T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...mãi mới được hôm chủ nhật thoải mái...tý nửa thì phải về quê...may mà chiến thuật: chiều nay đi họp hội sinh viên, không thì chắc cả tuần què quặt...keke...thắng Pipi, anh em bảo: bây giờ sang topic khác câu...để topic lớp mình viết truyện + thổ lộ các chuyện đại học cho nó dễ theo rõi...oke???...
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...mãi mới được hôm chủ nhật thoải mái...tý nửa thì phải về quê...may mà chiến thuật: chiều nay đi họp hội sinh viên, không thì chắc cả tuần què quặt...keke...thắng Pipi, anh em bảo: bây giờ sang topic khác câu...để topic lớp mình viết truyện + thổ lộ các chuyện đại học cho nó dễ theo rõi...oke???...
ok .... đồng ý với mày .... để topic lớp mình trong sạch 1 thời gian ... ke :D ...... Còn viết truyện ... lại hay không tùy mọi người ........ tao nghĩ nên viết lại cho rõ ràng ....... _&)*($&#%&*)
 
nguyễn ngọc duy đã viết:
Ở nhà cả ngày vất vả quá, suốt ngày fair cho con bú hix hix


Thôi ông Duy béo ơi ... cho tao xin đi .................... ? [-x mệt mày quá 8-}
 
You've Got A Friend - CAROLE KING
/----------------------------------------------------\
When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothin', wo nothin' is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night.

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin', oh yeah babe
To see you again
Winter, spring, summer, or fall
Now all you got to do is call
And I'll be there, yeah yeah yeah
You've got a friend.

If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that 'ol north wind should begin to blow
Keep your head together
And call my name out loud, now
Soon I'll be knockin' upon your door.

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come runnin', oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer, or fall, yeah
All you got to do is call
And I'll be there, yeah yeah yeah

Hey ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
Well they'll take your soul if you let them
Oh yeah, but don't you let them.

You just call out my name (out my name)
And you know wherever I am
I'll come runnin'
To see you again, oh babe, don't you know 'bout
Winter, spring, summer, or fall
Hey now all you got to do is call
Lord I'll be there, yes I will, oh
You've got a friend.

You've got a friend, yeah
Ain't it good to know you've got a friend
Ain't it good to know you've got a friend
Oh yeah, yeah
You've got a friend.
\----------------------------------------------/
^^
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...mãi mới được hôm chủ nhật thoải mái...tý nửa thì phải về quê...may mà chiến thuật: chiều nay đi họp hội sinh viên, không thì chắc cả tuần què quặt...keke...thắng Pipi, anh em bảo: bây giờ sang topic khác câu...để topic lớp mình viết truyện + thổ lộ các chuyện đại học cho nó dễ theo rõi...oke???...

Viết lại đi ^^
Lần này viết lại đề nghị qui củ một tí ko nên viết lộn xộn bừa bãi, giọng văn khác nhau nhưng nên thống nhất và ý tưởng và kịch bản của câu truyện, tao nghĩ viết về từng chương một từng đứa một từng mảnh đời (nên có chút gì đó giống giống với thực tế )rồi ghép lại thành một bức tranh toàn cảnh võ lâm T2 ^^ sẽ rất thú vị :))
Tao mới đưa ý tưởng thế chúng mày xem, nhanh nhanh chóng chóng rồi xúc tiến luôn ^^ máu lắm rồi đây :x

ps: anh Thanh có quả avatar hot quá ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Việt Thanh đã viết:
Bách Khoa thì chấp nhận đê.........
Học trâu sau bằng cấp tốt..........
(Hic, mà đằng nào chẳng học thêm mấy cái chứng chỉ nữa.............)
Thế mới tiến bộ được............
^^
Tốt cái cưt...ra vẫn thất nghiệp như thường kia kìa...***** hiểu về sau có đủ tiền nuôi vợ không ......*****....
 
Đi học Đh kiểu gì mà thằng nào cũng keu chán,đứa bạn tao bức quá gọi điện than thở với mình....mình cũng than thở với nó,thế rồi 2 đứa không muốn đi học Đh nữa .....nói chung là tất cả mọi thứ ở Đh đều rất chán...không thể nuốt nổi .....
 
Tao thấy ở nhà là tốt nhất ,,làm cái mà mình thích,học cái mà mình thích học như thế mới la cuộc đời ..........
 
tao ghét tất cả mọi thứ mà tao có ...tất cả đều như cứ t!!!!!!!!!!!!!!
 
Anh Hải ơi cho em xin ít tiền lẻ trong túi mí lại quần áo giày dép của anh nhá.. có mobil thì téng luôn đi
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Sao dạo này có mỗi mình post bài năng suất , các bác tuần học 7 buổi à , chăm dễ sợ luôn...

coN HEO đã sắp có 1 sao rồi à
đùa thôi bây h tao cũng chẳng có thời gian để chat và bắn GB nữa rùi
STRESS mệt mỏi căng thẳng :((
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...e hèm , hôm nay của em chắc giống hôm qua của AT quá , 3 tiết hình họa (hi vọng là không buồn ngủ) với 3 tiết triết mà mình rất ... kết (để ngủ thì tuyệt) :)) ...


CÒn tao thì ..........muốn ngủ chẳng được.......vừa vào lớp đã phát biểu 1 câu xanh rờn :" tôi rất khó tính , tính tôi rất nóng "
lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mắt mình
3 tiết không cho ra chơi
 
Nguyễn Thanh Hải đã viết:
Nói cung là đi học ĐH rất chán...hôm qua đi học tiếng anh...các bạn có biết Gv day gi không? Dạy lại bảng chữ cái....bắt đánh vần......ngôi 3 tiết chán chết ....nói chung mấy buổi sau tình hình là phải bùng thôi ....

Tình hình chung thôi
tao cũng dứa này 6 tiết hoc được bảng chữ cái và thêm được số đếm
one two .......................
không thấy mình ghi gì ( nói chính xác là ghi được 2 dòng ) bà tiếgs anh (vừa già vừa xấu vừa điệu ) đã dằn họng : " có những người biết trước TANH nhưng điểm không cao đâu .) chán hẳn không còn gì để nói :((
 
Sao thấy mọi người bảo năm thứ nhất xả hơi cơ mà..........
Vào học choáng quá thấy mình thật stupid
lại còn thêm công tác lớp lúc nào cũng quay như chong chóng
về nhà chỉ muốn ngủ thôi
 
Thôi tranh thủ lên nửa tiếng tâm sự tí thui
bây giờ phải đi học tiếng anh
hôm nay và hôm thứ 6 phải học 3 ca ,,,,,,,,,,,,,,..........mệt
 
Có ai có kinh nghiệm học Đại học gì không
thầy cho 1 đống tên sách chẳng biết học thế nào và từ đâu
đọc sách ............. hiểu có tí tẹo tèo teo
 
Tạm biệt hẹn thứ 7 nhé .......... T2 ơi sao học đại học khó và khổ thế ???????????
 
...khổ cái dek gì...tao thấy cũng bình thường...môn học không phải là chán, tao thấy khá hay, kể cả những môn như Triết với cả LS đảng...do giáo viên là chính thôi...nhưng mà nếu chúng mày cố gắng như hồi thi đại học thì sẽ không thấy chán đâu...^^...Đời là bể khổ, học là con thuyền...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên