*** Tiên tiến đồng chí hội ***

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uh, thứ 6 thời khóa biểu của A2 là Toán văn văn lý hoá.
Chán chẳng buồn nói.
Đẹp thế là cùng!!!
 
Chán đời quá, lúc nào cũng tự nhủ mình phải cố gắng vươn lên đấu tranh với bản thân, với số phận, vẫn đang cố nhưng kết quả vẫn chưa đc như mong đợi ...
 
Cố nhg có lẽ chưa thực sự cố gắng
Từ giờ net,:x cũng hết rồi
Chẳng biết mình sẽ chú tâm đc sao đây

MÀ tối qua mama mới thông báo mama đã gọi điện cho ng` ta cắt net từ mấy hôm trc'
Hic,rồi mấy hôm nữa,bật máy lên mà ko vào được thì:(
Thôi đành vậy


Giờ sợ nhất là thầy Bảo,bà Hạnh
Nhg thôi,cố gằng mọi môn vậy
Từ đầu năm chưa học được 1 môn nào gọi là tử tế cả
 
Bác Nam lâu lắm ko lên mạng sao ko vào topic lớp mà câu bài mà lại câu bài ở đây hả???
 
Hic, dạo này bê bối quá. Lại thêm con 6 Anh nữa rồi.
Đời đẹp như sh*t!
Đi học thì la cà, đi từ 12h kém 10, ngồi chơi ở bến bus rồi đúng chuông mới đến trường.
Tối thì hôm nào kô đi học thêm 7h mới thèm lết về, lang thang chơi bời kinh khủng.
Đùa nhưng học mà không hiểu thì học làm j nữa chứ?
 
Hì hì, dạo này mất di động, thêm chuyện trục trặc trong quan hệ bạn bè, gia đình nên chán chán thui, chứ học hành thì ko có vấn đề gì cả :D, rất may là như thế, hôm nay đc 6 điểm TLV hệ số 2, hơi ê ẩm 1 chút nhg cũng phải cố gắng :D
 
0 điểm toán.văn hai bài 3 điểm đang chờ trả.chắc chắn em sẽ gia nhập hội vào cuối năm với vai trò hội viên mới.
 
Hic hic, sao chúng mày toàn đem lại tin xấu vậy trời, làm anh em... lo lắng quá :( Tình hình này cuối năm lại bị tiên tiến, gặp nhau cả lũ thúi mặt ra nhìn nhau.... buồn lắm :(
 
Đc. 6 anh 1 tiết
Nhg
So với các hội viên khác
Mình có vẻ khả dĩ nhất
K bít sếp Linh thế nào
 
:(( :(( :((
Học 4 môn toán lý tin sinh không hiểu cái j cả
Về thì không (thể nào tập trung và chăm chỉ dc để) làm bài.
Đến lớp kô nghe, kô nhìn, kô chép, kô hiểu, kô quan tâm.
Thôi, lớp 10, đời còn dài, việc j phải học, cứ chơi đê...
Tự an ủi thế nhưng mà vẫn chán lắm :(( :((
 
Hì hì, bản chất hội mình có vẻ ko chữa nổi 8-}, thôi đúng là đang tuổi chơi, chơi cho sướng đã, 2 năm tới thì còn học khủng hơn khỏi chới :)) :D
 
cứ chơi đi.tao học có bao giờ chép bài đâu mà vẫn khá khẩm chỉ dạo này tự nhiên bị nhiều đieemr kém thôi.hix
 
Năm lớp mười đến lớp để điểm danh cho đủ quân số
Năm lớp 11 mới bắt đầu học
:))
 
Anh em tiêu chí kiểu này... thảo nào lâu lắm rôi ko thấy KV vào, ... bất lực :D
 
Xét trên tình hình chung mà phát biểu thui
Bọn bạn lớp e cũng nói thế
Chết cười
 
Vậy là cứ chơi đi hả?
Năm sao học vẫn chưa muộn :D
Đại học cũng chẳng sao
Cùng lắm trượt ôn 1 năm rồi đi thi lại :))
Vậy nên cứ fởn đê :))
 
HP chính thức bị cắt net mấy hôm roài
Chán quá
Thôi đành chịu,
Học hành cũng đang linh tinh mà:(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên