nói chung thua là hợp lí.MU vẫn từng ấy con ng chiến đâu bên nhau suốt cả mùa bảo sao ko mỏi cho dc.Đã thế injury limit dc ông Vidic trở lại thì thể lực chưa đảm bảo toàn bị Kaka cho hít khói,kinh nghiệm chưa nhiều nên hay phạm lỗi vớ vẩn.MU có lẽ cần bổ sung lực lượng năm sau nhất kà vị trí DM chứ nhìn 3 chú Scholes-Carrick-Flet bị dominate bởi hàng tv AC,Ronaldo quẩy mãi cũng chỉ sút có 2 quả cách gôn 3-4m thấy ngán thật.Có thằng De Rossi hay hơn Hargreaves nhiều mà lương hiện tại ở Roma là 1 tr bảng/năm <->22000 bảng 1 tuần ;nếu MU mời mọc với mức lương tầm 70000 bàng/tuần + giá hợp lí cho Roma là ngon ngay. HĐ de Rossi với Roma con 1,5 năm nữa thôi ko thầu hơi phí
hiệp 2 mình chỉ thấy lạ là tại sao Fergie ko dám tung Smith hay Saha vào sân?Ông vẫn hi vọng vào cuộc lọi ngc dòng như 1 tuần trc?Có lẽ ngài Alex đã quên tuần trc khi Tê giác Gattuso rời sân thì MU mới có phút rảnh chân thi triển lối đá của mình đến vậy?quyết định tung Saha phút 75 là quá muộn,Cứ nhìn cảnh O'Shea hay Heinze từ cánh tạt bóng vào 1 là vào tay Dida 2 là tìm chim là bit tn.Nói là có Roo8 striker nhưng thực chất hầu như MU chả có ai đứng cắm cả bởi Roo8 hoạt động quá rộng ít khi đứng trong vạch 16m50 và cũng đâu mạnh trong heading->tạt bóng ko ăn thua là phải.Phải chăng cho VDS hoặc Ferdianand hay O'Shea lên làm striker thì may ra
nói chung đên lúc này có thể khẳng định MU đã thành công ngoài mong đợi.Với 1 đội hình gần như giữ nguyên so với các năm trc,chỉ bổ sung Carrick mà lúc đầu bị coi là hớ,MU dc như tn là ngoài mong đợi rồi.Năm sau khi Carrick thật sự hòa nhập với MU,khi Roo8 lấy xong Coleen...hi vọng MU còn tiến xa nữa
ah mà tức vãi đạn ra.Trước trận Milan MU tự nhiên bọn The Sun lá cải lại đăng tin Gemma Atkinson ng iu Ro7 lăng nhăng làm chú bé trận này mất quẩy là phải
PREMIERSHIP 0607 will soon be ours