Solskjaer - Một cảm nhận khác về cái đẹp ở Old Trafford
Manchester United vừa đăng quang tại Premier League, sau một mùa bóng thành công, cùng một lối chơi đẹp mắt. Thắng lợi ấy đã làm cho người hâm mộ thấy lại hình bóng của cú ăn ba lịch sử năm nào. Nhưng còn một vẻ đẹp khác luôn hiện hữu ở Nhà hát của những giấc mơ, đó là vẻ đẹp về tâm hồn, vẻ về sự cao thượng của những con người nơi đây…
Tính đến thời điểm trước khi bị chấn thương Solskjaer đã ghi được cho MU tổng cộng 11 bàn trong tất cả các trận đấu mà anh tham dự. Đây không hoàn toàn là con số thất vọng nếu biết quãng thời gian rất dài mà anh phải nằm trong bệnh viện để điều trị những chấn thương gặp phải trong suốt quá trình thi đấu.
Trong những năm qua, anh luôn là một trong những cầu thủ gặp phải nhiều chấn thương nhất tại Old Trafford. Đầu mùa bóng này, anh đã trở lại sau hơn 2 năm ròng rã điều trị chấn thương, nhưng niềm vui trở lại thi đấu chưa được bao lâu thì lại gặp phải một chấn thương khác khiến anh phải tiếp tục rời xa sân cỏ đến hết mùa bóng năm nay.
Những năm tháng đã qua ở Old Trafford, chưa bao giờ tiền đạo người Na Uy đóng vai trò quan trọng đối với Quỷ đỏ cả, nhưng dù sao anh vẫn luôn là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại CLB. Đó là do những nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ để bình phục chấn thương, để được trở lại sân cỏ. Nhưng dường như ông trời chưa cảm động trước những nỗ lực ấy của anh, mà tiếp tục đầy đọa anh bởi những chấn thương nữa, khiến Solskjaer phải tiếp tục rời xa sân cỏ chưa biết bao giờ mới trở lại.
Trong bóng đá, chúng ta đã thấy rất nhiều những ngôi sao phải giải nghệ vì chấn thương, ngay khi sự nghiệp còn rất dài và nhiều hứa hẹn ở phía trước. Đó là Van Basten, chấn thương đã cướp đi của anh những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp trước mắt ở AC Milan. Đó là Sammer phải giải nghệ khi mới 30 tuổi, cũng vì lý do tương tự. Đó là Deisler, vết đau ở đầu gối đã khiến cho tài năng chỉ mới 27 tuổi này phải nói lời giã biệt với bóng đá.
Trong một môn thể thao mang nhiều tính đối kháng và những va chạm xảy ra liên tục như bóng đá, thì chấn thương là một phần đối với những người tham gia cuộc chơi. Và rất khó có cầu thủ nào trong sự nghiệp lại không gặp phải một chấn thương nào. Solskjaer là một trong những cầu thủ không may mắn nhất. Khi trong suốt những năm qua, chấn thương luôn ám ảnh anh, và là một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy anh ngừng nghỉ khát vọng trở lại, anh vẫn quyết tâm điều trị chấn thương, quyết tâm bình phục để có thể trở lại với niềm đam mê của mình.
Hiện nay đã 34 tuổi, một độ tuổi “lão làng” trong bóng đá, và chấn thương thì không biết bao giờ mới bình phục. Anh sẽ còn chơi bóng được bao lâu không ai rõ, có thể ngày trở lại sẽ không xảy ra và nếu có xảy ra thì cũng chẳng thể lâu dài vì độ tuổi của anh không còn thích hợp cho những trận đấu đỉnh cao nữa. Có người nói anh tham lam, anh cố níu kéo những gì đã mất đi. Có người nói anh nên dừng lại vì anh cũng đã quá mệt mỏi.
Nhưng không ai chịu hiểu cho khát vọng được chơi bóng, được cống hiến cho đội bóng thân yêu của mình. Và trở lại cũng là để báo đáp những ân tình của rất nhiều người bạn. Đó là Sir Alex, người cha bền bỉ đã mang anh đến với Old Trafford 11 năm trước và 2 năm chờ đợi anh trở lại. Đó là những người đồng đội tốt ở CLB. Đó là Ban lãnh đạo kiên nhẫn chờ đợi anh trở lại. Và đó còn là những cổ động viên luôn ủng hộ anh, động viên anh trở lại…
Ngày trở lại của Solskjaer, đó sẽ là niềm vui lớn với các CĐV MU, HLV Ferguson, các đồng đội. Và ngoài vẻ đẹp trên sân bóng thì Manchester còn là nơi đầy ắp tình người, nơi có một vẻ đẹp vượt trên tất cả. Vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp tâm hồn, cùng tình người bao la luôn tràn ngập khắp nơi.