T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mọi người thấy em tiến bộ ko,em bây giờ câu bài bằng tiếng việt rồi
sắp lên 1 sao thì phải khác chứ đúng ko.........hehe
 
đề nghị 1 tràng vỗ tay cho em nào..................hoan hô..>>>>bốp bốp>>>>bis bis....>>>>
 
Thắng ơi, sao với soét làm gì chứ, viết mà chẳng có gì để đọc thì buồn lắm à nha..........
 
đã bảo từ bây h trở đi lớp hạn chế câu bài !!

mọi người muốn cái topic này loãng toẹt ra sao !!!!
 
Re: The first time

Ngọc Bảo đã viết:
Hằng láo nhé...hồi cấp 2 tao bắt cho lớp mày tay thơm thế lại còn...Lên cấp 3 dính vào T2 mới thành tay thối
theo trí nhớ của tao thì không có sự vụ này đâu à
 
Re: The first time

9 A bọn tao mà phải nhờ mày à ?????????

để hỏi lạ đã........
 
chí phải.............
mai tao sẽ bắt đầu viết cẩn thận......he he
 
Lại một kỉ niệm sâu sắc với Hô xê...........

Đáng iu lắm b-)
 
mới ko lên net 2 ngày mà biết bao nhiêu chuyện !!

mỗi chuyện đi thăm quan mà xẩy ra đến nhiều mâu thuẫn thế sao !! chúng mình còn là tập thế T2 đoàn kết nữa ko !!!
tất nhiên ko thể trách ai đc cả, tất cả đều có lỗi mà tất cả đều có công !
Hoàng béo & M Ngọc mất công tìm địa điểm, AC mất công liên hệ tìm tòi !!
nhưng Hoàng béo&M N thì lại tiến triển công việc hơi chậm !
còn A C đã quyết định và liên hệ nhanh quá chưa hỏi thăm ý kiến của mọi người !!
vậy nên đã xẩy ra nhiều mâu thuẫn đáng tiếc !

tớ cũng chưa nắm rõ đc vấn đề ,, hic hic thực ra tớ và một số bạn khác cũng có 1 phần lỗi khi đã "ăn sẵng" quá ! ko chịu giúp các bạn !

mọi nguời à !! tất cả vì 1 chuyến đi thăm quan, 1 chuyến đi cuối cùng của đời học sinh ! vì T2 tất toàn thắng !!
mọi người hãy nhường nhau 1 chút đi ! đừng giống như chuyên dê qua cầu nữa !
sắp tới ai sẽ đi đường đấy , sẽ rất khó để chúng ta có thể đi thế này đâu !! hãy làm cho chuyến đi này thành chuyến đi vui vẻ nhất , đáng nhớ nhất đi !
Hoàng và Đ TA hãy cố gắng đi đi !!
hãy bỏ qua những mâu thuẫn nho nhỏ , những điều mà khiến chúng ta ko vui.

tớ biết các bạn đang rất nhiều bức xúc, nhưng thử xem liệu chúng ta còn cơ hội tụ tập lâu như thế này ko !

tớ ko muốn trách ai trong chuyện này cả, ai cũng có lỗi !
chỉ tiếc vì chuyến đi này sẽ khiến tinh thần T2 của chúng tay thay đổi !!

dù sao, tớ xin các bạn hãy bỏ qua hết những bức xúc, để chúng ta có 1 chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhất ! mang đậm tính chất tập thể ko cá nhân,
1 lần nữa tớ mong bạn Hoàng béo cố gáng thu xếp đi cùng lớp 2 hôm ,!
 
Giờ ra chơi ( không nhớ là bao giờ) một ngày u ám......
Hô xê thơ thẩn đi ra cửa. Nói thật, lúc đấy trông nó hơi bị gì quá....Dung thấy tồi tội cho nó mới vẫy vào nói mấy câu cho đỡ khô miệng....
Thấy Dung vẫy, Hoàng ta mừng húm ( làm tao cụt cả hứng chỉ muốn đuổi đi thui :( )..........tí tởn ra ngồi chỗ thằng Trung Trinh........nhe nhởn....rõ khiếp!!!!!

Hô xê bỗng tắt ngay nụ cười khi nhìn thấy gương mặt kinh hãi ( vì sợ ) của Dung.......anh ta nhìn thẳng vào mắt Dung, ngại lắm à nha..........con gái còn không dám thế mà nó lại..... [-x

Nói thật suy nghĩ của Dung lúc đó là "Thằng này hình như nổi máu dê :)) :))

nhìn 1 giây Hô xê bắt đầu giở quẻ : Mắt mày đẹp thật, Dung ạ
.............hí hí, con gái chẳng ai khen, vậy mà............he he

Dung nói : thật hông???????? ;))
........Thật mà, tao không điêu mày đâu..........Nhưng ý tao bảo là bảo cái thằng hiện bóng trên cái kính của mày đẹp cơ mà, con này.... [-x [-x

Hô xê chó chết, làm tao tức quá........ 8-}
 
tớ hi vọng sẽ đông người đi !
nào ai chắc chắn đi thì vào đây !!

1-Lê Cương !
 
