T2 Online!!! ^^

Nguyễn Minh Đức đã viết:
Tui xin tóm tắt câu chuyện 13/08/06,câu chuyện bắt đầu :

Sáng hôm ấy đúng 7h50 tui có mặt và thấy có 2 chú em là Nam "gờ bê" và Thanh gà xa xa là chú Hoàng bíu đang vít ga phóng tới.Đợi thêm tầm 20 phút sau có thêm AC,Duy,Môi Trề,Vân 7,Như,P Anh và lại sau đó tầm 5 phút là Hạnh béo ,Như Ngọc,The King...The king rất máu chơi PS2 nên đã tranh thủ làm vài cuốc PS2 nhưng không quên kèm theo cuốn sách nghe đã thấy vãi chưởng"Bài tập Vật lý 11".
Tui thấy anh em có vẻ chưa muốn bàn bạc nên tranh thủ đi gọi chú Cờ Lê,đổi lấy bát cháo gà nhà Cờ Lê là 1 bên gương cái "Kim vàng giọt lệ" bị nứt ,cái lốp sau tuổi độ 15 thì nứt phải đi vá nhưng bé quá chiều lại vá lại :))
Tui với Cờ Lê ra đến trường thì đã đông đủ các đại gia,các bậc anh hào cũng như "dân ngu khu đen" T2,rất náo nhiệt,không ăn gì nhưng đc cái ngồi chật quán nhà người ta :)) .1 lúc sau thì Tùng Six có mặt.

Câu chuyện về ngày 13/08/06 đã kết thúc,hẹn gặp lại nhé 13/08/07 !Chúng ta hãy cố gắng trong 363 ngày nữa để có thể gặp lại nhau 1 cách đông đủ nhất vui vẻ nhất.Ciao thân ái !!!

Huhu... quên em rùi à >___<
 
...dẹt mẹ, quên cả tau nữa kìa, thế mà cứ đòi người ta bình chọn bài hay...
 
Vậy để tao kể lại chi tiết hơn vậy,mất công quá:
-Pipi có mặt cùng lúc với AC,không kìm nén nổi bản thân trước những lời đườn g mật và không kém phần khiêu khích của The King nên Pipi đã lao cả tấm thân mình vào hàng PS với AC trong khi tao đi gọi LC.
Hát hò thì thôi không kể nữa,kể về ăn uống nhé:
-Như chúng ta đã biết là hôm đó anh em đã uống đc 66 cốc bia,tao với "bia lượng" kém cỏi chỉ xin có 5 cốc.Thế nhưng lại có 2 chú em là TA và Đ Nam uống nước ngọt,Đ Nam thì ôm lon Fanta còn TA ôm lon Pepsi có in anh "Rô lan đi nhô",rất nhắng là cứ đợi thằng Hoàng béo uống xong là chú TA lại vồ ngay cái cốc hết để ngay trước mặt để ra vẻ chinh chiến và được thể mắng anh em chả chịu uống :)) .Cái thằng TA này đang chè chén no say lại về đi "cắm", hư quá cơ,CN mà cũng không tha,căn bản cháu nó vội về bóc tem con hàng mới có ý mà.Con hàng theo nó kể là giá khoảng 6 tr VNĐ -->đấy là cái máy tính,....thằng nào nghĩ bậy :))
Ăn uống kể đến đấy là đc rồi,tiếp theo là bãi tre nhà sàn:
-Cái nhà sàn ấy theo chú Trề nghĩ ở giữa có cái thân cây là để tiện cho ai múa cột cho đỡ buồn ý mà,Pipi được dịp với LC mới đi công tác ra nói chuyện rất sôi nổi.Chả là LC sáng nay bay vội chuyến 12h đêm để còn kịp đi đú với anh em cả ngày,theo như em nó kể là các bạn nữ Sài Gòn rất chi là xinh làm Pipi không kìm được nhảy bổ vào LC đòi nó kể nữa.Tuy nhiên với cái khả năng ”tài không đợi tuổi” cháu Pipi nhà mình cũng không kém cạnh mà kể ra 1 tràng những câu chuyện muôn đời vẫn cứ hấp dẫn lôi kéo thêm Đ Nam với Thanh gà.Dù mới 19 tuổi +2 ngày nhưng Pipi tỏ ra rất uyên thâm bác học,kể vanh vách mọi sự đời từ thượng vàng đến hạ cám có đủ,bái phục chú mày…..
Thế này thôi nhé, đọc xong nhớ oánh giá lại nhé Pipi với TA !
Plz vote …->Vâng xin cảm ơn và sau đây là 1 phút dành cho quảng cáo
 
