;) than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

Room thì không tạo được, phải chui hết vào conference. Chốc lại treo chốc lại treo, và lại phải làm một conference mới, YIM đơ không chịu được. Nhưng dù sao thì bà con vẫn rất máu.

Có một con khỉ hú rất to, "chân lý thuộc về đàn bà, sai lầm luôn thuộc về đàn ông" - công nhận khỉ này thành tinh!

Em Liv múp míp có con mic độc đáo, giống như một cái chuông đánh động mỗi khi dân tình ngủ gật (Chi ơi, nghe giống hệt đoạn dạo đầu của One - Metallica í). Xong các anh vẫn kiên trì nghe em hát, với khẩu hiệu giương cao giống kiểu không không thành có: Rè rè = không rè :D.

Móm nhiệt tình hết cỡ (online sớm nhất làng) mỗi tội chắc hàng xóm phản đối ghê quá nên đành ghìm giọng (tuy vậy hát vẫn tây tây, công nhận là hay của nó, thật đấy ạ!)

Chủ trì Nguyễn Mạnh Hải tức dsfg mải dive nên chẳng đoái hoài gì đến một đàn chatter bơ vơ, đến khi anh vào thì em đi ngủ nên không biết anh điều khiển thế nào :).

Bootsie vào đoạn cuối chương trình khiến các anh nháo nhác trước luồng gió mới.

Bác pinkf vào chọc ngoáy các em lại còn lừa đảo bằng bài ca "người đàn bà hóa đá" - thấy các anh phê hơn các em ???? Theo lời bác tường thuật lại là sau đấy, Amschatter giữ vững truyền thống, hết màn giao lưu ta đi tìm hiểu nhau, tức là đi tàu ngầm (one on one - trích nguyên câu của bác :D ).

Báo cáo hết !
 
Tuần rồi bận nổ tung người nên không vào tâm sự với mọi người được :) Hôm nay mới có chút thời gian để thở. Để dịp khác vậy...
 
Em amazing này phát biểu hay nhỉ, dân ams tụ tập sao lại có khỉ thành tinh vào đấy nữa. Các bác tham gia chán đời bỏ xừ, không ham hát hò gì cả. Toàn thấy các chú các em chui tàu ngầm. Cái thằng Hải thì ra vào một vài câu thế mà cũng hô hào mọi người. Thứ bảy tới này chắc không voice nữa chứ hả? Hôm đấy Minh bé không rủ mấy ông tổng hợp lên.
 
thế tuần này còn tụ tập ko? mà sao chọn cái giờ gì mà duyên thế? sao ko làm vao CN cho em tham gia với, ông anh biết cái này mà ko báo con em họ biết nhe'. hm
 
Ô hô Anh Monkeeee .... 's brain ... (/me xông phi cho anh monkee fát vô alô!) hehhe chao` anh ... em vưỡn khọe ... còn fi vụ móm đại ca thì đã xong rồi ... cô bé kia gởi cho em rồi ... thế nà xong ... anh dạo này thía nào???Em đâu có biết là anh cũng lên đây đâu???Hè này anh vìa VN không???
 
Hè tới anh sẽ về chứ. Hè vừa rồi cũng về nhưng có gặp được chú mày đâu. Vẫn cái trò song phi hả, chiêu đấy anh đỡ được rồi, học chiêu khác đi. Đang bên Sing hả
 
Ối trời .. hóa ra bác monkee đấy à? Hehe, thế mà không biết.. thấy bác ăn nói trên Forum già thật :mrgreen:
Sorry mọi người hôm voice em trục trặc kỹ thuật ;-) không tham gia nhiệt tình được hihihi :mrgreen: Hẹn hôm khác vậy nhé

Hehe, bác Monkee đúng là nói nhiều thật, vào Forum quậy kinh :mrgreen: em j/k ;) Welcome bác ... #Ams là 1 phần của HAO nên bác coi như là nhà nhé ... hihihi ;) chỉ coi chừng dân tình đá bác thôi :D

Mạnh Hải
 
tụt hứng, vừa type dài lê thê, buôn đủ thứ, xong lại bị mất rồi. lần thứ 2 trong ngày ạ!Cáu! Tức! ... :(( :(( :(( a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

voice tiếp đi! Ai ma-ga-rít-ta với em ko? B52 cũng được!!! :(( :(( :(( :(( :(( (cấm cười, ko biết uống rượu ehehehehhe)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nọ đi có cả bà Hà kia í, tao thì chưa đủ tuổi uống rượu , thế là lấy của ông í uống, magarita hi'ih'hi. chả thấy ngon như hồi xưa uống ở nhà, chắc tại chưa đúng tâm trạng và hoàn cảnh. Rượu ngon thiếu mất bạn hiền mà. ;)
 
hehehehe.... rượuuuuuuuuuuuuuu ngon thiếu mất bạn hiền, nghe như.... hị hị, bố cô! rách! bày đặt! hehehhe :lol:
 
hê hê chị liv nàm gì mà nóng tính thế ... chị liv trong em là người hiền lành dịu dàng cơ!(Sụp đổ thần tượng) Đau buồn quá!
Anh Monkee : tiếp chiêu .... /me cậy rỉ mắt bắn vỡ đầu anh monkee ... hế hế ... chiêu này thì sao đỡ được!!!
À tí quên ... em chào anh Hải ... Nong time no see! ... anh có khọe không???
 
Á à cháu rể lâu lém mới thấy cái mẹt :lol: vẫn lắm mồm lắm miệng như xưa nhể ;) nhưng hình như có vẻ hung hăng hơn thì phải :D Nhớ hồi xưa sao mà ngoan thía mình quát 1 cái chạy mất dép :lol: Anyway welcome back ;)
 
hố ... Puppy ghiẻ ... lâu lắm mới gặp bà "dâu " ... khỏe không thế đồng chí ... mà viết bài trâu nhì? 200 mấy bài ... vãi khủng (Vĩnh:kiss1:puppy fát <---- đây người ta gọi là phí hội ngộ!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: hí hí ... thế dạo này học hành ở Mẽo thế nào???Kể cho đồng chí cháu nghe nhé!
 
hehe phải đáp trả đồng chí cháu một phát chứ nhể:kiss2: (phong cách Mẽo) :D Vẫn ổn cháu riể ạ cảm ơn quan tâm :lol: THế từ cái đợt đấy đến giờ đồng chí cháu kiếm thêm được mấy cô vợ rùi :lol: MÀ công nhận là giỏi lừa được becky nhận làm chồng ;) :lol: Khâm phục :cool: :D
 
heheh....toan la nhan vat la hoac , cha biet ai la ai nua . De nghi add Nick dang sau ten nhe
 
heheh ... puppy đi Mẽo học được mỗi cách hôn thôi à???bà hỏi cháu rể đã kiếm được cô vợ nào chưa á???Xấu thế này thí cún nó yêu ... nhìn cái avatar mà xem ... thế này thì có ngày tự tử sớm!!!Có 1 điều cháu rể rất băn khoăn ... chưa nhìn thấy mặt puppy ... post cái ảnh đi ... nhanh nhé!!!
 
Hi Vinnie !! Ko cần post pix đâu , Yêu quái sinh lắm , dễ thương nữa
(khen đểu:D :D )

Nói đùa thôi tuy chưa nhìn thấy bạn yeu quái của tớ ngoài đời nhưng trong pix thi đâu co đến nỗi nào , xinh ngang ngửa hoa hậu phường tớ đấy hhehehehehe:razz: ;) :mrgreen: :mrgreen: nhờ yêu quái nhờ ;)
 
:lol: chết thật vinni láo quá bà vợ mà cứ toang toác cái mồm khai tên cúng cơm của người ta ra thế hả :mad: :lol: Mà cháu rể ko nhìn kĩ cái hình đi ôm hôn thắm thiết đấy nhé :D chứ ko chỉ hôn thôi đâu :D Mà cháu rể muốn nhìn mẹt ta làm gì :D Ko gửi đâu :mrgreen: ko lại mang tiếng dọa hết ma nhà cháu rể thì khốn :lol: ;)
To Yêu tinh: chết thật mình đi đến đâu là đều bị đụng đầu yêu tinh thế này mới khổ chứ. Lần sau đề nghị bạn cùng họ yêu ko móc mỉa tớ nữa nha. Mà đứa nào đưa ấy ảnh tớ mà ấy biết nhể. Tội nghiệp ấy nhìn thấy ảnh tớ rồi mà vẫn còn sống được đến hôm nay thì công nhận là giỏi ;) :D Khả năng chịu đựng cao :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hê hê ... chào bạn Thùy Vân (Mà Thùy vân là ai ý nhờ?Giới thiệu thêm lần nữa đi ... mình chỉ nhớ nick không nhớ tên!Hê hê vạn sự thông cảm)
Còn đồng chí bà thích tranh chức xấu nhất forum với đồng chí cháu à???Còn khuya nhé ... cún!
 
Chào cả nhà ... chào toàn thể room ams phát.. Em là home đây ạ. Các bác già chắc biết em chứ mấy em trẻ chắc ko biết rồi.

Đọc bài chat này của các bác nghe "thân quen" quá ( mặc dù ngày xưa em chả public mấy ) .. AFm, AO, dsfg, TQM, MeGaiDep, Cavoi,pinkf, PQL, CDT.hik.. jrc..bootsie.... hehe... gladiator...nhiều nhiều nữa, mà em ko nhớ nổi ... ngày xưa em còn được liệt vào hàng mỹ nữ trong 1 cai trang web cua room ams do bac TQM phụ trách thì phải ...rồi đánh nhau vì cái pass để xem ảnh thành viên ...bây giờ nó biển đâu rồi nhi?

Bác TQM biến đâu nhỉ .. tàu ngầm suốt mấy năm nay ạ? Bác còn khuyên bọn trẻ con ko nên yêu "con gái chuyên Anh nữa ko ạ? " Bác lên đây để em chứng minh là chuyên Anh có khi cũng nên được yêu đấy ạ... chung thủy chả kém chuyên Toán, chuyên Hóa đâu ...

Bác A0 là Thành Nam ạ? Em nhớ ngày xưa em hỏi bác sao đã A lại còn 0.. top of top...

Các bác thỉnh thoảng ngồi kẻ lại chuyện "ngày xưa" tẹo ạ. Nhớ phết.

Chúc cả room chuyển phòng sang YIM sẽ vui vẻ trẻ khoẻ hơn a.

Em home,

PS: Thuy Miên oi; Ai nghe bảo ai muốn cưới rồi thế? :shock: Anyway, thông tin chị out of date quá ...:mrgreen: congrats suakidz. :D
 
Back
Bên trên