Thích và yêu khác nhau thế nào?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hớ hớ .. tùy chúng mày :)) :)) gì cũng được ...
 
Các anh chị nếu có kinh nghiệm trong việc iu đương thì chia sẻ cho đàn em đây - chưa một mảnh tình vắt vai :(
 
hix mà hình như thích thì lâu

còn tình từ 2 phía thì rất nhanh chán đúng ko :)
 
Có lẽ
Thik là khi ai đó ra đi mình khóc
Còn yêu là khi ai đó ra đi mình ko thể khóc :(
Thik là rung động , thế thui
Buồn cười , hôm nay đến lớp mới biết có thể loại bài THÈM ĐAU MÀ KO ĐƯỢC ĐAU :)) :)) chết mất :))
 
ặc kinh nghiệm lâu năm quá
thik là khi ra đi chẳng cảm thấy j
còn yêu khi ra đi kiếm ngay nhân mới :))
 
ui zo`i sốt ruột :D
thik hay yêu thì cứ kệ bố nó
chỉ cần biết là mình có tin`h cảm j` đó với nó là thế này thế này là tốt rồi
phân biệthay suy nghĩ làm j`
lẩn thẩn
hâm bỏ xừ [-x
 
thik hay yêu thì cứ kệ bố nó
chỉ cần biết là mình có tin`h cảm j` đó với nó là thế này thế này là tốt rồi
phân biệthay suy nghĩ làm j`
:)) Câu này hay đấy em. Đáng học tập. Vứt quách mấy cái lý thuyết bà già đi, nghĩ thế này có khi lại dễ dàng, thoải mái hơn nhiều:)).
 
Đúng, tại sao cứ phải xác định rõ ràng là mình thích nó hay mình yêu nó :)) Để đi khoe với mọi người là mình thích nó hay mình yêu nó chắc :)) Thích hay yêu cũng là thứ tình cảm đẹp đẽ của con người, đừng đem nó ra so sánh làm gì mà ô uế :)
 
khiếp quá thằng sơn nói nghe như nó là cái cục gì ko bằng 8-}8-}

mà nói thế chứ tuổi này cùng lắm chỉ là thích vớ vẩn, đố đứa nào lấy được đứa đang thích bây giờ làm chồng/vợ đấy :))
---> cái này chưa cần nghĩ đến làm j`
đã ế đâu mà lo loạn lên
cùng lắm để trong lớp trêu nhau cho nó vui :D:D

trố đã viết:
thế có nghĩa là thic nhiều người 1 lúc+iu nhiều người 1 lúc
right?


2 trố: đối với mày thì đúng thế thật 8-}8-}
 
Hết rùi
Thì lock đi chứ hả
Thằng anh
:))

Để thik 1 ng` mất 5'
Để iu 1 ng`
Tui chịu
 
Cuối cùng thì mình chả bít mình đã thick hay yêu, có lẽ đã thick nhưng yêu thì ko cảm giác được.........
 
Sao lại phải phân biệt 2 khái niệm đó.... :x :p

Định nghĩa đã ko nổi thì phân biệt thế nào được... :D

Chỉ cần mình hiểu mình là đủ... :)
 
mà nói thế chứ tuổi này cùng lắm chỉ là thích vớ vẩn, đố đứa nào lấy được đứa đang thích bây giờ làm chồng/vợ đấy
---> cái này chưa cần nghĩ đến làm j`
:)) cái này thì anh trai tao sắp thành hiện thực rồi...:D anh trai tao với người yêu anh ấy sướng vãi....thix nhau từ lớp 10...;;) học cùng lớp....sau đấy cùng đi du học.......cùng sắp làm xong bằng đại học...:D và đến h vẫn ở bên nhau...:D nói chung chiện cưới của 2 anh chị này đến 99,99% rồi...:))
 
thích là khi mới chỉ có tình cảm từ 1 phía đổ vào...
yêu là khi đã có rồi tình cảm từ 2 phía ào tới...
(1 vế đối kinh khủng...lấy từ GVN...)
 
ThằNg LINH trưởng nói thế mà cũng nghe đc, mày nói thế quá bằng phản bác lại thuyết YÊU ĐƠN PHƯƠNG bất hủ của ngàn đời trai gái à :|
 
ngàn đời trai gái mới sợ
định nghĩa hoàn chỉnh
thích là thích
mà yêu là yêu
không có giống nhau
 
Thik và yêu k giống nhau
Số ng` thik k thể nhỏ hơn 10
Số ng` iu k thể lớn hơn 1
 
Trời, toàn những kinh nghiệm mồ hôi sương máu của đàn anh đàn chị, đàn em đây nghe thấy vãi lúa. Đây là thích này :
David2.jpg

Còn yêu, chưa tìm thấy file :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên