Pham Anh Khoa
(Khoa Pham)
New Member
Một hội thảo quy mô lớn mang tên "Hội nhập quốc tế thanh niên" bàn về những thách thức cũng như những giải pháp nhằm giúp thanh niên VN có thể hội nhập cùng bè bạn thế giới đã Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức tại Hà Nội vào ngày 5/6 vừa qua. Trong buổi hội nghị này có một phát biểu gây khá nhiều chú ý:
Anh Đoàn Văn Thái, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: T.Ư Đoàn đang có dự định đề xuất với Nhà nước coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ giống như một số nước như Singapore, Malaysia, Tây Ban Nha... Nếu được, thì đây sẽ là cơ hội để Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng hội nhập quốc tế tốt hơn.
Trích từ báo Thanh Niên số ra ngày 9/6/2004
Thiết nghĩ chắc không ai phủ nhận được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế, chính trị và văn hóa với thế giới, nhất là khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh sẽ giúp chúng ta có một ưu thế vượt trội hơn những nước khác trong khu vực như Lào, Campuchia, và đặc biệt TQ. Thế nhưng muốn đề nghị tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - một 'official language' ở VN, thì có hơi đi quá đà hay không nhỉ?
Khi vừa đọc qua lời phát biểu trên thì có một số câu hỏi nảy sinh ra:
1. Tính thực tiễn của mục tiêu này đến đâu?
2. Có cần thiết biến tiếng Anh thành một ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ chỉ vì mục đích hội nhập quốc tế? Nên nhớ rằng hội nhập ở đây không chỉ đơn giản là về văn hóa và giáo dục, mà nó còn bao trùm cả chính trị và kinh tế.
3. Giả sử VN quyết định thực hiện tham vọng táo bạo này thì mọi người có nghĩ rằng VN sẽ trở thành một Singapore mới của Châu Á hay không? Và cho dù có thành công hay không thì cái giả phải trả sẽ là gì? Mất đi văn hóa và bản sắc dân tộc? Hay thậm chí là mất đi chủ quyền quốc gia?
Trong diễn đàn HAO này có thể nói số người giỏi tiếng Anh khá nhiều, và cũng không ít người đã/đang học tập hoặc làm việc tại những nước nói tiếng Anh, nên tin rằng mọi người sẽ cùng nhau thảo luận sôi nổi đề án này - một đề án mà đang chuẩn bị được trình lên Nhà nước. >-
Anh Đoàn Văn Thái, Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: T.Ư Đoàn đang có dự định đề xuất với Nhà nước coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ giống như một số nước như Singapore, Malaysia, Tây Ban Nha... Nếu được, thì đây sẽ là cơ hội để Việt Nam nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng hội nhập quốc tế tốt hơn.
Trích từ báo Thanh Niên số ra ngày 9/6/2004
Thiết nghĩ chắc không ai phủ nhận được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế, chính trị và văn hóa với thế giới, nhất là khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh sẽ giúp chúng ta có một ưu thế vượt trội hơn những nước khác trong khu vực như Lào, Campuchia, và đặc biệt TQ. Thế nhưng muốn đề nghị tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - một 'official language' ở VN, thì có hơi đi quá đà hay không nhỉ?
Khi vừa đọc qua lời phát biểu trên thì có một số câu hỏi nảy sinh ra:
1. Tính thực tiễn của mục tiêu này đến đâu?
2. Có cần thiết biến tiếng Anh thành một ngôn ngữ thứ hai, sau tiếng mẹ đẻ chỉ vì mục đích hội nhập quốc tế? Nên nhớ rằng hội nhập ở đây không chỉ đơn giản là về văn hóa và giáo dục, mà nó còn bao trùm cả chính trị và kinh tế.
3. Giả sử VN quyết định thực hiện tham vọng táo bạo này thì mọi người có nghĩ rằng VN sẽ trở thành một Singapore mới của Châu Á hay không? Và cho dù có thành công hay không thì cái giả phải trả sẽ là gì? Mất đi văn hóa và bản sắc dân tộc? Hay thậm chí là mất đi chủ quyền quốc gia?
Trong diễn đàn HAO này có thể nói số người giỏi tiếng Anh khá nhiều, và cũng không ít người đã/đang học tập hoặc làm việc tại những nước nói tiếng Anh, nên tin rằng mọi người sẽ cùng nhau thảo luận sôi nổi đề án này - một đề án mà đang chuẩn bị được trình lên Nhà nước. >-