Thế mới khổ

Hê hê, cẩn thận bị người ta đấm cho xì khói :))
 
Bơm gì mới được chứ, nhiều kiểu bơm lắm :biggrin:
 
Hơ, hàng gì tốt thế :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hàng họ chứ còn hàng gì
@ Nhung hôm nào tui lên trường Chu xem sao keke
 
Mai Trần Tuấn đã viết:
Hàng họ chứ còn hàng gì
@ Nhung hôm nào tui lên trường Chu xem sao keke
=)) sẵn sàng, mời bạn lên chơi, nhưng mà xong rồi về thì đừng choáng nhé--> đi cấp cứu tui ko chịu trách nhiệm đâu:D
 
Trời chưa lên đã đánh đòn tâm lí thế thì run hết cả chân sao mà lên được
Tui có mấy đứa bạn trên ấy khi nào lên chơi tiện qua xem
Nhưng hình như tui thấy cu Linh nói đúng haha
 
Lại còn chả đúng nữa, chứ anh bảo lên làm gì :p
 
@ bên bên nào cũng nặng bít thế nào đây
Đi bên này thấy bên kia lại nặng hơn khó xử wa'
 
Rồi kiểu gì cũng sẽ khám phá ra đúng như thế thôi :))
 
Back
Bên trên