Tin mơí nhất về MU !!!

Ferguson bị sốc sau thất bại tại Parkhead

Thuyền trưởng của Manchester United thừa nhận, ông đã bị sốc sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tại Parkhead với kết quả 1-0 nghiêng về chủ nhà Celtic.

Kết quả này đã đẩy "Quỷ đỏ thành Manchester" tới trận đấu quyết định với Benfica ở vòng cuối, trận đấu mà Man Utd cần phải có ít nhất 1 điểm trên sân nhà để đi tiếp.
"Thật sự, rất khó để chấp nhận trận thua này." - Ferguson nói.
"Man Utd đã không thi đấu tốt trong 30 phút cuối trận và thất bại đã đến, điều thường xảy ra trong bóng đá khi đội bóng không thể tận dụng cơ hội. Thật đáng thất vọng khi chúng tôi đã không thể ghi bàn thắng trước để giành chiến thắng." - HLV người Scotland này cho biết thêm.

Cú sút phạt 11 mét hỏng ăn của Luis Saha trong những giây cuối cùng của trận đấu là cơ hội rõ ràng nhất mà các cầu thủ M.U bỏ lỡ. Trước đó ít phút, chính tiền đạo này cũng không tận dụng được pha bóng đối mặt với thủ thành Boruc khi M.U đã bị dẫn trước bằng pha sút phạt tuyệt đẹp của Nakamura.

"Tôi thật sự bị sốc."

"Dù vậy, thành tích trên sân nhà của M.U là rất tốt. Tôi không quá lo lắng về kết quả này. Điều mà Man Utd phải làm là thi đấu thật sự tập trung và quyết tâm trong trận đấu cuối để nắm bắt lấy cơ hội. Không may là M.U sẽ có những trận đấu quan trọng tại Premier League trước khi tiếp Benfica. Chúng tôi sẽ phải tập vào đó trước rồi sau đó mới là Champions League." - Ferguson cho biết.

Vào Chủ nhật này, Manchester United sẽ có trận đấu quan trọng với ĐKVĐ Chelsea tại Old Trafford. Một chiến thắng sẽ giúp "Quỷ đỏ" bứt phá với 6 điểm nhiều hơn Chelsea và đó là điều mà Ferguson đang rất trông đợi.

Dù để thua Celtic một cách đáng tiếc khi tiền đạo Luis Saha không tận dụng được những cơ hội "bằng vàng" ở cuối trận nhưng HLV người Scotland không hề có ý trách móc cầu thủ người Pháp này.

"Luis cũng rất thất vọng khi không thực hiện thành công quả 11 mét nhưng các cầu thủ sẽ giúp cậu ta đứng dậy bởi M.U là một tập thể gắn bó. Theo tôi, không có vấn đề gì với Saha cả. Tôi chắc rằng trong sự nghiệp còn lại của mình, Saha sẽ còn sút trượt những quả 11 mét ở một hoàn cảnh nào khác."

"Có thể hiểu được các cầu thủ đang rất thất vọng. Chúng tôi có 5 ngày để vực lại tinh thần toàn đội trước trận đánh lớn với Chelsea, dù vậy, để vô địch Premier League, đội bóng phải thể hiện được cá tính và tôi tin, M.U sẽ làm được." - HLV Ferguson cho biết thêm.

http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/ucl/2006/11/636203/
 
Ui dào Ông có tình để MU thua Thì có
Scotland là quê của Alex ông cố để Celtic vào thui
 
...Nghi lắm, có thể coi đây là bước ngoặt trong mùa giải...sống hay chết...
 
...Báo chí lại hốt bạc tiền...nhưng mà ae có mạng rồi ko sao :))...
 
chấp gì mấy thằng này cơ chứ....thua nhưng vẫn vào là được :))
 
Ặc topic về MU mà chả có CĐV MU nào vào mấy cả :| (Trừ mình :|)
Hôm qua thg celtic rõ gà nhá :x Thắng chả xứng đang rì cả . Nhưng cũng tại tiền đạo MU ko tốt :-S
 
...1 chiến thắng trước mội đội bóng mạnh hơn về toàn diện luôn là 1 chiến thắng xứng đáng...ko thể đòi hỏi 1 đội yếu hơn dồn lên áp đặt thế trận, dồn ép đội bóng mạnh hơn rồi ghi bàn được...
Nói chung 1 đội đã thi đấu hết sức mình và giành chiến thắng thì đó là 1 chiến thắng xứng đáng và đáng được khen ngợi...^^~~>nói hay vãi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên