T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Lê Vân đã viết:
Chàng đỡ nàng vào khuê phòng rồi dùng công lực của mình ép chất độc ra ngoài, may mắn thay do lưu lạc giang hồ bấy nhiêu năm và được bậc tiền bối dạy bảo nên chàng có biết chút ít về y thuật đủ để chữa cho bản thân khi gặp thương vong do đó không mấy khó khăn zi` ma` chàng o tìm được lá thuốc để đắp vết thương cho nàng.Cô gái hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm và người kiếm khách cũng tận tình chăm sóc.Đến ngày thứ tư nàng đã tỉnh lại
Thế trong 3 ngày 3 đêm ấy có gì xảy ra ko .....? hé hé hé :D
trích Dung mama : " mấy thằng giang hồ , bố của khốn nạn "
 
ừ , thứ 7! nhất quyết rồi !
5h begin, 4h30 tập trung !
nhớ có mặt đầy đủ !!
 
Hoàng Ngọc Anh Cương đã viết:
Moi toanh đây!Mãi mới dc châp nhận!Thôi xin môt bài cái đã ...hehe ....
hí ................ Cương bíu nhà mình lên roài ............. nhỗ tay anh em ...........
 
Thằng Tuấn anh nà có vẻ chuyên gia câu bài nhỉ
nhưng mà post bài chán quá
Lần sau mày post bài cho nó có nội dung 1 tí
đọc không hiểu gì cả
 
...Hằng cô nương vốn là người của "U Mê phái" một môn phái bí hiểm đã tồn tại từ khá lâu trên núi Hắc Toàn Lâm , không có nhiều người biết đến. Từ nhỏ nàng sống cùng với sư phụ là "Hắc Tố bà bà". Mấy năm trước đã xảy ra 1 cuộc huyết chiến giữa U mê phái với tập đoàn Ma Giáo. Toàn bộ đều bị giết chết và bị bắt đi, sư phụ nàng đã mở đường máu đưa nàng chạy trốn , nhưng do bị trọng thương nên đã qua đời.Từ đó nàng sống 1 mình trong nơi rừng thẳm...
 
...Nguyên nhân sâu xa của cuộc huyết chiến năm xưa là do "Đức thú đại vương" lo sợ bí kíp bí truyền của U mê phái sẽ lấn át võ công của hắn, bí kíp tuyệt đỉnh bí truyền của phái chưa có ai học được trọn vẹn nên đã thất thủ trước ma giáo...
 
... Nói tiếp đến Hằng cô nương, từ lâu đã sống cuộc sống cô đơn nơi rừng núi lạnh lẽo, thiếu tình thương. Nay nàng lại được At kiếm khách chăm sóc kíu sống mình.Nàng cảm thấy ân hận vì đã chủi mắng và định giết chàng. Sự ân cần chăm sóc của AT đã khiến nàng cảm động vô cùng, 2 con người gặp nhau thật tình cờ nhưng như là đã có duyên từ kiếp trước... Sau 1 thời gian, thương thế của nàng đã hoàn toàn bình phục, thời gian trôi đi thật nhanh đối với họ ...
...Trong một lần luyện tất pháp thi triển chiêu "tất sát giáng thiên " AT bỗng nhìn thấy trên trần ghi những dấu hiệu lạ. 2 người cùng nghiên ghi chép lại thì ra đó chính là bí kíp độc môn "Mê kiếm vô địch" .Hằng cô nương từ ngày phát hiện ra bí kíp không ngừng tìm hiểu nung nấu ý định trả thù cho môn phái của mình.Sau 1 thời gian luyện tập toàn bộ bí kíp theo đúng những gì đã ghi võ công của nàng thăng tiến nhanh chóng có phần vượt trội so với AT kiếm khách, nhưng chưa thể so sánh với "Đức thú đại vương". AT kiếm khách cảm thấy bộ bí kíp này tinh diệu chưa thể khám phá hết ngay được. Nhưng rồi chuyện đau buôn đã xảy ra.... Quá nóng lòng trả thù , Hằng cô nương tin rằng bí kíp bôn môn đủ để giết đc kẻ cầm đầu ma giáo. Nàng giấu AT lẻn bỏ đi tìm kẻ thù. Nhưng nàng đã lầm , những gì nàng học được chưa phải là võ công trác tuyệt. Chỉ sau vài chiêu nàng đã bại dưới tay Đức thú. Bị bắt nhốt vào đại bản doanh của Ma giáo. Vì nể trọng nàng là người gan dạ nên hắn không đối xử tệ bạc và bất nhã với nàng....
 
...nói đến AT kiếm khách sau khi nghe tin dữ đã định giải cứu cho nàng nhưng tự lượng sức mình. Chàng quay về hang động quên ăn quên ngủ luyện tập bí kíp nung nấu quyết tâm giải cứu cho nàng.Với ngộ tính cực cao chàng đã dần dần ngộ ra được sự tinh diệu của bộ kiếm pháp. Thấm thoát đã nủa năm trời, ngày hẹn tụ hội của các cao thủ chính phái đã đến gần chàng cũng đã luyện thành kiếm pháp vô địch....
...tại Ams "Bô Bô Tình Tửu" các cao thủ đã dần dần xuất hiện , trong đó có Nam Chính gờ bê, Xích Dylon, Hà tỉn đại sư... Trong quan đã dần sôi nổi các món ăn dần dần đựơc đưa ra nào là "nem "công chả phượng , rựu " chè " đầy đủ như bữa ăn cuối tiễn đưa người ra trận. Rồi At kiếm khách cũng đã đến , trông chàng đã khác trước khá nhiều , tóc đã có sợi bạc, mặt đã có nếp nhăn , người gầy hơn trước nhưng nổi bật là ánh mắt rực lửa phong khí hơn người(không biết có phải vì món ăn ngon không)...
 
... thôi viết thế thôi , không ngờ mình cũng có năng khiếu , cốt truyện hay bất ngờ. Chúng mày viết tiếp đê (nhớ khai thác thật tốt nhân vật Hà Tỉn đại sư nhé:) )...
 
thì tao đã bỉu .... càng ngày càng loạn thế mà ................... ke ke .......... nhìu nhân vật chính wé ke ke .........................
 
Lê Kim Thắng đã viết:
... Nói tiếp đến Hằng cô nương, từ lâu đã sống cuộc sống cô đơn nơi rừng núi lạnh lẽo, thiếu tình thương. Nay nàng lại được At kiếm khách chăm sóc kíu sống mình.Nàng cảm thấy ân hận vì đã chủi mắng và định giết chàng. Sự ân cần chăm sóc của AT đã khiến nàng cảm động vô cùng, 2 con người gặp nhau thật tình cờ nhưng như là đã có duyên từ kiếp trước... Sau 1 thời gian, thương thế của nàng đã hoàn toàn bình phục, thời gian trôi đi thật nhanh đối với họ ...
...Trong một lần luyện tất pháp thi triển chiêu "tất sát giáng thiên " AT bỗng nhìn thấy trên trần ghi những dấu hiệu lạ. 2 người cùng nghiên ghi chép lại thì ra đó chính là bí kíp độc môn "Mê kiếm vô địch" .Hằng cô nương từ ngày phát hiện ra bí kíp không ngừng tìm hiểu nung nấu ý định trả thù cho môn phái của mình.Sau 1 thời gian luyện tập toàn bộ bí kíp theo đúng những gì đã ghi võ công của nàng thăng tiến nhanh chóng có phần vượt trội so với AT kiếm khách, nhưng chưa thể so sánh với "Đức thú đại vương". AT kiếm khách cảm thấy bộ bí kíp này tinh diệu chưa thể khám phá hết ngay được. Nhưng rồi chuyện đau buôn đã xảy ra.... Quá nóng lòng trả thù , Hằng cô nương tin rằng bí kíp bôn môn đủ để giết đc kẻ cầm đầu ma giáo. Nàng giấu AT lẻn bỏ đi tìm kẻ thù. Nhưng nàng đã lầm , những gì nàng học được chưa phải là võ công trác tuyệt. Chỉ sau vài chiêu nàng đã bại dưới tay Đức thú. Bị bắt nhốt vào đại bản doanh của Ma giáo. Vì nể trọng nàng là người gan dạ nên hắn không đối xử tệ bạc và bất nhã với nàng....


:(( Chuyện ngàn xưa đến đời nay vẫn thế
 
Hoàng Ngọc Anh Cương đã viết:
Em sinh sau đẻ muộn mông các bậc tiền nhân chỉ giáo....2 bài...Khoản nay thì các bác phải học em

Hello , new comer
great to see you again
I have been learning E (after B)
Next week i will have a test
i will try to pass the exam . I 'm very happy to become a student
I am a monitor of K50 B2
there are 65 student in my class
I am looking foward to miss you again
AND you ?????
miss T2 forever !!!!!!!!!!! :x
:)) :)) :)) :)) :) :) :) :)
 
Hè hè đùa tí thôi
Dạo này bận rộn quá
không có thời gian lên net nữa
hic em cảm thấy áp lưc thật to nớn
lớp em chúng nó điểm cao qué thế mà khoa này lấy thấp ???
vào lớp >>>>>>>>>>> choáng 12 đứa tuyển thẳng ac ac
chắc không vào được lớp KSTN rồi buồn quá
không biết học đại học thế nào
chán nhất là môn hóa
mình kết nhất môn hóa thế mà lai không có trong chương trinh` .......................
thế là uổng công học hóa rùi buồn quá
ai cũng bảo phải cố gắng ngay từ đầu
em cũng đã bắt đầu chiến dịch
chắc vào đại học rồi bận rộn ít khi được tụ họp ............................................................
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên