~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Hết chuyện Liver rồi em à Gerrard thì đá cũng hay :x Linh hồn của Liver :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

về chỗ tiền vệ trung tâm lại càng hay , hi hi.
ước j ở tuyển Anh cũng dc ở vị trí đó, cái thẳng Lampard chiếm chỗ như đúng rồi :(
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Lampard sao so đc vs Gerrard hử em :)) Thg` McLaren ko ngu đâu :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...Nói chung Gerrard vẫn nhỉnh hơn...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Nhưng có đièu hơi phí ;)) Đc thg này thì mất thg kia
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...nhớ lại Gerrard hồi trước bị Henry chăn gà 2 quả =))...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...Gerrard đá tốt khi có 1 người đá phòng ngự sau mình, để có thể hoạt động rộng, còn ở ĐTAnh thì Lampard tất nhiên là đá công rồi...làm phạm vi của Gerrard hẹp lại, ko phát huy được hết...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...2 thằng đấy kìm chân nhau mà,đúng là trời sinh Du lại còn sinh Lượng :))...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Chu Du sao = nổi Gia Cát Lượng :))

@ em Linh : em định thi lý vào hỏi 11Lý làm j` :)) Hỏi các anh 10Lý đây này :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Lâu lắm rồi vào 1 topic bóng đá mới thấy nói chuyện bóng đá
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Ừ chắc pốt nhầm topic:D

Đâu mà anh Thắng với em Linh vừa thảo luận vài câu kìa
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...thằng Pipi dẻo mỏ ý mà,Liv lượt này đá đội nào thế :-/...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

... chả biết ...
Gerrard đá hay nhất :D :D
Lampard đá cũng đc nhưng ghét thằng này ... dám cướp số 8 của Gerrard :((
... iu số 8 nhứt :x :x :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...Liv đang dẫn 1-0...
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Gerrard được Hoàng gia Anh vinh danh

4.jpg

Gần 2 năm sau ngày Liverpool vô địch Champions League, điều mà các fan CLB giàu thành tích nhất xứ sở sương mù chờ đợi cũng trở thành sự thật khi Steven Gerrrard - thủ lĩnh và là người góp công lớn nhất trong chiến tích kể trên - có tên trong danh sách nhận Huân chương cao quý MBE từ Nữ hoàng Anh.

Vào thời điểm này năm ngoái, nửa đỏ vùng Merseyside đã rất giận dữ khi biết tin Gerrard, thủ lĩnh của họ trong chiến thắng đáng nhớ trước Milan ở trận chung kết Champions League 2004-2005 bị gạt khỏi danh sách được trao tặng Huân chương MBE (Member of The Bristish Empire) trong năm 2006. Khi đó, Giám đốc điều hành của Liverpool, Rick Parry còn đăng đàn gọi đó là một thiếu sót, một sự bất công vô cùng lớn nếu xét đến những gì mà tiền vệ thủ quân nói trên đã làm được cho CLB vùng Merseyside nói riêng và cả nên thể thao Anh nói chung.
19 tháng sau ngày truyền cảm hứng cho Liverpool đoạt cup Champions League, Gerrard mới được Nữ hoàng Anh ghi nhận.
19 tháng sau ngày truyền cảm hứng cho Liverpool đoạt Cup Champions League, Gerrard mới được Nữ hoàng Anh ghi nhận công. Ảnh: CNN.

Tuy nhiên, cuối cùng thì sự thiếu sót cũng được sửa chữa kịp thời, khi Gerrard có tên trong danh sách những người nhận huân chương cao quý kể trên năm 2007 cùng với những nhân vật tiếng tăm khác của nước Anh như tay rocker cựu trào Rod Steward, nhà làm phim Peter Greenaway, diễn viên Hugh Laurie... Tiền vệ 26 tuổi của Liverpool không dấu nỗi vẻ tự hào: "Thật vinh dự khi tôi được trao tặng Huân chương MBE nhờ trận đấu mà tôi thích nhất trong đời. Tôi muốn cảm ơn tất cả những đồng đội đã chiến đấu bên cạnh tôi, tất cả thành viên của Liverpool, của ĐT Anh, gia đình, bạn bè và các HLV, những người đã luôn theo sát và ủng hộ tôi kể từ khi tôi bắt đầu chơi bóng năm lên 8".

HLV Rafa Benitez thì tin tưởng rằng sự ghi nhận trên sẽ giúp Gerrard có thêm cảm hứng để tiếp tục cống hiến cho Liverpool. Ông phát biểu: "Huân chương MBE sẽ là một sự khích lệ lớn đối với Steven. Tôi hy vọng phần thưởng cao quý nói trên sẽ giúp anh ấy có thêm cảm hứng để tiếp tục công hiến cho Liverpool những màn trình diễn đỉnh cao. Steven là một người chăm chỉ và rất có tinh thần đồng đội. Tất cả chúng tôi đều tự hào về anh ấy".

Cũng nhân dịp này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng loại trừ khả năng Liverpool "tống khứ" Peter Crouch sang Newcastle để lấy tiền mua David Villa từ Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này như một số tin đồn. Benitez tuyên bố thẳng thừng: "Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với Crouch và hứa rằng cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Cầu thủ nào, dù giỏi đến mấy, cũng có lúc phải mất phong độ. Tôi vẫn luôn ủng hộ Crouch dù cậu ấy không ghi bàn trong thời gian gần đây. Rất nhiều người từng chỉ trích tôi khi tôi mua cậu ấy từ Southampton, nhưng rồi Crouch đã tiến bộ không ngừng và hiện đã giành được vị trí chính thức ở ĐT Anh. Thậm chí, người ta còn ví anh ấy như là một Bobby Charlton đệ nhị".

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/Bong-da/2006/12/3B9F1E18/
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Liv thắng rồi :x :x :x ... tuy chỉ là khoảng cách tối thiểu nhưng mà that's enough ! :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

...thắng có 1-0 hơi ít,phải thắng 4-0 như mấy trận trc chứ ;))...
 
Back
Bên trên