Thích Thể Thao _ Lành mạnh tí nhể

Trần Thăng Long
(Dragon12T)

New Member
Anh em toàn thằng máu bóng đá mà không có cái topic về thể thao nói chung , bóng đá nói riêng à ?? Các chú quan tâm đến những giải nào, bàn luận tí cho sôi nổi nhỉ.. Với lại nhiều lúc bận rộn bỏ qua những trận đấu đỉnh cao cũng thấy tiếc , có gì anh em gọi là nhắc nhau bật tivi lên xem luôn ..
Anh thì thích xem bóng đá Anh , Ý , TBN ..
 
Tất nhiên là C1 thì thằng nào chả máu nhỉ.. Mới có cái chia cặp đấu vòng 1-16 , hehe , các đại gia đụng nhau chan chát ..

Manchester United vs AC Milan
Real Madrid vs Juventus
FC Porto vs Inter Milan
Barcelona vs Chelsea
Werder Bremen vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Bayer Leverkusen
PSV Eindhoven vs AS Monaco
Arsenal vs Bayern Munich

Kiểu này vào vòng trong sợ lại không hấp dẫn lắm, không biết kịch bản năm ngoái có lặp lại không nhỉ
 
Nhưng ngày mai có một trận đấu kinh điển, trận derby Italia, mọi người đừng bỏ lỡ nhé..

Juve-AC Milan: Không có chỗ cho kẻ yếu tim

Ance là niềm tin của Rossoneri
Đã hai tuần nay, không ngày nào các tờ báo hàng đầu nước Ý không đưa tin về hai đội bóng cũng như những phân tích có liên quan đến trận derby Italia. Người thận trọng, kẻ mạnh mồm nhưng ai cũng hiểu, những cuộc đối đầu giữa Milan và Juve luôn khốc liệt và ẩn chứa những vấn đề “thầm kín”.
Trước cuộc đua tranh thực sự trên sân, hai bên đều đã tung ra những tuyên bố đầy khiêu khích. Đầu tiên là HLV hiện thời của Milan – ông Carlo Ancelotti và cũng là cựu HLV trong 2 mùa liên tiếp Juve chịu làm á quân của Serie A, lên tiếng khẳng định trên tờ Republica: “Lần xét xử vừa qua đã cho thấy rõ ràng rằng Juve đã sử dụng EPO trong thể thao đỉnh cao.. Họ đã lạm dụng thuốc vào việc chăm sóc sức khỏe cho vận động viên. Đó là điều nguy hại” Nhưng Ance cúng khong hoàn toàn phủ nhận những thành quả mà Bianconeri giành được: “Tôi buộc phải thừa nhận rằng chúng tôi sẽ dụng phải một chướng ngại khó khăn trong đêm thứ 7 tới. Juve đang trình diễn một lối chơi khó chịu nhưng cũng không thể nói họ chơi kém thuyết phục hơn chúng tôi. Juve luôn tính xem điều gì tốt hơn cho họ”.

Huyền thoại của sân San Siro và hiện là HLV trưởng ĐTQG Hà Lan, Marco Van Basten cũng phụ họa theo người đồng đội cũ với niềm tin tất thắng nơi những người hậu sinh: “Cả hai đội đều đang có những tiền đạo tốt: Sheva là một chân sút kỳ diệu còn Zlatan rất xuất sắc nhưng Ancelotti là sự khác biệt giữa hai đội bóng. Tôi tin tưởng vào một chiến thắng cho các Rossoneri.”

Những cầu thủ khác hiện đang chơi dưới màu áo Rossoneri cũng rất tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà. Kaladze hồ hởi nói sau trận đấu với Fiorentina khi anh đã chới rrất ấn tượng và lọt vào top 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu, Anh nói: Trước mắt chúng tôi là một trận đánh lớn. Tất cả chúng tôi đều đã mong chờ trận đấu đó diễn ra. Đó là nơi thắng hoa của hai lối đá: Hào hoa của Milan và chặt chẽ của Juve. Tôi mong sao Milan sẽ chơi tốt và giành chiến thắng 2-0”

