Tin lá cải

Ghê, ở tận đấy mà chị P vẫn có vài anh đón đưa liền ( mà các anh đón đưa toàn bằng xe đạp nhé, trong khi chị P thì nặng =___= ) :"> thật đáng phục :x
 
hở :-?? ai đón đưa :-?? xe đạp kia là tự đạp ấy =))

mà thằng này láo quá, dìm hàng chị mày thế ah =))=)) bây h đã khá khẩm hơn rồi ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai bảo chị chê em lùn :"> ( thù dai ) :">
nhưng mà dạo này chị P hot rồi :">
 
Thế mà gọi là đón đưa j :)) đón đưa đúng nghĩa là đèo từ nhà tới trường rồi lại từ trường về nhà :)) cái lão ở trên em mới chỉ được 1 đoạn thôi, bạn Lộc nhờ :))

Ôi cái link ở bài anh Long :)) hết đỡ nổi 8-}

à mà mình đang rất thắc mắc là khi gặp mấy lão bệnh hoạn khoe của quý thì tại sao nhiều ng lại sợ / rú rít lên chạy mất / xỉu... ??? trẻ con thì có thể chấp nhận được (dù mình cũng chả hiểu tại sao 8-}), còn kiểu gái đã 17, 18... thì hơi khó hiểu. Đọc mấy bài báo lá cải các kiểu hay có mấy tin này từ trước tới nay đều ko hiểu tại sao :-??
 
chẳng lẽ phải đợi đến lúc mấy lão chạm vào người mới rú lên hả chị :)). như trường hợp của em nhỏ này thì sau màn phô thì chắc là đến màn f***, ko la hét mới là lạ.
 
Thế mà gọi là đón đưa j :)) đón đưa đúng nghĩa là đèo từ nhà tới trường rồi lại từ trường về nhà :)) cái lão ở trên em mới chỉ được 1 đoạn thôi, bạn Lộc nhờ :))

Ôi cái link ở bài anh Long :)) hết đỡ nổi 8-}

à mà mình đang rất thắc mắc là khi gặp mấy lão bệnh hoạn khoe của quý thì tại sao nhiều ng lại sợ / rú rít lên chạy mất / xỉu... ??? trẻ con thì có thể chấp nhận được (dù mình cũng chả hiểu tại sao 8-}), còn kiểu gái đã 17, 18... thì hơi khó hiểu. Đọc mấy bài báo lá cải các kiểu hay có mấy tin này từ trước tới nay đều ko hiểu tại sao :-??
Ôi thế mới biết chị P ghê gớm nhé, đón 1 anh, đưa lại là 1 anh khác 8-|

Còn các bạn gái rú lên là để trả vờ ngoan, không rú lên thì người ta lại bảo mình ko đoan chính. Chứ các bạn gái 17-18 thì xem với chả soi chán rồi còn gì nữa.
 
chả việc j fải hét vs rú, tránh đi là đc
nó dứ thì lên gối 1 cái :))
 
@ em Dương: thì các em nhỏ thì chị còn hiểu được :)).
tại đọc lại mấy trang cũ của tin lá cải, đọc mấy cái link, thấy mấy chuyện đề cập đến vụ này :)). Đồng ý với em Ngọc, rú thì mới càng tiền tới. Bây h là phải mày thích khoe thì đây sẽ ngắm (và cười to bảo "của bác/anh/mày hãy còn bé lắm"), sau câu này mà còn tí sĩ diện để dám tiến lại thì hãy lên gối =))=))

ôi dạo này thấy mình rất là khó đỡ 8-}8-}

@ Hưng: ý chị là cả đèo đi cả đèo về mới tính là đón đưa =)) và cũng chưa có thằng nào thế cả =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hả hả??? Bài nào của Phương lại nghĩ ra chị??? =))

Mà P nó là chim của chị ;)) thì sợ gì... chim, Phương nhờ :))

@ Phương: nàng còn đỡ, chị em đây hồi học cấp 3 còn phải ĐƯA ĐÓN giai về nhà cơ mới nhục. Mình hồi đó thật là thùy mị đoan chính :">
 
=)) cuối cùng là chị lấy cái ava lừa tình này lên HAO ah :p thôi vào Girl xinh post 1 bài đi ;)) :x
 
Mọi người còn phải xem đến cả tình huống các em/bạn thấy ghê quá mà bỏ chạy chứ. Chim thì cũng có nhiều kiểu chim, có phải cái nào cũng sạch sẽ và to đẹp được như trên porn đâu :))
 
Cái xe đạp của mình có vinh dự được trở rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có bạn Phương nhở.;))
 
Hè này chị Phương về đấy, anh Lộc cố gắng tập thể dục đầy đủ để có công lực đèo chị ý kìa@__@
Em cũng sẽ cố thi lấy bằng lái xe máy để có đèo chị Phương nhỡ nặng quá ngã còn đi ăn vạ được =___=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái này bt mà :D. dịch vụ chuyên dành cho các quý tử hoặc các bác công chức bị cơ quan ép đi học thêm bằng này bằng kia :)).
 
Back
Bên trên