Tay

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Anh Tú với chị PA lấy nhau được mấy năm trời mà 2 người vẫn ko tài nào có con. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh Tú liền đến gặp bác sĩ hỏi nguyên do.

- Trước hết chúng tôi cần kiểm tra chất lượng tinh trùng của anh. Anh mở nắp hộp tiệt trùng này ra, cho vào, đậy nắp lại rồi để vào tủ lạnh, ngày mai mang đến đây cho chúng tôi kiểm tra. - Bác sĩ dặn dò anh Tú.

Ngày hôm sau, anh Tú quay trở lại phòng khám bác sĩ, nhưng với cái hộp trống rỗng rồi than phiền với bác sĩ:
- Bác sĩ à, em dùng tay phải của em cũng ko được, tay trái cũng không được. Rồi em nhờ bà xã nhà em, nhưng bà ấy hì hục mãi, hết dung tay phải lẫn tay trái, lại đến răng miệng mà cũng không được. Rồi em nhờ cả em thư kí của em, tay phải, tay trái, đủ các thể loại mà cũng không được nốt...

Bác sĩ an ủi:
- Anh yên tâm, trường hợp của anh tôi gặp đã nhiều... à, mà lúc nãy anh nói cái gì ấy nhỉ, anh nhờ cả cô thư kí của anh là thế nào?

- Vâng. Cả em, vợ em, thư kí em, dùng hết tay phải tay trái, răng miệng... mà vẫn không tài nào mở được cái nắp hộp.
 
hehe truyện hay... chẳng hiểu sao vợ mình kô có con mà em Hạnh hàng xóm vẫn có nhỉ :(
 
có mới phải đính cái đinh ở bụng thế kia chứ ;))
 
Back
Bên trên