Trong khi đó, đội trưởng Maldini và PCT Galliani không quá lạc quan như cầu thủ người Grudia. Maldini cho rằng Juve hiện đang là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất châu Âu còn Galliani cố gắng làm giảm tầm quan trọng của trận đấu cũng như áp lực mà nó mang lại khi khẳng định 22 trận đấu tiếp theo của Serie A sẽ quyết định ngôi vua chứ không phải chỉ một trận cầu đêm mai. Về phần mình, BLĐ và các cầu thủ Juve lại khá thận trọng khi nhận xét về đối thủ đáng kể nhất của họ trong mùa giải này. Capello vẫn như mọi khi, cho rằng đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng ông không quên nói thêm: “Chơi trên sân Delle Alpi là một lợi thế và Juve đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, chúng tôi sẽ khiến Milan chơi theo cách của mình và giành thắng lợi.” Cựu HLV của Juve và là đương kim HLV ĐTQG Italia, ông Marcello Lippi cũng cho rằng Juve hiện có nhiều lợi thế hơn. Ông nói: “Với lối chơi chắc chắn như hiện nay, khó đối thủ nào có thể vượt qua Juve, ngay cả Milan cũng khó làm được điều đó”

Quả thật, ngay cả những CĐV trung thành của Milan cũng rất lo lắng cho đội bóng của mình. Nhưng việc Capello vẫn luôn thất bại trong các cuộc đối đầu với người học trò cũ Ancelotti là một lý do để họ tin rằng Milan của Ance sẽ giành một kết quả có lợi. Và trong bóng đá, đôi khi chỉ cần niềm tin là đủ …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm nay, vào lúc 2h30 giờ Việt Nam, HTV sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu Juve-AC , các tín đồ của bóng đá nhớ đừng bỏ lỡ trận cầu kinh điển này.. Bà con ở nước ngoài nhớ quay ăng ten về phía quê hương bắt sóng nhé ..good luck
 
Chán bọn này thế nhỉ , không chú nào có ăng ten râu made in Việt Nam à ???

Một số thông tin về trận đấu :
Trận cầu được mong chờ nhất mùa bóng 04/05 tại Serie A diễn ra giữa Juventus và AC Milan trên sân Delle Alpi ở vòng 16 đã kết thúc với tý số hòa không bàn thắng. Một trận cầu đỉnh cao của bóng đá Italia lại diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về Rossoneri và người nổi bật nhất trên sân lại chính là vị trọng tài Bertini với 2 tình huống "làm ngơ" khi các cầu thủ Juventus phạm lỗi trong vòng 16m50, cùng hàng loạt hành động "mờ ám" khách có lợi cho đội bóng được hưởng ân huệ nhất ở Italia từ trọng tài.
Juve là đội chủ nhà ở trận lượt đi, nhưng đội khách Milan mới thực sự là "ông chủ" trên sân khi khống chế hòan toàn trận đấu với vô số các cơ hội ghi bàn từ Shevchenko, Crespo, Pirlo,...(hưởng 8 quả phạt góc so với 1 của Juve; 5 lần việt vị so với 1 của Juve,...). Đáng tiếc là Milan lại không tận dụng được để thắng một trận đấu được xem như là trận đấu nhàn nhất trên khách từ đầu mùa bóng đến nay.

Người ta quá đổi ngạc nhiên khi chứng kiến các cầu thủ của đội bóng đang dẫn đầu bảng Serie A lại thi đấu với một tâm lý hoảng sợ và một đôi chân run rẩy đến như vậy (?) trước nhà ĐKVĐ Italia, Milan. Chỉ đến khi "ân nhân" Bertini thổi còi kết thúc trận đấu thì các cầu thủ Juve mới như trút được gánh nặng ngàn cân vì bị Milan "hành hạ" trong suốt hơn 90 phút.

Mặc dù không hạ được Juve để rút ngắn khoảng cách 4 điểm, nhưng Milan đã chứng minh cho tất cả thấy rằng: Ai mới thực sự là đội bóng mạnh nhất ở Serie A - Đó là Milan? Ai mới là đội bóng chơi quyến rũ và tấn công nhất Serie A? - Đó là Milan; Ai là đội bóng được trọng tài thiên vị một cách trắng trợn nhất Serie A? - Đó là Juve; Và ai là đội bóng nhàm chán nhất trong số cái đại gia ở Serie A? - Đó là Juve;...

Một mùa Giáng sinh an lành đang đến gần, các cầu thủ Milan có thể an tâm thưởng thức 2 tuần nghỉ ngơi quý giá để nạp năng lượng chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi khi bước và năm 2005. Một mùa Xuân mới sẽ tiếp tục mang về cho Milan những chiến công vĩ đại. Forza Milan!

Đội hình hai đội ra sân:

Juventus: Buffon; Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Blasi (Tacchinardi 80), Nedved; Ibrahimovic, Del Piero (Zalayeta 46)

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Costacurta, Kaladze (Pancaro 63); Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà; Shevchenko, Crespo
 
Có mình thằng Long độc diễn trong thread này thôi à?
Anh em vào góp ý chút đê.

Mấy trận Champion league sắp tới hay vãi, đúng là mùa giải trong mơ. Mong đến ngày 22/2/2005 quá.
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Mấy trận Champion league sắp tới hay vãi, đúng là mùa giải trong mơ. Mong đến ngày 22/2/2005 quá.

Barcelona - Chelsea

Trận đấu trong mơ??

Đây là hai trong số những đội bóng chơi bốc lửa nhất trong thời gian gần đây.
Chelsea khởi đầu mùa bóng với một chuỗi những trận đấu tẻ nhạt, với lối chơi phòng thủ tiêu cực mà người ta đã gán cho nó cái tên " phong cách Morinho" một cách ác ý. Nhưng không hiểu bằng một phép lạ nào, hay ta cứ gọi nó là " sự thần kỳ Morinho ", cái " phong cách Morinho " hèn kém bỗng chốc trở thành một thứ bóng đá tấn công hủy diệt, được minh chứng bởi một chuỗi liên tiếp những trận thắng với cách biệt 4 bàn ở giải ngoại hạng và đấu trường Châu Âu.
Nhớ lại cách đây 4 năm, cũng trong lượt đấu vòng 1-16, Chelsea đã từng bị gã khổng lồ xứ Catalan đẻ bẹp với tỉ số 5-1 và bị loại khỏi cuộc chới dù ở lượt đi họ đã thắng 3-1 rất đẹp mắt. Có lẽ giờ đây, những người Anh, những người yêu mến Chelsea, và có thể cả những người yêu mến ông Abramovich nữa đang sôi sục ý chí báo thù. Với phong độ như hiện nay của Chelsea, họ có lý do để lạc quan. Và với những người yêu mến Barcelona, họ sẽ lý do để lo lắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chelsea có 60% cơ hội vào vòng sau.
Barca đá tuy máu lửa nhưng rất kị dơ với những đội đá kiểu thực dụng như kiểu Chelsea, mấy cả đội hình cũng bị chấn thương gần hết, hôm qua may mắn lắm mới hòa được Valencia.
Tuy vậy mình vẫn thích Barca vào hơn, đơn giản vì không thích Chelsea.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến tận 22/2 nhỉ , bọn này nó nghỉ lâu thế không biết
 
Như vậy là có tất cả 3 cặp tái đấu
Đây là kết quả của những lần đối đầu trước :

Chelsea - Barcelona
3-1 1-5

Real Madrid - Juventus
2-1 1-3

Liverpool - Leverkusen
1-0 4-2

Như vậy các đội đá lượt về ở sân nhà đều thắng :-?
 
Đâu đâu , chú Dũng viết như thế là bọn Liverpool thắng đấy chứ ??? :eek:
 
Như vậy là có tất cả 3 cặp tái đấu
Đây là kết quả của những lần đối đầu trước :

Chelsea - Barcelona
3-1 1-5

Real Madrid - Juventus
2-1 1-3

Liverpool - Leverkusen
1-0 2-4
Như vậy các đội đá lượt về ở sân nhà đều thắng :-?
Hehe nhầm!!
Không sao, được thêm một bài nữa :))
 
Chelsea với Barca có vẻ là cặp đấu "rầm rộ" nhất. Hai thằng đều đang lên như diều.
Bác Ferguson bảo là "Tôi thích gặp Milan" nhưng thực ra bố già đang đau bỏ xừ. Gặp phải Milan là đen đủi chết rùi. Milan muôn năm :D
 
Đúng đúng, cứ như những gì AC thể hiện trong trận gặp Juve , thì họ lại là nhà vô địch của năm nay mất ..
Anh em dự đoán đội vô địch cái nhỉ ...
1 phiếu cho AC Milan :x
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
1 phiếu cho Barca.
Lựa chọn thứ 2 là Leverkusen :))

Barca sao qua được cửa Chelsea :p , kể ra Chelsea mà vô địch thì cũng hay phết .. :*
 
Xem Chelsea đá bây giờ thật thích , một đội hình với những cầu thủ trẻ đây tài năng như Damien Duff , Ajren Robben , Frank Lampart, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge.. và những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ như Eidur Gudjohnsen, John Terry, Claude Makelele ... Và rất nhiều cầu thủ tài năng khác đang ở đâu đó trên thế giới, đợi ngài Roman Abramovich rước về ...

Chuyện đội bóng này xác lập đẳng cấp của mình chỉ là sớm hay muộn , hoặc giả ngài Roman Abramovich bỗng nhiên sạt nghiệp :lol: .. Hi vọng họ sẽ đạt được thành công luôn trong năm nay ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên