[Thảo luận chung] Taekwondo

Thực ra thì là do vấn đề chính trị của 2 miền Triều Tiên. Hồi trước, VN trong hệ thống XHCN nên đương nhiên phải theo ITF rồi. Bây giờ, đổi mới, mở rộng quan hệ ngoại giao thì có thêm WTF mà. Lằng nhằng thế nhỉ!
 
Cái nì sai àh! Lúc đầu ITF của Hàn Quốc, sau đó do CHoi Hong Hy bất đồng quan điểm với tổng thống Hàn Quốc lúc đó nên chạy sang Canada, kéo theo cả cái ITF. Về sau bọn Bắc Hàn ko có liên đoàn võ nào đành mượn tạm cái ITF, bây h cái ITF thành liên đoàn của cả Bắc-Nam Hàn nhưng trụ sở vẫn ở Canada. ITF truyền vào Việt Nam là do Nam Hàn mang qua hồi chưa thống nhất, bây h vẫn còn mấy ông võ sư Việt Nam đứng đầu một số tổ chức có quan hệ với ITF ở nước ngoài (dậy ITF Taekwondo luôn).
Thật sự thì ITF khác WTF ở khá nhiều điểm, nếu để ý xem thì có thể phát hiện ra ngay.
 
Anh Minh nói rõ hơn về mấy cái điểm đấy được không? Em chả được xem ở đâu?
 
Cụ thể là khi đấm, theo mình nhớ ITF có cách phát lực rất đặc biệt, liên quan đến tấn (ko giải thích cụ thể được, hơi khó trình bầy). Tấn cũng thấp hơn WTF, đòn đá xử dụng khác so với WTF, hay dùng đòn đá móc phía trước (đòn này của ITF ko giống của Karate vì khớp gối ko gập lại mà quất cả chân vào mặt đối phương gần như đòn đá chẻ dùng nghiêng). Ít dùng đá chẻ, WTF dùng đá chẻ nhiều hơn. Đòn đá vòng hai chân liên tiếp cũng ko dùng nhiều (chắc do được đấm vào mặt nên họ ít khi áp sát). Cuối cùng, được đấm vào mặt.
Quyền thì chắc ai cũng biết là ITF khác hẳn WTF rồi.

Có mấy cái link đây:
Có một link ITF đấu với Shotokan (đấu tập) nhìn kĩ thuật khá giống nhau.


http://www.youtube.com/watch?v=jJINTL2dGRA&search=itf%20taekwondo
http://www.youtube.com/watch?v=jbk7ccyODCc&search=itf%20taekwondo
http://www.youtube.com/watch?v=pclSpPLWIv4&search=itf%20taekwondo
http://www.youtube.com/watch?v=IszZGygKDW0&search=itf%20taekwondo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ạ! Không nhận ra đây là môn gì nếu không xem cái tên ở lưng bọn nó. Chỉ nhận ra được từ bộ võ phục và cách thi đấu thôi. Ông trọng tài thì múa may rườm rà. VĐV thì đá mãi không được đòn nào, chỉ có cú 360 là đẹp, out luôn. Ai lại đeo 4 cái bao để đánh nhau, chả có giáp gì cả, làm bọn nó đá chán thế không biết, đấm cũng chả ra sao, thế mà gọi là taekwondo ah? Lại còn cái trò đánh với thằng Karate, nó ngã rồi mà còn đánh, không có luật nào lại trái tinh thần thượng võ như thế.
Bỏ cả tiếng xem đi xem lại 15 bài quyền thấy khác xa. Động tác công nhận đẹp hơn nhiều của WTF, nhiều tuyệt chiêu khônng được dạy bên này. Nhưng cách thể hiện thì cứng nhắc, thiên về sức mạnh hơn thẩm mĩ, lại không có tính đối xứng, đá đấm lung tung. Các bài quyền thiếu tính hệ thống, rời rạc nhau. WTF đưa ra 8 bài Thái Cực thì đây chỉ như những bài biểu diễn đơn thuần.
Ấn tượng nhất là cú đá bay 2 mục tiêu ngang bằng 2 chân thẳng, đây mới là tuyệt kĩ. Có lẽ đây là môn võ ban đầu của Taekwondo, trước khi được WTF phát triển và phổ biến rộng với xu hướng khác xa.
 
