Tin 99-02 tin 99-02 vô đây

Lê Ngọc Hùng
(Le Ngoc Hung)

Điều hành viên
Thấy các lớp khác có topic riêng cho lớp mình tui cũng làm một cái cho nó đú để anh em vô chat chit
Chị Việt Dũng nhá chị nói gì anh thế anh oánh cho bây giờ lang thang bên Sing làm gì về nước chơi đi chị về nước để anh dạy bơi :)>-
Thằng Việt thi cử thế nào mày có phải về Việt Nam học tiếp BK không :D :D kết quả thi có lâu rồi sao mày không thông báo gì thế .
 
con nhợn, 20 này mày sang đây, anh đá chết. mà thằng ngu mọi nào bảo anh không biết bơi thế, mày tin ai thi tin sao lại đi tin mấy thằng đấy.

dạy bơi thì dậy cho thằng Yên, Việt, Hùng Mạnh, Vân, Thành,.... mấy thằng ý còn bì bõm tập lội.
 
Anh em mại zô cho xôm tụ cái nhơ`. Các bác dù đi đâu cũng phải biết nhớ về cội nguồn như em đây nè ^_^. Ở nhà có cho tiền em cũng méo thèm vào đây post lăng nhăng. Các bác có chiến tích ri` dù là thât' bại tình trường ,hết xèng đút đít nhợn hay chết thảm trường thi thi kể cho các hảo hữu nghe anh em lấy đó làm gương mà phỉ nhổ ^_^ Đời này kiếp này ko ngóc đầu lên đuoc:D.
 
Bác Hùng béo lớp trưởng, em là em trông cậy vào bác. Bác làm thế nào dể anh em tin ló mặt vô đây thì đảm bảo em phục bác.
 
hự con mợ Dũng dê biết bơi éo âu mà zam kèo bố mày vào đây...Ngạc nhiên chưa ?????????????????
To Hùng lợn : Anh thi bestanden roi chú ạ... à quên pass rồi...Anh quyết tâm ko học BK đâu.
 
Thằng Ngọc cu dạo này sao không thấy online nhể chắc đang thi
 
lũ chúng mày bạn bè thế à

thằng Ngọc nó chết rồi còn đâu, báo chí đăng ầm ầm.

hic
tội nghiệp nó. thằng bé trắng trẻo, hơi ngu ngu, hâm hâm nhưng được cái tột bụng.

:(( tiếc thay.
 
Bác VD chỉ được cái độc miệng. Em nghe nói nó theo đường dây buôn lậu bán digital camera với mấy đồ kĩ thuật số gì đó bị công an nhật tôm cổ. Nghe đâu lạy lục thế nào mà đựoc tha, hình như cũng nhờ cái vẻ trắng trẻo hơi ngu ngu hâm hâm mà bác tả(cái này em dồng ý và nhất trí:d) nên nó mở cho con đuong sống. Hôm nọ nó vừa khoe em con Canon xịn no' mới kiếm đưoc nhung dang khoe thi hinh nhu cong an ập đến den bat:d. Tôi nghiệp không :(( Giờ đây chú ăn năn xám hối chỉ dám hang ngày tư chụp ảnh mình gửi về cho con người yêu béo phị soi cho đỡ nhớ
 
Thằng Việt tinh tướng học đuoc may câu tiếng đức đem ra loè anh em . Bestanhen là cái nhéo gì . Thế cuối cùng thì mày theo cái nghề gì . Tao tháy mày lựa chọn thế là phải chứ cái nghề Bop' K của mày nghe có vẻ không ổn lắm:d
 
Uầy các anh đi nước ngoài tưởng học hóa ra lại đi buôn à thú vị thật cho tớ làm 1 chân buôn với
 
Thông tin mới trần tẽo sắp đi du học rumania không biết đi học hay buôn đây :D :D
 
chú trần tẽo là cái thằng nào sao em không nhớ . Có phải cái thằng lúc lên bảng nhổ bẹt một bãi nước miếng ra ngay giữa nhà
 
xong rồi mút đánh chụt một cái nó chạy tọt vào trong môm` :lol: gớm chết đi đuọc. Không ngờ thang dáy van còn ỏ vietnam sao. Giờ lại còn đi Ru ma' mi` hả cái xws đấy là đâu vậy cà
 
Bóp K là Bóp giề hả cái thằng "Nghị Hách" kia... :(( Chú "Nghị" từ dạo "xuất khẩu lao động" đến giờ ăn nói gớm ra phết nhể. :))
Thía là cả chú Hùng lẫn chú Trần Tĩ đều sắp đi rùi à hic hic
Tình hình các chú ở bên đấy thế lào rùi, hè này có về được ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Trung Thân giòi quì xuống , tự vả vào mồm 3 cái. Tao từ lúc lận đận trôi dạt sang đây kiếm kế sinh nhai đã trải qua đủ thứ gian nan khổ cực. Đặc biệt nhớ nhất lớp bình dân học vụ lấy tên là "Chửi trong ngôn ngữ Việt. Nghệ thuật và những tinh túy của ló ". Học xong lớp này tao thấy trưởng thành lên nhiều, hiện giờ qua đây vẽ nên những nét phac thảo cơ bản cho mọi người chiêm ngưỡng. Tiếc là hè nầy không có cơ hội về nhà thể hiện 12 thành công lực cho các bằng hữu lác mắt chơi vì em bận thi lấy bằng tại chức cái môn học kì diệu kia:D
 
bao năm lăn lộn giang hồ giờ em mới nhìn thấy từ bóp K lần đầu...giờ vẫn éo sure nó là cái éo gì ....
Trần tẽo đíu gì lại sang Rumani?Mốt mới ở vietnam à ???Thế này chẳng mấy chốc có thằng sang tận Zimbabuwe học...Thế còn chú Hùng nào sắp đi đáu thế?
To Trung con : con zai ở nhà dạo này thế nào,khoẻ không?Đi học đều chứ?Dạo này còn uống sữa đều ko? Đã hết nhát gái chưa??
To VietDung : Ngọc nó chết vì Viagra quá liều...khổ thân....thôi dù gì cũng được chết trong sung sướng
 
Thông tin mới nhất bây giờ bên Sing đang là nghỉ hè Dũng nhà ta không về được vì ngày ngày phải đi rửa bát quét dọn kiếm xiền nuôi thân :D :D mà không hiểu từ ngày sang đấy thế nào giờ nó cứ đòi xưng chị với mình 0:) 0:)
 
"bop k" hay la "bop q", co khi thang Anh Dung ghi nham,

Con thang Hung be' nho*.n, dinh chinh lai. cho can than, anh co di quet don. bao gio`, anh chi? di rua bat thoi.

to Trung con: Trung em, lam gi di chu', chu dau con be' bong gi ma de chung no' bat tai, da' dit nua. anh bao, cu mai san may con dao, cho` thang Anh Dung voi Viet veo ve^` ma soc. cho moi thang may nhat. Vao` cho nao hiem hiem y' nhe'.

ma` khong thay thang Ngoc len chet nay`, co' khi no' soc thuoc chet that Viet a. hic, minh hoi doc mieng thi phai.

thong tin chinh thuc ve anh: he nay co' the anh se ve, neu viec anh lam xong som'. neu ve nhanh nhat la cuoi thang' nay`, con cham nhat la dau thang 7. anh em hoan cac ke hoach choi boi lai. 1 chut la co' thang nay gop mat ngay.
 
Thằng việt dũng không ngồi mà ăn năn xám hối lên đây làm gì . Sau những ngày đi ăn cháo ếch và chơi gái tao tưởng mầy dính ếch chết rồi chứ :D.
Mà chán mày như chóa, tao thấy bọn ở sing chúng nó có một năm sang nước khác học, mày lại ***** đăng ký sang chơi với anh em. Như kít.
Mà đã đứa nào thấy người yêu thằng ngọc chưa ? Tao thấy bảo xinh lắm :( chưa đựơc nhìn thế mới cú.
 
"bop K" hay "bop q" cái đếch gì mà chả được, hai thằng dũng này chưa được bóp thấy thằng việt nó bop nên ngồi xỉ à ?
 
Back
Bên trên