[Thảo luận chung] Taekwondo

Quyền thì môn nào mà chẳng có bài, riêng teak cũng có 25 bài. Nếu không thì gọi gì là quyền.
Còn biểu diễn mấy bài tự tạo thì không gọi là quyền đâu. Trong Pencak Silat hình như khi thi đấu phải đi 1 số động tác tự nghĩ ra như là thủ tục thì phải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quyền thì môn nào mà chăng có bài, riêng teak cũng có 25 bài. Nếu không thì gọi gì là quyền.
Còn biểu diễn mấy bài tự tạo thì không gọi là quyền đâu. Trong Pencak Silat hình như khi thi đấu phải đi 1 số động tác tự nghĩ ra như là thủ tục thì phải.

Theo mình được biết thì quyền là cái bài biểu diễn các thế đánh.Quyền ko phải chỉ là hoa chân múa tay mà thực sự còn là khi đang chiến đấu thực (nếu như bạn có thể tưởng tượng được đối thủ)
Còn khi biểu diễn tự tạo thì cũng tương tự như vậy,chẳng qua là các bài quyền là đã được tổng hợp và chắt lọc rất nhiều =====> cũng có thể được gọi nó là quyền
 
Theo mình được biết thì quyền là cái bài biểu diễn các thế đánh.Quyền ko phải chỉ là hoa chân múa tay mà thực sự còn là khi đang chiến đấu thực (nếu như bạn có thể tưởng tượng được đối thủ)
Đồng ý hết trừ cái vụ chiến đấu thực sự :D Các thế trong bài quyền chỉ cho mình biết các cách đánh đỡ thôi, chứ chiến đấu thì phải do bản thân, có ai đánh theo quyền đâu ^^
Còn biểu diễn mấy bài tự tạo thì không gọi là quyền đâu. Trong Pencak Silat hình như khi thi đấu phải đi 1 số động tác tự nghĩ ra như là thủ tục thì phải.
Quyền do người xưa tạo ra, bài tự tạo do người bây giờ tạo ra. Đều do người sáng tạo cả, sao không phải là quyền ???
 
mà công nhận là xem chương trình Martial Art Extreme mấy thằng cha trọng tài cũng giỏi thật.
Mấy thằng cha thi đấu bài quyền đẹp kinh khủng,em thấy bài nào cũng đẹp như nhau.Mình mà làm trọng tài thì bài nào cũng như nhau:))
Nhưng mà quyền biểu diễn ở đây ko phải như các bài quyền wushu,taek hay pencak.Nó là sự kết hợp giữa các đòn thế thực dụng theo đúng tính cách của người Châu Âu và vài pha đánh đẹp mắt của võ thuật Châu Á.
Em ko biết phải nói là nó khác như thế nào vì dốt văn quá,chỉ biết là nó khác thôi:)) .Nhưng nó mang đậm tính thực dụng của người Châu Âu
 
mà công nhận là xem chương trình Martial Art Extreme mấy thằng cha trọng tài cũng giỏi thật.
Mấy thằng cha thi đấu bài quyền đẹp kinh khủng,em thấy bài nào cũng đẹp như nhau.Mình mà làm trọng tài thì bài nào cũng như nhau
Đó là tại mình chưa đủ trình độ nhận xét thôi. Chứ các vị trọng tài thì trình cao, mắt lại tinh, nhìn rõ cái được, chưa được của đòn thế, của người biểu diễn ^^ Mà có vậy mới được làm trọng tài chứ :D
 
Nói đến trọng tài thì mới nhớ hôm đi xem taek
Có trận có thằng cha ăn quả vòng cầu vào mặt,gục luôn.Cha trọng tài đếm cái khỉ gì nghe như tiếng mường ấy:nỉ,.... Rồi cái gì đấy,chả nhớ được.
Sao ko đếm luôn bằng tiếng việt cho nhanh,lại còn bày đặt theo HQ nữa.Cứng nhắc quá
 
Nói đến trọng tài thì mới nhớ hôm đi xem taek
Có trận có thằng cha ăn quả vòng cầu vào mặt,gục luôn.Cha trọng tài đếm cái khỉ gì nghe như tiếng mường ấy:nỉ,.... Rồi cái gì đấy,chả nhớ được.
Sao ko đếm luôn bằng tiếng việt cho nhanh,lại còn bày đặt theo HQ nữa.Cứng nhắc quá
Không, phải theo chuẩn chung chứ ^^ Môn này có phải của dân mình đâu, mình cũng không đặt luật chuẩn được thì phải theo người ta.
 