Tao chỉ hỏi là mày có Vote không thì bảo,toàn chê bai,giỏi thì kể lại tao nghe cái coi !
 
hmm,...... tình hình CLB bóng rổ cần bàn bạc cụ thể,.........
đề nghị post lên forum lớp chi tiết,....
*&%^&*&*(&()&%*&%&*(&*^
thứ 6 đi nhá,.... hé hé,......
 
Tin nóng hổi trong ngày là 1 bộ kiếm hiệp T2 đang sản xuất,ai có nhu cầu cộng tác xin viết bài và gửi cho Alex hoăc Endless chứ không trực tiếp post lên,mong mọi người cộng tác vui vẻ và thông cảm vì BBT muốn tránh việc lộn xộn trong câu chuyện!
Cám ơn trước cái đã !
 
Ặc, làm cái gì mà đánh giá bài hay loạn lên thế :-/ Viết chuyện gì thía :p
 
Nữ nhi Trang béo lẩn thẩn đi tới bờ vực, miệng lẩm bẩm " chàng ơi sao chàng lại đi theo con ả đào mất rậy đó mà bỏ quên thiếp nơi hẻo lánh này. Thiếp giờ mất chàng nên chẳng còn gì để sống nữa. Vĩnh biệt tất cả......." . Đến bên bờ vực, hét to: "Tổ sư bố chàng ơi!" rồi bùm 1 phát, cô ả này phó thác thân xác mình cho vực sâu.................
 
Chỉ tiếc dưới đáy vực lại là 1 dòng sông chảy xiết chứ không phải đá sỏi gì.Bù lại là 1 đàn cá sấu đang nhìn Trang bíu với con mắt thèm thuồng cực độ,tuy nhiên với định luật 2 của Newton P=m*g + "Anh xờ tanh" E=mc2 nên đàn cá sấu cùng với dòng nước bị oánh bay lên bờ để lại mình Trang với lòng sông khô cạn :))
 
Lạy mấy người tha cho tui, b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã chừa chưa "ku",ai bảo không chịu đọc cho rõ ràng nên mới bị quây solo cho 2 phát,mà này bao giờ lại bị "bán" ý nhể ? :))
 
Bán buôn gì, ai bị bán, b-), :))
Chưa biết được, mai mới mua vé mbay, chắc tầm 2,3/9 gì đóa. :D
 
Ái dà gớm nhể,định thi solo với mình đây mà,thích chiến ko vào forum T2 chiến đê !
 
Xuất khẩu lao động sang Trung Quốc,..... :p
Đánh giá chủ đề 5 sao đê anh em,.......
 
Xuất khẩu lao động đâu mà,đấy gọi là đi tìm thú vui tri thức nơi xứ người,Thanh gà ăn nói...chẹp...vô ý quá,nói thế bạn ý dỗi là anh em không được xem cảnh bán mình nữa đâu :))
 
Ặc, thấy bạn ko nói gì là định làm tới đấy à, cẩn thận đấy, b-). oánh cho hỏng người giờ, :p
Đùa chứ, lên buôn thì buôn, mời các ông vào blog viết bài cho tui nhờ, chỉ giỏi spam bài thôi. b-)
 
Ồ "naughty girl",định oánh thủ lĩnh ma giáo hử,mà nói thật là người hỏng nhìu thứ phết roài đấy(chính xác là già theo năm tháng :)) ),tuy nhiên 19 năm vẫn chạy tốt.Thích vô Blog T2 thì okie,tuy nhiên spam trong này có cái thú riêng của nó mà....
 
Back
Bên trên