Long bold cái chữ “một số” làm anh khó bắt bẻ quá
. Nhưng cá nhân anh nghĩ nếu nói giỏi mà không có tí sáng tạo nào thì chỉ giỏi cấp “phường” thôi
). Theo anh thì nên nói là ít thôi chứ không thì hơi quá
. Anh cũng nói rồi, không thêm phần sáng tạo của cá nhân thì làm sao mà giỏi nổi. Dù em không đi thi HSG thì cũng hiểu đâu phải cứ cái gì đưa ra lần đầu thì tất cả đều tịt đâu, đặc biệt trong các đội tuyển. Anh cũng luyện đội tuyển nhiều nhưng ít khi thầy phải tự chữa bài dù mới vì thường sẽ có đứa tìm ra cách giải (môn Lí thôi nhé, vì hình như toán thì khó hơn). Nếu không phát triển tư duy của bản thân thì khó mà vượt trên những đứa khác. Tất nhiên cũng tồn tại đâu đó những đứa như vậy nhưng bọn này khó mà đứng hàng đầu lắm, chỉ có vì chẳng còn ai khá hơn thôi. Bổ xung thêm 1 ý là sau cái sáng tạo mọi người đang đề cao kia thì làm được rập khuôn cũng là khá hơn khối đứa rồi (tức là giỏi theo 1 “hệ quy chiếu” nào đó
) vì mọi người ở đây đều ko ams thì TH nên không hình dung bọn ngoài nó học chuối thế nào (sau này có đi gia sư thì rõ, rập khuôn cũng ko dễ đâu
))
Chuyện "anh chàng học toán giỏi đại số, hình học và số học nhưng không biết bơi" thì có gì lạ lắm đâu nhỉ, anh cũng ko biết bơi này
. Nhưng cái anh đấy sẽ biết chơi bóng rổ, bóng bàn, đàn hát gì đó. Làm gì có ai hoàn hảo. Còn nếu nói theo ý rằng lệch hẳn thì không phải là phổ biến (hình như mọi người nhận xét bên TH học lệch hơn Ams, anh ko chắc nhưng có vẻ thế). Cái anh ví dụ về cá nhân anh ở bài trước cũng không phải là cá biệt. Nói chung chung mọi người lại bảo đoán mò, nhưng anh đảm bảo 2 đội Lí khóa anh và khóa trước anh ko có ai bị tốt nghiệp trung bình cả. Chắc mọi người cũng đồng ý là những đứa đi thi đội tuyển nói chung là tư duy tốt. Cái mớ kiến thức cấp 3 đấy thì có gì khó nhai đâu mà có vẻ ngạc nhiên thế. Bọn em anh cá là đến gần ngày thi thì cũng chả biết phải học thêm cái gì vì còn gì để học đâu.
Anh đồng ý với ý kiến thi HSG là động lực tốt. Anh nghĩ anh được như ngày hôm nay cũng nhờ vào cái thi HSG ấy nhiều lắm (mặc dù anh vẫn chưa là cái gì). Thành một cái gì đó thì còn cần thời gian nhưng thi HSG sẽ cho em một cơ hội phát huy tư duy, thử khả năng sáng tạo. Khi em vào đại học thì mới thấy thế nào là ít sáng tạo
D không dám nói là không). Đây là ý kiến cá nhân nhé. Ở ĐH, mình sẽ phải học một lượng lớn hơn nhiều, và do đó thời gian để đi sâu sẽ ít hơn. VD như trường anh (BKHN) thì chưa bao giờ đề thi yêu cầu sáng tạo (vì thực tế người ta cần kĩ sư lành nghề nhiều hơn sáng tạo em ạ
). Học một thời gian cảm thấy óc mình như lì đi, bao nhiêu cái cảm giác bay bổng ngày xưa không còn tí nào. Cái này thì em đừng đổ tội VN nhé, anh nghĩ ở nước nào cũng sẽ phải thế thôi
. Hay có ai đưa ra ý kiến nào để phát huy khả năng sáng tạo để khỏi học đội tuyển đi, thế sẽ thuyết phục hơn
(tất nhiên ko nói cái trường hợp tìm học bổng du học). Ngoài cái học thì nó cũng cho mình thêm tự tin vào khả năng của bản thân (cái này là khó kiếm đấy
))
Nói gì thì nói, kiểu gì cũng có những đứa khá hơn và còn thời gian rỗi và phải tìm cái gì đó cho bọn nó làm. Hiện anh không thấy có cái gì tốt hơn để “giết thời gian” và hiệu quả bằng cái thi HSG này cả.
Ngoài lề một tí, anh nghĩ cái khởi nghiệp đang đi chệch mục tiêu. Không nên coi đấy là một cuộc thi như bây giờ đang làm mà nên coi nó là cơ hội cho những người trẻ có khả năng, hoài bão thực hiện mục tiêu như ban đầu chị TBL làm. Ai lại đem hàng trăm triệu để thi chơi bao giờ. Nói thế tại bức xúc cái bà đang làm biến nó thành show truyền hình chứ ko như ban đầu, mọi người thông cảm
.
Quên, còn cái học lệch nữa
. VN đang phân ban thì phải, mà theo mọi người nói thì cũng là xu thế của thế giới mà. Học đều thì cũng đến một giới hạn nào đó thôi (VD hết cấp 2) và sẽ phải dừng. Chỉ có điều cái giới hạn đấy ở đâu. Trước thì nó ở chỗ bắt đầu vào ĐH. Nhưng có ai bảo như thế là chắc chắn hợp lí đâu. Theo anh biết (nghe nói thôi)VD bọn Sing học cấp 3 có 2 năm rồi chuyển sang học dự bị ĐH (có khác gì nhà mình chỉ tập trung vào mấy môn đâu).