Tin mơí nhất về MU !!!

Fan MU đi học hết rồi ;)

bongda.com.vn đã viết:
Man United với nỗi lo mang tên Saha - 6:52 24/11/2006

Sắp bước vào trận tử chiến với Chelsea nhưng MU đang rối như tơ vò. Không đơn thuần là thất bại sát nút trước Celtic tại Champions League, những lo lắng của đội bóng đang dẫn đầu Premiership đang đến từ trung phong duy nhất họ có trong tay - Louis Saha.

Sau trận đấu giữa tuần, đội trưởng của chủ nhà Celtic Neil Lennon tiết lộ, thủ quân của MU Gary Neville đã không dấu được bức xúc khi tâm sự với anh về Saha: "Chẳng hiểu nó để đầu óc ở đâu mà đá đấm như thế".

Với một người vốn nổi tiếng kiếm lời như Neville mà đã phải phát biểu như vậy, thì có lẽ có thể hiểu các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo MU bực mình với màn trình diễn của tiền đạo người Pháp như thế nào.

Sau những trận đấu chói sáng đầu mùa giải, phong độ của Saha đang có dấu hiệu đi xuống. Trong những gần đây, MU chơi không còn sắc nét như ở đầu mùa và chỉ giành chiến thắng nhờ những phút lóe sáng của Rooney. Đến trận đấu với Celtic, Saha đã khiến người hâm mộ đi đến tận cùng thất vọng.

Saha đã chơi tệ hại trong trận đấu với Celtic

Đá hỏng penalty khi trận đấu chỉ còn 1 phút, khiến cả đội mất đi cơ hội sớm giành vé vào vòng sau có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất, nhưng trong trận này, Saha còn có những pha xử lý đáng chê tránh hơn.

Phút 78, khi tỷ số đang là 0-0, tiền đạo người Pháp không hề bị kèm ở sát cột dọc, nhưng không hiểu sao lại bỏ qua pha chạm bóng ghi bàn đường chuyền bóng thuận lợi của Vidic.

Sau khi Nakamura đưa Celtic vượt lên, Saha lại có cơ hội đưa hai đội trở lại vạch xuất phát nhưng không hiểu sao sau đường chuyền bóng thông minh của Rooney, anh này lại chựng lại mà không lao lên dứt điểm. Lời giải thích sau đó là Saha nghĩ mình đã rơi vào thế việt vị (mặc dù không phải vậy), một lời bào chữa không thể chấp nhận được của một trung phong.

Sau trận đấu, người ta đã nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Alex Ferguson và mặc dù HLV này phủ nhận việc ông đã nặng lời với cậu học trò của mình, nhưng động thái ra giá 25 triệu bảng cho David Trezeguet của Juventus cũng đã nói lên nhiều điều.

Ở thời điểm này, ông không có sự lựa chọn nào khác ở vị trí tiền đạo cắm trên hàng công, nên có lẽ Saha sẽ vẫn được vỗ về, nhưng ai cũng biết, Ferguson không phải là người kiên nhẫn.

Ferguson đang mất dần kiên nhẫn với Saha

Saha thừa nhận anh đã không thể ngủ nổi trong đêm sau trận đấu. Tiền đạo này cũng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và các đồng đội về phong độ kém cỏi cũng như sự lơ đãng đáng trách của mình tại Celtic Park.

Tuy nhiên, cái MU cần lúc này không phải là lời xin lỗi. Họ cần ở trung phong của mình những bàn thắng, mà cụ thể là ở hai trận đấu tối quan trọng sắp tới gặp Chelsea và Benfica sắp tới.

Saha hãy nhìn gương những người đi trước, bởi một khi đã bị Ferugson gắn cái mác "vô dụng" thì sự nghiệp của cầu thủ người Pháp tại sân Old Trafford cũng sẽ đi tong.

Những con số biết nói

1 chiến thắng duy nhất cho MU trong 11 lần làm khách của MU tại Champions League kể từ tháng 11 năm 2003

3 cú sút trúng khung thành là thành tích của Wayne Rooney trong 5 trận tại Champions League mùa này, như vậy phải cần đến 147 phút, niềm hy vọng số một của MU mới tung ra được một cú sút về phía khung thành đối phương.

7 thất bại trong 11 lần làm khách (trước các đối thủ FC Porto, Fenerbache, AC Milan, Lille, Benfica, FC Copenhagen và Celtic)

47 phút là thời gian Celtic cần để tung ra một cú sút về phía khung thành MU, nhưng cuối cùng họ vẫn thắng

51 bàn thắng là thành tích của cựu tiền đạo MU Ruud van Nistelrooy tại Champions League, trong đó có 4 bàn ghi cho Real Madrid trong mùa này.

10.000.000 bảng là số tiền chắc chắn MU sẽ mất nếu không lọt vào vòng đấu loại trực tiếp (con số thực tế sẽ còn lớn hơn nhiều lần).

Thôi thì thêm tin tức về MU ;) mặc dù chả vui vẻ gì :(
 
mai MU thua đê \:d/
quên mất viết hơi ngắn --> thêm vào dòng này cho nó dài :D
nghe lời anh Bình \:d/
mọi ngưởi thấy dài chưa :>
bonus em đi :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ASSenal giờ có đá cánh dc nữa đâu mà cứ thix đú :))
tạt vớ tạt vẩn ăn dc wả rồi tịt :))
khổ thân :))
 
bongda.com.vn đã viết:
Man United với nỗi lo mang tên Saha - 6:52 24/11/2006

Sắp bước vào trận tử chiến với Chelsea nhưng MU đang rối như tơ vò. Không đơn thuần là thất bại sát nút trước Celtic tại Champions League, những lo lắng của đội bóng đang dẫn đầu Premiership đang đến từ trung phong duy nhất họ có trong tay - Louis Saha.

Thế nào gọi là rối như tơ vò? Chờ tối xem tơ vò đến đâu vậy. :(

Sau trận đấu giữa tuần, đội trưởng của chủ nhà Celtic Neil Lennon tiết lộ, thủ quân của MU Gary Neville đã không dấu được bức xúc khi tâm sự với anh về Saha: "Chẳng hiểu nó để đầu óc ở đâu mà đá đấm như thế".

Lạ ghê, Neil Lennon bảo là Gazza đoán trước Saha sẽ sút trượt quả penalty. Vậy mà sang Bóng Đá lại trở thành "sau trận đấu" rồi... Mà thực tế thì thằng Neil Lennon này cũng bịa vãi nhỉ, SAF đã phải đính chính rồi. Ai cũng thất vọng nhưng chúng nó đều là pro cả, sẽ tiếp tục với bóng đá như thường thôi; Gazza đá mấy trăm trận, số trận thua khi đồng đội bỏ lỡ cơ hội ngon ăn không phải là ít để mà bức xúc, phàn nàn với cầu thủ đội khác.

Với một người vốn nổi tiếng kiếm lời như Neville mà đã phải phát biểu như vậy, thì có lẽ có thể hiểu các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo MU bực mình với màn trình diễn của tiền đạo người Pháp như thế nào.

Gazza mà kiệm lời thì ở MU có ai nói nhiều?

Sau những trận đấu chói sáng đầu mùa giải, phong độ của Saha đang có dấu hiệu đi xuống. Trong những gần đây, MU chơi không còn sắc nét như ở đầu mùa và chỉ giành chiến thắng nhờ những phút lóe sáng của Rooney. Đến trận đấu với Celtic, Saha đã khiến người hâm mộ đi đến tận cùng thất vọng.

Rooney là người bỏ lỡ 2 sitters trong trận gặp Blackburn và Saha là người đem lại chiến thắng cho MU trong trận đấu đó. Nếu ghi bàn cách đây 2 trận gọi là phong độ đi xuống thì MU chắc thay tiền đạo vài tuần một lần chăng?

Saha đã chơi tệ hại trong trận đấu với Celtic.
............................................................

Rooney chơi như k*t trong bao nhiêu trận sau khi hết hạn treo giò? Cầu thủ cũng chỉ là người thôi, off-form một trận, đá trượt một quả penalty mà gọi là nỗi lo ư?

Sau trận đấu, người ta đã nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Alex Ferguson và mặc dù HLV này phủ nhận việc ông đã nặng lời với cậu học trò của mình, nhưng động thái ra giá 25 triệu bảng cho David Trezeguet của Juventus cũng đã nói lên nhiều điều.

Động thái nào? 25 triệu bảng cho DT? 8-}

Ở thời điểm này, ông không có sự lựa chọn nào khác ở vị trí tiền đạo cắm trên hàng công, nên có lẽ Saha sẽ vẫn được vỗ về, nhưng ai cũng biết, Ferguson không phải là người kiên nhẫn.

Ferguson đang mất dần kiên nhẫn với Saha

SAF nổi tiếng là người bảo thủ và cứng đầu chứ thiếu kiên nhẫn thì có lẽ là không phải đâu. Hơn nữa, vấn đề là không có gì để mất kiên nhẫn ở đây cả.