Lê Cương đã viết:
mới ko lên net 2 ngày mà biết bao nhiêu chuyện !!

mỗi chuyện đi thăm quan mà xẩy ra đến nhiều mâu thuẫn thế sao !! chúng mình còn là tập thế T2 đoàn kết nữa ko !!!
tất nhiên ko thể trách ai đc cả, tất cả đều có lỗi mà tất cả đều có công !
Hoàng béo & M Ngọc mất công tìm địa điểm, AC mất công liên hệ tìm tòi !!
nhưng Hoàng béo&M N thì lại tiến triển công việc hơi chậm !
còn A C đã quyết định và liên hệ nhanh quá chưa hỏi thăm ý kiến của mọi người !!
vậy nên đã xẩy ra nhiều mâu thuẫn đáng tiếc !

tớ cũng chưa nắm rõ đc vấn đề ,, hic hic thực ra tớ và một số bạn khác cũng có 1 phần lỗi khi đã "ăn sẵng" quá ! ko chịu giúp các bạn !

mọi nguời à !! tất cả vì 1 chuyến đi thăm quan, 1 chuyến đi cuối cùng của đời học sinh ! vì T2 tất toàn thắng !!
mọi người hãy nhường nhau 1 chút đi ! đừng giống như chuyên dê qua cầu nữa !
sắp tới ai sẽ đi đường đấy , sẽ rất khó để chúng ta có thể đi thế này đâu !! hãy làm cho chuyến đi này thành chuyến đi vui vẻ nhất , đáng nhớ nhất đi !
Hoàng và Đ TA hãy cố gắng đi đi !!
hãy bỏ qua những mâu thuẫn nho nhỏ , những điều mà khiến chúng ta ko vui.

tớ biết các bạn đang rất nhiều bức xúc, nhưng thử xem liệu chúng ta còn cơ hội tụ tập lâu như thế này ko !

tớ ko muốn trách ai trong chuyện này cả, ai cũng có lỗi !
chỉ tiếc vì chuyến đi này sẽ khiến tinh thần T2 của chúng tay thay đổi !!

dù sao, tớ xin các bạn hãy bỏ qua hết những bức xúc, để chúng ta có 1 chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhất ! mang đậm tính chất tập thể ko cá nhân,
1 lần nữa tớ mong bạn Hoàng béo cố gáng thu xếp đi cùng lớp 2 hôm ,!

cám ơn Cương đã nói hộ những gì tớ muốn mà chẳng bít nói thế nào

bài phát biểu hay lắm :)>- :)>-
 
tao cũng rất buồn khi thằng Thắng béo lại ăn nói lung tung như vậy !
cả Đình Nam nữa !! bọn mày ko hiểu Hoàng tâm huyết cho chuyến đi nầy như thế nào đâu !
mọi người ko hiểu , chỉ thích chỉ cái lợi của bản thân mình, chỉ biết cái công mình bỏ ra chứ ko để ý xem người khác như thế nào !!
Hoang beo': uh
Le Cuong: so phan ko dc di
Hoang beo': ke cung hoi buon vi ko dc di voi lop
Le Cuong: uh
Hoang beo': tao mong ngay day lam
Le Cuong: tao cung thay the
Hoang beo': co le vao nam lai to chuc nhi
Le Cuong: uh!!!!!!!!!

mặc dù biết là đùa, nhưng nhiều khi mọi người nên nghĩ xem câu đùa ấy ảnh hưởng đến người khác như thế nào ,

best87hn: chi tiec tao cho ngay dc di voi lop lau roi
elizo_hyun: ùa
best87hn: the ma cuoi cung lai chang dc
best87hn: thoi co gi vao nam co gang hop mat vay
!!!
phù,
thôi dù sao tớ hi vọng mọi người bỏ qua tất cả ! chắc chắn phải vậy !

tất cả vì 1 T2 toàn thắng mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
mình nhiều khi đùa quá trớn hay sao, chẳng nghĩ gì đến bọn nó cả........
mình hơi bị vô tâm quá...........
xin lỗi bọn mày nhiều
 
best87hn: tao cung muon di voi bon may lam chu
best87hn: tai ca nam vua roi tao lao dau vao hoc
best87hn: mong thi tot de sau nay dc gap ban be
best87hn: ca lu cung cuoi noi
best87hn: tao mong nhat cai ngay dc di picnic the nay
best87hn: nhung co le thoi vay
best87hn: ma dang nao tao voi may vao truong chang gap nhau
best87hn: tao chi so it dc gap mat lc,at...tanh...
best87hn: tao ko muon nhu hoi 9a
best87hn: chi vi bi om ma ko di tam dao dc voi lop

Những lời tâm sự...............
còn lần này thì sao nhỉ!!! cũng không đi được Hoàng béo nhỉ
 
có 1 điều tớ muốn nói với các cậu !!!

còn 1 tháng nữa chúng ta sẽ phải xa nhau thật khi các trường bắt đầu nhập học!
Topic này lúc đấy sẽ là nơi liên lạc, tâm sự, và kể những câu chuyện cùng từng thành viên khi xa nhau !
vì vậy tớ mong các bạn sẽ làm cho topic này có nội dung và chất lượng hơn nữa !

Với tư cách là người đặt tên cho topic, và 1 trong những người post bài đầu tiên !

MONG CÁC MỌI NGƯỜI KO CÂU BÀI CHAT CHIT, KO VIẾT LUNG TUNG, HÃY XÂY DỰNG " T2ONLINE" THEO ĐÚNG NGHĨA CỦA NÓ ! TẤT CẢ VÌ ,T2 02 05 !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên