*** Tiên tiến đồng chí hội ***

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chủ tịch cái mứt.Chức vụ ý đã từng có người đề nghị nhưng không hề tồn tại, trong hội to nhất là hT rùi nếu muốn thì còn chức thư kí BT(tao).Có thích không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Quỳnh: :)) tại tao tưởng cái bạn QUỳnh gì lớp mày =)) nhìn thoáng qua... quay lại ngó ngó mới thấy >:D< người quen :D

àh bạn Tuấn Tú hsg, Tiến Đạt tiên tiến :D ( hình như được nâng Anh => hsg)
 
Thế BT thành ra j? Chỉ làm mỗi chồng HT hả? Gọi văn vẻ là phu quân hội trưởng. He he he
 
phu quân HT là to nhất nhà rùi còn gì.Vì HT to nhất hội, chồng HT to hơn HT=>anh to nhất hội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Láo quá, láo quá!
Cẩn thật tôi cắt chức ông đi cho Sơn thế chỗ bây giờ.
He he he
 
[-x lộng quyền thế

mà từ bao h có vụ chồng to hơn vở nhỉ :-/ ;)) hồi đồ đá =))
 
Vâng, các bạn cũng có thể đoán ra BT đã vất vả thế nào sau khi soạn thảo ra một bài viết sai chính tả nhiều đến như thế(có thể sẽ sửa lại).
Và, với 1 cường độ lao động 2 ngày liên tục, BT đã cho ra một đứa con tinh thần, 1 đứa con mà không cần nhờ HT cũng có. Trong đó, phải kể đến việc BT đã viết nửa bài lại xóa đi (rất ngớ ngẩn, chỉ tại ấn nhầm nút xóa8-}).
Chúng tôi, gồm HT và TK đã có 1 cuộc phỏng vấn nhỏ với BT:
_Anh có cảm nghĩ gì khi viết ra bài Profile để đời này????8-}
_Nói chung tôi đã bỏ ra nhiều tâm huyết vào bài profile này và nói chung tôi đã thành công qua nhận xét của chú và chị nhà của anh(HT). Nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với thành công nhất định này vì tôi có thể và thực tế đã suýt làm hay hơn. Rất tiếc, dù sao vẫn mong mọi người đón đọc và góp ý.

Và kết thúc bài nói của mình, anh Nam BT đã phát biểu đầy hứa hẹn:" đến mùng 1 năm sau nó sẽ là 1 ấn phẩm mới về các thành viên mới của hội. Hi vọng lớp sau chúng ta sẽ cố gắng kế thừa và phát huy truyền thống để tôi còn có cơ hội được viết những bài như thế này."Vâng, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mong đợi một bài viết cũng hay như thế của anh Nam BT (Nam Bản tin, cái tên thật âu yếm do những người làm cuộc phỏng vấn đặt cho anh) vào 1 ngày không xa.
Behind scenes: Cuộc phỏng vấn đã thành công cho dù đã có sự can thiệp của chị nhà anh Nam BT. ***** con mụ lằng nhằng thế :"Hay lắm, hay đó cưng ạ. Cưng ơi, hay lắm, mai đi chơi đi cưng, tết Âm đi luôn cũng được....etc". Đúng là 1 đôi trai tài gái sắc.8-}8-}8-}
Chúng ta hãy đợi đến khi Nam BT có bài profile mới nhé các bạn.8-}8-}8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
í ẹ quá 8-}

hội xa vào tình trạng film Hàn lời thoại Việt
 
hay đó Sơn ah.Rất chuyên nghiệp như nhà báo ý,phục mày,cắt ghép khá thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vâng
Có thể nói đó vẫn là căn bệnh chung của lớp trẻ thời nay, bồng bột mà lại trữ tình;)
 
bệnh gì chứ bệnh này phải vận động phát huy giới trẻ thời nay rất cần nó để làm cho cuộc đời đẹp hơn.
 
Sao? KV có ý kiến gì à? Muốn thắc mắc gì thì cứ hỏi, tớ sẽ giải thích cho.
Những ai muốn theo phong trào của hội là phát huy tinh thần câu bài cũng phải có đóng góp, không thể để TQM hay ai đó hiểu sai về mình được.
 
đúng nếu không câu bài chân chính thì KV cũng không thể bao che cho mãi được nên câu là câu chân chính không chút vẩn đục.
 
đúng đúng nếu ko mang tiếng KV chết ;))

nhưng câu thế nào là ko vẩn đục

àh lời khuyên cho năm mới mỗi người nên có 1 quyển sổ diary runner :D

1 thời gian biểu ( hix tại bố mẹ bắt tớ làm nên :">)
 
Mà Linh ơi, cho tớ hỏi, muốn đổi tên topic thì làm thế nào????
Hay ấy đổi tên topic hộ tớ nhé.
 
TTDCH chứ ko phải HTTDCH

[-x :D câu bài vẩn đục ;))

nói chung mọi người cố gắng học tốt :D để cả hội cùng lên hsg rùi đổi tên hội thành XSDCH:D okie >:D<
 
Hội có lớn mạnh thì các hội viên mới có đủ tự tin để lên Hội Giỏi được chứ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên