Thông tin chung về Du học Mĩ

công đoạn này là đóng 1000VND được luôn cái bảng điểm :))
 
đâu
mượn học bạ của mấy cô này khó lắm
hành hạ đủ kiểu
bắt đi xin chữ kí này nọ
kể cả cần gấp hôm sau là hạn cuối cũng đếk cho
máymóc lắm
mà học bạ của mình cơ mà /:)
bây h mày hỏi cô í là làm thế nào
tao nhớ là năm ngoái tao điền điểm vào tờ đấy xong rồi đưa cho cô í ngâm nga chán chê soi từng điểm xem mình điền có chính xác ko , rồi đưa cho thầy Điện cũng còn ngâm nga chán chê .
 
ô, sao mình hồi đấy nhanh thế nhỉ :D đúng là các bác chỉ mong mau mau chóng chóng tống mình đi cho khuất mắt :"> :D
 
Hic hic các anh các chị ơi , em bi h đang rất muốn lấy 1 học bổng ở 1 trường liberal art nhưng mà em ko có toefl và Sat mà chỉ có IELTS thôi :(
Ko biết liệu có dễ được nhận ko nhỉ ?
:((
 
chưa có thì thi đi em :-?? chị cũng đã có TOEFL với SATII đâu cơ chứ :-??
 
chưa có thì thi đi em :-?? chị cũng đã có TOEFL với SATII đâu cơ chứ :-??

Hic hic chị ơi cơ bản là tại em đã học IELTS và được 5.0 , bi h đang học lại để đc 6.5 tại lúc đầu cũng có dự định đi ANh và Úc .:( Bi h chuyển sang học TOEFL nó cứ thế nào í . Với lại em nghe nói ở Mĩ có 1 số trường nhậ IELTS mà , ko hiểu các chị có thông tin về mấy trường đấy ko thì giúp em mới :D :D
 
"thế nào í" thì là không cần thi nữa hả em :| trường người ta yêu cầu TOEFL em thấy nó "thế nào í" thì người ta có miễn cho không? trường nào nhận IELTS thì em phải tự liên hệ để mà hỏi chứ? hỏi mọi người trên này mọi người biết trả lời em làm sao?

ước mơ của em không thể để bị cái chuyên đi Anh hay đi Mỹ bó hẹp. quyết định đi du học của em không thể để cái chuyện thi TOEFL hay IELTS hạn chế. muốn làm cái gì thì go for it, những khó khăn chỉ là trước mắt thôi em ạ. vấn đề là mình vượt qua nó để đạt được ước mơ hay là để nó chi phối tương lai của mình thôi.
 
Có lẽ em sẽ cố gắng đi học thôi chị ạ , phải quyết tâm mới đạt được mục đích của mình :D Cám ơn chị vì những lời khuyên :D
Em cũng chỉ muốn hỏi ở forum trường mình có anh chị nào học IELTS đi Mĩ ko thì cho em vài lời khuyên thôi :) :) ... chị lại hiểu nhầm ý em ! :)
 
thi thì cứ thế mà thi thôi, đi học làm gì cho mệt người, mất thời gian ra? dành thời gian đấy làm cái gì thú vị hơn có phải hay hơn không? bên này những đứa suốt ngày ôn SAT với TOEFL toàn bị nói là "You're so boring!!" đấy!
 
thi thì cứ thế mà thi thôi, đi học làm gì cho mệt người, mất thời gian ra? dành thời gian đấy làm cái gì thú vị hơn có phải hay hơn không? bên này những đứa suốt ngày ôn SAT với TOEFL toàn bị nói là "You're so boring!!" đấy!

Đọc mấy trang thông tin gần đây thấy em Nga rất nhiệt tình, bài nào post bài là lên trả lời thắc mắc của mọi người ngay. Rất đáng hoan nghênh là người nhiệt tình và có tinh thần giúp đỡ mọi người.

1. Personally, I don't think you can just "cứ thế mà đi thi" and get a decent SAT/TOEFL score. English is not our mother tongue and it's impossible that we acquire any enhancement from "cứ thế mà đi thi". Vietnamese students are not exposed to foreign languages as much as we should be. Hence the process of improving a language skill requires lots of efforts and determination.
2. I "accidently" saw the admission result of some rejected international students who excel in math and and do tons of extra activities. BUT, their "english skill is not strong enough". So please take the TOEFL and SAT seriously.
3. There's no such "you are so boring" nonsense unless the speaker is extremely close to you or extremely insensitive. Everyone has the right to do whatever he/she wants and everyone is expected to respect others' privacy. 4. It's the admission committee who decides whether that student is a match with the school.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn Khánh ơi mình nhớ bạn muốn chết :(( gọi bạn ấm ĩ trên YM mà bạn kiêu dã man nhá, chả bao giờ thèm trả lời mình :((

tớ thì tớ thấy tớ "cứ thế mà thi" ok mà :D mà bây giờ nhiều người cũng chẳng ôn thi gì rồi thi, điểm vẫn ok đấy thôi ;) tớ không nói là ôn thi không giúp gì cho mình, nhưng mà ví dụ nhé, trường tớ có 1 em TQ, hơn tớ 2 tuổi, học giỏi, chăm, tiếng Anh tốt, ôn thi SAT miệt mài. vậy mà thi đi thi lại 3 lần điểm vẫn còn thấp hơn tớ dậy muộn không ăn sáng cuống cuồng đi thi sau một đêm thức khuya đọc truyện :) tớ nhớ có bạn nào trên CLB Du học cũng từng nói là không ôn gì mà đi thi ok đấy thôi. tớ nghĩ là chỉ cần chuẩn bị tâm lý tốt, làm quen với đề trước 1, 2 lần cho biết dạng câu hỏi, rồi đi thi thì kết quả sẽ tốt, chứ không nhất thiết phải mất hàng tháng trời ôn thi bạn ạ.

bạn K nói đến mấy người "english not strong ENOUGH," tớ đồng ý :) nhưng một khi English đạt được một cái base nào đó rồi thì những yếu tố khác mới là quyết định. còn nếu quá kém thì ai nói làm gì *_* lúc đấy lời khuyên của tớ sẽ là đi đọc, viết, học tiếng Anh đi, chứ không phải là đi ôn thi.

mà kể cả khi điểm SAT, TOEFL của tớ khôgn tốt (tớ vốn là bad test taker), tớ vẫn có thể provide writing sample và thể hiện qua buổi phỏng vấn, đúng không?

cái câu "you are so boring" là cô college counselor của tớ mắng lũ chúng tớ cứ nói kế hoạch kỳ nghỉ là "ôn SAT" đấy ^^ tớ nghĩ đấy là lời khuyên rất thực tế. giống như là so sánh giữa bạn Khánh năng động xông xáo, với một bạn học sinh thụ động, không làm gì ngoài học làng nhàng, không say mê hứng thú với cái gì khác, thì bạn học sinh đấy đúng là "so boring" phải không nào?

tớ nghĩ là mình nên tập trung phát triển những cái mình giỏi và yêu thích nhất, tạo ra sự khác biệt giữa mình với các applicant khác. perfect score says nothing much. high GPA is very good. so is a rich experience of extra activities. và essay, interview nữa. phát triển những mặt có khả năng tạo sự khác biệt đó chẳng hơn là cứ dồn sức vào đi mãi một con đường mòn y hệt nhau hay sao?

mà bạn Khánh khen tớ nhiệt tình, chẳng qua là tớ đang cuống hết cả lên nên phải mồm miệng đỡ chân tay, nói nói một lúc cho mình bình tĩnh lại. hic. thật sự là vẫn đang khiếp đảm trước cái mùa apply sắp tới đây Khánh ơi là Khánh ơi! :((
 
Oài , đúng là có nhiều cái ngồi ở VN thì ko thể tưởng tượng được :) ... Haizzz ... em thấy theo nhiều ý kiến thì đi exchange có vẻ " nguy hiểm " và cuộc sống thì có vẻ là khó khăn phết đấy nhưng mà tỉ lệ vào được 1 trường đh tầm tầm với cái học bổng cũng ko quá sức đúng ko chị ( ý em là nếu mình có 1 vốn TA tạm được thì cũng ko quá khó khăn ?! :) ) ...
... Có lẽ em sẽ cố gắng đi exchange , nhưng mà đợi mãi chả thấy host nào nhận mình cả :(( :(( ( mình đáng ghét thế sao :l)
... Nếu năm sau em mà có vi vu sang đc US thì các bác nhớ giúp em nhiều nhiều nhá ... em thực sự vẫn chả có tí kinh nghiệm nào cả !!! .... thank u so so much :x :x
 
