Man City – Man Utd: Chiến thắng chật vật
Vậy là đúng như dự đoán của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trước trận đấu, MU đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận Derby thành Manchester. Nhưng đây không phải là một chiến thắng dễ dàng, thậm chí có thể nói Quỷ Đỏ đã may mắn khi rời City of Manchester với 3 điểm trọn vẹn.
Bước vào trận đấu, Man United ra quân gần như có được lực lượng mạnh nhất và chỉ thiếu vắng 2 hậu vệ Gary Neville và Patrice Evra. Còn ở phần sân đối diện, Man City chỉ thiếu duy nhất Joey Barton vì bị BHL treo giò đến cuối giải.
Với lực lượng gần như mạnh nhất, Man đỏ khởi đầu khá tốt với 2 pha dứt điểm trúng xà ngang của N.Vidic ngay phút 10 của trận đấu và phút thứ 23 của người đá cặp R.Ferdinand, cùng một pha xâm nhập trong vòng cấm địa của Rooney sau pha phản công rất nhanh ở phút thứ 25 của trận đấu.
Với ý nghĩa danh dự rất lớn trong một trận Derby, Man City vào cuộc rất quyết tâm, nhưng trước những pha hãm thành liên tục của MU, các cầu thủ chủ nhà chỉ còn biết chống đỡ bằng những pha phạm lỗi rất rắn nhằm vào đôi chân của Ronaldo và Rooney. Nhưng điều gì phải đến cũng đã đến, ở phút thứ 33 của trận đấu, Ronaldo có bóng trong khu cấm địa của đội chủ nhà, sau những động tác giả rất kỹ thuật anh đã buộc Ball - số 3 của đội chủ nhà phải phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho MU. Và chính Ronaldo đã sút bóng rất quyết đoán hạ ngục thủ thành Isaksson, mở tỷ số của trận đấu.
Bị dẫn bàn trước, các cầu thủ Man xanh đã tổ chức lại thế trận và họ đã có những pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của Van Der Sar. Trong đó, đáng kể nhất là pha hãm thành ở phút thứ 41 của một cầu thủ đội chủ nhà. Hiệp một kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về phía các cầu thủ đội khách, với không nhiều tình huống thực sự hấp dẫn.
Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không thay đổi nhiều. Trong khi các cầu thủ chủ nhà dồn lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng họ không thể tạo nên một điều gì đặc biệt ngoài những pha hãm thành không thực sự nguy hiểm. Còn phía đội khách, họ cũng muốn tấn công hòng tìm bàn nâng tỷ số, nhưng chuyến làm khách trên sân AC Milan hồi giữa tuần đã lấy đi của họ quá nhiều sức khiến những nỗ lực cuối cùng đều không thể dẫn đến bàn thắng.
Vào phút thứ 47, Scholes sút bóng rất căng sau đường chuyền từ cú đá phạt của Ronaldo, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành Man City đã chọn. Để đối phó lại những pha tấn công của MU, các cầu thủ áo xanh tiếp tục sử dụng những pha vào bóng ác ý. Đó là pha phạm lỗi với Vidic của Irland, hay Distine với Rooney.
Phút thứ 50, Onuoha chuyền bóng rất đẹp cho Vassell nhưng tiền đạo người Anh này đã không tận dụng thành công. 14 phút sau, Musampa có một pha đánh đầu rất nguy hiểm nhưng bóng lại chệch khung thành MU trong gang tấc.
Bước ngoặt tưởng như đã diễn ra vào phút thứ 79, Brown đã luống cuống để cho cầu thủ Man City ngã ăn vạ trong vòng cấm, Penalty cho đội chủ nhà. Nhưng đứng trước chấm 11m Vassell lại không thể thắng được thủ thành kì cựu Van Der Sar. Cũng phải dành lời khen cho thủ môn người Hà Lan khi anh đã có một pha gây tâm lý rất hiệu quả với cầu thủ sút penalty để cầu thủ này sút bóng vào giữa khung thành trúng chân anh, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa một cách rất đáng tiếc. Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ MU liên tục thực hiện những pha câu giờ, còn Man City cũng chẳng thể làm nổi điều gì khi thiếu vắng cầu thủ dẫn dắt lối chơi Joey Barton.