Thi HK-I đang đến gần !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trần Hoàng Hà đã viết:
lớp tao có 27 đứa ,chia ra thì chả lẽ 13,14 đứa 1 phòng,chả lẽ ngồi 2 bàn 1 đứa-->chắc tao chết mất .Tao mong như năm ngoái thi Văn,có 1 ông vào xong lăn ra ngủ,thế là cả phòng đồng loạt giở sách giở vỏ ra quay,sướng vãi
Rất may cho lớp chúng ta là cuối cùng đã được ngồi cùng 1 phòng.
Lúc đầu còn bảo là 1 phòng nhiều nhất là 26 đứa. Lớp mình mình số thứ tự 27--> Sợ mún chít, nhưng may mắn là cuối cùng cũng đã xin được ngồi cùng phòng với lớp =D>
 
Cố lên bà con !!! Truyền thống là năm nào thi tập trung cũng có khoảng gần trăm cái hiệp định Giơ_ne_vơ được kí kết .
 
Mình nhìn quanh quẩn, thấy phòng mình cũng ko có ai tin tưởng được, mà lại sắp thi đến nơi rồi. Ôi tương lai mịt mù quá
 
Hô hô, thi học kì Anh thì chỉ có Anh 1 là lãnh đủ với cái đề riêng, làm thử đề năm ngoái thấy tương lai mù mịt quá, khó như đề thi vào Ams í :(
Mấy đề thi các môn khác thì Anh lại lợi. Toán thì Anh 1 phải làm thêm 1 câu dễ ẹc (kiểu như CM Côsi 4 số) và được bỏ hẳn 1 bài 1 điểm :D
 
Ôi mẹ ơi, thi Địa cô Chủ nhiệm trông => hết cựa quậy rồi. Mà sao số mình đen thía, ngồi ngay bàn đầu, trước mặt cô.
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
rống lớp mìn rồi , Địa cũng cn trông , nhưng mà thế mới lộng hành đc :))
 
Chủ nhiệm trông mà quay cái nỗi gì? Thôi, xác định đi....Hoặc là học hoặc là điểm TB. Cả 2 cái tao đều ko muốn, biết làm như thế nào bây giờ?????????
 
chết đi cho đỡ tắc đường (mà đỡ thật chứ lại chả ko :D)
như thế thì đành phải học thôi, chứ bít làm sao
to all: mọi người vào danh sách box 04-07 post bài về mìn đi chứ
 
Giáo viên chủ nhiệm trông thì không biết sẽ thả hay là siết nữa, cái này tùy thầy cô thôi, chẳng biết đường nào mà lần đâu :D
 
:(( :(( Ai chứ thầy Sơn thì siết là cái chắc. Đau khổ cái nữa là hôm T5 thi Sinh thầy Sơn lại trông cái lớp H2 ở ngay cạnh lớp mình. Mà thầy lại rất hay có cái trò ra hành lang ngắm cảnh, chỗ đấy lại thông thẳng vào chỗ mình ngồi=>quay thì chết. Ôi trời, Địa còn học được chứ Sinh thì ko thể nhồi được nên ko quay thì chết mà quay thì cũng có thể chết. Lắm vấn đề thật. Tui cực căm ghét thi học kì.
 
Haha , hôm trước thi sử thầy Sơn làm quả móc lốp , đứng cửa sau ngắm lớp một lúc ,may mà hôm đấy không quay .
 
Há há, hôm nay học cô Hương Lan, cô cho làm bài thi HK1 Anh năm kia. Có thể rút ra 1 nhận xét là đề anh ngu cực, đề thi anh tốt nghiệp vừa rồi chỉ đáng xách dép về độ vớ vẩn. Làm dungds thì thành sai hết, đáp án một đằng, đề một nẻo. Nói chung là bài đấy để được 8 là đã cố hết sức mình. Mọi người cứ chuẩn bị tinh thần cho 1 đề anh khốn nạn đi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HẾ Hế
Bài thi Anh hk1 chuyên năm kia tao làm được 8 đ(đỉnh wa), thế mà hôm nay ngồi làm cái bài bỉ ổi đấy được có 7
Bệnh hoạn dek chịu được
Đề anh thế thì các cô có hiền mấy cũng chẳng để làm rì, có đứa nào hỉu đuợc cái đề ngu xuẩn í đâu mà nhắc
 
Thôi, chúng mày đừng làm tao lo nữa. Tao sợ thi Anh lắm.
 
Đấy, tao nói cấm có sai. Hôm nay thầy Sơn ngó qua lớp đúng 3 lần nhé và đã suýt bắt được chú Mỡ nhà ta đấy.
 
Quyển sách dưới ngăn bàn cu Mỡ là của tao chứ ai , may mà thầy không lấy lên xem nhãn , dù sao hôm nay làm bài khá tốt , viva !!!!
 
hehe, thầy Sơn nháy thằng Giải với ku Bành 2 phát :D
sợ vãi hàng vì đúng lúc mình quay ra ông ý nhìn vào mẹt mình :D
 
Hôm nay thi Toán, đãng nhẽ ra là thầy Toán trông thì cuối cùng là một thầy dạy Hóa lạ hoắc trông, cả lớp tha hồ hỏi nhau vì đề vừa khó hiểu mà thầy vừa dễ tình:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên