T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
hum nay nhắng vật..có 1 thằng trông mặt rất chi là đẹp trai ở lớp, tình cũng hay, cả bọn đi chơi, nó lại ko bít đi xe máy, mà chỉ ngồi mình đèo mới nhắng chứ.....
hmm, cẩn thận cứ đánh nhầm dấu là chết có ngày :))
 
sau 1 tuần học tập, giờ cũng tương đối quen với học DH rùi......
Lớp tao vẫn chưa có lớp trưởng chúng mày a`............^^
Tao định xung phong làm nhưng lại nghĩ đến đống công việc vô bổ phải làm thì lại chán nên thôi ........^^
-----------------------------------------------------
Học triết cũng hay phết, chắc tại mấy người dạy nhắng........
Có điều tao không hiểu phải học triết thế nào để thi đây......học thuộc thì chắc tao ko điên đến mức đấy...........
Học toán là khó nuốt nhất........
--------------------------------------------
Có điều này mới hay.........bọn tao năm cuối mới học GDQP-> vãi nhắng............
 
...tao hôm nay học Triết buổi 2...tiết một buồn ngủ lắm...tại đấy là giờ buồn ngủ...nhưng mà tiết 2,3 thì oke...ông thầy dậy hay lắm...mỗi tội ông ý sắp đi công tác rồi...hehe...3 tiết hình họa...tiết đầu: giói thiệu ~~> bùn ngủ...2 tiết sau cảm thấy hay phết...nói chung là oke...
 
5' cuối tiết triết , Mrs Tùng Lâm :
-Cô dạy về triết học Phật giáo trong 1 thời lượng khá nhiều thế này , hi vọng 1 số trong các em sẽ lên được cõi Niết Bàn (Nirvana) !!!

Chết cười !
 
...e hèm , hôm nay của em chắc giống hôm qua của AT quá , 3 tiết hình họa (hi vọng là không buồn ngủ) với 3 tiết triết mà mình rất ... kết (để ngủ thì tuyệt) :)) ...
 
... Híc , khốn nạn thay khi môn triết phải làm tiểu luận , anh em mình sao khổ vậy AT. Nghe chú Hải có vẻ định đi mua bài luận ở đâu đó... Hỡi thần dân T2 có ai phải làm thì giúp đỡ anh em zới nhá :)...
 
... Học tiếng anh mà buồn ngủ vãi đái, con mụ dạy như lìn ý , nói thì nghe chán ơi là chán, bật băng lên thì nói như ăn cướp nghe không nổi, chán hẳn nhưng mà môn này lại là môn thư dãn rất tốt cho các môn khác :)) ...
 
...Nghĩ mãi mà không ra được tình tiết gì đặc sắc để viết truyện tiếp , có ai gợi ý không ...
 
...Đang nói đến đoạn mọi người ở "Bô bô tình tửu" tề tựu chuẩn bị quyết chiến ma giáo, phe chính đạo nổi bật là những gương mặt AT kiếm khách , Hà Tỉn đại sư , phương trượng Thích Đại Duy , Xích Dylon, Nam chính gờ bê, mới đến còn có "Thần cú đại hiệp Tuấn Anh"(NTA), "Ngự miêu tóc xoăn Đặng thiếu gia" ... (còn nhiều nhưng không biết gọi tên thé nào)...
 
...Cũng phải nói đến phe Ma giáo đã biết phe chính giáo có ý định quyết chiến nên đã chuẩn bị lực lượng đông đủ. Hàng loạt các đại ác ma trở về quy tụ dưới trướng của "Đức thú đại vương". Đó là đôi trai lởm gái giang hồ Hoàng Cương mắt trố và Vân sề cô nương , Xích phó Pippi cũng có mặt , rồi Hoàng Dược Minh dù võ công kém cỏi cũng đến để xơ múi, thêm vào đó là các đại ác ma như "Ma thiết thủ Thanh gà", "Hải Bình ma nhân"...Nhưng thật lạ là không có sự xuất hiện của Dung ma ma cũng như "Xích luỵên Như thú" ở cả 2 phe ( chắc đi chơi lẻ)...
.............2 phe đã hẹn ngày quyết chiến trên đỉnh "AMS tư quá nhai" (tầng 4 á).................
.............Kết quả cuộc chiến ra sao hồi sau sẽ rõ..............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Thắng đã viết:
...Cũng phải nói đến phe Ma giáo đã biết phe chính giáo có ý định quyết chiến nên đã chuẩn bị lực lượng đông đủ. Hàng loạt các đại ác ma trở về quy tụ dưới trướng của "Đức thú đại vương". Đó là đôi trai lởm gái giang hồ Hoàng Cương mắt trố và Vân sề cô nương , Xích phó Pippi cũng có mặt , rồi Hoàng Dược Minh dù võ công kém cỏi cũng đến để xơ múi, thêm vào đó là các đại ác ma như "Ma thiết thủ Thanh gà", "Hải Bình ma nhân"...Nhưng thật lạ là không có sự xuất hiện của Dung ma ma cũng như "Xích luỵên Như thú" ở cả 2 phe ( chắc đi chơi lẻ)...
.............2 phe đã hẹn ngày quyết chiến trên đỉnh "AMS tư" (tầng 4 á).................
.............Kết quả cuộc chiến ra sao hồi sau sẽ rõ..............
Sửa .... Đỉnh " Ams tư " Thành .... " Ams Tư Quái Nhai " :d
 
Đặt tên 1 số địa danh :

Anh em làm cái thống kê nhân vật và địa danh ,,, viết truyện cho nó logic ... ke ke

Dãy Núi : Ams Đoạn Trường Nhai ( khu nhà anh em học đấy )
Đỉnh Núi : Ams Tư Quái Nhai ...
Động : T2 Phong Nhai (305)

Thung lũng : Ams La Đả Chảo ( sân trước - chào cờ )

Tiểu Lộ ( đoạn đường ngắn - kiểu giữa 2 vách núi , hẻm ) : Trúc Tử lộ ( Núi trúc - Nam cao )
Trường Lộ : La Võ Tứ lộ ( Giảng võ ) , Thành Mã Chi lộ ( Để La Thành ) , Cát Linh Tiêu Diêu lộ ( Cát Linh ) , Mã Ngũ lộ ( Kim mã ) , Hà Kim Phiêu lộ ( Thái Hà ) ,


Còn tiếp ..........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tán thành.........cần thống nhất tên nhân vậtmvaf làm lại 1 cốt chuyện mới,update thật nhanh và xâu chuỗi các sự kiện để có 1 tác phẩm để đời cho con cháu T2 sau này....
 
...Mọi người ai nghĩ ra tên gì hay hay thì post lên gấp nhá... đặc biệt là tên nhân vật cho truyện nhiều tình tiết thu vị hơn :D...
 
...chán quá ,học hành vất vả khổ quá đi thôi 7 tiết triết trôi qua mà minh vẫn không hiểu môn này nói về cái gì , chán mớ đời , chẳng lẽ mình chết triết sao có ai đồng cảnh ngộ không :(( ...
 
...Về truyện cần phải phân biệt rõ chính tà, còn mấy thằng lằng nhằng như Trề Tiểu Bảo là không đựơc, phải cho nó vào bên nào đó chứ để nó đàu đường có chợ xuất hiện 1 cái rồi biến mất luôn thì chán lắm...
 
...Sao dạo này có mỗi mình post bài năng suất , các bác tuần học 7 buổi à , chăm dễ sợ luôn...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên