T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

Mk dạo này Hao lởm quá vào mãi chả được,đề nghi mấy ông bà quản lý nâng cấp mạng cho toàn thể thần dân của Hao vào dễ dàng hơn.
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

vào hao như cái lìn, chán đời kinh dị
anh hoàng péo bao giờ khao anh em một tour ăn uống mệt nghỉ đê
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

thể theo ý chú Nam béo, công nhận vào hao như nìn, bao giờ anh em offline đi chơi cho xôm:D. Có thể hơi lâu, chờ dịp thi xong hết đã:)
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

Tao ko bảo vào Hao như lìn mà bảo là mạng Hao như lì..,mày đừng hiểu nhầm .
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

tiếp mục sau sẽ là dạy vượt tường lửa. ai thích học thì nói nhá, đảm bảo chất lượng và dễ use ;))
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

...Hình hoạ, triết, LSĐẢNG...chưa vào đâu chơi bời gì...:(
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
sau đây là list địa chỉ ẩm thực phục vụ mọi người dịp tới ^^
1. Bún chả, Hàng Mành
2. Bún bò Nam Bộ, Hàng Điếu
3. Bún thịt nướng, Lý Thường Kiệt
4. Xôi Yến, Nguyễn Hữu Huân
5. Kem NZ, Lý Thường Kiệt
6. Chè thập cẩm, Tạ Hiền/ Cát Linh
7. Hoa quả dầm, Tô Tịch
8. Phở cuốn, Ngũ Xá
9. Nem chua, Trường Ams
10. Bánh bao Nguyễn Trường Tộ
11. Bún cá Nguyễn Trường Tộ
12. Bánh gối Lý Quốc Sư
13. Ô mai dầm Lý Quốc Sư
14. Bánh trôi tàu, Hàng Giấy
15. Sữa chua, Lò Đúc (chua cực chua)
16. Bún bò Nam Bộ Trần Quốc Toản (ngon và rẻ)
17. Bún lưỡi, Ngô sĩ Liên
18. Phở gà Núi Trúc
19. Bún trộn, bánh đa trộn, Ngô Sĩ Liên
20. Bún riêu Thanh Hồng, Hòa Mã
21. Bún riêu cua , chợ đuổi Đại Cồ Việt (không biết có còn không?)
22. Bánh khúc Quân (Cầu Gỗ)
23. Nem chua rán, ngõ Tạm Thương, Hàng Bông
24. Chè chuối, Nguyễn Bỉnh Khiêm.
25. Caramel Nguyễn Trường Tộ
26. Bánh đúc Lê Ngọc Hân
27. Cháo trai Trần Xuân Soạn
28. Cháo trai Quán Thánh
29. Ốc luộc Nam Đồng
30. Ốc luộc cổng trường Thăng Long
31. Ốc luộc Liễu Giai
32. Ốc luộc hàng Lược
33. Bánh chuối, bánh khoai Tôn Đức Thắng
34. Bánh cuốn Hàng gà
35. Bún ốc chợ Huấn Cao
36. Các món về lươn Mai Hắc Đế hoặc chếch đối diện chợ Hàng Da
...Thằng này nhớ các hàng quán hơn cả nhớ bài vở :)), trời lạnh nếu đi thì chiến cái gì ấm ấm, "18. Phở gà Núi Trúc" tổ sư mày, muốn anh em chết sớm à b-) ... roài sau đó anh em lại đến cosmos đú...:D
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