Các anh chị làm ơn cho em hỏi, nếu GPA ko cao hoặc lớp 11 bị HS tiên tiến, liệu còn cơ hội đi du học ko ạ? Du học nhờ financial aid liệu có trường nào cấp cho mình trong trường hợp đấy ko ạ? Tuỳ trường, tuỳ lớp mà GPA của HS khác nhau, nếu cô giáo chấm khắt khe quá thì mình bị thiệt trong chuyện xin học bổng ạ? Mình có thể giải thik cho adcom về vấn đề này ko ạ? Liệu họ có đặt nặng GPA ko ạ?
 
Các anh chị làm ơn cho em hỏi, nếu GPA ko cao hoặc lớp 11 bị HS tiên tiến, liệu còn cơ hội đi du học ko ạ? Du học nhờ financial aid liệu có trường nào cấp cho mình trong trường hợp đấy ko ạ? Tuỳ trường, tuỳ lớp mà GPA của HS khác nhau, nếu cô giáo chấm khắt khe quá thì mình bị thiệt trong chuyện xin học bổng ạ? Mình có thể giải thik cho adcom về vấn đề này ko ạ? Liệu họ có đặt nặng GPA ko ạ?

Theo anh, trong appication process, GPA luôn có vai trò rất quan trọng. Nhưng nếu GPA của em không thực sự cao thì không phải là em không còn cơ hội, chỉ có cái là em sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở các mục khác như ECs hay SATs. Lúc apply, em có thể nhờ cô giáo viết một bức thư nhẹ nhàng giải thích chuyện vì sao điểm GPA em không được như ý, sau đó cố gắng nhiều trong học kỳ I lớp 12 để có GPA cao. Khi ấy các adcoms còn đánh giá là em có nhiều tiến bộ ý chứ. ;). Nếu em tận dụng trình độ viết văn của lớp chuyên trong các essays, cộng với 1 vài decent ECs và 21xx SAT score, things will be fine.
 
Theo anh, trong appication process, GPA luôn có vai trò rất quan trọng. Nhưng nếu GPA của em không thực sự cao thì không phải là em không còn cơ hội, chỉ có cái là em sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở các mục khác như ECs hay SATs. Lúc apply, em có thể nhờ cô giáo viết một bức thư nhẹ nhàng giải thích chuyện vì sao điểm GPA em không được như ý, sau đó cố gắng nhiều trong học kỳ I lớp 12 để có GPA cao. Khi ấy các adcoms còn đánh giá là em có nhiều tiến bộ ý chứ. ;). Nếu em tận dụng trình độ viết văn của lớp chuyên trong các essays, cộng với 1 vài decent ECs và 21xx SAT score, things will be fine.
Thế nếu mà học kì I lớp 10 GPA thấp, học kì II lớp 10 GPA cao, đến lớp 11 thì cả 2 học kì GPA đều thấp + bị hs tiên tiến, thế thì nếu GPA học kì I lớp 12 cao thì có còn cơ hội ko huh anh? Nếu cố gắng thi TOEFL + SAT điểm cao thì có được đánh giá cao hơn ko ạ? Hoặc là cố ở các hoạt động ngoại khóa ấy ạ?
 
