Thơ thất tình này!

Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Cương thì thất tình với ai cơ chứ

Thất tình với em hàng xóm chứ với ai .Thế mà anh không biết .Kém thật ..
heheheh :))
 
Trần Bích Thủy đã viết:
Thất tình với em hàng xóm chứ với ai .Thế mà anh không biết .Kém thật ..
heheheh :))

Ơ ! sao em biết !nhưng đấy là hồi cấp 2 thôi! còn bây giờ anh đang bị người khác làm cho thất tình!!
 
đây là bài thơ của một thằng con trai cay cú nói với người mình yêu khi bị người đó từ chối!
Trên đời này thiếu gì gái đẹp! 8-|
Em tưởng em đẹp lắm hay sao? :-/
không yêu em thì anh yêu người khác. =;
Trên đời này không thiếu gái để anh yêu!!!!! >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ đó chàng trai rút ra kinh nghiệm cho đàn em!!
Con gái bây giờ thật là đểu!X-(
Đã đểu lại còn điều! X-(
Lúc yêu thì anh yêu đủ điều:x
Hết yêu rồi thì : chào anh! em yêu người khác!:((B-)
 
Lê Cương đã viết:
đây là bài thơ của một thằng con trai cay cú nói với người mình yêu khi bị người đó từ chối!
Trên đời này thiếu gì gái đẹp! 8-|
Em tưởng em đẹp lắm hay sao? :-/
không yêu em thì anh yêu người khác. =;
Trên đời này không thiếu gái để anh yêu!!!!! >:)

Bài này ai mà nói vậy chắc em đạp cho vài cái ngã xuống sông luôn mất .Con trai kiểu này xấu xa ,thảo nào người ta không yêu là phải .
 
Lê Cương đã viết:
từ đó chàng trai rút ra kinh nghiệm cho đàn em!!
Con gái bây giờ thật là đểu!X-(
Đã đểu lại còn điều! X-(
Lúc yêu thì anh yêu đủ điều:x
Hết yêu rồi thì : chào anh! em yêu người khác!:((B-)

Sao dám nói con gái như zầy .Anh Cương hồi này gan to ghê nhỉ .anh Cương viết mấy bài này sao ? nếu thật thế thì phải xem lại anh rồi ..nghi quá ,không thể ngờ được ..
 
Hic hic! thì đây là thơ thất tình mà!!!
2 bài thơ này , Anh gia sư Lý anh đọc cho đấy!
hay ko! thấy hay hay,với cả chảng có ai post thêm thơ!nên anh post lên cho vui! ai ngờ em lại nói anh thế!!!!!!
 
Anh thấy mấy bài này cũng đúng đấy chứ!
khi bị thất tình ng` con trai luôn cay cú , luôn nghĩ xấu về ng` con gái!
 
Nếu anh nói vậy thì em mới biết con trai xấu xa đến nhường nào .Thấm thía thật câu này : làm con trai nói chung đều dễ sợ
Yêu bao nhiêu bội bạc bấy nhiêu
Là con gái em mang nhiều thầm kín
Yêu 1 người dâng tặng cả con tim......
 
bây giơ anh mới thấy đây chỉ là những trường hợp đặc biệt thôi! chứ nếu con trai và con gái đều giống trong 2 bài thơ trên thì cái XH này đã loạn rồi!
 
bây giờ chuyển chủ đề nhé ,Chủ đề thập cẩm ...
 
Gửi mấy nhóc bài thơ "thất tình" này đọc cho vui nhé.

Today, Since you went away
Part I

I

Cold hands
Cold heart
You departed
I stay

No blue sky
Now it’s gray
Heavy clouds gathering
A rainy day forecasted
My heart dances wildly
The ocean growls in sadness

Why are were you leaving
Who am I to be?

By FMC
 
Today - Since You Went Away

Part II


When will come tomorrow
When will pass yesterday
When will pieces of you in me fall apart
Since you went away

Today is longer than ever
Tears run down my eyes
Said I came to your life like an angel
How could you make angel cry

The shadow of love
The echo of joy
The remnants of promises
Fade with you away

Adieu my love
Tremble I to smile
When yesterday had past
No longer were you mine.

By FMC
 
Hơ , lâu lắm không vô đây chơi .... thấy trong này có thêm 1 nhân mới .... à , mà chị Châu gì đó ơi , chị dịch luôn sang tiếng Việt mấy bài thơ cho nà kon dễ đọc nghen ...
 
Phạm Minh Châu đã viết:
Today - Since You Went Away

Part II


When will come tomorrow
When will pass yesterday
When will pieces of you in me fall apart
Since you went away
....

By FMC

Anh giúp dịch cho 1 đoạn nhé:

Ngày mai đâu
Hôm qua đâu
Sao anh không rút cái mẩu của anh ra khỏi em
Rồi xéo
 
Ủa , dịch kiểu gì lạ thế anh nhẩy ??? anh đang dịch theo ngôn ngữ nào vậy ??? em thấy bài đó hình như không phải ........... :eek:
 
xin mạn phép cho em lấy chủ đề này làm nhật ký những kẻ thất tình ......... em sẽ chẳng sợ nhiều người đọc được vì không nhiều người chú ý đến cái topic này .........
 
Thấy đi đâu cũng thấy Thủy thất tình thế em?
 
có thất tình đâu chị ..........chỉ là tình yêu gì mà nhàm chán thế .....thà chỉ có bạn còn hơn .......
 
Back
Bên trên