pó tay rùi. 2 bài đầu còn thấy danh nhân, sau trở lại toàn mấy thứ....
T2 mãi mãi là T2, dù sông có cạn, núi có mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi.
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
sau đây là list địa chỉ ẩm thực phục vụ mọi người dịp tới ^^
1. Bún chả, Hàng Mành
2. Bún bò Nam Bộ, Hàng Điếu
3. Bún thịt nướng, Lý Thường Kiệt
4. Xôi Yến, Nguyễn Hữu Huân
5. Kem NZ, Lý Thường Kiệt
6. Chè thập cẩm, Tạ Hiền/ Cát Linh
7. Hoa quả dầm, Tô Tịch
8. Phở cuốn, Ngũ Xá
9. Nem chua, Trường Ams
10. Bánh bao Nguyễn Trường Tộ
11. Bún cá Nguyễn Trường Tộ
12. Bánh gối Lý Quốc Sư
13. Ô mai dầm Lý Quốc Sư
14. Bánh trôi tàu, Hàng Giấy
15. Sữa chua, Lò Đúc (chua cực chua)
16. Bún bò Nam Bộ Trần Quốc Toản (ngon và rẻ)
17. Bún lưỡi, Ngô sĩ Liên
18. Phở gà Núi Trúc
19. Bún trộn, bánh đa trộn, Ngô Sĩ Liên
20. Bún riêu Thanh Hồng, Hòa Mã
21. Bún riêu cua , chợ đuổi Đại Cồ Việt (không biết có còn không?)
22. Bánh khúc Quân (Cầu Gỗ)
23. Nem chua rán, ngõ Tạm Thương, Hàng Bông
24. Chè chuối, Nguyễn Bỉnh Khiêm.
25. Caramel Nguyễn Trường Tộ
26. Bánh đúc Lê Ngọc Hân
27. Cháo trai Trần Xuân Soạn
28. Cháo trai Quán Thánh
29. Ốc luộc Nam Đồng
30. Ốc luộc cổng trường Thăng Long
31. Ốc luộc Liễu Giai
32. Ốc luộc hàng Lược
33. Bánh chuối, bánh khoai Tôn Đức Thắng
34. Bánh cuốn Hàng gà
35. Bún ốc chợ Huấn Cao
36. Các món về lươn Mai Hắc Đế hoặc chếch đối diện chợ Hàng Da
"Phở gà Núi Trúc", mày đã ăn ở đấy chưa? Ra cái gì mà add nó vào?
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Các bác sợ tốn tiền thì nói béng ra đi , cứ sĩ mãi , hồi trước thi đại học đến nơi mà còn đi chơi ầm ầm ra đấy , bây giờ các bác bảo tốn của các bác 3 tiếng "học ôn" thì em cũng đến chịu :)) Công nhận từng ấy tiền cũng là nhiều thật , vì mấy năm trước làm hội trường có đắt thế đâu .
ĐỔI NGÀY HỘI TRƯỜNG TIẾP NÀY :))
Kế hoach tổ chức 20 năm thành lập trường
(update ngày 06/12/2005)

Sơ lược:
Thứ bảy 24/12/2005 Chủ nhật 25/12/2005: Dành cho cựu học sinh (cả ngày, bao gồm vui chơi, thăm hỏi thầy cô, dạ hội buổi tối,...).
Thứ Hai 26/12/2005: Phần lễ kỷ niệm 20 năm.
Thứ Ba 27/12/2005: Chương trình dành cho học sinh trong trường.

Nội dung chương trình ngày 25/12/2005


Đối tượng: Dành cho cựu học sinh

Thời gian: từ 9h00 - 22h30

Nội dung:

* 9h00 - 11h00: các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí

Mô tả sơ lược: các thành viên về dự hội trường sẽ được phát mỗi người 1 chiếc áo. Dựa trên màu áo của mỗi người, sẽ chia toàn bộ ra thành 10 đội. 10 đội này sẽ tham gia vào rất nhiều trò chơi sẽ được tổ chức trong sáng hôm đó. Cuối buổi sẽ có tổng kết về đội dành được kết quả cao nhất.
Mục đích:
Tăng phần giao lưu, gặp gỡ, làm quen giữa các cựu học sinh của trường, ở mọi khóa học, mọi lứa tuổi,...
Tạo cho mọi người không khí hòa đồng, ai cũng có thể tham gia vào bất cứ trò chơi mà mình thấy phù hợp. Tránh cả việc chỉ những người thân quen, những người trong cùng 1 lớp, 1 khóa mới nói chuyện với nhau,...

* 11h30 - 13h30: Buffet


Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi và ầm ĩ. Mọi người có thể vừa ăn uống, vừa giao lưu nói chuyện và hỏi thăm các thầy cô.


* 19h00 - 22h30: Chương trình dạ hội "Những trái tim hướng tới tương lai"

Thế thứ 7 không làm gì hết à?
Đóng tiền cho ai thế?
Bao giờ thì hết hạn?
 
