T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) kè kè ......................................... cốt truyện hơi loạn tí ........ ke ke ... Ta đã chết ... một lúc sau lại ngoi ngóp oánh nhau ầm ầm ở tận nơi đâu ..... ?? ke ke ke
 
Phạm Phương Dung đã viết:
.....nhưng " Đức thú đại vương" cùng tập đoàn "Ma giáo" của hắn không ngờ rằng thập thò bên cạnh chính đạo và ma đạo lại có một đạo khác mạnh hơn (thôi thì tạm gọi là phụ đạo vậy)..........cầm đầu là bổn Dung cô nương ... ^^ :)>- :)>- ..........tài phép tuyệt đỉnh thân pháp hơn người.....đi theo là "Đậu nương muội muội ", với tài văn võ khẩu chiến song toàn........

Cả 2 đang ngao du sơn thủy mong tìm được đối thủ.............vì vậy mới để ma đạo của Đức thú hoành hành [-( [-(
Bà Dung đừng có viết linh tinh nữa đi, o biết thì đừng có xía vô,thiên truyện của người ta đang hay đừng phá đám [-x
 
Cuối cùng, chỉ còn lại có một chàng trai trẻ tuổi, tài cao...đó chính là hiệp sĩ Tùng "sẹo", do anh hơi quá đà trong khi điều khiển con huyết mã "đẹp vãi đái" của anh, nó đang chạy như bay khoảng 80-90km/h, đã bị một quả trâm độc do dung ma ma thổi vào cẳng khiến cho Tùng đẹp zai nay đã trở thành Tùng sẹo.Do quá cay cú với dung ma ma, con người đẹp trai ấy đã tung quả chưởng vãi đẹp khiến cho dung ma ma tử luôn......
 
... yêu cầu viết đúng trình tự diễn biến truyện đi chúng mai`... Dung ma ma toi roi` gì mà còn phụ đạo phụ điếc gì ... vớ vẩn...
 
cả thăng "Xích Dylon" nữa , mẹ ... truyện gì mà nhân vật phụ mà đòi trội hơn nhân vật chính...cho tên này phấn sau bị "Xích phó Pippi " tiêu diệt...:)
 
Lê Kim Thắng đã viết:
... yêu cầu viết đúng trình tự diễn biến truyện đi chúng mai`... Dung ma ma toi roi` gì mà còn phụ đạo phụ điếc gì ... vớ vẩn...


toi là thế nào??????????
..........cho tao chết á!!!!!!!!!!!!
:-? :-? :-? :-?

..............bất công thế...........
 
Nguyễn Lê Vân đã viết:
Bà Dung đừng có viết linh tinh nữa đi, o biết thì đừng có xía vô,thiên truyện của người ta đang hay đừng phá đám [-x
:-? :-? :-? :-?
 
...tình giấc trong cơn mê mang...ánh sáng rọi vào mắt...chàng chỉ thấy loáng thoáng một mình trong động...trên tường là hình ảnh loang loáng của một cô nương .Một dáng hình thon thả, một khuôn mặt xinh đẹp như tiên từ từ hiện lên trong mắt AT kiếm khách, AT kiếm khách ngẩn người ... nhìn lên tường không muốn rời khỏi.Bỗng giật mình như thoát khỏi giấc mộng, At kiếm khách từ từ bước đến, không thể tự chủ AT kiếm khách đưa tay chạm vào ... "Ầm ầm...." bất ngờ một cánh của bí mật mở ra , thì ra chính ... là nơi mở của...
 
...Dung ma ma chua chết mà lui về nơi núi thẳm để tu luyện thêm, sẽ bất ngờ xuất hiện...
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...mày không đọc doạn trên à, viết linh tinh vãi đé...chỉ có Dung Mama thôi, kô có Dung cô nương đâu...mà dung mama bị dập cho te tua rồi...


..........te tua..... [-( .........bà sẽ phục thù b-)
 
..Bước vào địa đạo bí mât , AT kiếm khách vừa hồi hộp vừa lo lắng...Chàng bước vào 1 căn phòng khá lớn , nhìn xung quanh giống như là 1 căn phòng của 1 thiếu nữ khuê các....
:) ...(chung mày nghĩ tiếp đê)...
 
8-} :-s 8-} 8-}
Các bác viết thế nào ổn ổn với chứ, em đang định mua bản quyền đóng quyển mang in :)), anh em minh chia tiền bản quyền ;;)
 
Thui coi như phần tự thuật của Dung ma ma(Dung cô nương) cứ để lại đã. Khi nào nói đến Dung, Đức thì sẽ đưa vào sau. Được không?
 
Mà Trung thu thế nào nhỉ? Chẳng hiểu gì cả 8-} . Sn Cương làm hôm nào? Mời ai đấy?Bạn có trong danh sách khách mời không? :-? ;;)
 
Nam chính đại ca
tái suất giang hồ sau nhiều tuần phải luyện tập lại võ công do bị tẩu hỏa nhập ma do luyện "gunbound thần bát chưởng"
Xin tự giới thiệu Nam "chinh' ( >< tà) vốn là đệ nhất cao thủ trong môn phái AMS_MY
giờ lên núi Nguyễn Trãi hoc phái võ KHTN mới tu luyện 1 hôm đã được bầu làm trưởng môn phái hahhaha
 
chẳng hiểu cái mô tê gì cả, bọn mày đang viết linh tinh gì đấy !! chẳng hỉu chóa gì cả !!

tình hình là thứ 7 mình đi nhé !! thăm dò nhiều ý kiến ! thì đi chủ nhật vào ngày trung thu, không khí hơn, vui hơn ,!!
còn đi thứ 7, cũng vui, trăng cũng đẹp , đường sẽ bớt đông hơn,( nhưng vẫn đông) , hơn thế nữa, thứ 7 sẽ đc đi về khuya hơn, vì thứ 2 mọi ng` phải đi học nếu đi chủ nhật thì phải về sớm !!
theo tớ nên đi thứ 2 !

To PA: hì ai tớ cũng mời hết, càng đông càng vui !!
 
Lê Cương đã viết:
chẳng hiểu cái mô tê gì cả, bọn mày đang viết linh tinh gì đấy !! chẳng hỉu chóa gì cả !!

tình hình là thứ 7 mình đi nhé !! thăm dò nhiều ý kiến ! thì đi chủ nhật vào ngày trung thu, không khí hơn, vui hơn ,!!
còn đi thứ 7, cũng vui, trăng cũng đẹp , đường sẽ bớt đông hơn,( nhưng vẫn đông) , hơn thế nữa, thứ 7 sẽ đc đi về khuya hơn, vì thứ 2 mọi ng` phải đi học nếu đi chủ nhật thì phải về sớm !!
theo tớ nên đi thứ 2 !

To PA: hì ai tớ cũng mời hết, càng đông càng vui !!
ok ok CƯƠNG sư đệ nói rất chí lí chí lí

vậy các sự đệ hẹn nhau thứ 7 đến tranh tài ai thắng cuộc sẽ được làm đệ tử của ta . Ta sẽ dạy cho chiêu "Nhìn bài thần chưởng " (1 bí kíp ta mới sáng tác )
 
tớ định 4h 30 tập chung , rồi tầm 5h , 5h30 ăn , sau đó 6h 6h 30 ăn xong, đi chơi !
đi đến 11h về ! :D !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên