Thùng xả rác, hay những chiện linh tinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ngôi sao Euro:
David Beckham và những quãng đời thăng trầm



Beckham - cái tên gắn liền với "Những con quỷ đỏ" danh tiếng, với vụ chuyển nhượng ầm ĩ sang Real Maldrid, với scandal tình ái cùng rất nhiều cô gái đẹp... Và giờ đây anh lại được nhắc đến như là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Anh tại Euro 2004.


Tài năng bóng đá của Becks được bộc lộ từ rất sớm. Ngay khi còn nhỏ, không giống những người bạn đồng tuổi khác, cậu bé Becks chỉ đam mê cùng trái bóng tròn. 11 tuổi, cậu đã được coi là cầu thủ số một của đội bóng thiếu nhi Charlton. Bàn thắng đầu tiên năm 1986 giúp Beckham nhận được giải thưởng cầu thủ nhí xuất sắc nhất đội bóng.



Nhờ tiềm năng bóng đá của mình, Becks đã lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên đội MU và trở thành cầu thủ tập sự của "Những con quỷ đỏ" từ tháng 7/1991. Và kể từ khi đặt bút ký với CLB này, biết bao niềm vui nỗi buồn đã đến rồi đi trong cuộc đời cầu thủ bóng đá danh tiếng của anh.



Vào MU, cầu thủ trẻ tưởng như không vượt qua nổi cái bóng của những siêu sao như Steve Bruce, Gary Pallister, Kanchelskis hay Eric Cantona. Nhưng dường như ngôi sao mới mọc này đã nhận được rất nhiều cảm tình của lớp đàn anh. Tháng 1/1993, Becks trở thành cầu thủ chính thức của MU và là đối thủ cạnh tranh chiếc áo số 7 với Cantona. Tuy nhiên, chính Eric Cantona lại tâm sự: "Tôi chờ đợi rất nhiều ở Beckham, tôi tin rằng cậu ấy sẽ chiến thắng mọi thách thức".



Thừa hưởng chiếc áo của "vị vua" Cantona, Beckham đã cống hiến cho MU những đường chuyền kỳ diệu và khả năng có một không hai ở những quả sút phạt. Với tài năng xuất chúng của mình, Beckham dần trở thành mối quan tâm của hàng triệu con tim yêu bóng đá trên thế giới và được coi là cầu thủ có ảnh hưỏng nhất ở Anh.



Đôi nét về Beckham

Tên đầy đủ: David Robert Joseph Beckham. Sinh ngày 2/5/1975 tại Leytonstone. Cao 1.85 cm, nặng 75 kg. Quốc tịch Anh.

Vị trí: tiền vệ cánh phải (MU), tiền vệ trung tâm (R.M)

Sở thích: thời trang và ô tô.

Tuy nhiên, bất chấp những thành công và vinh quang, tại France 98, Becks đã có một cú trả đũa rất trẻ con với cầu thủ Diego Simeone của đội Argentina và phải nhận thẻ đỏ. Giới hâm mộ bóng đá dấy lên làn sóng tẩy chay Beckham. Cuộc sống huy hoàng của anh tưởng như lao xuống vực thẳm. Giới báo chí không ngừng đưa lên trang nhất những câu chuyện không hay về anh, nhất là sau đám cưới với cô nàng đỏng đảnh Victoria Adams, một trong “ngũ vị hương” của nhóm nhạc Spice Girls nổi tiếng.



Song với tài năng và niềm đam mê trái bóng tròn, Beckham đứng vững trên mọi dư luận và liên tiếp gặt hái những thành công trên sân cỏ: giành được Cúp bóng đá Anh, xếp thứ 2 tại giải Trái Bóng Vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất trong năm do FIFA bình chọn và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh.




Vật đổi sao rời, 4 năm sau France 98, David Beckham lột xác từ một kẻ tội đồ thành người hùng dân tộc. Ở mùa giải World Cup 2002, trong trận gặp Argentina, Becks đã đá thành công cú sút penalty và đem chiến thắng vinh quang về cho đội tuyển Anh. Chiến công này đã giúp anh lấy lại vị trí trong lòng các fan hâm mộ trên khắp hành tinh.



Tháng 6/2003, một lần nữa, vượt xa sự mong đợi của các CĐV trung thành, chàng hảo thủ Beckham đã ký một hợp đồng lên tới 35 triệu euro để trở thành một "tinh tú" trong đội hình toàn sao của Real Madrid, CLB trong mơ của mọi cầu thủ. Vụ chuyển nhượng ầm ĩ và đầy bất ngờ này đã làm dài thêm bảng thành tích trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của anh nhưng bên cạnh đó anh phải chịu vô vàn sức ép từ mọi phía. Các CĐV bóng đá Anh cho rằng Becks đang đi ngược lại quyền lợi của quốc gia. Tiền đạo Raul, "hoàng tử" của Real Maldrid thì lên tiếng cảnh báo Beckham đừng trông chờ sẽ được đối xử như một siêu sao tại R.M.



Tuy nhiên, Becks cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những đồng đội mới tại Bernabeu. Roberto Carlos nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, David là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Iker Casillas, thủ môn của R.M, phụ hoạ: "Tôi tin rằng Becks sẽ trở thành một ngôi sao lớn ở TBN".



Trước tất cả mọi thách thức đó, Beckham vẫn lạc quan nói: "Tôi chỉ nghĩ đến những ngày tươi sáng cùng RM, được chơi với những cầu thủ hay nhất thế giới, đó là cơ hội tuyệt vời cũng như là một thách thức lớn với tôi cả trong và ngoài sân cỏ. Chơi bóng cho RM giống như một giấc mơ thành sự thật. Với Real tôi sẽ giành được tất cả".



Ở xứ sở bò tót, Becks một lần nữa lại trở thành nhân vật chính
trên trang nhất của hàng loạt các tờ báo với vụ scandal tình ái đầy bất ngờ với vô số những người đẹp nổi tiếng. Dư luận cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút phong độ của anh trên sân cỏ.



Không chỉ là một tên tuổi lớn trong làng bóng đá, David Beckham còn được coi là người đàn ông hấp dẫn nhất châu lục. Với khuôn mặt rắn rỏi, mái tóc vàng óng và ánh mắt hút hồn, anh đã khiến con tim hàng triệu cô gái trẻ thổn thức khi quyết định gắn bó đời mình với Victoria Adams. Cuốn tự truyện “Đời tôi” của anh đã được xuất bản ra 16 ngôn ngữ trên thế giới và mới đây nhất là cuốn “Beckham: đôi chân vững vàng trên mặt đất” cũng rất được công chúng quan tâm.



Tài năng vượt trội với khả năng ghi bàn từ hai cánh tuỵêt vời và những đường chuyền chính xác đến từng cm, Beckham đã làm nên biết bao điều kỳ diệu cho MU, được coi là luồng gió mới của CLB danh tiếng Real Madrid và giờ đây anh lại được coi là người nắm giữ thành công của đội tuyển Anh tại cúp Euro 2004.



Pele, huyền thoại bóng đá Brazil, cho rằng Becks có thể là người hùng của hàng triệu CĐV trên khắp hành tinh. Beckham là thiên tài bóng đá, cho dù ở nơi nào trên thế giới anh cũng được ngưỡng mộ. "Tương tự như huyền thoại Anh Muhammad Ali, David Beckham làm mờ mọi ranh giới trong thể thao".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua Anh thua vì quay về phòng ngự quá sớm, không nên như thế trong 1 thế trận mà đội Bồ Đào Nha tấn công không tồi, Anh rõ ràng là biết tấn công, điều đó thể hiện ở chỗ sau khi 2 đội về mo thì Cambell đã đưa được bóng vào lưới, thằng Errikson ngu vãi, dẫn đến thằng mà nó tin tưởng cho làm đội trưởng đá quả đâu cũng ngu theo.
Còn Hà Lan chắc là cũng phải đá luân lưu với Thụy Điển vì Ibrahimovic đang đá ở Ajax, anh hoàn toàn hiểu lối phòng ngự không có chiều sâu của hàng phòng ngự toàn những lão tướng như Stam, Cocu, De Boer, Euro năm nay xem hay lắm
 
Cầu thủ mê thời trang


Hình săm "sành điệu" của Beckham
Đến hẹn lại lên, mỗi lần diễn ra những giải đấu lớn tầm cỡ World Cup hay EURO, khán giả lại được một phen “ngắm nghía” thoải mái những “phục sức” của các cầu thủ. Bởi lẽ, ngoài việc góp sức cho các cầu trường thêm sôi động, những cầu thủ luôn khiến người ta phải “ngã ngửa” vì những mốt đầu tóc, quần áo, hình xăm…


Xét trên bình diện thời trang, các cầu thủ xứng đáng được tôn vinh là những tay chơi sành điệu.



Chẳng cần nhìn đâu xa, toàn bộ các thành viên trong ĐT Anh đã bỏ ra không ít tiền của để diện bộ cánh mang nhãn hiệu Giorgio Armani. Còn tiền vệ ĐT Thuỵ Điển Freddie Ljungberg luôn khoác lên mình thời trang Calvin Klein chính hiệu. “Kém miếng khó chịu”, người Italia còn đặt riêng một loạt áo tập của hãng Prada, mà điểm đặc biệt nhất của những chiếc áo này là đều có mạ vàng tên của các cầu thủ trên ngực.



Có lẽ, cứ với cái đà này thì khẩu hiệu “fair play” mà LĐBĐ Thế giới (FIFA) đề ra chẳng mấy chốc chuyển thành “beautiful game” cũng nên!?



Cũng không thể không nhắc đến “mốt” xăm hình đang lên ngôi trong giới các cầu thủ tại VCK EURO năm nay.



Nhân vật đầu tiên nhắc đến với biệt danh “bảo tàng sống” về hình xăm không ai khác là tiền vệ đội trưởng ĐT Anh David Beckham. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn trước VCK EURO, Becks đã kịp “gắn” lên người hai hình xăm “kỳ dị” ở sau cổ và bả vai phải (cộng thêm vào đó là cái đầu nhẵn thín). Sự “xăm hoá” với tốc độ chóng mặt của Becks, đã khiến dư luận Anh đặt không ít câu hỏi hoài nghi về hình ảnh “hơi bị” hooligan của đội trưởng ĐT Anh tại Bồ Đào Nha.



Một nhân vật khác thuộc típ người thích xăm trổ là tiền đạo Christian Vieri của ĐT Italia với cánh tay phải nhằng nhịt những hình xăm.



Đâu đã dừng tại đó, chuyện tóc tai của các cầu thủ tham dự VCK EURO năm nay cũng có nhiều điều đáng bàn. Hai đội bóng với hai kiểu tóc ấn tượng và đối lập nhau phải kể tới đầu tiên là Anh và Italia. ĐT Anh tới Bồ Đào Nha lần này với hầu hết quân số có những cái đầu “không có dấu hiệu của tóc”, ngay cả anh chàng thủ môn David James cũng quyết định “xuống tóc”.



Trái ngược lại, đội quân Thiên thanh đã không khiến những khán giả nữ phải thất vọng với những kiểu đầu chải chuốt bồng bềnh. Trong đó, ấn tượng hơn cả là Totti với kiểu tóc mới khá cầu kỳ (đáng tiếc thay, giờ đây “người hùng tóc tai” này phải nhận án treo giò 3 trận vì phun nước bọt vào tiền vệ Christian Poulsen của Đan Mạch trong trận đầu ra quân).



Của đáng tội, anh chàng tiền đạo Fernando Torres của Tây Ban Nha cũng ra trình diện với mái tóc vàng khá dài nhưng không chau chuốt nên đành mang danh “người có mái tóc xấu nhất” EURO.



Một điều khá đặc biệt tại VCK EURO lần này là vẫn chưa có cầu thủ nào thửa đầu giống như người da đỏ mohican. Có lẽ kiểu đầu này đã “lạc hậu” chăng?
 
Trời, nhìn đâu cũng thấy bài về Becks.Nhưng mấy bài này lạc hậu rồi thì phải.Becks đã đá trượt và Anh đã bị loại.Chấp nhận thực tế đi.
 
tơ đã chấp nhận thực tế rùi
nhưng phải công nhận rằng kiểu đầu này của becks tệ thật
 
sis Hiền đã viết:
^_^ ta chỉ thích đội nào nhiều anh đẹp zai thôi
Sis ui, Ý bị loại rùi còn đâu
còi đã viết:
mẹ ơi!!!!
Vân uống bia á
được đấy, về nhà tao rủ mày đi uống bia
thế ấy không tin Vân uống bia à. Trông nó uống dã man cực kỳ luôn.
Vân có nhớ cái lần vác cả chai vô trường không? Nhớ hôm đấy trông vừa phởn vừa sợ:))
To Vân: ơ hơ, thấy chưa, làm sao mà anh vô địch được? Bây giờ ấy cứ chửi Beck đi nhá:))
 
Anh chán vãi! rooney thì bị chấn thương lão Eriksson lại ko cho heskey vào thay, lại cho cái thằng vassel vào thay ,mới ngu chứ
 
Dù sao thì hesky cũng đá cặp với Owen ở Liverpool!Thế mà chả hiểu bố Erikson nghĩ gì!
 
thật ra chỉ định qua HAO xem cho đỡ buồn ,ai ngờ các bạn cũng đang bàn về bóng đá,vì thế nên tớ phải mất mấy giây để login và viết mấy dòng này.
Thật ra trước trận này tớ đã nghĩ là Anh thua rồi,nhưng mà ko ngờ là lại thua đau như thế,tức kinh khủng.Nhưng ko sao,hy vọng với bộ khung này,tại WC06 tuyển Anh sẽ thi đấu tốt hơn.
To Vân:tao rất iu mày vì mày cũng thích Anh và Becks,nhưng cái quả penalty của nó tao xem xong mà muốn đập vỡ cái tivi.
Nhưng dù sao cũng rất thích Anh,vì thế tao mong cho bọn BDN bị đội Hà Lan(nếu được vào) đè bẹp,đây là lý do duy nhất để NH thức nốt mấy đêm xem Euro.
 
eo ơi, Anh thua đau thật đấy.Tự dưng lại có 1 quả ko đc công nhận. Bọn trọng tài như phẹc ấy. Khéo tại Bồ là chủ nhà nó mới thế. Nhục! Nhục thật!
Pháp thua thật là xứng đáng. tại nó mà Anh mới ko đầu bảng đc. Trận Anh Pháp bọn Pháp rùa vãi. Anh năm nay đen quá.!!!
nhưng tao nghĩ là năm sau đội hình Anh sẽ mạnh lên nh`. nhưng vẫn cái kiểu đá như thế thì sau này khó lên lắm.
thằng BK năm nay nhục thật. đá cũng ko nên thân. kiểu này về nc thế nào cũng bị chửi tơi bời.
năm nay 1 loạt đại gia xách va ly về nc hết. Euro năm nay chuối thật. Đứa nào cũng nghĩ A-P chung kết cơ đấy.
P/S : đang ở Cửa Lò, nóng kinh dị. thứ 2 về hội ngộ với các chú.
 
to hà minh: sao ấy lại nhắc chuyện cũ
qua rùi mừ
nhắc lại làm tớ ngượng với các bạn
sao mình lại uống bia nhẩy:((
to ngọc huyền:tao xem xong trận anh với bồ lòng tao đau như cắt
mất hơn 1h ngồi khóc đúng là phí cả nước mắt
tao thấy cái lão erikson cừ ngồi ỳ trên ghế chẳng chịu ra điều khiển gì cả
tức lộn cả ruột
sao anh lúc nào cũng thua trên chấm phạt đền may rủi thế?
 
Công nhận Vân tăng số bài nhanh thật đấy[-(
to Vân: Ơ.. tớ tưởng ấy tự hào vì thành tích của mình lắm chứ, sao lại bảo là ngượng, mà chắc có nhiều bạn hâm mộ ấy vụ đấy lắm ;)
To Huyền: Đập TV làm gì cho phí. Nhưng mà ai đó tả lại quả đó cho tớ với, chẳ2ng hỉu cái gì cả...
Nhưng mà nói chung là Anh dù thế nào cũng không thể tiến sâu hơn được đâu, dù năm sau có mạnh hơn thì cũng chỉ có thế thôi (sorry mấy bạn thích Anh, nhưng tớ thấy sự thật đấy đúng là sự thật đấy)
 
^_^ ... các em thân mến ...
thứ nhất bạn Vân nên cho 1 chữ st vào cuối bài viết
thứ hai Anh thua quá đen đủi ko còn gì mà nói ...
thứ ba uống bia là xấu lắm ....
 
bạn Hiền đang chuẩn bị chuyện đại sự với đứa lào đến đầu bạ răng long mà vào khuyên các em này nọ, ở đời phải biết mình là ai chứ
Đêm nay không biết Thụy Điển đá thế nào
 
hehe Thụy Diềm thua penalty 4-5! hehe mình cũng đoán thế tí xem 19001570 xem có trúng di động ko :))
 
Re: Thùng x? rác, hay nh?ng chi?n linh tinh

Hình nhu anh HÙng ko ngủ?????....
Sao sáng sớm đã thấy trên HAO rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ê, sau mất trận tứ kết này là nghỉ hẳn 2 ngày đúng ko? thế chờ thằng Còi về cho vui?
 
hy lạp vô địch euro , có ai đồng ý với tui thì dơ tay lên ....
bk
bồ đào nhà win hà lan
sec win hy lap
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên