Thử phân tích thực lực của MU xem sao
VDS: Cuối mùa có dấu hiệu chững lại, để lọt lưới tận 3 bàn là do hàng thủ nhưng cũng ko thể thiếu trách nhiệm của anh
O'shea, Brown, Fletcher, Heinze: Nói làm gì, có tâm huyết, nhưng đá ở tầm trung trung hay phạm sai lầm ngớ ngẩn :-j
Vidic, Evra: Chấn thương, nếu không đá cũng tốt
Ferdinand: Hậu vệ kinh nghiệm, nhưng hiệu quả phòng ngự giảm nhiều khi không có Vidic
Giggs, Scholes: Dấu hiệu tuổi tác thấy rõ, có những lúc tỏa sáng nhưng không đều, không đóng vai trò thủ lĩnh. May ra chỉ có Neville là có chút máu thủ lĩnh nhưng cuối mùa chấn thương :| Phí thế :|
Carrick, chuyên bóng tốt, tấn công tốt nhưng không có khả năng phòng ngự, nói chung không thể thay thế đc Keano.
Ro7: không phải là con người của những trận đấu lớn, tỏ ra quá thiếu hiệu quả trước những hậu vệ giàu kinh nghiệm, còn phải học hỏi nhiều.
Rooney: Dứt điểm, đột phá tốt, nhưng cần người kiến tạo hiệu quả. Thg tịt ngòi mỗi khi Giggs, Carrick, Ro7 kém hiệu quả.
Saha: không phải là cầu thủ lớn, có ghi bàn nhưng không khẳng định được vai trò
Smith: mới trở lại sau chấn thương, chưa khẳng đinh được nhiều
Solkjaer: tuổi đã khá cao, khó làm nên chuyện dù thỉnh thoảng vẫn có một số bàn thắng quan trọng
Nói chung một số vấn đề chủ yêu hiện nay của MU trước khi bước vào khoản thời gian giữa 2 mùa giải là:
-Các trụ cột đang dần về xế chiều
-Thiếu một thủ lĩnh
-Thiếu một tiền vệ trung tâm có khả năng tranh chấp bóng
-Các cầu thủ dự bị không tương xứng vơi đội hình chính
-Lối đá thiếu chắc chắn dễ bị nhiêu đội bóng bắt bài
-Có nhiều cầu thủ trẻ không được tạo điều kiện, bắt đầu có xu hướng dựa nhiều vào các vụ chuyển nhượng