Ặc! Xem cái link Hàn Quốc với Triều Tiên chưa? ITF luật đấu khác, làm sao đòi giống WTF được, đeo găng với bảo hộ chân để tránh trầy da thôi, trúng vẫn đi như thường. Đánh như thế là ổn lắm rồi, khi có đấm vào mặt thì khác nhiều đó, ko ai dám dùng đòn liều đâu. Cái link đấu với Shotokan là biểu diễn mà, nó đâu có đánh thật. Nhìn WTF có hơn j đâu, có trận thấy 2 ông đứng ngó nhau, lao vào đá được vài lần thế là có điểm, khỏi đấu tiếp. Cho Lộc xem mấy cái Tán Thủ với Kyokushin chắc Lộc còn kêu nữa. Khi luật đấu ít hạn chế người ta sẽ di chuyển tránh đòn rất nhiều, đòn đá sẽ rất khó trúng. Xem nhiều rồi sẽ thấy thôi.
Về quyền, quyền của ITF là dựa trên quyền của Shotokan => động tác cứng, thiên về lực là dễ hiểu. Cái động tác nhún người khi đấm trong bài quyền chính là cái điểm đặc trưng của đòn đấm trong ITF. Cái ITF này quyền ko có nhịp điệu khi so với Karate (WTF cũng vậy). Thật lòng mà nói trong các môn có quyền, nhìn quyền của Taekwondo là chán nhất chẳng có nhịp điệu j cả chỉ như các bài tập thể dục, quyền của Shotokan là đẹp nhất nhưng chỉ có tính biểu diễn.
Biết các môn khác người ta hay gọi WTF là gì ko? Sorry mọi người nhé: What the f*ck (thấy trên các forum khác)!!! ITF vẫn còn được coi là khá hiệu quả đó, WTF thì như cái câu kia. Nhưng nhìn chung Taekwondo is suck!!! Nếu luyện Taekwondo đến được trình độ có thể làm mấy cái đòn biểu diễn kia thì thà đi tập MMA hay Okinawa Karate cho rồi, ngần đó thời gian đủ để thành cao thủ. Còn tập Taekwondo mà gập người có nghề thì thua chắc (chỉ biết đá là rất bất lợi vì khi đánh nhau tay mới là yếu tố quyết định, đòn chân chỉ có thể dùng hỗ trợ thôi).
Sau khi đi tập Tán Thủ về thấy chán hẳn Shotokan, kĩ thuật quá cứng nhắc, đơn điệu và hở. Đánh nhau thật thì có khi mình chết chắc dù mang tiếng học võ mấy năm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trông như một môn võ khác hẳn Taek WTF. Nhưng đúng là tấn cứ nhún lên xuống liên tục như thế thì mỏi chân thật, mà tấn như thế sao vững được, chỉ được cái phát lực mạnh.
Chính em cũng thấy quyền của taek là chán nhất, ít được quan tâm, HLV toàn chăm cho đối kháng thôi. Huy chương quyền chỉ là thêm vào.
Nhịp điệu trong bài quyền thì phần lớn là đều đều, ko có nhiều đoạn đòi hỏi nhanh chậm. Động tác của WTF thì nghèo nàn, không có nhiều kĩ thuật đặc trưng như của ITF.
Tuy thế nhưng mà nếu khổ luyện thì 1 VĐV của WTF có thể đánh tốt 1 ông ITF, vì khi đó kĩ năng chân đã rất tốt rồi, không ngại các đòn tay kia nhiều, tuy nhiên vẫn phải biết cách tránh các cú đấm của đối phương không thì gay. Vì WTF ko cho đấm nên ít kinh nghiệm tránh đòn tay, đó là 1 trong các điểm yếu của WTF.
 
Sau khi đi tập Tán Thủ về thấy chán hẳn Shotokan, kĩ thuật quá cứng nhắc, đơn điệu và hở. Đánh nhau thật thì có khi mình chết chắc dù mang tiếng học võ mấy năm.

Tốt nhất là ông anh nên bỏ hẳn một môn đi,tập song song khó lắm.
Mình tập từng môn một,rồi sau đó mới đúc kết nên dùng đòn thế nào tạo thành phong cách đánh riêng của mình,chứ ko tập song song thì có khi các môn triệt tiêu mất nhau.
Theo em thì ông anh nên bỏ Shotokan đi,em thấy tập tán thủ tuy mệt nhưng khả năng chiến đấu mình mới tăng được.
 
Bỏ sao được :p Không thấy khẩu hiệu của hắn à ? Karate, way of my life :p
Thực ra thấy niềm tin sụp đổ thế không đúng chút nào :)
Thứ nhất, nếu xét về mục đích tập luyện thì Tán Thủ chuyển để đối kháng, Karate là để kiện thân. Vậy tập Tán Thủ sẽ có khả năng đối kháng trong thời gian ngắn hơn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tập Tán Thủ về già là biết mùi ngay :D Tất nhiên là nếu Karate tập đúng, chứ nhìn nhiều ông dạy học trò giống kiểu tự tàn phá cơ thể. Phát sợ.
Thứ hai, môn nào thì cũng phải khổ luyện cả. Chẳng phải các vị sư tổ Karate đã phải khổ luyện cực nhiều sao ? Không biết Minh có nhớ đến Mas Oyama không ? ^^
Thứ ba, xem lại mục đích chính của mình khi học :) Sẽ rõ liền.
 
Nguyễn Ngọc Sơn đã viết:
Bỏ sao được :p Không thấy khẩu hiệu của hắn à ? Karate, way of my life :p
Thực ra thấy niềm tin sụp đổ thế không đúng chút nào :)
Thứ nhất, nếu xét về mục đích tập luyện thì Tán Thủ chuyển để đối kháng, Karate là để kiện thân. Vậy tập Tán Thủ sẽ có khả năng đối kháng trong thời gian ngắn hơn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tập Tán Thủ về già là biết mùi ngay :D Tất nhiên là nếu Karate tập đúng, chứ nhìn nhiều ông dạy học trò giống kiểu tự tàn phá cơ thể. Phát sợ.
Thứ hai, môn nào thì cũng phải khổ luyện cả. Chẳng phải các vị sư tổ Karate đã phải khổ luyện cực nhiều sao ? Không biết Minh có nhớ đến Mas Oyama không ? ^^
Thứ ba, xem lại mục đích chính của mình khi học :) Sẽ rõ liền.
Nhưng Oyama tập với mục đích để rèn luyện bản thân, ko nhằm mục đích thi đấu, biểu diễn khác với cách dậy bây h. Học Tán Thủ ở lớp này khá vui, ông thầy dậy cả đòn khoá và đòn gối, đòn trỏ không giống luyện quân thi đấu cho lắm. Chắc tại mình hết tuổi thi đấu rồi nên ông dạy khác.
Mà thấy ông thầy bảo học Karate rồi học Tán Thủ dễ hơn, được ông ấy nhận xét có đòn đá ổn (chắc tại mình toàn tập đá kiểu Kyokushin, ko tập đá vẩy như được dậy).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tán thủ có đòn chân trước hay lắm.
Vừa bất ngờ,vừa mạnh.Tự nhiên rút chân lên đạp 1 phát vào mặt xem thằng nào có hoảng hồn ko?
Còn nếu muốn được 1 phần của Mas Oyama thì bỏ mỗi năm bỏ 3 tháng hè lên núi luyện tập,Ba Vì chẳng hạn.Cạo nhẵn lông mày để thể hiện rõ lòng quyết tâm.
 
Em đi học Taekwondo mà mấy cái thuật ngữ rất là #$#@%^ nghe còn chẳng được nữa là thuộc (mà nghe nói phải học :(( ) cái gì mà trung đẳng, hạ, thượng đẳng... Toloo, Aremaki, Ap... anh chỉ dạy tí được ko ;)
 
mấy cái này tiếng Hàn khó nhớ lắm
bi giờ chỉ nhớ mỗi đấm là choocchomshoughi ( chả bít viết đúng ko )
còn mấy cái đẳng thì cứ nhớ từ mặt đến cổ là thượng đẳng , từ cổ đến trym là trung đẳng còn từ trym trở xuống là hạ đẳng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác nhầm rồi, thế này cơ: Đầu là thượng đẳng, thân người đến đai là trung đẳng, đai xuống là hạ đẳng.
Tấn = Seogi
Đấm = Jireugi
Đá = Chagi
Đỡ = Maki
Đánh = Chigi
Thượng đẳng = Eulgoul
Trung = Momtong
Hạ = Area
Thế thôi chắc đủ cơ bản, còn gì cứ hỏi rõ sau. Các cái này đi quyền phải học thuộc mà. :D
Vừa đi tập về, mệt chết...
 
Phạm Long Quân đã viết:
mấy cái này tiếng Hàn khó nhớ lắm
bi giờ chỉ nhớ mỗi đấm là choocchomshoughi ( chả bít viết đúng ko )
còn mấy cái đẳng thì cứ nhớ từ mặt đến cổ là thượng đẳng , từ cổ đến trym là trung đẳng còn từ trym trở xuống là hạ đẳng :))
:)) :)) :)) Anh ơi thế này thì "trym" được tính 2 lần /:) => đánh vào đấy thì gọi là gì ạh :)) :)) :))
 
Nhưng Oyama tập với mục đích để rèn luyện bản thân, ko nhằm mục đích thi đấu, biểu diễn khác với cách dậy bây h.
Thì thế mới bảo là học với mục đích gì :D Cái đó cần phải xem xét đấy.
Học Tán Thủ ở lớp này khá vui, ông thầy dậy cả đòn khoá và đòn gối, đòn trỏ không giống luyện quân thi đấu cho lắm. Chắc tại mình hết tuổi thi đấu rồi nên ông dạy khác.
Mới có 22 tuổi, trẻ mà, sao không đấu được ^^ Ổng dạy thế để thực tế còn dùng thôi. Mà có phải học ở 10-10 không ? Nếu học ở đó thì ông thầy vốn là dân Hầu quyền chuyển sang :D Khóa Hầu quyền đầu tiên của 10-10 đấy ^^
Mà thấy ông thầy bảo học Karate rồi học Tán Thủ dễ hơn, được ông ấy nhận xét có đòn đá ổn (chắc tại mình toàn tập đá kiểu Kyokushin, ko tập đá vẩy như được dậy).
Chịu khó tập thôi mà :D Chứ tập môn nào chả nhảy sang được ? Luật của Tán Thủ là thoải mái nhất rồi còn gì.
Anh ơi thế này thì "trym" được tính 2 lần => đánh vào đấy thì gọi là gì ạh
Gọi là đánh vào trym chứ đánh vào gì ? Cậu này hỏi lạ.
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Các bác nhầm rồi, thế này cơ: Đầu là thượng đẳng, thân người đến đai là trung đẳng, đai xuống là hạ đẳng.
Tấn = Seogi
Đấm = Jireugi
Đá = Chagi
Đỡ = Maki
Đánh = Chigi
Thượng đẳng = Eulgoul
Trung = Momtong
Hạ = Area
Thế thôi chắc đủ cơ bản, còn gì cứ hỏi rõ sau. Các cái này đi quyền phải học thuộc mà. :D
Vừa đi tập về, mệt chết...
đấy là em cứ nói đến trym cho nó dễ tưởng tượng :))
 
:))
đi tập thì phải có kiểu nói của đi tập chứ
còn ở đây để anh em dễ tưởng tượng nên dùng những hình ảnh dễ tưởng tượng :D
 
Mới có 22 tuổi, trẻ mà, sao không đấu được ^^ Ổng dạy thế để thực tế còn dùng thôi. Mà có phải học ở 10-10 không ? Nếu học ở đó thì ông thầy vốn là dân Hầu quyền chuyển sang Khóa Hầu quyền đầu tiên của 10-10 đấy ^^

Hay nhể.Tán thủ kết vào đòn móc và kêu khẹc khẹc của hầu quyền thì hay đấy.

Mà thấy ông thầy bảo học Karate rồi học Tán Thủ dễ hơn, được ông ấy nhận xét có đòn đá ổn (chắc tại mình toàn tập đá kiểu Kyokushin, ko tập đá vẩy như được dậy).

Thực ra đấy là 2 đòn đá ông anh à?
Em ko biết shotokan thế nào chứ Shito-Ryu thì chia đó thành 2 đòn.
Đòn vẩy lên sử dụng để đá vào hạ bộ và các đòn phản ở cự ly vừa đủ 1 tầm chân.
Còn đòn đạp thẳng thì để tấn công vào vùng bụng hoặc mặt với khoảng cách 1 tầm chân chưa đến.
Nói chung là cả 2 đòn đều có tác dụng riêng,chứ ko phải là đòn nào hơn đòn nào.
 
Back
Bên trên