Thử nước tiểu.

MÌnh vẫn biết là "ai đó" hư, nhưng ko ngờ hư thế [-x
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
MÌnh vẫn biết là "ai đó" hư, nhưng ko ngờ hư thế [-x
hì hì,anh nói đùa đấy mà,đừng giận nhé
 
Son Nam Nguyen đã viết:
hì hì,anh nói đùa đấy mà,đừng giận nhé
Giận anh chỉ tổ tốn cơm, chi = biến hận thù thành hành động nhỉ :">
 
Ừ, đợi MP sắm sửa chuẩn bị đã.
Giờ còn bận chơi :D
 
:( Cả khối 10 có 1 mình lớp tui xem giờ 8h.
Xem xong chán như con gián, đành về nhà online :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Á Á Á, giờ mới thấy cái danh hiệu của mình bị xóa rồi !!! Sao vậy ???
 
:eek: Thế hả :))
Cho chít
Đáng đời
Đi mà hỏi giời ý :))
 
Phát ngôn viên của giời: tại vì con ko hợp lỗ mắt ta :lol:
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Giận anh chỉ tổ tốn cơm, chi = biến hận thù thành hành động nhỉ :">
Nếu mà thế này thì anh chỉ thích em giận anh thôi
 
ui, bậy bạ quá, các anh chị muốn dạy con trẻ sau này thế à?Mà không định làm guơng cho bọn em đấy chú?
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Nếu mà thế này thì anh chỉ thích em giận anh thôi
Hơ hơ, hình như chú Sơn Nam nghĩ đó là sự trả thù ngọt ngào thì phải
Hơi bị lầm tưởng đó :nono:
 
Back
Bên trên