T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: The first time

Manh chung hả , chắc là vừa đỗ DH nên vui wa' hóa điên !!

dù sao mày cũng cùng trường với tao :)) !
nhưng mà vảo topic mình đi , ko mọi người lại chửi thầm T2 bây h !!

mầy ng` lock hộ nhé !
à tiện thể, hôm trước em vừa giết cả đàn gián tầm 30 con = 1 ít hóa chất !
 
Mọi người cố gắng xây dựng topic T2 thật tốt nhé,Cương ơi,tao cũng đi đấy
 
Mọi người thông cảm chút , tao nói vui thế thôi chú có ý gì đâu . Ai chả muốn nó đi tao có bảo không muốn nó đi đâu , càng đông cang vui chứ. Có gì hiểu lầm thi cho xin lỗi , làm gì mà căng thía....
huhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Hic chuyen có gì đâu mà căng thẳng thế
có gì sorry cả nhà
có ai bảo không muốn cho hà tỉn đi đâu???
chuyên đi tham quan chăng ai nói gì thì làm sao tớ biết được mà bàn
 
thôi không nói chuyện này nữa nhé
hic càng nói càng thêm rắc rối ?/
trông mặt ai cũng đăm chiêu thế
chẳng giống phong cách T2 gì cả
 
chiều nay đi học buổi tiếng anh thứ 2
hôm trước đươc khen "very well " sướng ghê haha
quyết tâm nay thứ 3 có được cái bằng tofle
hihi
 
còn chuyện câu bài hả
chờ tao kiếm mấy cái sao dã rồi không câu nữa dâu ^^
 
chuyện nhỏ như con thỏ mà làm xôn xao dư luận T2
với T2 chuyện to >>> nhỏ
chuyện nhỏ coi như không có chứ
 
Phạm Phương Dung đã viết:
Giờ ra chơi ( không nhớ là bao giờ) một ngày u ám......
Hô xê thơ thẩn đi ra cửa. Nói thật, lúc đấy trông nó hơi bị gì quá....Dung thấy tồi tội cho nó mới vẫy vào nói mấy câu cho đỡ khô miệng....
Thấy Dung vẫy, Hoàng ta mừng húm ( làm tao cụt cả hứng chỉ muốn đuổi đi thui :( )..........tí tởn ra ngồi chỗ thằng Trung Trinh........nhe nhởn....rõ khiếp!!!!!

Hô xê bỗng tắt ngay nụ cười khi nhìn thấy gương mặt kinh hãi ( vì sợ ) của Dung.......anh ta nhìn thẳng vào mắt Dung, ngại lắm à nha..........con gái còn không dám thế mà nó lại..... [-x

Nói thật suy nghĩ của Dung lúc đó là "Thằng này hình như nổi máu dê :)) :))

nhìn 1 giây Hô xê bắt đầu giở quẻ : Mắt mày đẹp thật, Dung ạ
.............hí hí, con gái chẳng ai khen, vậy mà............he he

Dung nói : thật hông???????? ;))
........Thật mà, tao không điêu mày đâu..........Nhưng ý tao bảo là bảo cái thằng hiện bóng trên cái kính của mày đẹp cơ mà, con này.... [-x [-x

Hô xê chó chết, làm tao tức quá........ 8-}
Câu chuyện quá hay cô Dung ạ ........ thằng Hô xê tếu thật ..................... Bravô .............................
Đợi chuyện cô
 
Phạm Phương Dung đã viết:
mình nhiều khi đùa quá trớn hay sao, chẳng nghĩ gì đến bọn nó cả........
mình hơi bị vô tâm quá...........
xin lỗi bọn mày nhiều
ô xì kê ....... tất cả vui vẻ ........ không có gì đáng buồn cả ........
Hãy chuẩn bị đồ nghề cho thật tốt và chúng mày sẽ có 1 chuyến đi với trọn vẹn niềm vui , sống với nhau 2 ngày ... tao nhớ cái hồi đi Cúc Phương , vui quá là vui , vui vì khi ngồi với nhau trong cái bầu trời đêm , thằng nào cũng hiểu thằng nào .. , niềm vui ko có sự tính toán , nó cứ chân thành như nỗi sợ hãi của thằng At khi tao và thằng Hà Tỉn cứ rót vào tai nó mấy cái câu chuyện Ma (XxX) ...... tiếng kêu rối rít của lũ con gái khi chui vào rừng sâu ................ Hà hà ...............
Chúc cả nhà có kỳ vui chơi đúng theo ý muốn , chơi theo tinh thần T2 " toàn thắng " thỉnh thoảng cũng " toàn thua " ............ he he he .......... Đứa nào mua cho tao 1 con rùa thì ... tao cám ơn lắm ....... ke ke ke ke

Bye các cu
 
có ai đã thi lấy bằng xe máy chưa ??/
mình sắp thi này
dang phải cày ngày cày đêm hehe
(mỗi ngày dành ra 5 phút ngồi đọc ) hihi
 
NGUYỄN ĐÌNH NAM đã viết:
nhanh quá ta đã 103 bài rùi haha
Bà già ơi chuẩn bị nhường chức cho tui đi
Mẹ thằng Đình Nam stop đi mày .......câu điếu mãi thế ...... khi nào phòng trao lên thôi chứ ......... để đất anh em còn đọc bài ....................... xóa ........................$^@$^ ........
Khi nào kêu gọi lại chiến tiếp .......... :p

mày cứ chiến nữa ...... tao báo Mod đấy ................. Thằng Lê Cương đã nói thế rồi thì chấm dứt đê , xóa mấy cái bài post vớ vẩn của mày ở 2 trang mới này đi ( trang 309 , 310 )....... :-$ [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;) đê` nghị con gai' mang nhiu` vay' đẹp đi diện........hihhihihihihi
Mua cac' thư' ngon vao` nhơ' để cho tơ' ke'
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên