Tin mơí nhất về MU !!!

Shoot thế thì chịu rồi chứ còn biết làm gì nữa :D
Nhưng mà thế cho nó hiện thực, cố mà đá với Chelsea
 
3 ngày trước trận Man United - Chelsea: Mourinho lại đe doạ

Ngay sau khi Howard Webb được chỉ định là người cầm còi cho trận M.U - Chelsea tại Old Trafford vào chủ nhật này, Jose Mourinho lại gây sức ép lên trọng tài người Nam Yorkshire này.

Mourinho.jpg2.jpg


Dù đánh giá Webb là một "trọng tài đáng tin cậy", ý định của Mourinho không khác gì hơn là đưa ra một lời cảnh báo mang tính đe doạ khi ca ngợi tính cách mạnh mẽ của Webb nhưng cũng hy vọng trọng tài này không bị đám đông CĐV Old Trafford tác động tới các quyết định.

Tuy vậy, điều thú vị là Sir Ferguson, lại có một quan điểm hoàn toàn trái ngược, nghĩa là chỉ trích Webb "yếu" về năng lực.

Rốt cuộc, sau khi làm tất cả để đảm bảo rằng, trọng tài Graham Poll không được tham gia bắt chính bất cứ trận đấu nào cho đến lúc có thông báo mới, nỗ lực gây sức ép lên Webb của Mourinho không làm ai ngạc nhiên. Thậm chí, HLV người Bồ Đào Nha luôn có thói quen yêu cầu để những trọng tài có tên tuổi bắt chính trong các trận đấu quan trọng hay thận trọng giữ những đánh giá về họ cho đến sau khi trận đấu kết thúc. "Mỗi khi tôi thấy ngài Webb, ông ấy có vẻ như là một trọng tài rất đáng tin cậy," Mourinho nói. "Ông ấy là một trọng tài có thể đưa ra những quyết định quan trọng, một cách hợp lý, chính xác”.

"Tôi không có quyền chọn trọng tài. Tôi chấp nhận trọng tài mà hội đồng trọng tài đưa ra. Tôi luôn chúc cho họ làm nhiệm vụ tốt trước mỗi trận đấu. Sau trận đấu, đôi khi tôi thất vọng nhưng trước trận đấu, tôi luôn tin tưởng họ"

Có điều, Ferguson chào đón cái tin Webb sẽ bắt chính ở trận đấu tới như thế nào lại là một vấn đề khác bởi bản thân HLV người Scotland đã hy vọng rằng, cuộc đối đầu với Chelsea sẽ không được quyết định bởi một "tiếng còi của trọng tài". Dù sao, Ferguson cũng từng không hài lòng về Webb khi ông này không thổi phạt một pha phạm lỗi dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Birmingham trong trận hoà 2-2 giữa hai đội hồi tháng 12 năm ngoái sau một cú vào bóng của Nicky Butt với Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, HLV Ferguson cũng buộc tội Webb đã bị các CĐV Birmingham gây sức ép và không làm chủ được chính mình. "Mỗi lần Ronaldo có bóng, anh ấy đều bị la ó và trọng tài thì lắng nghe đám đông CĐV, thậm chí không kiểm soát được tình hình trên sân" Ferguson nói.
 
Cristiano Ronaldo khổ vì fan nữ

ro11.jpg


Ngôi sao tiền vệ của MU được một cô gái hâm mộ "bám gót" từ Hà Lan về tận nhà riêng ở Anh. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thuyết phục, nhưng CĐV nữ này vẫn chưa chấp nhận và muốn tiếp tục làm cái đuôi của Ronaldo.

Một cô gái trẻ ở Hà Lan đã mê đắm Ronaldo khi anh tới đây nghỉ ngơi. Fan nữ này không rời mắt khỏi anh một phút khi gặp Ronaldo và còn theo chân tiền vệ này về Anh khi kỳ nghỉ kết thúc. Cô gái hâm mô đã đứng trọn một đêm trước ngôi nhà của Ronaldo và hy vọng có được chút đoái hoài của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Sáng hôm sau, cẩn thận trước sự việc kỳ lạ, Ronaldo đã nhờ em gái đang sống cùng ra mở cửa và hỏi han cô gái này. Sau đó, tiền vệ của MU mới biết đó chính là fan nữ mình đã gặp ở Hà Lan và theo anh sang tận Anh.

Ronaldo cho biết: "Đó chính là cô gái tôi đã gặp ở Hà Lan. Tôi cũng chẳng ngờ cô ấy lại sang đây. Tôi đã gặp và thuyết phục cô ấy trở về nhà nhưng có vẻ kết quả là ngược lại".

Đẹp trai, giàu có và nổi tiếng, C. Ronaldo vẫn chưa có mối tình công khai nào khi vừa chia tay Merche, cô bồ già hơn anh 9 tuổi.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/Bong-da/2006/11/3B9F0B38/

Trông anh ý khiêu gợi thế kia thì các em xinh tươi đổ cái rụp là phải :p
-------------

@Pipi :Mou đúng là cáo thành tinh rồi,phải học theo lão mới đc :D
 
...thôi ông ơi mấy cái tin này đừng có đưa lên...Đề nghị những tin tức kiểu cá nhân hãy post vài topic "nhân vật và sự kiện" do pippi mở ^^...
 
...thôi ông ơi mấy cái tin này đừng có đưa lên...Đề nghị những tin tức kiểu cá nhân hãy post vài topic "nhân vật và sự kiện" do pippi mở ^^...
Ờ thế cĩng hay đấy,đại ca quán triệt đê;).
Saha vẫn là anh,có bao nhiêu cơ hội mà trả ghi bàn được:eek: .Nhưng mà lúc đang đá pel thì tự nhiên mất sóng,a kay vãi>:p
 
...Đẳng cấp vấn chưa được như cu NID dù 2 thằng cùng miss pen hôm đó :)):))...
 
Thôi :| Quên đau thương để hướng tới cuối tuần :) Đại chiến MU-chel trên old trafford :) Ai thắng thì tiếp tục phất, ai thua thì ... chưa biết :|
 
thua thì chưa biết nhưng thắng thì đc 3 điểm và sẽ đc cả làng bóng bàn tán với cả chim lợn :))
 
Chel làm sao yếu bóng vía như Ars mà xịt đc,HLV thì cáo,cầu thủ thì ngon(Wenger sao cáo = Mou,cầu thủ Ars sao đc = Chel :)))
 
tuần này Ars gặp đội nào thế :-/
hy vọng có đà C1 lại thắng thêm trận nữa :x
 
Back
Bên trên