Theo cá nhân tớ hiểu thì việc GPA <4 trong cả một năm học là một cản trở rất lớn. Nhưng bù vào đó ấy chứng tỏ được cho các adcom thấy mình outstanding như thế nào: điểm thi Eng như TOEFL hay SAT cao, có thành tích nổi bật trong học tập (ví dụ giải HSG chẳng hạn) cũng như ngoại khóa, rec letter tốt, và giải thích sao đó cho adcom hiểu GPA 3.5 ở Ams và GPA 4 ở các trường ngoài là như nhau, và đặc biệt là gây được ấn tượng qua bài essay giới thiệu về bản thân thì cơ hội vẫn rộng mở. GPA quan trọng nhưng vẫn có thể gỡ được.
Ngoài ra tớ nghĩ còn phụ thuộc vào thời điểm apply nữa. ED và EA cũng sẽ đem tới lợi thế, nhưng ED vào tháng 11 này sẽ bị GPA lớp 11 ảnh hưởng nhiều, gap-year sang năm sau và cố GPA lớp 12 cao lên thì cơ hội sẽ lớn hơn nếu ấy quyết tâm đi du học
Điều cuối cùng tớ muốn nói là công nhận năm nay thê thảm :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo cá nhân tớ hiểu thì việc GPA <4 trong cả một năm học là một cản trở rất lớn. Nhưng bù vào đó ấy chứng tỏ được cho các adcom thấy mình outstanding như thế nào: điểm thi Eng như TOEFL hay SAT cao, có thành tích nổi bật trong học tập (ví dụ giải HSG chẳng hạn) cũng như ngoại khóa, rec letter tốt, và giải thích sao đó cho adcom hiểu GPA 3.5 ở Ams và GPA 4 ở các trường ngoài là như nhau, và đặc biệt là gây được ấn tượng qua bài essay giới thiệu về bản thân thì cơ hội vẫn rộng mở. GPA quan trọng nhưng vẫn có thể gỡ được.
Ngoài ra tớ nghĩ còn phụ thuộc vào thời điểm apply nữa. ED và EA cũng sẽ đem tới lợi thế, nhưng ED vào tháng 11 này sẽ bị GPA lớp 11 ảnh hưởng nhiều, gap-year sang năm sau và cố GPA lớp 12 cao lên thì cơ hội sẽ lớn hơn nếu ấy quyết tâm đi du học
Điều cuối cùng tớ muốn nói là công nhận năm nay thê thảm :|
Hic...vậy là tớ ko sử dụng GPA hk I lớp 12 để gỡ được à? :( :( :( Với cả nếu gap year sang năm sau thì học hết lớp 12, tớ có cần thi ĐH trong nước ko? Xin lỗi vì kiến thức của tớ về vấn đề này vẫn còn mù mờ lắm :( :( :( Nếu ko thi ĐH trong nước, gap year sang năm sau mà ko được trường nào accept thì...làm thế nào :D
 
em,

ở Mỹ có rất nhiều loại trường đại học. từ ivy league cho đến community college. nếu hồ sơ em không tốt và không có hy vọng ở ivy league thì vẫn còn cơ hội ở community service. em apply các trường third tier, forth tier thì chị nghĩ là cũng không quá khó khăn.

"hồ sơ không tốt" tức là GPA thấp, điểm test từ trung bình tới thấp, không co hoạt động nào nổi trội, không có cá tính nào nổi trội. nếu em có GPA thấp, test thấp, nhưng cá tính và họat động hay, thì vẫn có hy vọng ở các trường second tier. thậm chí, nếu là một người cực kỳ đặc biệt thì vẫn có cơ hội ở top cuối của first tier. ấy là nói với em một cách rất thực tế.

gap year cũng là một sự lựa chọn. em vẫn nên thi đại học để back up, hoặc sau đó transfer sang cũng được mà.

@Nghĩa: cái gì thê thảm :| em làm chị sợ :((
 
chị Nga ơi, em muốn hỏi "hoạt động ngoại khoá" thế nào thì được coi là nổi trội ạ?
 
chị Nga ơi, em muốn hỏi "hoạt động ngoại khoá" thế nào thì được coi là nổi trội ạ?
Ví dụ là leader của một group hoặc một project có uy tín, được xã hội biết tới và công nhận ( hay lên tivi, lên báo ... )
@ Hoa: đấy là tớ nói chung chung, chứ còn phụ thuộc nhiều thứ lắm, như chính sách, yêu cầu của trường mà cậu apply
@ Chị Nga: đấy là em đang đồng tình với hàng xóm của em (bạn Hoa) về vụ GPA 2 lớp Văn Toán năm nay :p
 
Back
Bên trên