Đó mới là truyền thống võ phương Đông. Các động tác teak toàn là tên Hàn cả, đọc méo cả mồm nhưng được cái hay.
Bọn ở lớp toàn phải hỏi mình cái khoản đấy vì thi lên đai đen phải thực hiện động tác ngẫu nhiên, không thuộc thuật ngữ thì coi như xong.
Mấy cái ông trọng tài đọc toàn là tiếng Hàn đấy, từ đầu đến cuối: Gọi VĐV, trừ điểm, đếm giây....
 
Lần trước đi xem đoàn taek của HQ sang biểu diễn.
Chơi cái trò đá bóng bay,có quả đá thì ko nổ,quả thì nổ trước khi chân chạm vào (thằng cha cầm bóng có quả móng tay dài ra phết).
Mấy ông anh của mình học taek chắc biết tiếng HQ chửi bới nhặng cả lên,hôm đấy chỉ được cái buồn cười.
 
Lần trước đi biểu diễn teak, có màn đá xoắn 360 vào bóng bay. Cả hàng 10 người cầm bóng cho 1 anh đá. Cứ đến cái đứa ko biết cầm bóng là bóng ko nổ, chỉ nổ đc 9 quả. Tại nó cầm nhát quá, tóm sơ sơ, đá vào là bay mất, chả nổ gì cả. Phải đá vào tấm gỗ mới hay, nhưng tới 10k 1 tấm, ĐẮT!!!
 
biểu diễn thì có đoàn HQ thì hay có màn tự vệ đường phố,dùng cặp hay bất cứ thì gì có để làm vũ khí phòng vệ.
Còn của Triều Tiên thì toàn công phá với mấy đòn đá.
 
Thì thế mới gọi biểu diễn mà ông anh.Thế thì võ thuật mới chia ra 2 phần biểu diễn và thực tế,chứ ko thì võ thuật còn hay hơn cả ca nhạc hay hội họa rồi.
 
Võ vẫn hay hơn mấy thứ kia chứ ^^ Với bản thân tớ là vậy :D
Nhưng cũng vì thế này nên nhiều khi người ta có quan niệm sai lầm về võ thuật, mà điển hình là cái vụ 3 tháng chống được dao gì đó :))
 
Võ vẫn hay hơn mấy thứ kia chứ ^^ Với bản thân tớ là vậy
Nhưng cũng vì thế này nên nhiều khi người ta có quan niệm sai lầm về võ thuật, mà điển hình là cái vụ 3 tháng chống được dao gì đó

ý em là nếu biểu diễn và chiến đấu thực như nhau thì võ thuật đã được ưa chuộng hơn cả hội họa và ca nhạc rồi với lại người ta ko còn quan niệm sai lệch về võ thuật nữa và phim ảnh ko còn khác biệt với chiến đấu thực sự nữa.
nhưng những điều này thì chỉ có trong tưởng tượng thôi
 
Của đáng tội chứ nếu mà võ không có biểu diễn thì cũng ít người muốn xem lắm ^^ Nhìn 2 thằng nó vần nhau trên sàn đấu, người ngoài làm sao biết được bao nhiêu là kỹ thuật, toan tính, khổ luyện, áp lực dồn hết vào trong đó ^^
 
Của đáng tội chứ nếu mà võ không có biểu diễn thì cũng ít người muốn xem lắm ^^ Nhìn 2 thằng nó vần nhau trên sàn đấu, người ngoài làm sao biết được bao nhiêu là kỹ thuật, toan tính, khổ luyện, áp lực dồn hết vào trong đó ^^

thế mới chán chứ
nhất là mấy người kiểu ông bà già em,suốt ngày nói đểu mình:"học võ để làm gì?"
 
:)) Đã bảo là tại vì mọi người cứ nghĩ võ là để đánh nhau, mà chả ai thích dính đến chuyện rắc rối cả. Cho qua đi ^^
Nói chung con đường đến với nghệ thuật nhiều chông gai lắm, thành quả thì chả biết là ngọt hay đắng. Đâm ra người ta ít ai thích con cái đi vào nghệ thuật. Nhưng có cái điều rất hay là đường thì không thích đi, nhưng hưởng thì ai cũng muốn :))
 
Tập võ mà để cho khỏe thì thà tập thể dục hay thể hình còn hơn. Chỗ tui có mấy đứa đi học như đi chơi, học 1 buổi nghỉ mấy buổi. Nhìn rõ ghét, dạy bọn nó thì có mà phí công!
Võ còn có tính nghệ thuật, nó phát huy những khả năng tiềm ẩn của con người nếu không nói là huyền bí, nhất là võ phương Đông. Vì thế, luyện võ phải luyện thường xuyên, khổ luyện, thấy khó không bỏ, thấy dễ không được coi thường. Không học thì thôi, đã học thì cho đến nơi đến chốn!
 
Back
Bên trên