Saha thừa nhận anh đã không thể ngủ nổi trong đêm sau trận đấu. Tiền đạo này cũng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi ban huấn luyện và các đồng đội về phong độ kém cỏi cũng như sự lơ đãng đáng trách của mình tại Celtic Park.

Xin lỗi thì đương nhiên rồi, có gì đáng nói ở đây.

Tuy nhiên, cái MU cần lúc này không phải là lời xin lỗi. Họ cần ở trung phong của mình những bàn thắng, mà cụ thể là ở hai trận đấu tối quan trọng sắp tới gặp Chelsea và Benfica sắp tới.

Ghi 8 bàn, kiến thiết 6 bàn trong 15 trận (+1 sub), top scorer của MU ở mùa giải hiện tại không phải là thành tích quá tồi cho một tiền đạo đâu.

Saha hãy nhìn gương những người đi trước, bởi một khi đã bị Ferugson gắn cái mác "vô dụng" thì sự nghiệp của cầu thủ người Pháp tại sân Old Trafford cũng sẽ đi tong.

Những người nào bị SAF gắn mác vô dụng? Cầu thủ đến và đi - đấy là một phần tất yếu của bóng đá. Ai không đạt được phong độ như ý muốn của HLV thì phải đi. Chuyện tất nhiên thế riêng gì Saha mà gương mới chả không gương?
Lâu lắm rồi không được đọc báo; xưa cũng chỉ có TTVH thôi. Cứ tưởng "Bóng Đá" thế nào, hóa ra viết như k*t. Không hề dựa vào bất cứ điều gì ngoài 1 trận đấu duy nhất và thêm mắm, thêm muối, cùng mấy tin lá cải, chả khác nào The Sun của Anh. Thái độ của bài viết này có thể nói là shit-stirring, chọc ngoáy vớ vẩn. Ngả mũ chào Bóng Đá.

Thôi tin mới, đáng mừng cho MU, Rooney đã kí gia hạn hợp đồng đến năm 2012. Hy vọng Ronnie là người tiếp theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU - Chelsea, hơn cả một trận thư hùng

Hiện giờ, đây chính là cuộc so tài số một của giải Ngoại hạng, giữa một "cựu hoàng" đang cố giành lại uy vương và một tân hoàng đế quyết khẳng định mình vẫn là oai phong nhất. MU hiện dẫn đầu bảng xếp hạng và hơn đại gia London 3 điểm, trận thư hùng ở Old Trafford chủ nhật này hứa hẹn vô cùng bốc lửa.

mc2.jpg

HLV Ferguson đã bị "choáng" sau trận thua Celtic. Để cân bằng, ông có thể tự mình làm nên cú "sốc" tại Old Trafford, khi tiếp Chelsea?

Từ thuở khai sinh (năm 1992) đến nay, mùa Ngoại hạng nào Chelsea và MU cũng gặp nhau hai lần. Lần đối đầu tối chủ nhật này không phải là một trận có ý nghĩa quyết định đến ngôi báu, hay đang trong giai đoạn nước rút. Hơn nữa, khoảng cách giữa đôi bên hiện vẫn là ba điểm. Chênh lệch hiệu số bàn thắng bại cũng khá lớn (23 so với 16). Nên khả năng để "The Blues" soán ngôi "Quỷ đỏ" ở lượt trận này là hầu như không có. HLV Ferguson và Mourinho tất nhiên thừa hiểu điều đó.

Nhưng, những thù địch trong quá khứ, phong độ cùng vị trí hiện tại, và tham vọng trong tương lai không cho phép bất cứ đội bóng nào sơ sẩy. Trước hết, MU cần thắng để duy trì cách biệt, thoải mái chuyên tâm tính đến chuyện giành suất vé đi tiếp ở đấu trường Champions League. Trong khi đó, Chelsea rất không muốn bị bỏ lại đằng sau. Họ cần san lấp khoảng cách với MU trước khi phải đá trận "siêu derby" với Arsenal ở hai vòng đấu tới (ngày 10/12). Chính bởi vậy, cuộc chạm trán giữa hai CLB đang dẫn đầu Premier League tối chủ nhật này sẽ cực nóng và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

So với đội khách, MU bước vào trận này với nhiều toan lo hơn. Cách đây ít ngày, họ mới để thua Celtic 0-1 tại Champions League, khiến một suất đi qua vòng bảng chưa thể nằm trong tay. Tuy nhiên, điều "Quỷ đỏ" lo ngại nhất vào lúc này chính là sức ép đang đè nặng lên các cầu thủ áo đỏ. Sau trận thua hôm ấy, Saha - người bỏ lỡ một quả penalty ở cuối trận - đã có những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Còn những trụ cột như Giggs hay Scholes đã lên tiếng thừa nhận rằng, họ cảm thấy rất có lỗi với thất bại trên đất Scotland. Nhưng trong trận đấu đó, MU vẫn có một cái được rất lớn và chắc chắn nằm trong chủ ý của HLV Ferguson. Đó là, không một cầu thủ áo đỏ nào phải dính chấn thương. Năm nay, lực lượng của MU không dày nên điều này rất có ý nghĩa.

Xét về phong độ, có thể nói "Quỷ đỏ" chính là đội có nhiều dấu mốc ấn tượng nhất tại Premier League mùa này. Đã hai tháng qua, họ không hề biết đến mùi thất bại, thậm chí, thắng tới 7 trận liên tiếp gần đây. Hiện, đội chủ sân Old Trafford chính là CLB giành nhiều chiến thắng nhất tại giải Ngoại hạng (11 trận), mất ít điểm nhất (5 điểm), chỉ thua một trận duy nhất (bằng thành tích của Aston Villa), ghi nhiều bàn thắng nhất (29 bàn) và để thủng lưới ít nhất (6).

mc1.jpg

Tại Premier League, MU đang rất thăng hoa nhờ dàn cầu thủ nhiệt huyết và có phong độ ổn định.

Trong số các ngôi sao của MU hiện nay, Rooney là cầu thủ tỏ ra hào hứng với trận đấu tối chủ nhật nhất, không chỉ bởi phong độ và khả năng săn bàn ổn định. Với tiền đạo đội Anh đây là cơ hội để anh "rửa hận" chấn thương, suýt khiến anh phải lỡ dịp tham dự World Cup 2006, khi Chelsea tiếp MU ở Stamford Bridge cuối mùa trước. Cựu ngôi sao của Everton tuyên bố: "Đó là một tai nạn nhưng sẽ khiến tôi thêm sung sướng nếu chọc thủng lưới Chelsea. Họ chính là ngáng trở lớn nhất của chúng tôi hiện nay".

Nhân nói đến chuyện "rửa hận", chính "The Blues" cũng có món nợ rất muốn đòi MU. Tại Old Trafford, mùa trước, đội chủ nhà đã cắt đứt mạch 40 trận bất bại của Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Darren Fletcher. Và với phong độ ổn định cùng lực lượng dồi dào hiện nay, Chelsea hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng thứ 5 trong lần đến làm khách thứ 15 tại "Nhà hát của những giấc mơ" (trong đó hoà 6, thua 4). Nếu xét về tâm lý, Chelsea thậm chí còn trội hơn MU khi họ đã giành vé sớm vào vòng knock-out ở Champions League. Trong khi đó, lực lượng của "The Blues" cũng hoàn toàn bình ổn. Carvalho, Drogba và Ballack đều đã có thể thi đấu trở lại sau chấn thương, còn nhạc trưởng Lampard đang rất sung sức khi không phải đá Champions League hồi giữa tuần (do bị treo giò). Bên cạnh đó, phong độ cũng là điểm rất đáng nói của Chelsea. Trong 11 trận gần đây nhất ở Premier League, họ chỉ để thua một lần duy nhất, ghi được 19 bàn thắng và chỉ chịu thủng lưới 5 bàn.

mc3.jpg

Sắc xanh của Chelsea liệu có làm nhạt phai sắc đỏ trên sân Old Trafford?

Tuy nhiên, khi xét đến các vị trí trên sân, các chuyên gia bóng đá đã chỉ ra rằng Chelsea là đội có điểm yếu dễ bộc lộ hơn. Đó chính là hậu vệ phải, nơi phải chịu trách nhiệm ở cả bốn bàn thua trong cả hai thất bại của Chelsea ở đầu mùa này (trước Boro và Tottenham). Đó là chưa kể đến bàn thua thứ hai ở trận tranh Siêu Cup, gặp Liverpool và cả hai lần thủng lưới trong trận gặp Barca, ở Champions League, trên sân Nou Camp mùa này. Trong những trận đấu gần đây, Mourinho đã sử dụng Geremi và khá thành công. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn khi hậu vệ người Cameroon không phải lúc nào cũng duy trì được sự ổn định. Và trong một trận thư hùng, thất bại có thể đến từ bất cứ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Bởi vậy, ngoài khả năng hoà được tính đến đầu tiên thì cửa thắng của MU được các chuyên gia sân cỏ đặt ngay sau.

Đội hình xuất phát dự kiến:

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Scholes, Carrick, Giggs, Rooney, Saha.

Chelsea: Cudicini, Geremi, Terry, Carvalho, A Cole, Lampard, Essien, Ballack, Robben, Drogba, Shevchenko.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F0BFF/

Một trận đấu siêu kinh điển đây,bên nào hàng cũng ngon cả <:p
 
Lâu lắm rồi không được đọc báo; xưa cũng chỉ có TTVH thôi. Cứ tưởng "Bóng Đá" thế nào, hóa ra viết như k*t. Không hề dựa vào bất cứ điều gì ngoài 1 trận đấu duy nhất và thêm mắm, thêm muối, cùng mấy tin lá cải, chả khác nào The Sun của Anh. Thái độ của bài viết này có thể nói là shit-stirring, chọc ngoáy vớ vẩn. Ngả mũ chào Bóng Đá.

Thôi tin mới, đáng mừng cho MU, Rooney đã kí gia hạn hợp đồng đến năm 2012. Hy vọng Ronnie là người tiếp theo.

Bác này nhận xét đúng ;;) Hình như hồi chuyển nhương mùa hè cái trang này nó cũng tung ra tin OH đã về MU làm CDV sướng rơn lên ;;) Láo thật ;))
 
baobongda.com.vn đã viết:
23h00 ngày 26/11, sân Old Trafford: Man Utd - Chelsea: Số 1 đích thực

(Baobongda.com.vn) - Khi MU lần đầu VĐ Anh (năm 1908), Chelsea mới tròn 3 tuổi. Khi Ferguson thống trị xứ đảo quốc (lần đầu năm 1993), Mourinho hãy còn là phiên dịch cho Bobby Robson (ở Sporting Lisbon).

Và khi Giggs tỏa sáng rực rỡ, giúp MU đoạt 2 chức VĐ đầu tiên của Premiership, được BBC bầu chọn là nhân vật gây chú ý nhất Vương quốc Anh năm 1994, thì Terry mới 14 tuổi, bắt đầu đặt chân vào viện đào tạo trẻ của Chelsea. Có thể nói, MU (và những gì thuộc về MU) là một phần quá lớn của lịch sử bóng đá Anh. Còn Chelsea, cho đến trước thiên niên kỷ thứ 3, họ gần như chưa có gì (Chelsea VĐ một lần duy nhất mùa 54/55, nhưng có tới 22 CLB khác có thành tích bằng hoặc tốt hơn thế rất nhiều). Tuy nhiên, thời cuộc nhanh chóng đổi thay. Và ít nhiều trật tự trên bản đồ bóng đá Anh nhanh chóng bị đảo lộn. Hai năm qua, không phải MU hay một ai đó, mà Chelsea và thế giới non trẻ của Stamford Bridge mới thống trị Premiership. Vậy nên, đại chiến ở Old Trafford đêm nay vượt xa tầm của một trận cầu bình thường. Nó không phải là trận đấu 3 điểm, mà là 6 (nếu xét theo khoảng cách MU-Chelsea). Nó không chỉ là cuộc gặp của 2 “ông lớn” nữa, mà là trận đấu quyết định chức VĐ của mùa giải. Ở một khía cạnh nào đó, trận đấu này còn là màn so găng giữa 2 thế lực cũ (MU, Ferguson, Giggs) và mới (Chelsea, Mourinho, Terry) để khẳng định ngôi số 1 đích thực của bóng đá Anh.

Tất nhiên, cả kẻ số 1 và số 2 đều rất mạnh. Họ đều vừa thua 0-1 ở Champions League đấy, nhưng tiềm lực và khả năng bùng nổ của MU và Chelsea đều rất đáng sợ. MU thắng liền 8 trận ở Premiership, còn Chelsea bất bại 10/11 trận. Ferguson có hỏa lực mạnh mẽ nhất (ghi 29 bàn), còn Mourinho đều đặn nhả đạn ở tất cả các trận (ghi 23 bàn). Xét về con người, càng khó có thể so bì thiệt hơn, bởi thế lực màu xanh và gã khổng lồ màu đỏ đều có những cầu thủ tốt nhất của châu Âu và thế giới. Nói vậy nhưng không thể có chuyện MU và Chelsea bằng nhau chằn chặn. Đặc biệt là ở một trận đấu cụ thể, dẫu sao giữa họ vẫn tồn tại khoảng cách, dù là rất hẹp.

Thứ nhất, MU có lợi thế Old Trafford, nơi họ luôn có những trận thắng cực kỳ giòn giã (2-0 trước Liverpool, 5-1 trước Fulham, hay 3-0 trước Portsmouth). Còn Chelsea, ít nhất thì Mourinho đã thua 8 trận kể từ ngày đến London, trong đó có 7 trận sân khách. Ngay mùa này, họ đã 2 lần thua cùng tỷ số 1-2 trên sân của Boro và Tottenham.

Thứ hai, MU có khả năng gây đột biến cao hơn. Ngoài phong độ tốt của toàn đội ở giải nội địa, Ferguson hiện còn sở hữu 2 cầu thủ chạy cánh tốt nhất Premiership: Giggs (trái) và Ronaldo (phải). Do Mourinho bố trí 3 tiền vệ tấn công nên khoảng trống ở 2 sườn - từ Essien đến Boulahrouz ở bên phải, và từ Lampard đến A.Cole ở bên trái - là rất lớn. Cả Giggs và Ronaldo đều cực kỳ nguy hiểm ở 2 khu vực này. Hơn nữa, Chelsea gần đây nhờ vả vào sự sáng tạo duy nhất của Drogba, trong khi MU đa dạng hơn nhiều: từ Giggs, Ronaldo, Saha và không thể bỏ qua Rooney. Có một chỉ số khác cho thấy rất rõ khả năng hạ gục con mồi từ nhiều hướng của Fergie: ông hiện có đến 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở Premiership, trong khi Mourinho chỉ có 7 (kể cả Makelele, bình quân 2 năm ghi 1 bàn, và chuyên gia dự bị Geremi).

Và thứ 3, có thể chỉ là ngẫu nhiên, trọng tài Howard Webb cực kỵ Chelsea. Chính Webb thổi trận Chelsea thua Man City 0-1 năm 2004, trận thua đầu tiên của Mourinho. Chính Webb thổi trận Chelsea thua Boro 1-2 hôm 23/8 vừa rồi, trận thua gần nhất của Mourinho (ở Premiership). Cả thảy, Webb mới điều khiển 9 trận có Chelsea, thì kết quả là gã khổng lồ gục ngã 5 trận (thua 2, hòa 3). Ai dám chắc sự “kỵ giơ” này không tác oai tác quái một lần nữa?!

Vẫn biết, mọi đánh giá và so sánh chỉ là tương đối. Nhưng dường như, nhìn cả lịch sử Premiership, hoặc ít nhất là lúc này, MU mới là số 1.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến:
Man United: van der Sar, Gary Neville, Heinze, Ferdinand, Vidic, Carrick, Paul Scholes, Ronaldo, Wayne Rooney, Louis Saha, Ryan Giggs
Chelsea: Cudicini, Ashley Cole, Carvalho, Boulahrouz, John Terry, Makelele, Essien, Lampard, Ballack, Shevchenko, Drogba

Thành tích đối đầu
29/04/06 Chelsea-Man United 3-0
06/11/05 Man United-Chelsea 1-0
10/05/05 Man United-Chelsea 1-3
26/01/05 Man United-Chelsea 1-2
11/01/05 Chelsea-Man United 0-0
Thành tích gần đây
Man United
21/11/06 Celtic-Man United 1-0
18/11/06 Sheffield-Man United 1-2
11/11/06 Blackburn-Man United 0-1
04/11/06 Man United-Portsmouth 3-0
01/11/06 Copenhagen-Man United 1-0
Chelsea
22/11/06 W.Bremen-Chelsea 1-0
18/11/06 Chelsea-West Ham 1-0
11/11/06 Chelsea-Watford 4-0
05/11/06 Tottenham-Chelsea 2-1
31/10/06 Barcelona-Chelsea 2-2

đây mới là trang web chính thức của báo bóng đá ;;) viết hay hơn nhiều hén :))
 
đã bảo là spam thì dài dài vào 1 tí cơ mà :D
thằng Hải dớ ko nghe bị ban bây h =))
phải như bài này này :>
4 dòng >:)

trở nại chủ đề : sốt ruột wá :-<
 
...hòa 1-1 và khoảng các giữa 2 đội vẫn thế,mỗi bên chiếm lĩnh đc 1 hiệp...cuối tuần này chắc Chel thu hẹp thui ;)) vì tuần tới Mu đá CL
 
Back
Bên trên