Thử nước tiểu.

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :

- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?

- Tôi đến để thử máu.

- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?

- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!

Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi :

- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?

- Tôi đến đây để thử nước tiểu.
 
Nước tiểu thử được ở ngoài thì tại sao lại phải sợ ?
 
Mà hình như bạn Hoàng rất khoái bắt bẻ các chuyện cười nhá :nono:
 
:-o Ơ, xem lại suốt, có thấy gì đâu nhỉ :-"
 
và thế là khi MPhuong soi gương thì thấy mặt Hoàng trong đó:D
cái ông thử nước tiểu coi bộ thong minh, nghe người ta nói vậy suy ngay ra đuọc mình! thật là đáng sợ!
 
Bức xúc thật, chị Tâm Giao ở đâu nhảy vào gây khó dễ cho em
 
Chị ấy gây khó dễ cho ông, nhưng lại giúp tôi :D
 
Giúp à? Chị ý nói thế tức là bà cũng giống tôi !Hiểu ko??????????????????????????????
 
đểu...vâng..rất đểu.vì em MP và em Hoàng rất giống nhau
 
Sao bạn MP với bạn Hoàng lại cãi nhau thế nhỉ?? Như thế ko hay đâu, phải hòa bình chứ lị!!D:D:D
 
KO, ko, ko :nono:
Cả bạn Hiền và anh Hòa đều nhầm to rùi [-x
Ở đây ko có câu bài, chỉ có hòa bỉnh thôi.
Hòa bình muôn năm :)>-
 
maiphuong đã viết:
KO, ko, ko :nono:
Cả bạn Hiền và anh Hòa đều nhầm to rùi [-x
Ở đây ko có câu bài, chỉ có hòa bỉnh thôi.
Hòa bình muôn năm :)>-
hòa bỉnh là cái gì thế mày :-? ;;) :-&
 
Cái này anh không biết,không có trong từ điển của board này.
 
Chỉ có 1 truyện cười của tên Hòa, còn lại là tán phét...
Ê, mọi người câu bài đấy à? Tui câu dzới....:D
 
Back
Bên trên