[Thảo luận chung] Có ai hứng thú với võ thuật ?

Chú Đỗ Việt,
Bên Thăng long, có một bác làm nghề phê bình văn học viết một câu như thế này :" Không ai lại đi tranh luận với một thằng học sinh mẫu giáo xem mặt trời quay quanh trái đất hay trái đất quay quanh mặt trời".

Kể cũng khí đúng, chú nhể ?

Vì thế chú làm ơn cho anh biết những điều sau đây, rồi anh nói chuyện tiếp với chú:

Chú tập võ được bao nhiêu năm, môn phái nào?
Chú nghiên cứu những tài liệu nào về võ, và đã từng tham khảo những võ sư nào?

Chú tập Vĩnh Xuân (một số người ở Hà nội còn gọi là Vịnh Xuân) được bao nhiêu năm?
Chú nghiên cứu những tài liệu nào về Vĩnh Xuân , và đã từng tham khảo những võ sư Vĩnh Xuân nào?

Chú tập Karate được bao nhiêu năm? Hệ phái nào ?
Chú nghiên cứu những tài liệu nào về Karate , và đã từng tham khảo những võ sư Karate nào?

Chú tập Triệt Quyền đạo được bao nhiêu năm?
Chú nghiên cứu những tài liệu nào về Triệt Quyền đạo , và đã từng tham khảo những võ sư Triệt Quyền đạo nào?
Chú đã xem phim, đọc tài liệu gì về Lý Tiểu Long ?

Chú nắm bắt được những gì về võ như là Đạo và một Triết lý sống ?
Chú vận dụng được gì về Triết lý võ đạo vào đời sống hàng ngày?
Chú đã đánh nhau bao nhiêu lần trong phòng tập và ngoài đường phố ? Thắng bao nhiêu lần ? Đưa được bao nhiêu thằng vào bệnh viện?

Tạm thế đã chú nhể. Nếu chú có khái niệm rồi thì mới bàn tiếp được về việc vận dụng tâm, ý, khí, lực, kình và đòn thế.

Chú làm ơn miễn cho anh phải nghe mấy chuyện ba lăng nhăng về mấy đứa tập võ dăm ba năm, được mấy cái huy chương vớ vẩn. Về chuyện này, chú xchau có phát biểu một ý rất hay, đại loại là như thế này: "Khoảng cách giữa trong phòng tập và ngoài đường phố nó xa vời vợi chú ạ. Anh khuyên chú không nên cố quá làm gì". Cố quá thì lại thành quá cố thì khổ.


Thím Hy Trang,
Đối với Lý Tiểu Long, anh chỉ phục có mỗi chuyện hắn kiếm ra 9 triệu đô bằng cách đóng phim, bán sách dạo trong vòng 3 năm trước khi hắn chết.
Còn tập võ có lợi gì, thím làm ơn nói cho anh biết thì anh cảm ơn lắm.
Thím hỏi anh không thích võ thuật thì vào đây làm gì á ? Anh vào để tinh tướng và đong vẹo, thím ạ.
Ở Mỹ, súng ngắn bình thường rẻ hơn $100, tập võ làm gì cho tốn tiền.
 
Em cũng không thích Lý Tiểu Long, em chỉ thích cái thằng bé bé tên là gì ý nhỉ mà hay đóng phim Thiếu Lâm í ạ! Thằng bé trông đáng yêu, dễ thương không chịu được, ai nhắc hộ em cái tên của nó với ạ!
 
Bài viết của Ho Quy Ly luận bàn về "Nguyên lý Bất phân tranh trong Võ đạo" mang tính triết lý sâu sắc lắm. Xem ra có được cái uy khiến người khác thoạt nhìn đã nể, thoạt nghe đã sợ, mới chỉ là điều tầm thường. Có được sự trầm tĩnh, yêu thương khiến người ở gần luôn cảm thấy bình yên, mới thực là điều đáng trọng. Nhưng để đạt được điều này sao mà khó, từ hiểu cho đến thực hiện là cả một quãng đường xa, từ thực hiện cho đến đạt được lại là quãng đường dài gấp bội, có khi tới hết cuộc đời.
Nhưng mọi sự dù nhanh hay chậm đều đòi hỏi phải được thực hiện tuần tự. Thế thì chưa đạt được những điều to tát cũng là bình thường. Không có gì đáng bị chê bai, coi thường cả. Chỉ riêng việc mọi người yêu thích và tìm đến với võ thuật hay đến với bất cứ thứ gì đòi hỏi sự rèn luyện công phu cũng là điều đáng trân trọng rồi.
 
Ho Quy Ly đã viết:
Chú Đỗ Việt,

Vì thế chú làm ơn cho anh biết những điều sau đây, rồi anh nói chuyện tiếp với chú:
......
Ở Mỹ, súng ngắn bình thường rẻ hơn $100, tập võ làm gì cho tốn tiền.

