Thích và yêu khác nhau thế nào?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chả biết là thích hay yêu :))
Có điều lúc zi'nh vào 2 cái này :))
Là ít nhất cũng fai? 1 lần ngồi khóc nức nở zu*a~ đêm ^^
 
Tao thik rất rất nhìu ng`,. cụ tỉ là bi h mà liệt kê chắc hơn 30, nhưng thik thật thì có mỗi 1 ( nhưng mà thik thật thì lâu rùi, bi h thik chơi thôi, nhưng mà thik nhất). Còn iu thì chưa có ai cả.
 
Bây h tao đã hiểu Y nó thiêng liêng thế nào, và thực sự tao chưa hề biết Y ai :)) Tao vẫn là 1 thằng nhóc con mới có những cảm xúc đầu tiên của 1 thằng con zai khi ở gần 1 người con gái :)), Sau những bài học đau đớn, tao đã trưởng thành thêm, có lẽ rồi tao sẽ biết Y và trân trọng Ty :)
 
Mày nói ghê thế hả Sơn? cía gì mà đau đớn với Y... ghê vãi hàng! Tao thì cũng có lúc buồn, nhưng luc snaof friendz chả là No1 hả mày?
 
Đúng, Friends là No1, nhưng ko phải là tất cả :), rồi đến 1 ngày mày sẽ thấy mày ko thể sống có niềm vui trọn vẹn nếu ko có " x " :)
 
ừ :| quan trong là trung thủy với cái tình yêu đó ko :|

----------

ko thay GF như thay UDW cũng bùn cười :))
 
Hơ lạ nhỉ, nhìu khi chẳng bít và chẳng phân biệt mình đang thik ai và yêu ai...
Đến lúc có người yêu rùi nhìu lúc lại thấy chán...
Đến lúc lấy nhau có khi lại chán nhau hẳn 8-}8-}
---> trừu tượng và thâm thúy, không thể hỉu nổi yêu và thik là gì
 
nói chung là tâm lý của tuổi dậy thì, chưa yêu được đâu, chỉ thik thik vớ vẩn thôi
theo lời mẹ tớ: "phổ thông chỉ thik vớ vẩn, 1,2 tháng rồi thôi thôi" :) dù sao thì cũng có lúc mình thik 1 người tới gần 2 năm :D mà tớ thấy ở phổ thông nói từ "yêu" sớm quá
 
của thằng cha khac đấy :| nó 10 năm tao mới 3 thôi 8-}

----------

trước tao cũng vài lần trêu cho 121 khóc :| giờ hối hận lắm :(( :(( :((
 
hixx mình mới 1,5 năm b-) đã hết sức chịu đựng roài :"> :D

hix chắc chả bao h có lại được 1 người như thế :-s :(( buồn quá
 
Hờ,thế mà nhiều bạn phải nói Y nó mới chiến,riêng tao tao cứ thấy đú đú thế nào ý,rõ ràng thix sướng hơn nhiều,nói bỏ cái bỏ được ngay,cứ như yêu thì...
 
Chậc ! Tớ thik 1 người lâu nhất được 4 tháng
Còn ít nhất là 1 tuần .
Khổ , tại đang thik bắt gặp nó ngoáy mũi :(( 8-}
Chả bao h chung thủy được đến nửa năm :((
Cả thèm chóng chán :(
 
ăc, vì cái ngoáy mũi mà thằng bé bị out :))
Tuổi này chả cần chung thủy đâu :D:D:D con zai cũng đâu có chung thủy thì việc gì mình pải chung thủy 8-}
 
yêu mới cần chung thủy , còn thik thì ;;) ... ngày mai em đi ... :D
 
Yêu là khi gặp người ấy, mình rất vui tươi, và chạy ra nói chuyện, khi nói chuyện cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp........
Còn khi gặp người mình thick thì tim đập rộn ràng , luôn ngại ngùng và đỏ mặt.....
Nhưng cũng có lúc yêu và thick có khoảng cách rất gần, nó có thể hòa quyện vào nhau :)):Dhay ko;;).....^^
 
Tóm lại vẫn chưa hiểu yêu là gì nên k phân biệt được :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên