Tin mơí nhất về MU !!!

mấy thằng trẻ kia nói là trẻ nhưng chơi đội 2 man 3 năm rùi :(
mà cơ hội ra sân cũng ít
 
thằng trung quốc hôm qua đá ko hay :|
Man có nó trong đội hình chỉ mang ý nghĩa thu hút ng hâm mộ Trung Quốc thôi
 
MU cầu thủ trẻ thì nhiều nhưng vẫn bị cái bóng của thế hệ 1992 che lấp :-j
Nhưng hôm qua trông Lee với Eagles đá thì thấy cũng có tương lai đấy chứ :-j
Mấy ông anh đấy có phải thuộc đội dự bị ăn 3 năm ngoái ko nhỉ :-/

Dong Fang Zhuo thì khỏi nói :-j Chạy nhiều nhưng chạm bóng thì ít
Dù sao đây cũng mới là trận đầu tiên của ông tàu khựa này ở PL
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có lẽ đấy
thấy trang của MU cũng có nói về chuyện này mà
 
mua về để kiếm tiền của mấy bọn tàu thôi.
chứ bt thì có ai điên.
 
thể lực yếu, thể hình thì đương nhiên ko to cao = dân châu Âu chứ kĩ thuật thì cũng ko kém.
 
thằng đấy có sức,kha khá,đào tạo cũng đc :)) nhưng chỉ là nói :))
 
MU “săn” tài năng trẻ của PSG

Tân vô địch giải ngoại hạng Anh mùa giải năm nay Manchester United đang rất quan tâm đến ngôi sao trẻ mới nổi Youssuf Mulumbu của CLB Paris Saint-Germain nước Pháp.

Năm nay mới 20 tuổi, tiền vệ trẻ sinh ra tại Congo nhưng hiện mang quốc tịch Pháp đã thi đấu cả thảy 12 trận trong màu áo Paris Saint-Germain kể từ khi chuyển đến CLB này đầu mùa giải năm nay. Mặc dù mới chỉ thi đấu tại đây một mùa giải, nhưng anh đã gây được sự chú ý của rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu trong đó có CLB ManU.

“Thật hạnh phúc khi nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB lớn, nhưng tôi đang hạnh phúc tại PSG”, Molumbu phát biểu.

“Không dễ để các cầu thủ trẻ tạo được niềm tin ở đây, vì vậy tôi sẽ phải cố gắng thể hiện nhiều hơn những gì tôi đã làm trước đây tại Toulouse.”

“Manchester United, Juventus và cả Valencia đều đang muốn có tôi. Nhưng họ cũng biết rằng tôi đã ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho Paris Saint-Germain nên quả thực là rất khó đối với cả hai bên.”

“Tôi không biết tương lai sẽ thi đấu cho CLB nào. Tôi sẽ bàn bạc vấn đề này với người đại diện và BHL của tôi. Nhận được sự quan tâm của các CLB lớn, đó thực sự là một niềm vinh dự dành cho tôi.”

“Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là tập trung để thi đấu thật tốt, bởi tôi mới thi đấu gần 20 trận trong mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên của tôi. Tôi tự hào về điều đó.” Anh cho biết.

Mulumbu sinh ngày 25-1-1987, từng là thành viên của U18 CLB PSG trước khi chuyển lên thi đấu cho đội 1 PSG, có thể thi đấu tốt trong vai trò một hậu vệ cũng như tiền vệ mỗi khi ra sân.

Nước Pháp luôn nổi tiếng trong việc phát hiện và đào tạo những ngôi sao bóng đá có nguồn gốc từ châu Phi, tiêu biểu là P.Vieria, M.Essien và đặc biệt là Z.Zidane. Hy vọng trong một vài năm tới, cái tên Youssuf Mulumbu sẽ được nhắc đến nhiều hơn.

hình như tin này từ lâu rồi mà

----------

Berbatov thì nghỉ rồi còn chú Eto'o 40 tr bảng kiểu này bọn Barca muốn đuổi khách đây mà.Eto'o 30 tr bảng là cùng
MU cần 1 chú quét dọn giữa sân nhất.De Rossi đá lại chả gấp mấy Hargreaves,giá ko bằng Hargreaves thế mà ko chịu mua phí
 
Năm rồi OH cũng gặp chấn thương rồi. Sợ phong độ ko đc bằng hồi WC

Mà sao anh Phong lại đổi ava thế :( Để cái cũ cho đẹp :( Làm gương cho anh em :(
 
Trên đường nhuộm lại sắc đỏ

Mùa giải 2006-2007 đã đánh dấu sự trở lại tuyệt vời của một đội bóng thành công nhất hai thập niên qua của bóng đá Anh quốc. Sau hai năm trời bị màu xanh của Chelsea lấn át, giờ đây, những con Quỷ đỏ đã trở lại chính mình, đã trở lại với màu đỏ rực rỡ vốn có.

Sau khi để ngôi vị số một giải Ngoại hạng rơi vào tay hai đội bóng thủ đô là Arsenal và Chelsea, những cầu thủ và người hâm mộ Manchester United trên toàn thế giới đã thể hiện một khát khao cháy bỏng được trở lại với hình ảnh hào hùng của mình trong suốt gần hai thập niên qua. Sắc đỏ rực rỡ đã dần bị thay thế bằng màu xanh lạnh lùng của Chelsea. Tưởng như chu kỳ chiến thắng được tạo nên bởi những đồng Rúp Nga sẽ tiếp diễn thêm một vài năm nữa, nhưng MU đã trỗi dậy thật đúng lúc. Họ đã nhuộm lại màu đỏ tưởng như đã tàn phai. Hãy cùng Bóng đá 24h.com.vn nhìn lại con đường trông gai nhưng cũng đầy vinh quang đó.

Có thể nói rằng, sự sa sút của đoàn quân Manchester United trong những năm qua đã đi kèm với sự chia tay của người đội trưởng Roy Keane. Kể từ khi tiền vệ trụ này ra đi, MU đã loay hoay với rất nhiều bài toán ở tuyến giữa và đều thất bại. Sự thiếu vắng của chất thép mang tên “Roy Keane” đã khiến hàng loạt ngôi sao ở tuổi xế chiều như Paul Scholes hay Ryan Giggs trở nên yếu ớt và thiếu tính sáng tạo. Tuy nhiên, trong một mùa giải mà MU hội tụ hầu hết những yếu tố của một nhà vô địch thì tất cả những thành viên của họ đều cho thấy sự vững vàng đáng kinh ngạc.

Mở đầu cho quá trình cải tổ hóa, HLV Alex Ferguson đã bổ sung một nhân tố mới ở hàng tiền vệ. Khi người hâm mộ nghe thấy cái giá hơn 35 triệu USD dành cho Michael Carrick, rất nhiều người đã trở nên hoang mang vì lo sợ MU đã mua một người thừa, một món hàng hớ. Người mà họ vẫn mong chờ là một cầu thủ như Patrick Vieira hay Owen Hargreaves thì lại không thấy đâu. Và quan điểm của ngài Alex càng trở nên lung lay dữ dội khi niềm tin mà ông đặt vào ngôi sao đến từ Tottenham không được đáp ứng ngay. Nhưng chỉ một mình ông hiểu và chờ đợi đến ngày ngôi sao này tỏa sáng.

Phải đảm nhận một vai trò mới tại một đội bóng luôn thi đấu với sức ép phải thắng, phải vô địch, đã khiến Michael Carrick trở nên vụng về một cách đáng thất vọng. Thường xuyên để mất bóng và chuyền sai địa chỉ, kèm với đó là những cú vào bóng hụt đã khiến cầu thủ này trở thành nỗi thất vọng lớn nhất tại Nhà hát của những giấc mơ. Những niềm hy vọng được đặt vào anh dần dần mất đi. Nhưng thật may cho MU, bởi Carrick là một cầu thủ có tố chất thực sự. Cho dù vẫn chưa thể hiện được vai trò thống lĩnh hàng tiền vệ, nhưng những đường chuyền của anh đã dần đi đến sự chuẩn xác cần thiết. Trong khi người đá cặp là Paul Scholes chưa bao giờ nổi trội bởi khả năng phòng ngự, thì trách nhiệm đoạt bóng và làm bình phong cho hàng phòng ngự được đặt cả lên vai “số 16”. Có lẽ sức ép đã thôi thúc anh hoàn thiện và vươn đến một tầm cao mới trong màu áo của MU. Chính Michael Carrick là một viên gạch quan trọng, góp phần tạo nên một nền móng vững chắc cho nhà vô địch Manchester United.

Có thể nói sự chắc chắn mà Carrick tạo ra vẫn chưa đủ để các CĐV MU trên toàn thế giới yên tâm, thì hàng phòng ngự đã trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy của người khổng lồ mặc áo đỏ. Không còn dính líu đến những vụ scandal như năm trước, Rio Ferdinand đã trở lại đúng đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới. Tất nhiên chất xúc tác mang tên Nemania Vidic đã góp một phần vô cùng quan trọng. Được bố trí đúng như xu hướng của bóng đá hiện đại, một người đá dập, một người đá thòng, hai trung vệ cao lớn nhưng rất uyển chuyển này đã tạo nên một hàng phòng ngự vững chắc nhất Premier League trong giai đoạn đầu của mùa giải.

Trong khi hai trung vệ tạo được sự chắc chắn ở cả khả năng chống bóng bổng cũng như bọc lót tốt trước những đường chọc khe, thì những hậu vệ biên chính là vũ khí đặc biệt trong lối chơi mà HLV Ferguson luôn theo đuổi. Đội trưởng Gary Neville chưa bao giờ chơi hay đến thế. Không còn thấy ở anh những pha phạm lỗi ngớ ngẩn như một cậu học sinh chơi bóng trên sân trường, mà là một vị đội trưởng luôn chơi bản lĩnh trong các trận đấu và bùng nổ trong những đường đánh biên. Khả năng tạt bóng vốn có được Neville tận dụng tối đa bởi những khoảng trống luôn được tạo ra bởi ngôi sao sáng chói Cristiano Ronaldo. Hơn nữa, MU đã giảm thiểu được rất nhiều bàn thua sau những lần bị phản công. Thậm chí, họ còn là đội bóng chơi phản công tuyệt vời nhất trong mùa này.

Có thể MU hơi thiếu những phương án thay thế bên cánh phải, và họ cũng đã phải trả giá sau khi Neville bị chấn thương, thì bên cánh trái là một sự trù phú những nhân tài. Chưa bao giờ đội bóng này lại sở hữu những tên tuổi đồng đều đến thế. Từ Mikael Silvestre, Gabriel Heinze cho đến Patrice Evra đều xứng đáng có mặt trong đội hình chính thức. Có thể tất cả những người này đều không gây ấn tượng bởi khả năng tạt bóng, nhưng tất cả đều có thể lực cực kỳ sung mãn và khả năng không chiến trong những tình huống cố định thì thật sự đáng tự hào. Cả ba đã bổ sung tuyệt vời cho nhau trong cả mùa giải, qua từng giai đoạn. Người này đau, thì có người khác đảm nhận vị trí. Chắc chắn gánh nặng nơi cánh trái hàng phòng ngự đã được giảm đi rất nhiều và giúp chiến lược gia người Scotland thảnh thơi tập trung cho những bài toán khác.

Tạo nên thành tích phòng ngự đáng tự hào trong cả mùa giải năm nay, người góp công lớn nhất chắc chắn phải kể đến là thủ thành người Hà Lan Edwin Van Der Sar. Đối với nhiều người hâm mộ, những năm tháng anh đầu quân cho đội bóng làng nhàng như Fulham quả thật là một sự uổng phí vô cùng lớn. Năm nay đã 37 tuổi, nhưng thủ thành người Hà Lan không hề cho thấy một vấn đề tuổi tác nào. Phong độ đỉnh cao được thể hiện trong hầu hết thời gian của mùa giải đã giúp MU tránh khỏi rất nhiều bàn thua trông thấy. Những pha ra vào hợp lý và dũng cảm đã gợi lại hình ảnh một ông vua trong khung thành MU là Peter Schmeichel. Khả năng phát động tấn công không thua kém một trung vệ hàng đầu đã rất nhiều lần đặt các đồng đội vào vị trí thuận lợi trong những đường phản công chớp nhoáng.

Một nền tảng vững chắc đã được hàng phòng ngự và một thủ môn đẳng cấp tạo ra. Đó chính là tiền đề và sự hậu thuẫn vô cùng lớn lao cho những ngôi sao tấn công tỏa sáng. Một khi hậu phương đã vững chắc thì tiền tuyến chắc chắn sẽ yên lòng mà lao lên. Điều đó đã được khẳng định trong lối chơi của MU mùa này. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hình ảnh của Rooney mùa này với một Rooney quá băm bổ mùa trước. Anh vẫn xông xáo lùi về hỗ trợ các đồng đội, nhưng rõ ràng số lần anh phải lùi quá sâu và vào bóng ác ý đã giảm đi rất nhiều. Thần đồng nước Anh có nhiều thời gian và sức lực hơn để tạo nên những pha dốc bóng với tốc độ kinh hoàng. Khả năng dứt điểm được cải thiện rõ nét ở tiền đạo mang áo số 8.

Nếu buộc phải tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến thành công của đội bóng Quỷ đỏ, thì chắc chắn đó là tính cộng hưởng. Sự xuất sắc và trưởng thành của người này đã trở thành động lực to lớn để người kia thăng hoa. Nếu như Ronaldo đã chơi một mùa giải xuất sắc kể từ trước đến nay thì người đồng đội của anh, Wayne Rooney đã không chịu ngồi yên và liên tục hoàn thiện mình. Thành quả to lớn nhất từ sự trưởng thành nhanh chóng của Rooney đó là anh đã biết ghi bàn trong những thời điểm quyết định và trong những trận đấu lớn. Nếu như không có pha không chế bình tĩnh rồi dứt điểm thành công vào lưới Roma trong trận lượt đi thì chắc hẳn sẽ không có một cuộc tàn sát đối phương trên sân nhà với tỉ số 7-1.

Sự cộng hưởng còn xuất hiện ở hai ngôi sao lão làng là Paul Scholes và Ryan Giggs. Cho dù chơi với hai vai trò khác nhau, nhưng có thể nhận ra một điều rằng họ đã “trở lại” trong cùng một thời điểm. Khi mà những dấu hỏi lớn về phong độ của cả hai được đưa ra, thì cả hai đã cho thấy một câu trả lời không thể tuyệt vời hơn. Trong suốt quá trình mùa giải diễn ra, cứ khi người này chơi hay thì người kia cũng xuất sắc không kém. Hơn nữa, cả hai lão tướng này chính là những tấm gương lớn để những đồng đội trẻ tuổi soi vào. Carrick dần trưởng thành dưới sự dìu dắt của Scholes, còn Ronaldo sẽ không thể linh hoạt đến vậy nếu như Ryan Giggs không là người thường xuyên chủ động đảo cánh.

Chắc hẳn sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như không đề cập đến một cá nhân, người đặc biệt nhất của MU trong mùa này. Đó chính là ngôi sao trẻ tuổi nhưng đã thực sự trưởng thành, Cristiano Ronaldo. Không những trưởng thành về trình độ chuyên môn mà Ronaldo còn cho thấy một tâm lý thi đấu vững vàng. Sự tỏa sáng của tiền vệ người BĐN gợi lại hình ảnh của một David Beckham kiên cường trước búa rìu dư luận. Còn nhớ, Becks đã khổ sở thế nào sau World Cup 1998, khi mà anh về nước với cái tiếng của một kẻ tội đồ. Và mở đầu mùa giải 2006-07, một “số 7” khác cũng chịu những sức ép tương tự. Và có một sự trùng lặp thú vị rằng cả hai đã đều đứng lên trên dư luận Anh quốc luôn luôn nghiệt ngã, và đều đã tỏa sáng rực rỡ.

Người đầu tiên giúp đỡ Ronaldo khi anh đặt chân trở lại Old Trafford sau khi mùa hè tại nước Đức kết thúc chính là người thấy, người cha thứ hai, ngài Alex Ferguson. Những lời động viên kịp thời đã giữ chân một ngôi sao cũng mang áo số 7, cũng chơi bên cánh phải, cũng đều bước ra từ những chỉ trích và đều bị Real Madrid lôi kéo. Thử hỏi nếu như Fergie không kiên quyết thì giờ đây, Ronaldo có trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premiership.

Cristiano Ronaldo chính là người đã mang đến cho MU một luồng sinh khí mới. Anh đã tỏa sáng ngay trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải. Một điểm khác biệt lớn nhất giữa Ronaldo mùa này với Ronaldo mùa trước đó là tinh thần đồng đội đã được cải thiện rất nhiều. Đã không còn một Ronaldo cúi gằm mặt dốc bóng qua hai ba cầu thủ đối phương sau đó là sút hoặc chuyền bóng hỏng. Hai tiền đạo Rooney và Saha là những người hưởng lợi nhiều nhất. Đó là chưa nói đến toàn đội bóng nhiều khi quá phụ thuộc vào khả năng lên bóng của tiền vệ người BĐN này. Một mình Ronaldo cầm bóng và đột phá khiến cho những cầu thủ còn lại trở thành những vệ tinh bay xung quanh anh. Họ chỉ cần chọn vị trí tốt và dứt điểm tỉnh táo mà thôi.

Không những lối chơi đồng đội được cải thiện đáng kể dẫn đến những pha kiến tạo thuận lợi, Ronaldo còn hoàn thiện mình ở khả năng kết thúc những cơ hội mà mình tự tạo ra. Những bàn thắng anh ghi được trong mùa này đến từ rất nhiều tình huống khác nhau: đệm bóng gần có, sút chân phải có sút chân trái cũng có, thậm chí cả đánh đầu. Hơn nữa, sự tinh quái của một cầu thủ trưởng thành thực sự là điều mà Ronaldo đã thể hiện trong rất nhiều trận đấu. Có thể những pha ăn vạ dẫn đến phạt đền không phải là điều đáng tự hào để đem ra ca ngợi một cá nhân, nhưng qua đó cũng hiểu được rằng ngôi sao đó đã biết điều khiển pha bóng, điều khiển… đối phương và thậm chí cả kết quả của một trận đấu. Rõ ràng, cái tên Ronaldo đã đi liền với thành công của MU trong mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, không phải lúc nào ngôi sao trẻ này cũng là ông vua của trận đấu. Tên tuổi của anh đã nổi lên như cồn và không ngạc nhiên trong những trận đấu lớn của MU, anh thường được đem ra so sánh với những ngôi sao sáng khác của bóng đá châu Âu. Khi MU đụng độ Roma tại tứ kết Champions League, Ronaldo lập tức được so sánh với Totti. Nhưng thực tế cho thấy anh đã chìm nghỉm trước sự đeo bám và lối chơi kỹ thuật của các tiền vệ Roma trong trận đấu tại Olimpico. Khi trở lại Old Trafford, Ronaldo cũng không quá nổi bật và chỉ góp một phần công sức vào một chiến thắng như được định sẵn của số phận. Còn hai cuộc đối đầu với Milan thì sao? Cũng được đem ra so sánh với Kaka, và một lần nữa gây thất vọng. Người tỏa sáng trong hai cuộc đối đầu đó không ai khác là đối thủ của anh, Kaka. Điều đó nói lên một điều rằng, Ronaldo đã hoàn thiện trong lối chơi, nhưng điều anh còn thiếu đó là khả năng tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Điều này có lẽ Ronaldo đã đi sau Rooney một bước.

Nói chung, MU đã có một mùa giải thành công. Có đôi chút tiếc nuối dành cho họ khi tại bán kết Champions League, đội bóng này đụng phải một đối thủ kỵ dơ là Milan, điều đó khiến giấc mộng lặp lại cú ăn ba trở nên tan vỡ. Để đứng trước một cơ hội lớn lao đến như vậy, MU đã trình làng một lối chơi đẹp mắt (vốn dĩ đã vậy), một đội hình có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sự trưởng thành cũng như “hồi xuân” đúng lúc của những nhân tố quan trọng đã làm nên một MU vô địch trước hai vòng đấu. Tuy nhiên, những người hâm mộ Quỷ đỏ cũng không nên tiết kiệm một lời cảm ơn đến vị thần may mắn, người bạn đã đi cùng họ qua hết giai đoạn này đến thời điểm khác.

Nếu không có may mắn thì không rõ MU sẽ ra sao. Có thể sự cay cú mà HLV Jose Mourinho, hay những lời nhận xét rằng MU đã không xứng đáng vô địch của tiền vệ Mikel là hệ quả của một thất bại. Nhưng những điều họ nói không phải không có cơ sở. Nếu như không có những pha ngã vờ của Ronaldo, hay những lần xà ngang, cột dọc chơi bóng hết mình thì chưa chắc MU đã rộng đường đi đến chức vô địch đến thế. Còn nhớ thời điểm MU chơi bế tắc như thế nào trước Boro, thì tiền vệ Boateng không hiểu sao lại giơ tay lên đỡ bóng để mang lại một quả penalty cho MU. Hay gần đây nhất, cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Everton chắc chắn đã mang dấu ấn của thần may mắn. Bàn tay vô hình đó đã “gạt” bóng ra khỏi đôi găng của thủ thành Turner để rồi đặt John O’Shea vào một cơ hội không thể thuận lợi hơn. Rồi đến một bàn thắng “ân tình” mà Phil Neville tặng cho đội bóng cũ đã tạo nên điểm nút của mùa giải, khi mà Chelsea bị cầm chân trong một trận đấu cùng giờ với Bolton.

May mắn của người này đến cùng lúc với sự đen đủi của người kia. Trong khi MU tạo được sự chắc chắn nơi hàng hậu vệ thì đối thủ trực tiếp của họ là Chelsea đã mất đi người đội trưởng đáng tin cậy John Terry trong một thời gian khá dài. Ngoài ra, hai tiền vệ cánh, mang lại sức tấn công cho Chelsea là Joe Cole và Robben đã có gần cả mùa giải làm bạn với chấn thương. Thậm chí, MU còn may mắn trong cả việc được xếp lại lịch thi đấu trận thư hùng trên sân Stamford Bridge. Nếu như trận lượt về quan trọng này diễn ra đúng như dự kiến thì chưa chắc số điểm đã cách biệt đến thế, và sức ép có thể đã bóp nghẹt những trái tim của bao chàng trai trẻ bên phía MU.

Nếu như những mùa giải trước, MU thường xuyên phải cạnh tranh với một đối thủ truyền thống là Arsenal, thì mùa giải năm nay, họ đã rất thảnh thơi trong cuộc đua bởi đối thủ này đang trong giai đoạn trẻ hóa. Như vậy, MU thực chất chỉ tham dự cuộc marathon với một đối thủ là Chelsea. Những trận thua trước Arsenal đã “điểm xuyết” vào bức tranh tươi sáng của họ vài vết màu loang. Nó cũng như để nhắc nhở rằng MU vẫn không phải là đội bóng bất khả chiến bại.

Nhưng dẫu sao, MU đã vô địch. Bất kỳ nhà vô địch nào cũng cần có sự đồng hành của nhiều yếu tố. Có thể họ trở thành số một bởi nội lực đã mạnh lên trông thấy, có thể do đối thủ cạnh tranh đã mất đi một phần sức mạnh. Có thể với nhiều người, MU đã quá may mắn, còn với những người khác, MU đã chơi đầy ấn tượng và việc họ vô địch là hợp lý. Còn với bản thân người viết, MU đã cho thấy một bộ mặt khác, một kiểu phòng ngự khác, một lối đá tấn công đa dạng hơn. Nói chung, MU xứng đáng có được danh hiệu lần thứ 16 trong lịch sử. Xin được gửi đến ngài Alex Ferguson lời chúc mừng, vì chức vô địch và vì cả những đóng góp của ông cho nên bóng đá Anh quốc trong 20 năm vừa qua. Chúc mừng Ryan Giggs, chúc mừng Paul Scholes, các anh chắc chắn sẽ là một phần của đội bóng vĩ đại này. Chúc mừng Ronaldo và Wayne Rooney, những tài năng không đợi tuổi.
 
sau 4 năm mới có chức vô địch PL
ôi
mùa giải năm nay thật tuyệt vời
 
bao h có 1 thằng VN chạy trên sân cỏ châu Âu nhỉ :)) xa vời thật ...
 
Chung kết FA Cup, Saha và Neville vắng mặt?

Một lần nữa, tiền đạo của Manchester United Louis Saha lại phải đối mặt với nỗi thất vọng tại các Cup khi chấn thương khiến anh không có mặt trong trận gặp Chelsea tại chung kết FA Cup sắp tới.

Hôm thứ 6 vừa qua, HLV Alex Ferguson đã thông báo đội trưởng của ManU Gary Neville cũng khó có cơ hội ra sân trong trận chung kết FA trên sân Wembley vào 19/5 tới bởi chấn thương mắt cá chân.

Trong khi đó, Saha đã “dính” chấn thương trong buổi tập luyện chuẩn bị cho trận derby thành Manchester hồi cuối tuần trước và có vẻ như mùa giải năm nay đối với Saha cũng đã chính thức khép lại từ đó.

Khi được hỏi liệu tiền đạo quốc tế người Pháp có thể kịp bình phục chấn thương để có mặt trong trận chung kết FA Cup với Chelsea hay không, HLV của ManU Ferguson buồn bã cho biết: “Tôi có thể nói là không”.

Saha đã vắng mặt trong cả hai trận chung kết FA Cup gần đây nhất của ManU, chung kết FA Cup 2004 với Millwall và trong thất bại của ManU trước Arsenal ở trận chung kết FA Cup 12 tháng sau đó.

Trước đó, tiền đạo người Pháp này có thể ra sân trong trận chung kết FA Cup năm 1999 trong màu áo của Newcastle, khi anh thi đấu cho CLB này theo một hợp đồng cho mượn từ Metz nhưng rồi anh đã không được lựa chọn và đáng tiếc hơn cả là lần vắng mặt ở World Cup 2006 trong màu áo của ĐTQG Pháp.

Chấn thương đã khiến Saha không thể hiện được gì nhiều trong mùa bóng thứ 2 khoác áo CLB Manchester United và đang dấy lên những nguồn tin cho rằng anh sẽ ra đi khi mùa giải năm nay kết thúc.

Trong khi đó, cầu thủ của ĐTQG Anh Gary Neville đã không thể ra sân kể từ hồi giữa tháng 3 vừa qua do chấn thương và giờ đây cầu thủ này vẫn đang nỗ lực để có thể phục hồi một cách sớm nhất.

“Cậu ấy đang nỗ lực cho trận chung kết” HLV Ferguson tiết lộ “Chúng tôi sẽ dành cho cậu ấy một cơ hội bởi tôi cho rằng cậu ấy xứng đáng với cơ hội được ra sân ở trận chung kết vào tuần tới”.

“Tuy vậy cậu ấy vẫn còn một số công việc quan trọng cần thực hiện trong thời gian đó. Và cậu ấy sẽ trở lại với bóng đá nhưng cho dù có kịp hay không, điều đó đã khiến tôi khá đau đầu rồi. Thật không may cho tôi một chút nào cả.”
 
Back
Bên trên