Bác Ly này có vẻ hay bắt nặt người khác nhỉ :D . Hỏi vui bác thôi, thế bác tập những môn võ nào, được bao nhiêu năm rồi, đã tham khảo những võ sư nào (hỏi đùa thôi, bác đã bảo là ko thích võ mà, nhưng bác ko thích võ, nếu bác chưa học môn võ nào, chưa tham khảo đủ nhiều võ sư, chưa đưa nhiều "thằng" vào viện thì bác cũng ít tư cách như tôi mà thôi (nghĩa là còn ít tư cách hơn chú Việt cũng nên), hì hì. Nếu bác mà đưa nhiều thằng vào viện rồi thì bác post cái ảnh bác lên, lần sau toi thấy tôi cón tránh :mrgreen:

Thôi hỏi bác truyện khác vậy, bác có mấy khẩu súng rồi, bác tập bắn được bao lâu rồi, bác có giấy phép dùng súng lâu chưa, và .... bác đã cho bao nhiêu người ăn kẹo đồng thế.

A cay bác tí thôi vì bác hay nạt người khác quá. Đọc bài của bác về LTT cũng thấy hay hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hồ Quý Ly định ra mặt dọa ai dzầy ? Anh hỏi em như thế, nhưng chính anh thì sao ? tập cái gì rồi? làm nên gì rồi ? Anh khua môi múa mép khá lắm, nhưng thực chất thì sao ?
Anh Thành Trung nói cũng khá hay!
Anh HQL ở Mỹ có mấy khẩu súng rồi ? nếu đã có thì được gọi đến sở cảnh sát mấy lần rồi ?
À mà bro HQL học Ams khóa 85-88. Khi đó em còn chưa sinh ra, bây giờ có lẽ phải gọi là "chú" rồi!
Chú ơi, đừng có giở giọng ra vẻ ra hù bọn trẻ con chúng cháu nhá!!
 
Ui em cũng có mấy khẩu súng phun nước ở nhà đấy, hehhee! Cứ trung thu là lôi ra bắn bét nhè mà chẳng đứa nào chết thế mới ức!
Mà bác HQL bạo lực thế?
to Việt: đúng là " khi mẹ vắng nhà" bạn Việt online nhiều quá nhờ! Chúc Việt thi tốt nhé! Nếu được điểm cao phải khao đấy!
 
Ba chi Hy Trang tap Aikido lau chua? Theo em biet thi hinh nhu thay way tro lai VN roi nhung cung lau chua di hoc lai! Lan truoc to chuc tien thay o VJCC(DHNT) chi co di ko?
Lop bay gio dong that, ke ma co cho rong hon va nhieu tham hon thi se de dang dc xem may anh cao thu danh ma lop van chua chuyen sang ben cung VH ha chi? Ma ba chi "mi dan " vua vua thoi, lop cung co con gai, cung gia co tre co... nhung chang ai xinh ca! Sao ve sau chi ko noi? Sap toi hinh nhu sap co dot thi len dai roi cung ko?
Theo y em thi tap Aiki la de minh thay... dai loai nhu la cach ung xu, giao tiep va doi thoai cua minh voi moi nguoi xung wanh tro nen "de tho" hon, hai hoa hon chu vo nay ko the mang ra thi trien ngoai duong fo dc! Be NNPhuong co dinh di hoc ko? Anh khuyen la con gai thi nen hoc Aikido chu hoc may mon vo khac... anh ko chac la ve sau em se lay dc chong, tru khi chong em no con "tan bao" hon ca em!
Chuc moi nguoi 2 ngay nghi cuoi tuan vui ve nhe!
 
To Thanh: Chi moi tap thoi mah (noi ngay tu dau, hinh nhu em doc chua ki). Thay quay ve roi ah? Chi co thay ai noi dau nhi/?/ :-O GHôm đi tiễn thầy chị không đi được vì phải ... đi xem bóng rổ ( cũng thấy hơi ... ân hận, hìhì)

Hehe, con cai ve sau cua em thi sai toet, chi thay cung co nhieu em tre trung xinh xan day chu, hay la mat em co vde nhi??? ( tất nhiên vừa già vừa xấu như chị thì không kể rồi ;-D). Mà nếu chị không nhầm thì trong lớp cũng kết được mấy đôi đấy chứ, điển hình là cái Hà với anh Mạnh đấy.
 
troi a.... chi biet la em la lop dan em ko? Em fai kem chi den 5-6 t gi do.. co le vi the ma em chang thay ai xinh xeo ca! Hom no em gap anh beo... anh y bao la thay ve roi.. nghe the ko biet co dung ko? Lop bay gio co dong hon cach day khoang 1 thang ko ba chi?
 
N.N.Phương đã viết:
Em cũng không thích Lý Tiểu Long, em chỉ thích cái thằng bé bé tên là gì ý nhỉ mà hay đóng phim Thiếu Lâm í ạ! Thằng bé trông đáng yêu, dễ thương không chịu được, ai nhắc hộ em cái tên của nó với ạ!
Thích Tiểu Long ngươi ạ !
 
Thanh oi, chi nhan ra em roi day. hihi

Sorry em nhieu nhieu vi chi van dang cam cai dia cua em ma khong tra duoc. Hay la em post dia chi len day di de chi mang dia toi tra nha ( nguong qua di mat ;-().

Lop bay gio dong kinh khung, chac la sap phai tach ra roi, se co them buoi 6-8h CN (chua chinh xac, neu bat dau thi chi se confirm lai sau). Neu E ranh buoi nao thi di hoc nha.
 
To Việt: Uh ta chỉ nhớ là cái gì Tiểu Long thôi. Nhìn nó đóng phim hay quá đâm ra cũng sùng bái Thiếu Lâm tự .
To anh Thanh : ui anh ơi, không học cũng biết về sau ế chồng rồi, hìhì! Nhưng sao học Akido lại không thi triển được ở ngoài đường phố? Em chỉ cốt đi học để tự vệ được thôi, nhưng anh nói thế thì.......... ???????
 
Hơ...ho* trai dat wa la tron, moi chuyen tinh co that, em ko nghi lai la chi! Sap toi thi chi co thi len dai ko? HInh nhu la 28 thi dung ko? Con chuyen dia thi chi cu cam di, bao gio tien thi em se noi truoc de chi mang di! Thay ve VN roi dung ko chi? Nhu vay sap toi la co buoi CN a? Lop cang ngay cang dong ha chi? Tap nhu the kho lam vi vua tap vua fai nhin truoc ngo sau(em nho la fai om mat 3 lan roi, dau lam) nhung roi buoi nao em se co gang di tap hom do!
To: NNPhuong: em cu hoc thu, anh nghi la em se thich! Dung de tu ve cung dc nhung luc do trinh do cua em cung fai cao roi, y anh noi la fai rat lau moi dat den trinh do do, dieu wan trong la em se hoc dc cach ung xu truoc moi viec xung wanh thoi va luc do tu tu em se cam nhan dc tinh than cua mon vo! Em hay doc thu wa bai nguyen Ly bat fan tranh trong vo dao cua HQL! Do la coi re cua Aikido, 1 mon vo "hòa"! Hay la em den xem thu 1 so buoi! Thoi gian : toi thù,5,7 luc 6h-8h! Dia diem: anh ko nho ro lam, em hoi chi Hy Trang y!
 
Chào mọi người,

CN tuần này (15/12) bắt đầu có lớp rồi.

To Phương: Em cứ đi xem nếu còn do dự. Địa điểm là Trường Cán bộ Đoàn ở đường Nguyễn Chí Thanh ( đầu ngõ Chùa Láng vào trường ĐH Ngoại thương ấy). Nhưng theo chị nếu quyết định rồi thì đi học luôn cũng được. Học võ (any) ko chỉ có những lợi ích như Thành nói mà còn cho chị em mình sự tự tin và luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nữa em ạ. Chị nghĩ cái này là quan trọng nhất đấy!!! Còn chọn Aikido vì chị thấy môn này là một môn lấy nhu chế cương (phù hợp với thể hình của con gái), không đối kháng "cứng" nên ít chấn thương, triết lý sâu sắc.

Sơ sơ vậy thôi chứ học võ cũng phải học cả đời, mà chưa chắc đã lĩnh hội hết được. Em thích thì cứ đi tham khảo mấy môn và tự chọn lấy môn học phù hợp với mình.

Chúc em chon được lớp học phù hợp.
 
sap toi le nam moi chua ba chi? Dau nam moi Aikido bao gio cung co 1 le hoi tryen thong la le chao nam moi(em ko nho ro ten lam)!
 
Hoh,

Chả thấy mọi người nói gì, chắc gần đến ngày đó mới thông báo...
 
Hê hê!! N.Phương đi học võ thì hay quá!! về dạy ta với... ới... ới !!! :D
 
ok luôn, ngươi chẳng dạy ta thì thôi lại bảo ta dạy ngươi! Việt ơi, quá SN ta đâu? Bạn thân mà không tặng quà à, heheehehe!
Hôm nào rỗi đi chơi với ta đi! Lâu lắm rồi chẳng buôn với ngươi! Ta vẫn nhớ sdt vơi snt của ngươi đấy!
 
Back
Bên trên