niên cùng trang lứa, những người hâm mộ nghèo, trình độ thấp trong xã hội. Tóm lại Rooney trông na ná như một tay nông dân lên tỉnh học đòi đôi chút nhưng vẫn không bỏ được thói thô kệch của mình. Rooney từng ẩu đả tung trời. Cậu uống bia và ăn tất cả những gì người ta "nhét" vào mồm cậu.

Và khi chập chững lớn, cậu từng vào nhà thổ để bỏ tiền mua vui với một cô gái bán hoa đáng tuổi mẹ cậu (45 tuổi) và còn hứng thú cho cả chữ ký. Một chàng trai vừa chui ra khỏi xã hội ẩm thấp của những khu biệt cư đầy hoang dại, 100% bản chất còn nguyên và thực sự là một Anti-Beckham. Sự nổi tiếng, ánh hào quang của Beckham đã bị bào mòn khiến nó trở nên sáo rỗng và điều này càng khiến Rooney lên giá vùn vụt.

Có lẽ, xuất xứ từ khu Croxteth đầy bụi bặm và hoang dại đã ''đúc'' ra một con người như Rooney. Huyền thoại kể rằng, ngày nhỏ Rooney bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ khi nhặt được lon coca cola đầu tiên trong đời. Năm lên 9, Rooney ký hợp đồng đầu tay với FC Everton. Croxteth là một khu lao động sặc mùi mồ hôi, nơi không hề có chỗ cho sự mềm yếu và những lời kêu than.


Tờ The Mirror từng bình luận: ''Rooney rắn và chơi vô cùng nhậy cảm, vì bộ óc của Rooney nằm trong đôi chân của anh…''. Hoàn toàn chẳng ngoa chút nào, vì nó đúng là sự thật: Rooney đơn giản đến mức người ta có thể nói là “ngốc”. Cậu không biết giải thích quan điểm của mình và càng không biết thế nào là tiếp xúc với công chúng. Cánh nhà báo vì thế muốn tổ chức những trận bủa vây Rooney bằng hàng loạt câu hỏi khó nhằn.

Còn từ khi ở FC Everton cho đến lúc ở MU, Rooney luôn được bảo vệ chặt chẽ trước mũi dùi của báo giới ranh ma. Mãi tới gần đây, với 400.000 euro, The Sun đã khiến Rooney mềm lòng trả lời một serie phỏng vấn về đời tư. Rooney lại bị gài và đã kể hết về những ngày tháng tuỏi trẻ, cuộc viếng thăm ''nhà chứa'' nổi tiếng bị camera thu hình. Báo chỉ mổ xẻ. Cô bạn gái Coleen định chia tay nhưng giờ đã nguôi ngoai.

Tờ Guardian bênh vực: ''Thực ra cuộc du hí này chẳng đáng gì để nói so với những lời cáo buộc hiếp dâm rầm rộ ở Premiere League gần đây. Rooney là model cầu thủ truyền thống của Anh xứng đáng để được ngưỡng mộ''.

Còn các nhà phân tích thị trường của Cty Field Fisher Waterhouse nhận định: ''Chẳng bao lâu nữa Anti-Beckham sẽ bỏ rơi Beckham trong cuộc chiến quảng cáo. Tất nhiên là bằng những sản phẩm khác chủng loại, khác đối tượng tiêu dùng và có thể hướng tới những người cũng có bộ óc trong đôi chân chăng?''
 
Back
Bên trên