Re: Có ai hứng thú với võ thuật ?
Karate đánh cũng chiến phết đấy. Nhưng bất lợi là môn này toàn giật tay sau khi ra đòn nên ko chơi được hết lực. Số 1 vẫn là tán thủ và quyền anh.
Năm ngoái, đội anh mở đài vui cực, tất cả các loại võ đều tham gia hết và lên cùng 1 đài đánh. 5 thằng Taekwondo xuống ngay vòng đầu. Thảm hại..cứ thích đá đá vớ vẩn bị đập cho bong gân chân.
Vào vòng 2 chỉ còn bọn tán thủ, karate, đặc công, vật, quyền anh với bọn đánh nhau ngoài đường.
Bọn vật trông thế mà đánh với chúng nó hơi ngại đấy. Đứng gần là ăn đòn ngay. 1 thằng đặc công đá cầu vồng bị tóm chân thế là ăn 1 quật ko dậy nổi. Nhưng rồi mấy thằng vật này cũng thua do bị ăn đòn vào mặt là chính.
Vóng ba chung kết là ăn tiền đấy nên 3 bọn quyền anh, karate với tán thủ đánh hăng lắm. 1 thằng ở đội anh đánh cực nhanh luôn thế mà bị thằng quyền anh nó cho knock out. Bọn boxing có đúng 3 đòn tay thôi mà thống trị võ đài đựoc hơn 50 năm đấy. Nhưng mà mình lên cứ phang ống là chú phải xuống ngay thôi.
)
Trận cuối 2 đội tán thủ với karate đánh. 1 thằng đội anh bị thằng karate kia đám cho máu mũi máu mồm ồng ộc. Sang hiệp hai ông thầy bảo chuyển sang đấm với vật. Bọn karate quen đánh giáp rồi bây giờ bị thằng bên đội anh nó chọc cho 1 đấm trúng ức ko dậy được. Đứng lên kêu:" em xin lỗi anh ạ"
)
Mấy thằng cu choai choai thích đánh nhau ngoài đường cũng máu nhảy vào đăng kí. 1 thằng bị bọn karate nó đập cho thế là sợ, rủ nhau đi về.
)