Vé sẽ được fát trong tuần từ 19 đến 25
có thể là vào các ngày từ 20 đến 23
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

...Nhớ không quên cái ngày hôm ấy
Bát phở thơm ngon nhuốm màu hồng
Màu hồng của ớt ngon phải biết
Đứng dậy tính tiền bát còn nguyên... :((
...Thằng ôn Duy, đổ bao nhiêu ớt vào bát tao...:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Ams là phong cách, Ams là chất, Ams là học khác chơi khác. Hội trường 20 năm tụ hội 20 thế hệ của những con người Ams tinh tú, sẽ tạo nên một lễ hội ấn tượng và đầy ý nghĩa! Chắc hẳn lễ hội đó dù giản dị hay hoành tráng thì đều cần được chuẩn bị thật chu đáo và trọn vẹn. Đấy mới là cái khác của dân Ams!

Chính vì lẽ đó, khi lên kịch bản và kế hoạch cho ngày hội trường 25/12/2005, Ban tổ chức chương trình đã cố gắng làm sao để vừa đáp ứng được ý nghĩa của ngày hội trường, vừa tạo được không khí thân thương gần gũi khi tiếp đón 20 thế hệ cựu học sinh trở về, và quan trọng không kém là phù hợp trong điều kiện con người, thời gian và kinh phí tài chính cho phép.

Khác với mọi lần, về hội trường lần này mỗi cựu học sinh/học sinh phải đóng góp 150.000/50.000 VND, không tính phần tài trợ của những người có điều kiện và khả năng.

150.000? Một mức tiền phải chăng là vô lý đối với cựu học sinh chúng ta?

Về thì có cầu kỳ gì đâu, ăn uống giản dị thôi, hoạt động vui chơi thì vui là chính, thăm trường, gặp gỡ lại thầy cô bạn bè là chính. Đối với chương trình dạ hội thì chắc cũng không phải lo nhiều, nhất là mặt tài chính vì trường Ams giàu lắm, không lẽ không có tiền? Khả năng xin tài trợ thì chắc ổn rồi. Còn cựu học sinh chúng ta, nếu về trường, thấy trường cần gì, các cá nhân và tập thể có thể tự nguyện đóng góp. Thu tiền 150.000 như vậy ngay từ khi đăng ký vé có vẻ như thương mại hóa thì phải! Mà đóng góp tiền như vậy, ai biết được tiền sẽ đi đâu? Không đóng góp, chẳng lẽ không có vé? Không có vé, về thăm trường chẳng lẽ lại không được đón tiếp?

Hiện nay đang có nhiều dư luận phản hồi về việc đóng góp này.

Nhưng nếu ai cũng biết một chút thông tin bên lề :

- Thiết kế và xây dựng cổng trường: không dưới 500 triệu mà cho tới giờ phút này nhà trường vẫn phải để lại một phần vì không đủ kinh phí.
- Tổ chức lễ đón nhận huân chương hạng nhất tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội: 3000 khách mời tương ứng 3000 suất buffet, 3000 suất quà kỷ niệm…:
- Lễ hội cho học sinh và giáo viên trong trường: gồm buffet, cắm trại và các hoạt động của Đội, của Đoàn trường, quà cho các thầy cô giáo trong trường
- Lễ hội đón cựu học sinh: vui chơi, buffet, dạ hội, quà tặng cho cựu học sinh, quà tặng cho các thầy cô giáo
- Tập san
- Và những chi phí nhỏ vụn góp thành những con số khổng lồ ngoài dự tính.

Hội trường 20 năm là một ngày có ý nghĩa đặc biệt! Về phía nhà trường, để chuẩn bị cho ngày hội này, trường đã quyết định xây sửa lại cổng trường để chào đón các em trở về thăm trường. Và nguồn thu của trường: ngoài một phần tài trợ của Sở giáo dục, hòan toàn gói gọn trong quỹ của trường và ủng hộ tự nguyện của một số các cá nhân là cựu học sinh. Nhưng thay vào việc chờ đợi cho đến khi xin được tài trợ, đóng góp từ phía cựu học sinh, trường đã tự chi trả phần sửa và xây dựng cổng trường.

Còn về phía chúng ta? Liệu chúng ta có thể đóng góp gì giúp cho trường nhân dịp này? Chính vì lý do đó, Hiệp hôi học sinh trường HN-Amsterdam HAO đã nhận trách nhiệm chính trong việc tổ chức ngày lễ hội đón tiếp cựu học sinh vào ngày 25/12/2005. Thiết nghĩ đây cũng chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất và là sự hỗ trợ thiết thực nhất cho trường lúc này.

