Tin mơí nhất về MU !!!

Chelsea năm nay trận nào chẳng đá kiểu đấy, nó đá khá giống kiểu của Juve, đá rình rập, cú phòng thủ chắc là đã nắm được 1 điểm rồi, 2 điểm còn lại sẽ nhờ hàng công giải quyết.
Nó đá không đẹp mắt bằng Man thật, nhưng qua trận vừa rồi, thấy nó đá trí tuệ hơn hẳn. Nó phòng thủ mà ghi được 2 bàn, mà nó lại thắng. Đấy là quan trọng nhất.
 
Em là em thấy nó đá cũng đẹp phết đáy :)). Chỉ có tầm hơn 10 trận đầu lúc đội chưa ăn ý là cố thủ thôi. Nói toàn làm 2,3 trái như thế mà rình rập ạ? Tất nhiên, chiến thắng vẫn là quan trọng nhất, và nó vẫn đang thắng
 
Nó ghi nhiều bàn, là vì hàng công của nó tốt quá. Nếu nó có thằng tiền đạo lởm như kiểu Saha trận vừa rồi, thì có đá thoáng cũng chẳng ghi được bàn nào. Sao mất cảm tình thằng Saha thế ko biết.
 
2 bàn của Rooney vãi đạn :)). Bảo sao 30tr nó là như thế đấy, cố lên MAN.
 
hơn thằng Ars là sướng rồi,hà hà
phải thắng nó trong đêm nay đã B-)

1-0 ,rooney sẽ ghi bàn B-)
 
Em khong biết thế nào cả. Chỉ cần MAN hơn thằng ARS là đủ. Em lỡ cá với thằng bạn là nếu hết mùa này mà MAN xếp trên ARS thì em kiếm được 100. :D
Cố lên MU!!!!!!!!!!!!! MU's number one!!!!!!!!!!!!!!!! \:D/
 
~~~~~~~~~~~~~~~~ trước trận đấu có tí giải trí cho anh em fans MU xung mà thức xem :))





Tại mùa giải Premier League 20?? - 20??, Arsenal từ đầu mùa giải lúc nào cũng đứng sau MU. Arsen Wenger rất tức tối liền tới hỏi ALex Feguson:

- AW: Tại sao đội bóng của tao toàn nhân tài mà lại luôn thua đội mày là thế nào???
- AF: Tại vì mày chỉ huấn luyện cho đội mày về mặt thể lực còn tao chỉ huấn luyện cho đội về mặt trí tuệ!!!
- AW: ...

Thấy AW đần mặt ra, AF gọi Rooney - học trò cưng của mình đến và hỏi:

- AF: Trong nhà mày... không phải bố mẹ, họ hàng hay anh chị em mày thì là ai???
Rooney : Là tôi!!!
- AWenger: Yahooooooo!!! Thật là tuyệt vời...

AWenger về CLB và gọi Thierry Henry đến hỏi đúng câu mà A.Feguson đã hỏi Rooney... Thierry Henry nghĩ mãi không ra bèn về hỏi mẹ. Mẹ Henry cũng không biết bèn mách nước cho con:

- Mẹ thấy trong đội bóng có thằng Dennis Bergkamp là già dặn và có vẻ thông minh lắm, con thử đến hỏi nó xem...

Henry đến hỏi Bergkamp

- Henry: Trong nhà mày... không phải bố mẹ, họ hàng hay anh chị em mày thì là ai???
- Bergkamp: - Là tao!!!
- Henry: Yahoooooooooo!!! Thật là tuyệt vời... phen này thằng cha AWenger phải thưởng cho mình nhiều lắm đây

Henry sướng quá vì tìm được câu trả lời và sau đó tới gặp AWenger:

- Henry: Tôi đã tìm ra câu trả lời rồi...!!!
- AWenger: là ai???
- Henry: Là thằng Bergkamp!!!
- AWenger: Trời ạh... thằng ngu... tốn cơm gạo tao nuôi mày bấy lâu nay mà mày ngu như một con bò vậy... đấy không phải là thằng Bergkamp, mà là thằng Rooney
 
:)), các chú chơi khá lắm :)). Thằng Rooney mà đựoc thông minh thế thì :)). May cho chú là chú chưa chê thằng Bergkamp :)), để sau trận này tính sổ sau :))
 
Oh, is that 4-2 I'm seeing? ^^ Nói gì nữa bây giờ ngoài: "Yayyyyyyy!!!!!" :D
 
4-2 !!!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))

( Lần này rút kinh nghiệm cười ở đây cho nó an toàn :)) :)) :D :D :D :)) :)) :)) )
 
:)):)):)):)):)):)):)):))

Có lẽ là trận đấu hay nhất của Man kể từ trận CK CL năm 99... Bàn của Giggs thì hơi rùa, nhưng 3 quả sau thì ko còn gì để nói... quá đỉnh.
 
Trận đấu tuyệt:D. Trận này MU thắng là do đã có chiến thuật chính xác và các cầu thủ thi đấu 200% sức mạnh.
hiệp 1 ARS đá cực nhanh, áp rất sát và tấn công dữ dội, MU bị dẫn 2 bàn. Kịch bản này đã được báo trước. ARS rất mạnh trên sân nhà nên MU chơi chậm, chắc nhưng cuối cùng vẫn để thua 2 bàn. Tuy nhiên Giggs đã kịp gỡ 1-1 làm cho MU vẫn còn cơ hội bật trong hiệp 2. ARS đã sai lầm khi dốc sức lên đá ngay trong hiệp 1. Đây đã là nửa cuối của mùa giải, các cầu thủ không còn sung như đầu mùa, Sir Alex đã chỉ đạo cho học trò chơi chậm, chắc, tấn công khi có thể để giữ sức, không cuốn theo lối đá nhanh của ARS. Sau khi sang hiệp 2 rõ ràng ARS xuống sức, không còn ép được như hiệp 1, đúng lúc đó thì MU bùng nổ. Giggs và Ronaldo thả sức chạy và y như rằng các cầu thủ ARS không thể theo được nhịp độ trận đấu do đã quá mệt. Việc Sylvestre bị đuổi khá bất công đã làm cục diện trận đấu thay đổi tuy nhiên do đã quá mệt ARS cũng không đẩy nhanh được tốc độ, trái lại bị hở sườn, O'shea lặng lẽ băng xuống ghi bàn.
Nếu ARS đá như hiệp 1 có thể nói rất khó có đội nào không bị thủng lưới nhưng mà trận đấu có 2 hiệp, MU đã nhịn rất tốt trong hiệp 1 để sang hiệp 2 tung hết những gì mình có. Và sau khi đã dần bàn, MU buộc ARS phải đá theo sở đoản là bóng bổng, ARS không thể phối hợp nhỏ, ngắn được vì cầu thủ 2 đội đứng không đã chật nửa sân MU, ARS cũng đã mệt, không chạy nhiều được nữa, tuy có một vài cơ hội nhưng không rõ rệt. Phải nói trận này thắng là do Sir ALex đã biết người biết ta, chọn chiến thuật cực chính xác. Sau khi sống sót cơn bão hiệp 1, hiệp 2 MU phản công và hạ gục ARS bằng chính đòn phản công nhanh của đối thủ.
Cố lên MU, tuy khó đuổi Chelsea nhưng mà đá cho mọi người thấy chúng ta vẫn là 1 ông lớn, thậm chí rất lớn:D
 
Back
Bên trên