150.000 khi về thăm trường, liệu có phải là quá nhiều để thay lời cảm ơn?

Chúng ta nghĩ sao đến những người không về dự hội trường được nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp? Nghĩ sao đến những tên tuổi cá nhân và tập thể đã và đang âm thầm ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho trường trong suốt những năm qua: Tập thể lớp Toán 1 85-86, tập thể lớp Toán 1 85-88, anh Trần Huy Bình L1 88-91, chị Ngô Tố Giao H2 khóa 86-89, anh Mai Thanh Hà L1 khóa 92-95, những người tài trợ xây sửa trường, cung cấp trang thiết bị cho trường, tặng học bổng… ?

Còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày hội trường, và bản thân HAO cũng đang trong quá trình đi tìm các nguồn tài trợ để phục vụ cho công tác làm hội trường. Dự tính chi phí sơ bộ:
- Đóng góp trợ giúp nhà trường trong việc xây phòng bảo vệ 85 triệu
- quà tặng cho các thầy cô giáo (mỗi người một cuốn tập san trị giá 180.000 đồng) – 54 triệu;
- tiệc buffet + nước uống cho 1000 suất – 100 triệu
- chi phí lều trại – trên dưới 10 triệu
- chi phí sân khấu + dàn âm thanh ánh sáng – trên dưới 50 triệu
- chi phí phóng sự, thời trang, văn nghệ - trên dưới 30 triệu
- chi phí in ấn, trang trí – trên dưới 20 triệu
- Áo phông kỉ niệm – trên dưới 100 triệu
và các chi phí khác…. Tổng cộng trên dưới 350-400 triệu.

Dự kiến xin tài trợ 200 triệu….Và tính đến ngày 7/12/2005 con số tài trợ vẫn là Zero...Và thứ sáu 9/12 đặt cọc 20 triệu cho 1000 suất buffet hạng thượng khách, 85 triệu tiền xây cổng trường….chi phí dồn dập

Những ngày đầu… Ban tổ chức dự tính miễn phí toàn bộ, chỉ lập quỹ ủng hộ tự nguyện để cựu học sinh khi về trường sẽ đóng góp.

Và vài tuần trước đây… Không có sự hỗ trợ về tài chính của trường, không một hồi âm của các đơn vị tài trợ, HAO tự lập hoàn toàn với chi phí không nhỏ của chương trình. Một quyết định khó khăn đã được đưa ra: mức đóng góp 150.000 (10$) đối với mỗi cựu học sinh khi đăng ký về dự hội trường. Và với khoảng 1000 cựu học sinh và 500 học sinh có khả năng về dự hội trường, với số tiền đóng góp bắt buộc thì tổng thu mới được 175 triệu – khoảng một nửa số tiền cần thiết.

Và điều mà ban tổ chức nhận được là những dư luận với rất nhiều ý kiến đóng góp, sự phản đối, sự e ngại… Chính người trong Ban tổ chức cũng mất nhiều ngày tranh cãi… “ khóa em có bao nhiêu người đăng ký về, nhưng biết phải đóng đến 150.000 bọn nó thấy chán và vô lý nên bỏ hết”… Liệu Ban tổ chức có nên thay đổi quyết định?

Khi chỉ còn 18 ngày… Nguồn thu vẫn nguyên không tăng thêm, và các khoản chi ngày càng tiến gần. 150.000/1 người vẫn phải bảo lưu. Những thông tin phản hồi không ít khiến Ban tổ chức lo lắng và không tránh khỏi nỗi buồn. Tiệc lớn đặt ra cho ai? Lễ hội ấm áp ý nghĩa dựng nên hướng về ai? Là ai ngoài 8000 cựu học sinh của Ams từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về sau hơn 7300 ngày? Và chúng ta về là để thăm trường, thăm thầy cô, tăng thêm tình đoàn kết giữa các lớp, các khóa hay chỉ là để đơn lẻ bạn bè tụ tập rồi lại kéo nhau đi chơi riêng? …

Giảm số tiền xuống, một giải pháp tốt?

Nếu như ai đó ngồi tính toán bảng chi tiêu của chương trình cũng như các hoạt động bên lề của hội trường 20 năm thì sẽ thầy rằng, chỉ cần giảm một khỏan thu nhỏ 10.000/1 người thì Ban tổ chức cũng sẽ không biết sẽ phải lấy thu ở đâu để bù vào? Hay cắt gọn gần hết các hoạt động và dịch vụ?
150.000 là khỏan chi nhỏ nhất cho 1 cựu học sinh khi quay trở về nếu như tính đến:

- Buffet + nước uống 100.000VND/1 phần cho hơn 200 thầy cô giáo, hơn 20 triệu?
- Quà tặng cho thầy cô – hơn 50 triệu?

Hơn 70 triệu đó chia đều cho 1000 cựu học sinh sẽ về tham dự hội trường – 70.000VND/ người. Vậy số tiền thực sự mà mỗi cựu học sinh đóng góp cho chi phí của chính bản thân mình và đóng góp cho việc tổ chức hội trường – 80.000VND/người liệu có phải là nhiều?

150.000 = 1 vé ca nhạc
150.000 = 1 cái áo
150.000 = tiền lương gia sư 1 tháng của 1 sinh viên
Nhưng thực tế 150.000 = vô giá

Amser không tiếc 10$ để đóng góp và xây dựng ủng hộ cho hội trường. Nhưng Amser sẽ phản ứng khi không rõ mục đích và cách thức sử dụng của con số 10$ đó. Chúng ta , những Amser luôn tự hào và yêu Ams, mong cho Ams những điều tốt đẹp. Với 150.000 VND lo cho chính những dịch vụ của cá nhân mình, đã góp phần chia sẻ gánh nặng cho trường, san sẻ bớt khó khăn cho HIệp hội học sinh Ams trong việc tổ chức bữa tiệc lớn của chính chúng ta. Tết đến, con cái về sum vầy, mỗi người góp 1 chút, chai rượu, cân gạo… làm cho cái Tết trở nên đầy đặn vẹn tròn hơn. Chính vì niềm tin vào sự đòan kết và sức mạnh cộng đồng của Amser khi khó khăn mà ban tổ chức vẫn tự tin khi công bố mức đóng góp đối với mỗi cá nhân khi quay trở về.

Những điều tốt đẹp không tự nhiên xuất hiện, và càng không tự nhiên tồn tại…tất cả đều cần có một sự chung vai gánh vác chia sẻ trách nhiệm và tình thương. “Freely give, freely given”. Chúng ta không phải là một vị khách xa lạ và khó tính khi trở về. Chúng ta là những đứa con trở về nhà… Chúng tôi ban tổ chức chương trình lễ hội cho cựu học sinh kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của mọi người, cho một ngày trở về sau 20 năm đầy ý nghĩa và kỷ niệm."

Nghe thì thấy đúng là 150.000 là hợp lý nhưng mà 150.000 không phải nhỏ chút nào, đặc biệt là nó đúng vào khoảng thời gian thi học kì, coi như nguồn từ bố mẹ là khó mà có được, còn mình thì không biết đến lúc đấy còn đủ lực không, phải đợi đến gần gần thời điểm để xem đã...
 
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

kinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
béo kaka bây giờ cũng đú làm thơ :mrgreen:
 
Ông Thắng béo ngày càng khinh anh em như mẻ,"ông nói ai thì nói mẹ ra đê,sao cứ nói lấp lửng thế bố mày cáu".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: danh nhân và tin tức T2 dô dô

Tao nhớ hôm đó ngồi cạnh chú AT,nó chỉ gắp thịt ăn và gọi thêm 2 đĩa quẩy để 2 thằng ngồi ăn vã bên cạnh bát phở đỏ ngầu vì tương ớt.Chả hiểu cái hàng đấy chơi ớt gì mà vãi hàng thế,nhưng bi giờ thì bớt cay rồi.

----------

Bạn nào muốn húp Phở nhớ ra Lò Đúc chiến đấu nhé!
 
Nguyễn Minh Đức đã viết:
Ông Thắng béo ngày càng khinh anh em như mẻ,"ông nói ai thì nói mẹ ra đê,sao cứ nói lấp lửng thế bố mày cáu".
...ẶC, cái gì đấy, ai lấp lửng gì đâu, em chỉ viết 3 dòng cuối thôi, phần trên là tin của HAO mờ, oan gia:(( ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên